Thế giới tôi đang sống là một xã hội nơi diễn đàn gần như có thể làm được mọi thứ.
[BXH DIỄN ĐÀN SÔI ĐỘNG THỜI GIAN THỰC]
[1] Diễn Đàn Đế Quốc Vui Vẻ
[2] Diễn Đàn Ma Pháp Sư Quốc Tế
[3] Tiểu Diễn Đàn Dị Chủng
[4] Tiểu Diễn Đàn Học Viện
[5] Diễn Đàn Thánh Giáo Đoàn
Không riêng gì Đế quốc nơi tôi đang sống. Nói rằng mọi quốc gia, mọi cộng đồng tồn tại trên thế giới này đều sở hữu một diễn đàn riêng cũng chẳng hề quá lời.
Bất kể đang ở đâu hay vào lúc nào, chỉ cần muốn là người ta có thể gọi giao diện diễn đàn ra ngay trước mắt để trò chuyện với nhau.
Một thế giới tiện lợi đến mức trước kia có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ tới.
“Đụ má, thế này mà cũng gọi là diễn đàn à?”
Ấy vậy mà tôi lại bất mãn với thế giới tuyệt vời ấy vô cùng.
[DIỄN ĐÀN ĐẾ QUỐC VUI VẺ]
*
[Công chúa Luabel: Chúc toàn thể thần dân Đế quốc hôm nay cũng có một ngày thật tốt lành nhé ^^]
*
[Đoàn trưởng Kỵ sĩ Siel: Tôi là Đoàn trưởng Kỵ sĩ Hoàng gia mới nhậm chức! Từ nay mong mọi người giúp đỡ!]
*
[Đệ tử thủ tịch Ma Tháp Aerin: Ma Tháp đang tuyển học viên muốn theo học Ma đạo học!]
*
[Yurian von Agnail: Thay mặt gia tộc Công tước, tôi xin gửi lời xin lỗi về những tranh cãi xoay quanh hành vi của mình trong thời gian gần đây.]
Nguyên nhân rất đơn giản.
Phần lớn diễn đàn đã bị tầng lớp thống trị kiểm soát đến tận chân tơ kẽ tóc, đến mức đánh mất hoàn toàn chức năng vốn có của chúng.
“Không có khách vãng lai, đến ẩn danh cũng không được đảm bảo thì gọi cái quái gì là diễn đàn hả!!!”
Cấm hoạt động bằng tài khoản khách. Muốn dùng biệt danh cố định thì bắt buộc phải xác minh danh tính. Chưa kể một đống quy định hà khắc đến mức nhìn vào chỉ muốn hỏi thứ này còn tư cách tự gọi mình là diễn đàn hay không.
Đối với một người từng biết “diễn đàn thực sự” phải trông như thế nào, cảnh tượng ấy khiến tôi tức đến nổ phổi.
‘Dám biến thứ ta tặng cho các người thành cái thứ chết tiệt này cơ à?’
Bởi người đã mang hệ thống diễn đàn đến thế giới này…
Chính là tôi của kiếp trước.
Kiếp này tôi chỉ là con trai thứ hai của một gia đình Bá tước bình thường, nhưng ở đời trước, tôi từng là một kẻ xuyên vào thế giới này, đồng thời cũng là Dũng Giả.
Mà chẳng phải một Dũng Giả đứng đắn gì cho cam.
Tôi nghiện diễn đàn đến mức sau khi cứu cả thế giới, món Đặc Ân của Nữ Thần nhận được làm phần thưởng cũng bị tôi đem ra dùng để xây dựng một xã hội nơi diễn đàn có mặt ở khắp mọi nơi.
‘Mình đã dặn đi dặn lại rằng có phá cái gì thì phá, riêng tính ẩn danh tuyệt đối không được động vào kia mà.’
Thế nhưng rất nhiều năm sau, khi một lần nữa mở mắt trong thân xác của hậu duệ xa xôi, thứ chào đón tôi lại là những diễn đàn đã biến dạng đến mức chẳng còn nhận ra nổi.
Những nơi từng ngập tràn tiếng cười, nơi người ta vô tư đùa giỡn và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, giờ chỉ còn là ký ức thuộc về một thời đại xa xăm.
Thay vào đó là những diễn đàn bị tầng lớp thống trị biến thành công cụ quản lý dân chúng.
“Ha…”
Ban đầu tôi cũng đã nghĩ thôi thì chuyện đã thành ra thế này, cứ cố thích nghi rồi sống tiếp là được.
Khổ nỗi cơ thể đời này chẳng giống Dũng Giả năm xưa chút nào. Tôi bệnh tật đến mức gần như cả ngày chỉ có thể ru rú trong phòng.
Cũng may còn mang danh thiếu gia thứ hai của nhà Bá tước nên đám hầu gái chăm sóc cực kỳ chu đáo, nhưng được người ta hầu tận răng cũng đâu chữa nổi bệnh chán.
‘Không ổn. Cứ sống thế này chắc mình phát điên mất.’
Quan trọng hơn, đã tròn một tháng kể từ ngày ký ức kiếp trước thức tỉnh, vậy mà cơn tức nghẹn trong lòng tôi vẫn chẳng hề nguôi đi.
Phải làm gì mới trút được cục tức này đây?
Phải làm thế nào mới trả đũa được đám khốn đã phá tan thứ duy nhất còn có thể khiến tôi nhớ tới quê hương?
[SIÊU QUẢN TRỊ VIÊN: DũngGiả123]
[Quyền hạn: Mở diễn đàn mới / Trao quyền quản trị cho người dùng]
Rồi một ngày nọ, sau bao nhiêu lần vò đầu bứt tóc, tôi chợt nhận ra một sự thật cực kỳ quan trọng.
‘Ủa, dùng được thật này?’
Tài khoản Siêu Quản Trị Viên[note109619] mà tôi từng sử dụng ở kiếp trước…
Không ngờ vẫn còn sống.
Trải qua quãng thời gian dài đến khó tin, phần lớn đặc quyền của tài khoản đã bị thu hồi. Thế nhưng hai quyền hạn căn bản nhất vẫn còn nguyên.
“Hừm…”
Mở diễn đàn mới.
Và trao quyền quản trị cho người khác.
Liệu có cách nào tận dụng tối đa hai quyền này để đập nát cái hệ thống diễn đàn hiện tại hay không?
“Bọn này chết chắc rồi.”
Chẳng mất bao lâu để một ý tưởng tuyệt vời hiện ra trong đầu tôi.
Khóe miệng bất giác nhếch lên.
[Bạn có muốn mở Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc Vui Vẻ?]
Tôi sẽ đập nát cái thế giới chó chết đã biến diễn đàn thiêng liêng của tôi thành một bãi rác.
Đó chính là mục tiêu của tôi trong kiếp này.
Và bước đầu tiên để thực hiện mục tiêu vĩ đại ấy…
Chính là thả một Diễn Đàn Bóc Phốt vào dị giới.
◇ ◇ ◇
[THÔNG BÁO: Đây là nơi mọi người có thể tự do chia sẻ chuyện hậu trường, phốt và đủ thứ bất mãn liên quan đến Đế quốc.]
Người đăng: CụcTẩyBócPhốt
Nếu bạn đã chán ngấy việc phải sống sau một lớp mặt nạ.
Nếu bạn từng bị cấm khỏi diễn đàn chỉ vì mấy lý do củ chuối.
Nếu trong bụng có cả rổ ấm ức mà chẳng biết xả vào đâu.
Diễn Đàn Bóc Phốt luôn rộng cửa chào đón.
Ở nơi chẳng một ai có thể nhận ra bạn là ai, cứ việc xả hết những gì đã nhịn bấy lâu nay đi.
Make Diễn Đàn Great Again.
Mang trong mình sứ mệnh cao cả ấy, tôi chọn Diễn Đàn Đế Quốc Vui Vẻ làm mục tiêu đầu tiên để phổ cập Diễn Đàn Bóc Phốt.
Lý do cũng chẳng có gì phức tạp.
Diễn Đàn Đế Quốc Vui Vẻ là nơi bàn luận tất tần tật mọi chuyện liên quan đến Magnia, một Đế quốc thống nhất rộng lớn.
Chính vì phạm vi chủ đề quá rộng nên đây cũng là nơi tập trung lượng người dùng vãng lai đông nhất.
Nếu tung một phiên bản bóc phốt của nó ra ngoài, sức ảnh hưởng chắc chắn cũng sẽ lớn nhất.
[Ẩn danh: Thật sự muốn nói gì cũng được à?]
[Ẩn danh: Không phải trò giăng lưới bắt người đấy chứ?]
[Ẩn danh: Quyền mở diễn đàn nằm trong tay Hoàng thất mà? Cuối cùng chẳng phải chúng nó vẫn đọc được hết à?]
Dĩ nhiên, chẳng có chuyện vừa mở cửa là mọi thứ thuận buồm xuôi gió.
[Ẩn danh: Cục Tẩy chửi Hoàng đế một câu lấy uy tín coi.]
[Ẩn danh: Tao nói rồi, mùi úp sọt nồng nặc kkk.]
[Ẩn danh: Sao tao có cảm giác vừa bấm đăng là lính tới gõ cửa thế…]
Có lẽ vì đã quen sống dưới sự kiểm soát của Đế quốc cả đời.
Rất nhiều người lần theo mục diễn đàn liên quan mà mò tới đây, nhưng chẳng ai vội tin vào lời cam kết “ẩn danh tuyệt đối” của một nơi vừa xuất hiện không rõ từ đâu.
‘Biết sao giờ.’
Nếu không ai chịu làm người đầu tiên…
Thì tôi làm.
Muốn Diễn Đàn Bóc Phốt thực sự phổ biến, trước hết phải cho bọn họ tận mắt thấy rằng ở đây có thể nói những thứ mà ngoài kia tuyệt đối không ai dám nói.
[CụcTẩyBócPhốt: Hoàng đế Đế quốc <<< tóc trên đầu càng ngày càng thưa mà vẫn cố đội tóc giả giấu kkk. Thấy tội thì cho một đề cử.]
Tôi dùng biệt danh cố định để chứng minh mình chính là quản trị viên, sau đó thản nhiên giẫm luôn lên những điều cấm kỵ mà diễn đàn chính thống chẳng ai dám bén mảng tới.
[CụcTẩyBócPhốt: Chuyện kinh dị) Thái tử thật ra cũng dính gen hói của Hoàng đế nhé. Chẳng qua giờ còn trẻ nên giấu được thôi kkk.]
[CụcTẩyBócPhốt: Nữ Thần <<< năm xưa tỏ tình với Dũng Giả xong bị đá, cay cú cho mưa nguyên một tháng khắp Đế quốc. Con điên kkk.]
Xúc phạm Hoàng thất.
Báng bổ thần linh.
Một mình tôi lập luôn cú đúp đại tội mà ở bất kỳ nơi nào khác cũng đủ để người ta lôi ra xử cực hình.
Thấy tôi vẫn ung dung đăng bài như chưa có chuyện gì xảy ra, những người từ nãy đến giờ còn dè chừng cuối cùng cũng bắt đầu dao động.
[Ẩn danh: Ủa??? Sao thằng Cục Tẩy vẫn chưa bị bế đi vậy???]
[Ẩn danh: Kể cả Hoàng đế có diễn chung với nó thì chửi Nữ Thần kiểu này cũng đủ bay đầu mà?]
[Ẩn danh: Khoan… chẳng lẽ thật sự không truy ra được?]
[Ẩn danh: Vl, hàng thật à?]
Bất kể tôi là ai, mở nơi này với mục đích gì…
Ít nhất tôi không đứng cùng phe với đám người đang độc chiếm những diễn đàn hiện tại.
Chỉ cần bọn họ tin được điều đó là đủ.
[BXH DIỄN ĐÀN SÔI ĐỘNG THỜI GIAN THỰC]
[1] Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc Vui Vẻ (MỚI!)]
[2] Diễn Đàn Đế Quốc Vui Vẻ
[3] Diễn Đàn Ma Pháp Sư Quốc Tế
Và rồi, với tốc độ vượt xa cả dự tính của tôi, chỉ sau vài ngày, Diễn Đàn Bóc Phốt Đế Quốc Vui Vẻ đã leo thẳng lên vị trí số một bảng xếp hạng.
[DIỄN ĐÀN BÓC PHỐT ĐẾ QUỐC VUI VẺ]
[Ẩn danh: Công chúa Luabel <<< ngoài mặt giả nai trong sáng chứ thật ra là đĩ khổ dâm chính hiệu à?]
[Ẩn danh: Dạo này tao có một con rất ngứa mắt. Giết kiểu nào ít để lại dấu vết nhất nhỉ?]
[Ẩn danh: Tuyển nghĩa quân lật đổ cái đất nước rác rưởi này đây~ Bao ăn bao ở, cách mạng thành công có thưởng nóng nhé~]
[Ẩn danh: Mấy bố đừng nghe tin đồn phù thủy trên núi phía Tây kkk, trên đấy toàn kho báu Dũng Giả để lại thôi, lên hốt đi kkkk.]
[Ẩn danh: MỌI NGƯỜI ĐỪNG TIN THÁNH GIÁO ĐOÀN!!! Nước thánh chúng nó phát thật ra là nước máy!!!]
Thấy chưa, con người thật phải thế này chứ.
Ngay khi nhận ra chẳng ai có thể lần theo thân phận của mình, tất cả những thứ bị đè nén bấy lâu lập tức tuôn ra như vỡ đập.
Cả Đế quốc lên cơn tập thể cũng chỉ đến thế là cùng.
“Đệch mẹ…”
Thế nhưng giữa lễ hội tưng bừng ấy, lại có một kẻ chẳng tài nào vui nổi.
Một kẻ chỉ biết nhìn màn hình trước mặt rồi thở dài.
(Người đăng: Công chúa Luabel)
[Ẩn danh: Công chúa Luabel <<< ngoài mặt giả nai trong sáng chứ thật ra là đĩ khổ dâm chính hiệu à?]
(Người đăng: Công nữ Yurian)
[Ẩn danh: Dạo này tao có một con rất ngứa mắt. Giết kiểu nào ít để lại dấu vết nhất nhỉ?]
(Người đăng: Đoàn trưởng Kỵ sĩ Đế quốc Siel)
[Ẩn danh: Tuyển nghĩa quân lật đổ cái đất nước rác rưởi này đây~ Bao ăn bao ở, cách mạng thành công có thưởng nóng nhé~]
(Người đăng: Phù Thủy Phương Tây)
[Ẩn danh: Mấy bố đừng nghe tin đồn phù thủy trên núi phía Tây kkk, trên đấy toàn kho báu Dũng Giả để lại thôi, lên hốt đi kkkk.]
(Người đăng: Thánh Nữ Thánh Giáo Đoàn)
[Ẩn danh: MỌI NGƯỜI ĐỪNG TIN THÁNH GIÁO ĐOÀN!!! Nước thánh chúng nó phát thật ra là nước máy!!!]
Kẻ đáng thương đó…
Chính là tôi, người sáng lập Diễn Đàn Bóc Phốt.
‘Mình quên béng mất vụ này…’
Trong mắt tôi, danh tính thật đằng sau từng tài khoản ẩn danh lại hiện ra rõ mồn một.
Bởi thứ tôi đang dùng không phải tài khoản quản trị của riêng diễn đàn này, mà là tài khoản quản trị tích hợp đứng trên toàn bộ hệ thống.
Thế nên bất kể đang đọc bài gì, thông tin đăng ký của người viết cũng sẽ tự động hiện ra bên cạnh.
Kể cả trong một diễn đàn được thiết kế để ẩn danh tuyệt đối.
‘Nhưng muốn tiếp tục vận hành Diễn Đàn Bóc Phốt thì mình đâu thể bỏ cái tài khoản này được…’
Tôi đã quên mất một điều hiển nhiên như thế trước khi mở diễn đàn.
Và cái giá phải trả…
Tàn khốc hơn tôi tưởng rất nhiều.
(Người đăng: Công chúa Luabel)
[Ẩn danh: Hôm qua tôi lén mặc đồ ngủ đi lang thang ngoài hành lang. Cảm giác hồi hộp thích ghê hehe.]
(Người đăng: Đệ tử thủ tịch Ma Tháp Aerin)
[Ẩn danh: Mọi người ơi, công thức thuốc tình yêu vừa bị cấm là cái này đúng không? Mai thử mới được kkk.]
(Người đăng: Thánh Nữ Thánh Giáo Đoàn)
[Ẩn danh: Mọi người ơi, em bé được tạo ra kiểu gì vậy? Tôi hỏi mà chẳng ai chịu nói…]
Tôi đã cố không để ý.
Thật đấy.
Nhưng một bên là những bài viết nơi người ta thoải mái phơi bày đủ loại dục vọng méo mó mà chẳng chút ngượng ngùng, một bên lại là những cái tên cao quý đến mức chỉ nghe thôi đã thấy không nên biết mấy chuyện này…
Muốn giả mù cũng khó.
Chưa hết.
(Người đăng: Công nữ Yurian)
[Ẩn danh: Chuyện đáng sợ) Nghe nói Hoàng hậu hiện tại vốn là gái mại dâm, đầu độc Hoàng hậu tiền nhiệm xong mới chen được vào cạnh Hoàng đế…]
(Người đăng: Đoàn trưởng Kỵ sĩ Đế quốc Siel)
[Ẩn danh: SỐC!!! KINH HOÀNG!!! CHUYỆN CÓ THẬT!!! Đoàn trưởng Kỵ sĩ tiền nhiệm mất tích thật ra bị Nhị Hoàng tử thủ tiêu???]
Những bài bóc phốt nghe hoang đường đến mức bình thường chỉ cần cười rồi lướt qua cũng bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều.
Nhưng khi tận mắt nhìn thấy ai là người đăng chúng…
Tôi cười kiểu gì nổi?
“AAAAAAARGH!!!”
Bởi với tôi…
Ẩn danh chẳng khác gì trong suốt.
[CụcTẩyBócPhốt: Đm, chúng mày sống lỗi vừa thôi.]
ㄴ(Công chúa Luabel): Cục Tẩy lúc ra lệnh nghe áp đảo ghê… tự nhiên thấy hơi thích…
ㄴ(Đệ tử thủ tịch Ma Tháp Aerin): Chính ông xúi người ta nói thoải mái trước giờ còn quay ra chửi kkk.
ㄴ(Phù Thủy Phương Tây): Mới cầm được tí quyền đã ra vẻ rồi à? Tưởng ta không tìm được ngươi ở đâu chắc? kkk.
ㄴ(Công nữ Yurian): Đã mang tên Cục Tẩy thì lo mà xóa bài đi, than cái gì?
ㄴ(Thánh Nữ Thánh Giáo Đoàn): Hay anh uống một ly nước thánh cho bình tĩnh lại nhé he.
Thế là một chốn nghỉ chân dành cho lũ phá làng phá xóm trên khắp thế giới đã chính thức ra đời.
Một thiên đường mà tất cả mọi người đều có thể tận hưởng.
Ngoại trừ tôi.


