Chương 28 · 52 chương

Chapter 26: Chạm Trán Sinh Vật Lạ Chẳng Phải Hơi Dị Sao? (2)

"Dù là Ma vương hay Ma thần thì mình còn đấm bay màu được, chứ cái dạng sống ngoài hành tinh chưa từng thấy này thì nói thật là hãi vãi! Nhỡ bị chúng nó bắt cóc mổ xẻ thì tính sao!? Mình éo muốn sáng mai người ta phát hiện ra cái xác mất sạch nội tạng đâu đấy!"

Natsuki thực sự nâng ma lực lên hết nấc, định nhấn bàn đạp xe đạp tẩu thoát nhanh còn kịp.

Chưa bao giờ cậu dồn toàn lực đến thế.

Liệu trước đây từng có lúc nào cậu muốn đem hết sức mạnh ra dùng thế này chưa? Đã vậy lại còn là liều mạng cắm đầu chạy trốn nữa chứ.

"XIN HÃY CHỜ ĐÃ, CẬU BÉ. TA MUỐN CẬU LẮNG NGHE. TA HỨA SẼ KHÔNG GÂY HẠI CHO CẬU. NÊN LÀ, XIN CẬU ĐẤY."

Giọng nói nghe rõ đơn điệu, nhưng dường như có chút cuống quýt, hốt hoảng ẩn bên trong, khiến Natsuki đành dừng cái chân đang định rần rần đạp xe đi.

"…Được rồi. Đã hạ quyết tâm. Ít nhất cái chuyện chịu mở miệng ra nói chuyện thế này đã ăn đứt hai con nhỏ Minazuki Miyako với Ayakawa Anzu rồi."

"…CẢM ƠN CẬU."

"Có điều, nếu ông định giở trò gì mờ ám thì tôi sẽ chém làm đôi rồi nướng thành tro đấy nhé! Đừng có mà làm trò bẩn bựa gì đấy?"

"ĐƯƠNG NHIÊN RỒI. CẬU ĐÃ CHỊU LẮNG NGHE THÌ TA TUYỆT ĐỐI KHÔNG HẠI CẬU."

Đã muốn nói chuyện thì nghe thử xem sao.

Dù trong lòng hãi cực kỳ, nhưng bảo cậu không tò mò về người ngoài hành tinh thì là dối lòng.

Cùng lắm nếu bị hốt lên đĩa bay thì tung hết sức ra chống trả là xong.

Thế là cậu vừa vào thế sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào, vừa đứng lắng nghe.

"TA ĐẾN TỪ MỘT HÀNH TINH XA XÔI, CÙNG VỊ HÔN THÊ ĐẾN TRÁI ĐẤT ĐỂ ĐI DU LỊCH TIỀN HÔN NHÂN."

"…Hả? Vừa bảo du lịch tiền hôn nhân đấy à?"

"ĐÚNG VẬY. TA VÀ VỊ HÔN THÊ LÀ BẠN THUỞ NHỎ TỪ BÉ, VÌ YÊU NHAU NÊN ĐÃ HỨA HẸN KẾT HÔN."

"…Có cô bạn thuở nhỏ tuyệt vời thế, ghen tị thật đấy."

"CẢM ƠN CẬU."

Có hàng tá chỗ để cà khịa.

Chọn Nhật Bản ở Trái Đất làm nơi du lịch tiền hôn nhân đã thấy dị rồi, nhưng điều khiến cậu ghen tị hơn cả là việc tên này có một đứa bạn thuở nhỏ đàng hoàng tử tế.

Đã có hôn thê thì chắc phải còn một người ngoài hành tinh dạng Grey nữa xung quanh đây, Natsuki giương vây cảnh giác nhưng hoàn toàn không cảm nhận được chút hiện diện nào.

"Chúc mừng đính hôn nhé? Cơ mà nói cái chuyện đó thì liên quan quái gì đến việc chặn đường tôi thế?"

"…XIN LỖI VÌ ĐÃ NÓI VÒNG VO. NÓI NGẮN GỌN THÌ TA MUỐN MƯỢN SỨC CỦA CẬU."

"Mượn sức? Xảy ra chuyện gì à? Đĩa bay bị hỏng hay gì?"

Nếu liên quan đến đĩa bay hay tàu vũ trụ thì một thằng học sinh cấp 2 mới từ dị giới về như cậu cũng chào thua.

Thà chạy ngay vào cái xưởng sửa chữa cơ khí gần đây nhờ vả nghe chừng còn có lý hơn.

Thế nhưng, tên người ngoài hành tinh lắc đầu. Nhìn cái đầu to tướng lắc lắc làm Natsuki thấy hơi hãi.

"KHÔNG PHẢI VẬY. VỊ HÔN THÊ CỦA TA ĐÃ BỊ BẮT MẤT RỒI."

"Hả?"

Tên người ngoài hành tinh vừa thốt ra một điều không thể làm ngơ được.

Gã tiếp tục nói:

"VỊ HÔN THÊ CỦA TA ĐÃ BỊ CON NGƯỜI SỐNG Ở THỊ TRẤN NÀY BẮT BỚ. KẺ ĐÓ DÙNG SỨC MẠNH KỲ LẠ, NẾU LÀM TỚI CÙNG THÌ SẼ THÀNH XUNG ĐỘT LỚN, NHƯNG NẾU GÂY HẠI CHO DẠNG SỐNG BẢN ĐỊA THÌ SẼ VI PHẠM QUY ĐỊNH."

Natsuki nhận ra cơ thể của tên người ngoài hành tinh đang run lên bần bật.

Là vì đau buồn, tức giận, hay bao gồm cả hai?

"TRONG LÚC BẾ TẮC, TA ĐÃ CẢM NHẬN ĐƯỢC MỘT SỨC MẠNH RẤT LỚN. ĐÓ LÀ NGUỒN NĂNG LƯỢNG TƯƠNG TỰ NHƯNG LẠI KHÁC VỚI KẺ ĐÃ BẮT VỊ HÔN THÊ CỦA TA. DÙ RẰNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TIẾT LỘ THÂN PHẬN CHO DẠNG SỐNG BẢN ĐỊA, NHƯNG TA BẰNG MỌI GIÁ PHẢI GIÀNH LẠI VỊ HÔN THÊ."

"Được rồi."

"…CÁI GÌ?"

"Nếu được thì tôi sẽ giúp ông một tay."

"CÓ THẬT KHÔNG?"

"Ừ!"

Sự hãi hùng trước sinh vật lạ lúc nãy của Natsuki đã biến mất hoàn toàn.

Giờ đây, cậu chỉ muốn chìa tay giúp đỡ một gã đàn ông chấp nhận vứt bỏ việc giấu thân phận để gửi gắm hy vọng cứu lấy vị hôn thê của mình.

Người ngoài hành tinh hay con người thì có làm sao.

Cậu cực kỳ thích những kẻ biết đứng lên hành động vì người khác.

Quẳng đi sự sợ hãi, Natsuki leo xuống xe đạp, bước lại gần tên người ngoài hành tinh và giơ tay ra.

"Tôi là Yura Natsuki. Cùng đi giành lại vị hôn thê của ông nào!"

"…CẢM ƠN CẬU, YURA NATSUKI."

Tên người ngoài hành tinh dùng 5 ngón tay màu xám dài ngoẵng siết chặt lấy bàn tay Natsuki.

Bạn đã đến cuối chương 28.

Không gian đọc của bạn