Chương 205 · 260 chương

Chapter 200: Trận Chiến Trên Tòa Nhà Hoang (3)

Tên đứng ở cự ly dán chặt nhận thấy khoảng cách với Ikaku quá gần nên không thể chĩa nòng súng vào anh, gã lập tức chuyển sang cận chiến rồi tung một cú chỏ vào bên hông mặt Ikaku. Đòn đánh nhắm thẳng vào thái dương, được gia tăng độ cứng xung quanh khuỷu tay và cường hóa các nhóm cơ cần thiết bằng ma lực.

Một kẻ phàm nhân không có ma lực nếu dính trọn đòn này thì xương sọ sẽ bị đập nát ngay tức khắc.

Nhưng đó chỉ đúng với việc "nếu" là người bình thường.

"Khự…"

Hoàn toàn không có cảm giác trúng đích. Dù gã đã đánh trúng bên hông mặt của Ikaku. Chẳng khác nào đấm vào khoảng không. Đó chính là kỹ thuật mang tên [Hóa Kình]. Bằng cách thả lỏng cơ thể và xoay quanh trục, anh di chuyển chính vùng bị đánh theo hướng đòn dội tới để triệt tiêu toàn bộ lực đả kích.

Sau khi triệt tiêu xung lực từ cú chỏ, Ikaku mượn đà xoay người đầy ngoạn mục như thể bị đánh văng ra để dãn khoảng cách. Anh dừng khựng lại chuẩn xác trong tích tắc, rồi giơ khẩu súng vừa tước từ kẻ bị hạ bởi [Đỉnh Trỏ] chĩa thẳng vào tên địch. Kẻ vừa cảm thấy bất thường vì cú đòn hụt cũng cuống quýt giơ súng theo, nhưng gã đã chậm mất một nhịp.

Đoành đoành đoành đoành…!

Tiếng súng nổ vang. Hàng loạt viên đạn thủy ngân xé gió lao ra, găm thẳng vào kẻ ở cự ly dán chặt khiến thân thể gã bị đục thành cái tổ ong. Tử vong.

"Tên này…!"

Tên đứng ở khoảng cách một sải tay cùng Senju Sentarou vốn đang sốt ruột theo dõi cuộc giằng co giữa đồng bọn và kẻ địch, vừa thấy cục diện thay đổi liền lập tức xả súng. Ikaku hạ thấp trọng tâm, tung tà áo khoác rồi quay tấm lưng đồ sộ về phía chúng. Trong tích tắc, hơn 15 viên đạn đã găm thẳng vào người anh. Tấm thân to lớn ấy chao đảo loạng choạng dưới cơn mưa đạn.

"Chết rồi!"

"Trúng rồi!"

Cả hai đều cảm thấy đòn đánh đắc thủ đầy mãn nguyện. Thân hình Ikaku đổ gục về phía trước như thể đã trút hơi thở cuối cùng, nhưng ngay lập tức, bàn chân anh bám chặt lấy mặt đất ghìm lại. Ikaku nhanh như chớp quay người. Anh thủ sẵn khẩu súng tiểu liên nằm ngang trước ngực. Bọn Hắc Quỳ Chúng kinh ngạc đến tột cùng.

"Vô lý!"

"Vẫn còn sống…!?"

Ikaku nổ súng ngay tức khắc. Đó là cú xả đạn nhanh hơn một nhịp nhờ Hệ thống C.A.R chuyên dụng cho cự ly gần mà không cần lấy đường ngắm. Tên đứng ở khoảng cách một sải tay vội dùng ma lực bọc lấy điểm trúng đạn.

Đen đủi cho gã là không kịp. Phòng thủ thất bại. Gã dính trọn 5 viên. Hông, bụng, ngực, rồi ngực, và lại ngực… Gã bật ngửa ra sau đổ gục.

"Thế là tên thứ 4. Chỉ còn lại ngươi."

"Chỉ là một tên phàm nhân không có ma lực… Mà chịu đựng được sao!? Gồng mình ư!? Da thịt lưng hắn dày đến thế sao!? Không, thế thì không giải thích nổi! Thật đếch hiểu nổi cái quái gì nữa! Mẹ kiếp!"

Senju Sentarou vốn chẳng hề bắt kịp với những tiến bộ của khoa học hiện đại. Vật hộ mệnh giúp áp đảo trên chiến trường súng đạn chính là bộ trang phục chống đạn tân tiến nhất. Vì giá thành đắt đỏ nên nó chưa thể gọi là phổ biến, nhưng sự tồn tại của nó là hoàn toàn có thật. Chỉ là gã không hề hay biết.

Hơn thế nữa, gã càng không thể ngờ rằng chiếc áo khoác Akamuro Ikaku đang mặc lại là hàng đặt may riêng với cái giá trên trời. Đó hoàn toàn không phải loại áo chống đạn thông thường, mà được làm từ sợi polyethylene có khối lượng phân tử siêu cao - đỉnh cao công nghệ của khoa học hiện đại chưa từng được phổ biến ở bất kỳ đâu.

Bạn đã đến cuối chương 205.

Không gian đọc của bạn