Chương 255 · 260 chương

Chapter 250: Trừ Tà Sư Cấp 5 Shiroto Yuki (1)

Sự cảnh giác của Shiroto Yuki không chỉ nhắm vào bản lĩnh võ nghệ của Akamuro Ikaku, mà còn hướng về cả thứ vũ khí của anh.

"Kiếm của Akamuro Ikaku có chứa ma lực. Một kẻ phàm nhân không có ma lực cầm lấy mà lại chịu nổi những pha va chạm với ma pháp tộc đến mức này, e rằng đây là danh kiếm bậc [Đại Nghiệp Vật]. Việc nó đã xuyên thủng lớp Giáp Ma Lực của Shigure Masa đồng nghĩa với việc khả năng phòng ngự của mình cũng không thể nào chống đỡ nổi."

Shiroto để ý thấy vết mẻ nhỏ xuất hiện trên lưỡi đao của mình sau pha chạm trán ban nãy.

"Nếu cứ va chạm kiếm thế này thì sẽ bị hao mòn mất. Mình phải thật cẩn trọng mới được."

"Ikaku, lực của ả yếu hơn gã cầm đại đao ban nãy đấy!"

Tàn Hỏa cất giọng càm ràm nhắc nhở Ikaku.

"Đúng như Mắm Khói nói. Cú đá vừa rồi, nếu là sức mạnh của Shigure Masa thì mọi chuyện có lẽ đã kết thúc ngay tại đó rồi. Cùng là ma pháp tộc, nhưng giữa quý tộc và những kẻ không phải quý tộc quả nhiên khác biệt một trời một vực. Vả lại, có lẽ còn do sự chênh lệch về hệ nữa."

Ikaku nhớ lại về cái gọi là [Hệ Ma Lực].

"Cách sử dụng ma lực vốn thiên biến vạn hóa. Tùy thuộc vào tính chất của máu huyết mà sở trường và sở đoản của mỗi người lại khác nhau, đó chính là thứ được gọi là [Hệ Ma Lực]. Có 4 phân loại, xếp theo thứ tự mức xuất lực từ cao xuống thấp gồm [Warrior], [Archer], [Wizard] và [Alchemist]. Shigure Masa là một [Warrior] điển hình. Trái lại, Shiroto Yuki thì sao? Làn hàn khí bao bọc quanh thân đao, đó là chú văn [Spell]. Tốc độ niệm chú và triển khai đều rất nhanh, chắc hẳn cô ta rất giỏi việc kiểm soát ma lực một cách tinh tế. Theo mình suy đoán thì có lẽ ả thuộc dạng [Wizard], chưa đến mức là [Alchemist]."

[note111972]

Qua quan sát, Ikaku phán đoán mức xuất lực từ nhát chém bạt đao ban nãy gần như là giới hạn cực đại của Shiroto. Từ đó, anh bắt đầu vạch ra chiến thuật tác chiến.

Đôi bên cùng dựa vào thông tin thu thập được từ lần giao phong vừa rồi để phán đoán diễn biến tiếp theo, nhằm đưa ra nước đi hiệu quả hơn. Cuộc đối đầu bằng ánh mắt chỉ kéo dài vỏn vẹn 3 giây, và Shiroto là người chuyển động trước.

"Akamuro Ikaku đang mang trọng thương ở chân và vùng bụng. Cú đá ban nãy còn cướp đi cả mắt trái của hắn ta. Muốn tấn công thì chính là lúc này. Dẫu phải chịu chút rủi ro thì cũng nên dồn ép tấn công."

Lợi thế, quyền chủ động cùng thôi thúc mãnh liệt, tất cả đều đang nằm trong tay Shiroto Yuki.

"Phải vãn hồi lại những sai lầm trong đêm nay. Trước khi những kẻ khác bị dọn dẹp xong, mình phải tự tay lấy đầu hắn ta."

"Hừ!"

Shiroto đâm tới một mũi kiếm sắc lẹm. Ikaku dùng Tàn Hỏa để hóa giải và gạt đòn, nhưng không thể triệt tiêu hoàn toàn. Vì đó là cú đâm không dồn quá nhiều trọng lượng cơ thể, nên tốc độ thu kiếm về để chuyển sang đòn tiếp theo của ả cũng cực kỳ nhanh chóng. Nhát kiếm chỉ vung bằng sức cánh tay, mang tính chất gần tương tự như đòn đấm thuần lực tay trong quyền thuật, một đòn tấn công vốn không mang ý đồ hạ đo ván đối thủ.

Nếu là giữa những kẻ cùng sở hữu ma lực với nhau, đây sẽ là phương thức tấn công kém hiệu quả do thiếu hụt uy lực. Thế nhưng, trận chiến này lại là cuộc đối đầu chưa từng có tiền lệ giữa pháp sư và phàm nhân. Ngay cả khi trở thành kẻ sử dụng ma lực nhờ [Thánh Huyết] thì khoảng cách đã là một trời một vực, đằng này anh lại chẳng hề có lấy một chút ma lực nào. Bình thường thì sự chênh lệch này căn bản không thể đem ra so sánh.

Điều cốt yếu nhất là rủi ro khi cơ thể đôi bên trúng đòn hoàn toàn khác biệt một cách quyết định. Một bên dẫu trúng đạn cũng chỉ trầy xước như vết rách da, còn một bên thì chết ngay tại chỗ. Việc dùng một thân xác trần tục không có sự bảo hộ của ma lực để đỡ lấy thứ vũ khí sắc bén bao bọc ma lực là điều bất khả thi. Ả chẳng cần phải mạo hiểm để lộ sơ hở làm mất thăng bằng cơ thể. Bởi chỉ cần một nhát chém thăm dò nông toẹt cũng đủ để tước đoạt mạng sống của một kẻ phàm nhân một cách dễ dàng. Chính vì thế, với Shiroto thì lối vung kiếm chỉ dùng lực tay là quá đủ.

Bạn đã đến cuối chương 255.

Không gian đọc của bạn