Chương 23 · 52 chương

Chapter 21: Không Phải Thằng Em Có Tiềm Năng Cao Hơn À? (1)

"A~, xin lỗi xin lỗi! Tại đủ thứ chuyện xảy ra ấy mà. Cơ mà… Kazuto trông phổng phao ra hẳn nhỉ."

"Anh nói cái gì thế? Mới gặp nhau hôm kia xong mà?"

Cậu thiếu niên Kazuto xỏ 3 chiếc khuyên ở tai trái, mặc đồng phục xộc xệch trông qua thì giống một gã dân chơi chải chuốt, nhưng từ xưa đến nay cậu vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan.

Vì tên bạn thuở nhỏ còn lại - kẻ tự xưng là bạn thân Yuto - từ nhỏ đã chỉ toàn chơi với đám con gái, nên Natsuki thường cùng Kazuto chạy nhảy khắp khu rừng gần nhà, bắt ve, bẫy bọ cánh cứng với bọ kẹp kìm, rồi vì muốn câu cá nhưng không có dụng cụ nên đã bái một ông chú hay gặp ở bờ sông làm sư phụ để học câu. Bây giờ thì cậu không còn thích côn trùng nữa, nhưng riêng món câu cá thì cậu tự tin tay nghề của mình cũng thuộc dạng tương đối ra gì và này nọ.

Mang cái danh em trai Yuto, Kazuto thậm chí còn khổ sở hơn cả Natsuki.

Bắt đầu từ bạn nữ, hễ Kazuto hơi thân thiết với cô gái nào một chút thì chỉ sau một thời gian, cô ta lại đâm ra say mê Yuto như điếu đổ. Mà tệ hại ở chỗ, gã còn thò tay đến cả những cô gái mà bạn bè thân thiết của Kazuto thầm thương trộm nhớ hay những cô bạn thân của cậu nữa.

Khi lên cấp hai, bước vào độ tuổi nhạy cảm với giới tính và chuyện tình cảm, sự tồn tại của Yuto trở nên đáng ghét trong mắt cả đám đàn em kém một khóa, khiến Kazuto suýt chút nữa thì bị bắt nạt.

Natsuki đã đứng ra can thiệp giữa đám đàn em, phân tích cho chúng hiểu rằng bản thân sự tồn tại của Mihara Yuto giống như một thứ thiên tai vậy, nhờ đó mà mọi chuyện mới êm đẹp, nhưng Kazuto cũng vì thế mà bắt đầu hư hỏng nhẹ.

Cậu bắt đầu không chịu về nhà, giao du với đám bất hảo. Natsuki thấy tình hình không ổn liền tìm Kazuto đang lang thang giữa đêm khuya để đấm nhau một trận, nhưng nhờ kết quả của trận đó mà cậu ấy đã không lỡ bước sa chân vào đường cùng.

Chẳng việc gì phải lãng phí tuổi thanh xuân quý giá một cách vô nghĩa chỉ vì gã Yuto.

Ngoài ra, lúc đó cậu cũng nghe nói Yuto không chỉ có fan nữ mà ngay cả đồng giới cũng có những kẻ cuồng nhiệt ủng hộ gã.

Hồi đó cậu vốn đã thấy tởm lợm việc Yuto không phân biệt nam nữ mà cứ vơ vét lung tung, và giờ đây khi từ dị giới trở về, đối mặt lại với gã Yuto, cảm giác tởm lợm đó vẫn chẳng hề thay đổi.

"Thế à? Mà thôi kệ đi. Thế tin nhắn có chuyện gì vậy?"

"Về chuyện Anzu đấy. Anh xem, em học cùng lớp với Anzu mà? Không biết có phải tại gã anh trai tồi tệ có bạn gái rồi không mà Anzu dạo này kỳ lạ lắm. Hôm qua cô ấy còn hỏi em đủ thứ về anh Natsuki nữa, nên em nghĩ chắc có chuyện gì rồi. Với cả em định dặn anh cẩn thận kẻo bị làm phiền vì anh vốn ghét Anzu mà… nhưng xem ra đã quá muộn rồi nhỉ."

"Cảm ơn em đã quan tâm, nhưng xin lỗi nhé. Cái cô tên Anzu đó lao thẳng đến chỗ anh rồi."

Natsuki vừa thở dài vừa giải thích cho Kazuto.

Rằng Anzu đột nhiên đường đột đến bắt chuyện, thốt ra mấy lời khó hiểu rằng cô ta bị Yuto làm cho mê muội. Sau đó, Yuto biết Anzu khóc nên đã xông đến đấm cậu một cú.

"Thế thì đúng là tai bay họa gió thật. Mà công nhận, Anzu dạo này kỳ quặc thật đấy."

"Thế à?"

"Vâng. Em hiểu là anh Natsuki không có hứng thú, nhưng em thì khó mà bỏ mặc được… Tuy tính cô ấy hơi tệ thật, nhưng dù sao cũng là quen biết từ nhỏ."

"…Thế ra Kazuto từng thích Anzu nhỉ. Giờ thì không biết thế nào, nhưng chắc em ấy vẫn còn để ý chăng?"

Nếu Yuto đã cố tình ra tay với cô gái tên Noa chỉ vì gã tưởng Natsuki thích cô ta, thì hoàn toàn có khả năng gã cũng đã cố tình ra tay với Anzu - người vừa là em kế của Natsuki, vừa là người trong mộng của Kazuto.

Tuy nhiên, trên người Anzu hoàn toàn không có vết tích của [Mê Hoặc], chứ đừng nói đến các tác động tinh thần như tẩy não. Ít nhất là theo những gì Natsuki quan sát được, cô ta chẳng bị làm sao cả.

Khởi đầu có thể là do [Mê Hoặc], nhưng cho đến tận bây giờ cô ta thích Yuto là bằng chính bản thân cô ta, thế nên bản chất của Yuto có ra sao thì cô ta cứ việc tự đi mà chịu lấy.

Thế nhưng, nếu Kazuto hiện tại vẫn còn thích Anzu thì liệu cậu có nên can thiệp không, Natsuki đăm chiêu suy nghĩ. Dù vậy về mặt cá nhân, cậu thấy một người phụ nữ xối xả lăng mạ mẹ kế với anh trai, nổi trận dội đình rồi phủi sạch những việc mình đã làm như cô ta hoàn toàn không xứng đáng với Kazuto.

"Mấy đứa con gái lớp em cũng có vài đứa dạo này trông lạ lắm. Đặc biệt là Tabuchi Eri, căng vãi ra."

"Tabuchi Eri?"

"Anh đúng là chẳng quan tâm gì thật đấy. Đó là nữ sinh xinh nhất khối 8 đấy. Đến cả các anh chị khóa trên cũng quý cô ấy nữa. Mặc dù cô ấy cũng bị gã anh trai tồi tệ vơ vét mất rồi."

"…Thật sự cái gã ngu ngốc đó tay nhanh vãi."

"Mà lại còn bị gã ra tay theo kiểu khá nghiêm trọng cơ… Nghe đâu còn mấy đứa nữa cũng bị như thế."

Natsuki ngán ngẩm trước sự nhanh tay nhanh chân của Yuto.

Là một gã trai còn 'zin', Natsuki chịu chết không sao hiểu nổi làm thế nào gã có thể quan hệ thể xác với một cô gái thậm chí còn không phải người yêu của mình.

Liệu giữa họ có tình yêu không, rồi đống con gái đó cũng chấp nhận thế sao, cậu thầm nghĩ.

Dù có [Mê Hoặc] đi chăng nữa, sức mạnh của Yuto cũng không hề mạnh hay vạn năng đến thế.

"Gương mặt đẹp trai, lại còn biết chiều lòng con gái, có khi [Mê Hoặc] chỉ là món gia vị nho nhỏ còn bản thân gã vốn đã có khiếu tán gái rồi chăng?"

"Hôm qua sau giờ học tự nhiên Tabuchi Eri ngất xỉu, từ lúc đó trở đi cô ấy toàn né gã anh trai, dù gã có đến tìm thì cô ấy cũng trốn sau lưng bạn bè. Chẳng bù cho trước đây, hễ thấy bóng dáng gã là dù không được gọi cô ấy cũng tung tăng chạy lại gần."

"…Ừm. Mà này, cô bạn đó mối quan hệ với mọi người xung quanh không tệ chứ?"

"Ngoan cực kỳ luôn ấy ạ. Không như Anzu, cô ấy chưa bao giờ buông lời lăng mạ em hay anh Natsuki khi so sánh với gã anh trai, mà dù gã có ở bên đứa con gái khác thì cô ấy vẫn cứ cười nói vui vẻ. Thế nên tụi em chẳng có ấn tượng xấu gì, còn thấy cô ấy ngoan ngoãn đáng yêu nữa."

"Thế còn mọi người xung quanh phản ứng thế nào với Anzu?"

"Em cũng chẳng muốn nói mấy câu này đâu nhưng mà… tính nết xấu xa, phiền phức, ích kỷ, suốt ngày cằn nhằn người khác, thảo mai kinh khủng, sao không biết nhìn bạn Tabuchi mà học tập… kiểu kiểu thế ạ."

"Bảo không muốn nói mà xả một tràng gắt thế em!"

Haha haha… Natsuki và Kazuto cùng bật cười xòa, rồi cả hai đồng loạt buông xuôi bờ vai thở dài.

Bạn đã đến cuối chương 23.

Không gian đọc của bạn