"Ừm, chị là…"
"Là Aoyama Ginko đây em! Con gái của Aoyama Hisashi đấy!"
"Ể!? Chị là con gái của chú ấy á!? Em nghe nói chú ấy có con nên cũng vẫn luôn tò mò đấy."
Từng nghe tin Cục trưởng Aoyama có con gái, nhưng ngẫm lại thì cậu chưa từng gặp bao giờ.
Cậu chẳng thể ngờ nổi người mà mình tiện tay tặng ma kiếm hóa ra lại chính là con gái của ổng.
"Mong được em chiếu cố dài dài nha!"
"Dạ? À vâng, xin cứ tự nhiên."
Dù nhận được lời chào có phần khó hiểu, nhưng Natsuki cũng chẳng bận tâm mà quay sang hướng Jack và Nancy.
"Hai người không sao là tốt quá rồi."
"Câu này phải để ta nói mới đúng chứ, người anh em. Ta không ngờ tòa nhà lại sập đến mức đó. Xem ra năng lực của cậu còn vĩ đại vượt xa những gì ta cảm nhận được đấy."
"Thì tại có nhiều chuyện xảy ra ấy mà."
Cậu vỗ vai chào hỏi Jack, cùng ăn mừng vì đôi bên đều bình an vô sự.
Gần đó, Ginko đang cảm thán "Giao tiếp đỉnh thật đấy", nhưng với Natsuki thì Jack chủng Grey vốn là một quý ông lịch thiệp, chính nhờ có ông ấy nên cậu mới có thể dễ dàng làm thân như vậy.
"CẬU NATSUKI, XIN CẢM ƠN CẬU RẤT NHIỀU VÌ ĐÃ CỨU CHÚNG TÔI."
"Không có gì đâu, cô Nancy bình an vô sự là tốt rồi. Xin lỗi vì đã để con người làm cô sợ hãi nhé. Nhưng mà đâu phải ai cũng xấu xa như thế, thế nên Jack và cô cũng đừng ghét con người nhé, được vậy thì tôi mừng lắm."
"Cậu không phải bận tâm đâu, người anh em. Ngay cả trong giống loài của chúng tôi cũng có người tốt kẻ xấu cơ mà. Ta thừa hiểu không phải toàn bộ con người đều là kẻ xấu."
"TÔI THÍCH CON NGƯỜI LẮM. THỜI CÒN LÀ SINH VIÊN, TÔI ĐÃ NGHIÊN CỨU RẤT KỸ VỀ LỊCH SỬ NHÂN LOẠI RỒI ẤY MÀ."
"Chăm chỉ học tập thật đấy nhỉ. Siêu thật."
"Nancy chuyên ngành Địa cầu học mà. Thế nên chuyến du lịch trước khi kết hôn bọn tôi mới chọn Trái Đất đấy."
Dù sao thì đám người Grey tốt tính này không vướng vào chuyện xui xẻo là mừng rồi. Hơn hết là thở phào nhẹ nhõm vì suýt nữa đã không phải châm ngòi cho một cuộc đại chiến vũ trụ với người ngoài hành tinh.
"À này, em này. Chị có nghe láng máng là Nancy bị bắt đi khỏi chỗ cái ông tên Jack gì đó kia nên em mới xông vào giải cứu nhỉ. Giờ tính xử lý bọn chúng thế nào đây?"
"Ta không muốn sự tồn tại của mình bị bại lộ quá nhiều. Cứ dùng thiết bị ngoài hành tinh để xóa sạch ký ức của bọn chúng đi là được."
"Phải công nhận là cả ông lẫn cô người yêu đều tốt bụng thật đấy. Đi cứu đám người vừa định đem mình ra mổ xẻ luôn cơ mà."
"Bọn ta không mong muốn cái chết của con người. Dù đôi khi có những trường hợp bất khả kháng, nhưng nhờ có cậu Natsuki đây mà điều đó đã không xảy ra. Ta thực sự rất cảm kích."
"Cảm ơn cậu nhiều nhé, Natsuki."
"Nghe cứ ngại ngùng sao sao ấy nhỉ. Tôi có làm được cái quái gì to tát đâu cơ chứ."
Ở dị giới, dù cậu có chiến đấu bao nhiêu, có hạ gục bao nhiêu kẻ địch đi chăng nữa thì đó vẫn là điều hiển nhiên, và chẳng bao giờ nhận được một lời cảm ơn chân thành nào cả. Ngoài miệng thì thốt ra câu cảm ơn đấy, nhưng ánh mắt nhìn cậu lại chẳng khác gì đang nhìn một con quái vật, và cậu thừa biết bọn chúng đang ủ mưu tìm cách lợi dụng mình ra sao.
Đối lập hoàn toàn với đám người đó, Jack và Nancy lại đang bày tỏ lòng biết ơn từ tận đáy lòng. Cảm giác ấy thật dễ chịu, lại có chút gì đó ngại ngùng khó tả.
"Khoan, gì cơ, mổ xẻ á!? Bọn chúng định đem Nancy ra mổ xẻ thật đấy á!?"
"Ừa. Xử tử quách cho rồi chứ gì nữa? Với lại, hình như có một tên đeo kính râm nữa, lão ta đang âm mưu làm gì đó để chứng minh cái thuyết Thần linh là người ngoài hành tinh ấy."
"…Tà giáo hay cái quái gì à em?"
"Em chịu?"
"Dù không đeo kính râm, nhưng chị có xác nhận được có một tên linh năng giả ở đó, thế nên vụ đấy cứ để chị lo cho. Chị không làm mấy trò tồi tệ đâu mà lo."
Cô liếc nhìn sang Jack để thăm dò.
Ông ấy khẽ gật đầu đồng ý.
"Vậy nhờ chị cả đấy. Tiện thể dọn dẹp hậu quả luôn nhé!"
"Dọn dẹp hậu quả mới là cái mệt nhất đấy em biết chưa hả!? A khoan, thôi được rồi… chị sẽ bịa ra cái vụ nổ khí ga hay lý do vớ vẩn nào đó rồi đổ tội hết lên đầu bọn chúng là xong chứ gì."
"Úi giồi ôi, ghê thế!"
"Không, nói đùa thế thôi chứ nghiêm túc đấy em, xóa ký ức bằng công nghệ ngoài hành tinh rồi cho qua chuyện chắc gì đã ổn. Dù chị không rành lắm, nhưng chuyện chạm trán với người Grey thế này thì chỉ có thể báo cáo với ba thôi!"
Quả thật, dù là người ngoài hành tinh thì bọn chúng cũng đã thực hiện hành vi bắt cóc, tính ra thì kết quả là suýt gây ra án mạng rồi còn gì.
Căm ghét đến mức định đem người ta ra mổ xẻ, hành vi đó còn khốn nạn hơn cả tội giết người thông thường.
Tốt nhất là nên vào tù bóc lịch một thời gian, hoặc bị xóa sạch toàn bộ ký ức lẫn não bộ để làm lại cuộc đời từ đầu thì hơn.
"Thôi thì mấy chuyện đó cứ quẳng hết cho ba lo là được chứ gì. Mà còn nhân vật mọc cánh cháy đen thui đằng kia là ai thế em!?"
"À thì, tự xưng là Lucifer."
"Sao Mai á!? Cỡ nhân vật tầm cỡ thế cơ á!?"
[note111408]
Khi Ginko đang trố mắt kinh ngạc trước một cái tên tầm cỡ ấy,
"U ôiiiii!"
Lucifer đang bất tỉnh bỗng chốc tỉnh lại.


