Chương 18 · 42 chương

Lời bạt

Xin chào mọi người, rất vui được gặp các bạn. Tôi là Shachiku Buta, tác giả của tác phẩm này. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã mua sách!!

Nếu đã cầm cuốn sách này trên tay, hẳn các bạn đều là những quý ông bị bìa sách thu hút rồi lỡ mua luôn, tôi xin khẳng định như vậy. Tranh bìa đẹp thật nhỉ. Quá đẹp… Người chuyên nghiệp không cần nói nhiều.

Vào lúc mọi người đọc những dòng lời bạt này, Shachiku Buta có lẽ đang bất ổn cảm xúc và bước vào thời kỳ menhera rồi.

Ngay cả lúc đang viết lời bạt, tôi cũng căng thẳng đến mức muốn nôn. O-Oa…!!

Tác phẩm này vốn là một tiểu thuyết mạng được đăng trên Kakuyomu.

Và vào thời điểm cuốn sách này ra mắt, có lẽ cũng vừa tròn một năm kể từ ngày tôi bắt đầu đăng phiên bản Kakuyomu mang tên

Kẻ cô độc chuyển sinh thành nhân vật quần chúng: Kết quả của việc ở bên nâng đỡ nữ chính tôi yêu thích sau khi cô ấy bị từ chối là cô ấy bắt đầu dành cho tôi thứ tình cảm nặng nề…

Nhìn lại mới thấy một năm qua đã xảy ra biết bao chuyện… Khi nhận được lời đề nghị xuất bản thành sách, tôi thấy chẳng có chút cảm giác chân thực nào, chỉ biết ngơ ngác kiểu “Hả… Hể…?” Tôi vẫn còn nhớ rõ cảm giác ấy (cười).

Tôi nghĩ mình có được ngày hôm nay chính là nhờ sự ủng hộ của các độc giả đã đọc tác phẩm này.

Cuối cùng, tôi xin chân thành cảm ơn anh T, biên tập viên phụ trách đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong quá trình hoàn thành tác phẩm. Cảm ơn anh vì đã chủ động liên hệ với tôi, cùng tôi chia sẻ niềm vui, đôi khi cũng tranh luận, nhưng vẫn luôn dành cho tác phẩm này nhiệt huyết ngang bằng, thậm chí còn lớn hơn cả tôi, để rồi cùng tôi tạo nên cuốn sách này.

Những đêm chúng tôi cùng đau đầu suy nghĩ tiêu đề đến tận khuya cũng đã trở thành kỷ niệm vô giá đối với tôi.

Tôi cũng xin chân thành cảm ơn họa sĩ Maruro-sensei vì đã nhận minh họa cho tác phẩm của một tác giả nghiệp dư như tôi. Khi anh T hào hứng báo rằng thầy đã đồng ý, tôi vui đến mức suýt thiếu oxy. Giờ nghĩ lại, đó cũng là một kỷ niệm đẹp (cười).

Cảm ơn thầy đã ban cho các nữ chính những diện mạo tuyệt vời và vẽ rất nhiều minh họa đẹp cho tác phẩm.

Tôi nghĩ nhờ có Maruro-sensei, các nữ chính đã trở nên cuốn hút hơn rất nhiều.

Tôi thật sự luôn mong chờ được xem những bức minh họa ấy, và chúng cũng đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho tôi.

Và xin cảm ơn tất cả các độc giả, những người đã giúp kết nối những mối duyên này.

Tôi thật sự cảm thấy tác phẩm này đã được ban tặng những con người tuyệt vời.

Tôi biết ơn vì trong cuộc đời hữu hạn này, mình đã có thể gặp gỡ những người đồng hành tuyệt vời nhất và cùng họ tạo nên tác phẩm này.

Shachiku Buta

Bạn đã đến cuối chương 18.

Không gian đọc của bạn