Chương 21 · 42 chương

Kế hoạch của Tsukimi Hoshino

“…Hoshino, bắt đầu họp bàn kế hoạch thôi.”

Sau giờ học, khi tôi đang uống món Frappuccino mới tại Starba, Shizuku bỗng lên tiếng với vẻ mặt nghiêm túc.

“Họp bàn kế hoạch?”

“…Ừ, về chuyện này.”

Trên lịch có ghi: “Đi chơi bowling sau giờ học cùng Toda và Ryo-kun.”

“À, hình như cậu ấy có bảo là sẽ đi…”

“Ừ… Bun-bun trông vui lắm.”

…Tại sao cậu lại có vẻ cay cú đến thế?

Nhân tiện, hôm nay Toda và Hiyori sẽ đi ăn cùng Tenma và Ayabe-san, nên hai người họ không có ở đây.

“Có gì đâu? Thi thoảng cậu ta cũng nên đi chơi riêng với hội con trai để thư giãn chứ.”

“Chuyện đó thì không sao. Vấn đề là… sẽ có nữ sinh trường khác tham gia buổi chơi bowling này.”

“…À.”

“Thông tin Hiyori lấy được từ một nguồn đáng tin cậy, nên chắc chắn không sai.”

Chắc là theo con đường Kimura, Tenma, Ayabe-san, rồi đến Hiyori… đại loại thế.

…Thông tin đời tư của Toda đúng là bị truyền đi sạch sẽ. Đến tôi cũng bắt đầu thấy tội cho cậu ta rồi.

“Cũng, cũng đâu sao? Đám nữ sinh trường khác chắc chắn sẽ chỉ chăm chăm vào Kimura, chẳng ai thèm để ý đến cậu ta…”

“Kirifuji Sena.”

“………………”

“Hoshino, nhìn tớ này.”

“…Thế kế hoạch của cậu là gì?”

“Hoshino sẽ tham gia buổi chơi bowling, sau đó bám chặt lấy Bun-bun để đám nữ sinh trường khác không thể tiếp cận cậu ấy.”

……………………Hả?

“Tớ và Hiyori đã sắp xếp xong để Hoshino có thể tham gia rồi. Nhờ cậu nhé.”

“Khoan khoan khoan… Tại sao người đi lại là tôi!? Một trong hai cậu đi không được à!?”

Trước hết, tôi muốn họ đừng tự tiện quyết định mọi chuyện khi không có mặt người trong cuộc.

“Thật ra tớ cũng muốn tự mình đến đó đánh tan tác đám con gái trường khác, nhưng tiếc là hôm ấy tớ và Hiyori đều có việc gia đình… Hoshino từng bảo hôm đó không có kế hoạch gì.”

Khựng, hóa ra lần trước cậu đột nhiên hỏi lịch của tôi là vì chuyện này…

“Kh, không cần phải làm đến mức ấy đâu. Cứ thẳng thắn bảo cậu ta đừng đi là được mà…”

“Hoshino… nếu nói một câu ích kỷ như vậy rồi bị Bun-bun ghét thì phải làm sao?”

“Tôi đấm cậu thật đấy.”

Vài tiếng sau khi cuộc họp bàn kế hoạch với Shizuku kết thúc.

Tôi đang ngồi chơi game trên chiếc sofa thoải mái đến mức một khi đã ngồi xuống thì chẳng muốn nhúc nhích nữa.

Thứ tôi đang chơi là một game RPG. Nhân vật tôi vẫn tưởng là bạn thân hóa ra lại là cán bộ cấp cao của phe địch, và hai bên đang lao vào một trận chiến nảy lửa.

“…Haiz.”

Vừa chiến đấu với nhân vật bạn thân ấy, tôi vừa nhớ lại “kế hoạch” Shizuku nói rồi thở dài.

“Tôi về rồi đây~”

Tiếng nói thảnh thơi vang lên cùng âm thanh cửa mở.

“À, Tsukimi-san. Tôi về rồi.”

“…Ừ.”

Toda, chủ nhân căn nhà này, đã trở về. Cùng lúc đó, trận chiến giữa tôi và nhân vật bạn thân cũng kết thúc thuận lợi.

Toda cũng đang chơi trò này nên có vẻ rất tò mò. Cậu ta ghé lại, chăm chú nhìn vào màn hình của tôi.

“Ơ, khoan đã… Nhân vật đó là kẻ địch à? Tôi cứ tưởng cậu ta là bạn thân chứ…”

“Khá mạnh đấy.”

“…Tôi vừa bị cậu spoil rồi đấy.”

“Tại Toda không chịu chơi nhanh lên.”

“Vâng…”

Toda rũ vai, đặt cặp xuống rồi nới lỏng cà vạt.

“Mà sao Tsukimi-san lại ở đây?”

“Vì cậu đã đưa tôi chìa khóa dự phòng mà.”

“Đó là vì dạo này Tsukimi-san thường xuyên sang đây, tôi đưa để cậu có thể vào khi tôi không có nhà, tiện làm nơi sơ tán đống đồ otaku của cậu…”

Toda chợt lộ ra vẻ mặt như vừa nhận thấy điều gì đó.

“…Không phải, tôi đang hỏi lý do hôm nay cậu lại ở đây cơ.”

“Chuyện ngày mai cậu đi chơi với nữ sinh trường khác là thật à?”

Ngay khi tôi hỏi, vai Toda giật bắn lên.

Có tật giật mình rồi… Không thể sai được.

“C, cậu lấy thông tin đó ở đâu vậy… Tôi đâu có ghi nó vào lịch dùng chung.”

“Từ một mạng lưới thông tin đáng tin cậy.”

“Q, quyền riêng tư của tôi…”

Chuyện đó thì đúng thật.

“…Vậy có phải thật không?”

“Đ, đúng là thật…”

Toda run rẩy trả lời trước câu hỏi đầy áp lực của tôi.

“Sao? Cậu muốn có bạn gái à?”

“…Cũng chưa đến mức đó, nhưng tôi muốn tìm kiếm một cuộc gặp gỡ mới. Đại loại vậy.”

“…………Hừm. Có vẻ kết quả sẽ thảm lắm đây.”

“Không sao đâu. Ryo-kun đã dạy tôi mấy thứ kiểu… kỹ thuật tán đổ con gái? rồi… Ngày mai nhất định sẽ có kết quả tốt. Có lẽ, chắc là, nhất định thế.”

Nghe chẳng ổn chút nào…

Cá nhân tôi lại mong kết quả sẽ thật thê thảm. Hai người kia đáng sợ lắm.

Mà một cuộc gặp gỡ mới… à. Tôi cảm thấy hiện giờ cậu ta chẳng cần thứ đó đâu.

Thôi, sao cũng được. Tôi nên hoàn thành mục đích mình đến đây.

Mục đích khiến cậu ta từ bỏ việc tham gia buổi chơi bowling ngay tại đây.

“Tốt nhất cậu đừng đi thì hơn. Cậu vốn không chịu nổi đám thích hò hét với những kẻ hướng ngoại hết thuốc chữa mà.”

“Ư…”

Nếu người tập hợp thành viên là tên Kimura lăng nhăng kia, chắc chắn buổi chơi sẽ toàn những người như vậy. Có lẽ Toda cũng hiểu điều đó nên nhất thời cứng họng.

“Tính cách của cậu cũng chẳng thể hợp với gyaru đâu.”

“B, biết đâu lại có một cô gyaru dịu dàng thì sao!”

“Vứt bỏ ảo tưởng ấy đi.”

“À, vâng…”

“Dù có đi thì cậu cũng chỉ bị biến thành người làm nền cho mấy tên đẹp trai thích quẩy thôi, đúng không?”

“Ư, không… Biết đâu lại có một cô gái xinh đẹp hơi kỳ quặc, chẳng hứng thú với trai đẹp…”

“Không có đâu. Chắc chắn.”

“…Cũng phải.”

Tốt lắm, tốt lắm. Giọng cậu ta đã yếu ớt và nhỏ hơn ban đầu. Tôi đang thuyết phục cậu ta khá thuận lợi.

…Mà nghĩ lại, Shizuku chẳng phải chính là kiểu người như thế sao.

“Vì vậy, tốt nhất cậu nên từ chối rồi đi chơi với Hiyori hoặc Shizuku…”

“Dù vậy, tôi vẫn sẽ tham gia buổi chơi bowling.”

“…Tại sao?”

“Hiếm khi Ryo-kun chủ động rủ tôi… Hơn nữa, cậu ấy còn nghe tôi tâm sự và giúp đỡ đủ thứ vì ngày hôm đó.”

“N, nếu vậy thì cậu có thể bù cho Ryo-kun vào dịp khác mà? Đâu cần phải cố chấp với buổi chơi bowling này chứ?”

“…Tsukimi-san, tại sao cậu lại để tâm đến chuyện này thế? Chẳng lẽ cậu không muốn tôi đi chơi bowling à?”

“Hả? Tôi đâu có để tâm…”

Đúng vậy, tôi đâu có để tâm. Tôi chỉ hơi cố chấp thôi.

…Ủa? Tại sao tôi lại cố chấp đến thế?

…………Không, chắc chắn là vì kế hoạch này quá phiền phức. Nhất định là vậy.

“Thôi, tùy cậu. Dù sao tôi cũng cảnh báo rồi.”

Buông lại câu ấy, tôi cầm điều khiển chuyển màn hình từ game sang trang xem video.

Bạn đã đến cuối chương 21.

Không gian đọc của bạn