Chương 201 · 260 chương

Chapter 196: Lực Lượng Chi Viện (2)

Lắng nghe những lời của Tokugawa Tadamichi, Shigure Masa đành nuốt ngược lời định nói vào trong.

"…Đúng vậy nhỉ. Có lẽ tôi hơi bối rối trong việc giải tỏa cảm xúc của mình. Xin thất lễ rồi."

Shigure Masa vốn không đủ to gan để tiếp tục phản bác lại một vị thượng cấp quý tộc lớn hơn anh gần gấp đôi tuổi đời. Nhận lời khuyên bảo từ Tokugawa Tadamichi, anh lẳng lặng lui về một góc phòng họp, tiến đến bên người em gái Shigure Yusa. Tại đó, 8 gia thần của gia tộc Shigure đã tụ họp đông đủ. Đưa mắt nhìn nhóm người bọn họ từ xa, Tadamichi hừ lạnh một tiếng qua mũi.

"Ngài Tadamichi, xin mời."

Kuroshima Kaho tranh thủ đúng lúc Shigure Masa vừa rút lui để dâng chiếc bộ đàm lên cho chủ nhân của cô ta. Tadamichi lẳng lặng nhận lấy, bước vào phòng riêng rồi bắt đầu trực tiếp chỉ huy kế hoạch ám sát Akamuro Ikaku.

Thế nhưng, sau khi nhận được báo cáo từ Shiroto Yuki, gã thở dài một hơi rồi vung nắm đấm đập mạnh xuống mặt bàn vì bực tức.

"Thất bại rồi, sao chứ?… Yuki đang làm cái quái gì vậy hả…! Rốt cuộc đã tốn mấy ngày trời thu thập thông tin và lập kế hoạch để làm cái gì? Đã chuẩn bị hẳn 8 kẻ tinh anh. Một vụ ám sát vốn dĩ chỉ cần bắn từ phía sau trên đường đêm là xong, vì muốn đảm bảo sự chắc chắn mà mới phải làm tới mức này. Tất cả là vì tuyệt đối không được phép thất bại dù chỉ là một phần vạn!"

Tokugawa Tadamichi thở hắt ra một hơi ngắn, vỗ vỗ lên cái đầu trọc lốc vừa cạo nhẵn thín. Dù đã lấy lại vẻ bình tĩnh, nhưng sự thật là gã từng đánh mất kiểm soát hoàn toàn thì không thể xóa bỏ. Thủ lĩnh Hắc Quỳ Chúng - Kuroshima Kaho lộ rõ vẻ căng thẳng trên gương mặt, dè dặt tiến lên báo cáo:

"Xin mạn phép trình báo. Yuki báo rằng cô ấy đã mất phương tiện di chuyển, không thể tiếp tục truy vết được nữa."

"Không còn cách nào khác. Điều động lực lượng chi viện."

"Rõ."

Tadamichi cất bước rời khỏi phòng riêng.

"Ngài đi đâu vậy ạ?"

"Ta đi chuẩn bị cho cặp song sinh."

"Hai người đó sao ạ? Họ… có chút bất ổn đấy ạ."

"Nhưng chúng rất giỏi việc trừ tà. Thế nên ta mới đưa chúng đi theo."

"Tôi đã rõ. Vậy tôi sẽ thông báo rằng 'Cặp Song Sinh Quái Kiệt' chuẩn bị xuất động."

Tadamichi chuyển sang một căn phòng khác. Bên trong có 2 người đang miệt mài bảo dưỡng vũ khí. Một cây rìu khổng lồ đang được mài sắc lẹm, bên cạnh là những băng đạn dài được xếp gọn gàng cùng khẩu súng máy hạng nặng. Đây là khung cảnh khó mà hình dung nổi ở một căn phòng khách sạn.

"Ngài Tadamichi! Đến lượt chúng tôi rồi sao?!"

"Tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi… Ôi, ngài Tadamichi…"

Đó là một đôi nam nữ có gương mặt giống hệt nhau. Người con trai thì sảng khoái, hăng hái; còn người con gái lại phảng phất vẻ ốm yếu, bệnh tật.

"Cảm ơn ngài đã trao cho chúng tôi cơ hội! Chúng tôi nhất định sẽ đáp ứng kỳ vọng của ngài!"

"Tên sùng bái ác quỷ đó là một con 'mãnh hổ'. Hãy tha hồ mà đi săn."

"Vâng, vâng! Dĩ nhiên rồi, chúng tôi nhất định sẽ biến đây thành một chuyến đi săn tuyệt hảo! Nào, đi thôi Hibiki!"

"Chờ em với, anh trai…"

Lực lượng Trừ tà sư trực thuộc gia tộc Tokugawa - Hắc Quỳ Chúng. Ở tuổi 25, họ là những ma pháp sư bẩm sinh nắm giữ danh hiệu Trừ tà sư Cấp 6. 'Cặp Song Sinh Quái Kiệt' - Tomoe Shiki và Tomoe Hibiki chính thức được xổng chuồng.

Bạn đã đến cuối chương 201.

Không gian đọc của bạn