Chuyện cặp song sinh là [Chúc Phúc Giả] bị phát giác hoàn toàn là một sự tình cờ. Trong hàng ngũ [Hắc Quỳ Chúng] từng có kẻ toan ám sát bọn chúng. Đường đạn lao tới từ sau lưng, nhưng một kỳ tích đã bẻ cong quỹ đạo của nó. Cặp song sinh kinh ngạc khôn xiết, để rồi sau đó, chúng đã đấm chết tươi tên sát thủ.
Vụ việc trở thành một biến cố chấn động trong nội bộ dinh thự. Thế nhưng, cặp song sinh chẳng hề bị quở trách, bởi lẽ chính Tokugawa Tadamichi đã ban ân xá cho bọn chúng.
"Hibiki này, xem ra chúng mình được Thần linh yêu thương rồi đấy."
"Anh hai ơi, liệu thế này thì chúng mình có được ngài Tadamichi yêu thương không nhỉ?"
Cặp song sinh là [Chúc Phúc Giả], một điều hiếm thấy trên trần đời. Đã vậy, bọn chúng lại còn là những thiên tài. Được ban cho Thánh Huyết, chỉ trong vỏn vẹn vài năm ngắn ngủi, chúng đã tự nhiên lĩnh hội được [Kiểm Soát Ma Lực Cao Cấp], dẫu cả hai chẳng phải mẫu người chăm chỉ, nghiêm túc gì cho cam. Mang thân phận không thuộc ma pháp tộc, nhưng khả năng thao túng ma lực của chúng lại điêu luyện hệt như ma pháp tộc thực thụ.
Tài năng giết chóc của chúng cũng khiến người ta phải kinh ngạc. Đó là tài năng không chút đắn đo, do dự trước những điều tàn bạo. Kẻ không hề cảm thấy áp lực hay cắn rứt lương tâm khi đoạt mạng đồng loại, những kẻ như thế người ta bảo ngay cả trong số những người từng trải qua chiến tranh cũng chỉ chiếm vỏn vẹn 2% trên tổng số. Cặp song sinh chính là 2% được chọn ấy. Chúng là những kẻ lệch lạc nhân cách, hoàn toàn không có điểm dừng, bởi thế mà sức tàn phá luôn vượt mức giới hạn. Nhưng xét trên phương diện trừ tà sư, bọn chúng lại hoàn hảo không tì vết.
Năm 23 tuổi, cặp song sinh thậm chí đã thành công thảo phạt một ác quỷ Category 5.
Người xung quanh vừa khiếp sợ, ghen tị, lại vừa ghê tởm xa lánh. Xa lánh cặp song sinh dị hợm, quái đản, những kẻ nắm trong tay tất cả. Vì thế, người ta gọi bọn chúng là "Cặp Song Sinh Quái Kiệt".
Tất cả những điều đó chỉ để giành lấy tình yêu thương từ Tadamichi.
Chiếc chiến rìu một lưỡi, trọng lượng lên tới 85kg, tầm với dài 2m. Quy mô vũ khí như thế này tuyệt đối không phải thứ mà người phàm có thể khống chế nổi, nó hoàn toàn chỉ dành riêng cho ma pháp sư. Chẳng cần phải bàn cãi về giá trị thực thụ của nó, sức mạnh hủy diệt nghiền nát tất thảy chỉ trong một đòn. Một thứ vũ khí sinh ra để đồ sát quái vật, dẫu là thể xác cứng như sắt thép của loài ác quỷ cũng không phải ngoại lệ.
"Hây yaaa!"
Cây đại rìu giáng sầm từ trên đỉnh đầu xuống. Uy lực kinh người toát ra khiến Ikaku lập tức thi triển [Hoãn Cấp] để né về khu vực an toàn. Lưỡi rìu khổng lồ dễ dàng bổ toạc mặt đường nhựa, cắm ngập sâu xuống, tạo nên những vết nứt toác lan rộng xung quanh. Tomoe Shiki tròn mắt trước khả năng bứt tốc từ vận tốc con số 0 của Ikaku.
"Nhanh thật. Khởi động từ trạng thái tĩnh mà lại nhanh đến thế cơ à. Chà, lời đồn về một võ sĩ kiệt xuất quả nhiên là thật."
"Cắm ngập rồi."
Đó là một thứ vũ khí nhìn thôi cũng thấy nặng trịch. Ikaku không hề bỏ lỡ khoảnh khắc lưỡi rìu cắm ngập sâu vào lòng đất, anh lập tức giẫm chặt chân lên thân rìu để ghì chặt nó lại.
"Á, bị giẫm lên rồi. Làm thế được cơ à. Chà chà, tính sao đây ta."
Ikaku toan nhân đà đó tung đòn tấn công vào Tomoe Shiki, nhưng rồi anh bỗng giật mình. Hồi chuông cảnh báo vang lên trong đầu trước sự hiện diện của một cơ cấu máy móc được gắn ngay trên đầu chiếc chiến rìu to dày.
Một thiết bị tựa như động cơ đẩy gia tốc dưới đáy tên lửa phóng vút vào không gian được trang bị ngay trên đầu rìu. Nó bốc cháy đỏ rực, phụt ra luồng hỏa diễm bùng nổ dữ dội. Ikaku vội vàng nhấc chân lên, nhưng vẫn bị luồng bộc viêm thổi bay ra xa. Lưng anh va sầm vào tòa nhà ven đường, rồi rơi bịch xuống lòng đường.
"Ủa? Né được à? Tốc độ phản xạ đỉnh thật đấy, không thể tin nổi luôn. Lượng thuốc nổ đó hất tung cả chiếc ô tô lên còn được cơ mà. Vậy mà tay chân ngươi vẫn còn nguyên vẹn cơ đấy!"
Tomoe Shiki dùng một tay nhổ cây đại rìu khỏi mặt đường nhựa, thuần thục mở chốt cơ cấu trên đầu rìu ra.
Keng keng.
Một chiếc hộp kim loại cháy đen bị đẩy ra ngoài. Vào khoảng trống đang tỏa nhiệt cùng làn khói trắng nghi ngút, gã rút từ túi đeo bên hông một chiếc hộp kim loại dạng thỏi đúc rồi lắp vào.
Ikaku từ tư thế nằm sấp liền nhanh chóng chỉnh lại thế thủ.
"Thảo nào mình cứ thấy có cơ cấu lách cách. Hóa ra là thuốc nổ à. Một cơ cấu tăng thêm lực đẩy để gia tốc cho đường vung rìu sao? Toàn chơi đồ nguy hiểm."
Ikaku quyết định dành ra một khoảng thời gian để quan sát kỹ hơn.


