Chương 67 · 238 chương

Huyết La Lan Chí Mạng

[Hiện Thực]

[18:30 ngày 18 tháng 6 năm Thánh lịch 741]

[Đánh giá: Tôi thật sự phải trao cho cô một giải thành tựu “Muôn Người Đổ Ra Đường”! Cô có biết mình đã hoàn thành bao nhiêu nghi thức chỉ trong một hơi không?]

[Cô thật sự không được nhìn vẻ mặt kinh hoàng, tuyệt vọng và đau đớn của mấy nữ tu cùng mục sư kia đâu! Lần sau nhất định phải tìm cơ hội chụp lại cho cô xem mới được ^^D]

[Nhận lấy đi. Đây là phần thưởng cô xứng đáng nhận được dựa trên biểu hiện của mình.]

[Phần thưởng: Điểm Định Mệnh *15, [Mị Lực Lv.1], [Huyết La Lan Chí Mạng]]

[Điểm Định Mệnh: 26]

Hệ thống thưởng 15 Điểm Định Mệnh… còn tặng thêm một kỹ năng và một vật phẩm.

Thu hoạch từ lần mô phỏng này lớn hơn Ciel tưởng tượng rất nhiều. Số điểm không quá cao hẳn là vì cô vẫn chưa phá được thế cục chắc chắn phải chết.

Thời gian cấp bách, Ciel chỉ có thể lướt nhanh qua năng lực và vật phẩm mới.

[[Mị Lực Lv.1]: Sức hấp dẫn của cô được tăng nhẹ, giúp cô dễ thu hút các sinh vật siêu phàm và sinh vật Cõi Bên Kia hơn, đồng thời dễ giành được thiện cảm của chúng]

[[Huyết La Lan Chí Mạng]: Vật phong ấn đặc biệt. Trên những vết thương bị lưỡi dao hoặc đạn xé rách sẽ nở ra huyết la lan, liên tục gây mất máu]

[Tác dụng phụ: Khi mang nó bên mình, cô sẽ liên tục chịu trạng thái “Thiếu Máu” không thể loại bỏ]

Vật phong ấn?

Ciel mở [Kho].

Lúc này bên trong [Kho] đã có bốn vật phẩm.

Khế Ước Thần Trật Tự, Thư Của Giám mục Huy Quang, Trang Sách Cõi Bên Kia và Huyết La Lan Chí Mạng.

Nhìn biểu tượng thu nhỏ không thể nhận ra hình dạng kia, Ciel do dự một lúc rồi chọn lấy nó ra.

Đây là vật phong ấn đầu tiên của cô, biết đâu sau này nó có thể giúp ích phần nào.

Một luồng sáng bạc lóe lên trong tay Ciel. Một khẩu súng hỏa mai cổ xưa với hình dáng kỳ lạ xuất hiện trong tay cô.

Báng gỗ nâu sẫm cho cảm giác cầm cực kỳ vừa tay. Bên dưới nòng súng đen dài 35cm nối liền với một lưỡi lê bạc dài 40cm.

Những hoa văn la lan màu máu chạy dọc thân lưỡi lê, kéo dài tới tận bộ phận đánh lửa bằng bạc trên thân súng.

Trông như một khóm la lan màu máu đã kết nối tất cả lại với nhau.

Ngay khi nắm lấy nó, Ciel cảm thấy hơi choáng váng, cơn buồn ngủ cũng kéo tới không dứt, tựa như chỉ cần đi vài bước là sẽ ngất xỉu.

Điều Ciel không nhận ra là sắc máu trên mặt cô cũng dần rút đi, khiến cô trông vừa tái nhợt vừa yếu ớt.

Cùng lúc ấy, cách sử dụng vật phong ấn này cũng tràn vào đầu Ciel.

Cô có thể rút máu để khai hỏa, tấn công từ xa.

Cũng có thể cầm nó như một thanh đoản kiếm để cận chiến.

Dù là viên đạn máu hay lưỡi dao rạch vỡ da thịt đối phương, huyết la lan đều sẽ mọc lên từ vết thương và chậm rãi hút máu không ngừng.

Nếu đối phương nhổ huyết la lan ra, những chiếc gai ngược sẽ kéo theo nhiều máu thịt và nội tạng hơn.

Đây là thứ kỹ thuật đấu súng gì vậy?

Đúng là vũ khí giết địch 1000, tự tổn 800…

Đã ở trạng thái thiếu máu mà còn phải rút máu của chính mình, Ciel cũng chẳng biết bản thân bắn nổi mấy phát. Nhiều nhất chỉ có thể dùng nó để kết liễu đối phương.

Tuy nhiên, nếu bất ngờ lấy ra lúc đối phương không phòng bị, cô vẫn có cơ hội đảo ngược tình thế.

Ciel cất Huyết La Lan Chí Mạng trở lại [Kho].

Khi khẩu súng gắn lưỡi lê trong tay hóa thành ánh máu rồi biến mất, một luồng hơi ấm lan khắp người Ciel. Cảm giác tay chân mất sức cùng cơn choáng do thiếu máu cũng từ từ tan đi.

Boong—

Ngoài cửa, tiếng chuông 6:30 của Nhà thờ Tháp Đồng Hồ vang lên đúng giờ, nhắc nhở những người công nhân đã tới lúc nghỉ ngơi.

Ciel nhanh chóng ngồi xuống ghế, cố chịu cơn choáng váng tinh thần do liên tiếp mô phỏng rồi mở giao diện mô phỏng lần nữa.

Cô phải mô phỏng Tương Lai, đi tới tương lai, hơn nữa thời gian càng dài càng tốt.

Ciel cần biết liệu thông tin về nội gián mình mang về lần này có thay đổi được tương lai hay không.

Giao diện mô phỏng của hệ thống mở ra trước mắt. Ánh nhìn cô khóa chặt vào mục mô phỏng Tương Lai.

[Tương Lai: 1 giờ (19:30 ngày 18 tháng 6 năm Thánh lịch 741) (Tiêu hao 10 Điểm Định Mệnh)]

Một giờ sau?

Ciel hơi nhíu mày.

Đây là tình huống cô không muốn thấy nhất. Rất có thể cô sẽ không được chứng kiến diễn biến tiếp theo trong mô phỏng.

Suy nghĩ vài giây, cô mở sổ rồi viết thẳng lên đó.

[Lập tức đi tìm Avina, nói thông tin mới cho cô ấy. Tốt nhất hãy bảo cô ấy trực tiếp mời người mạnh của gia tộc ra tay, ám sát Sheron từ trước.]

[Luôn dùng sổ ghi lại diễn biến sự việc. Mình cần biết chi tiết hơn.]

Đối với Ciel, Avina là người tương đối dễ tác động hơn. Dù sao cũng có khế ước ràng buộc, cô ấy sẽ không làm lộ Ciel.

Nhưng nếu tìm Avina vẫn không thể thay đổi kết cục, cô buộc phải cầm huy hiệu cùng thư tới thẳng giáo đình tố giác.

Tới lúc ấy, điều cần lo không còn là liệu giáo đình có bắt cô về làm thánh nữ hay không, mà là phải làm thế nào mới sống sót.

Ciel cứ thế cầm cuốn sổ, thầm gọi trong lòng:

“Tương Lai, No.2.”

Ánh bạc chói mắt lóe lên, phủ kín tầm nhìn Ciel bằng một màu trắng bạc.

…

[Tương Lai]

[19:30 ngày 18 tháng 6 năm Thánh lịch 741]

[Đếm ngược -23:59:59]

Ciel mở mắt và phát hiện vị trí của mình đã thay đổi.

Cô đang ở chính giữa một thư phòng rộng lớn, ngồi trên ghế sofa, tay vẫn cầm bút chì, trên đùi đặt một cuốn sổ ghi chép.

Sổ ghi chép của mình.

Ciel nhanh chóng lật về trước một trang, nhìn thấy những dòng chữ Trung Quốc do chính mình để lại.

[18:31 ngày 18 tháng 6 năm Thánh lịch 741]

[Chữ trên giao diện mô phỏng đã bắt đầu trở nên khó hiểu. Xem ra mình đã bắt đầu mô phỏng.]

[18:45 ngày 18 tháng 6 năm Thánh lịch 741]

[Mình tới sở cảnh sát với tốc độ nhanh nhất, nhưng Avina đã không còn ở đó. Mình chỉ có thể thuê một cỗ xe ngựa khác rồi chạy nhanh nhất có thể tới số 15 Khu Cầu Quý Tước.]

[19:29 ngày 18 tháng 6 năm Thánh lịch 741]

[Mình đã tới số 15 Khu Cầu Quý Tước từ 19:02… Avina đang gặp Sheron trong phòng khách.]

[Hắn tới để đầu độc diệt khẩu.]

[Mình trực tiếp đẩy cửa phòng khách, cứng rắn yêu cầu Avina ra ngoài một lát.]

[Hành động này rất thất lễ với cả hai người đang nói chuyện, nhưng tạ ơn trời, khế ước đã phát huy tác dụng. Avina không hề phản cảm, trái lại còn đồng ý với yêu cầu có phần thiếu tôn trọng ấy, đưa mình tới thư phòng và bỏ Sheron ngồi lại đó một mình.]

[Sheron tỏ ra rất lịch thiệp, nhưng có thể nhận ra hành động khác thường của mình đã khiến hắn cảnh giác. Nếu phải chờ một mình trong phòng khách quá lâu, hắn có thể sẽ trực tiếp rời đi.]

[Trong thư phòng trên lầu, mình nói thẳng thông tin mới mà “mạng lưới tình báo” thu được: Sheron tới để ám sát cô ấy, nội gián chính là Sheron.]

[Avina nửa tin nửa ngờ. Mãi tới khi mình lấy thư của giáo hội giao cho cô ấy, cô ấy mới miễn cưỡng tin và chuẩn bị để người bảo hộ của mình đi thăm dò. Thế lực gia tộc cô ấy nằm ở Ansu, vì phải điều tra bệnh truyền nhiễm, chiều nay cô ấy đã cho toàn bộ người hầu bình thường trong trang viên nghỉ dài ngày. Hiện tại nơi này chỉ có cô ấy cùng một người bảo hộ bậc 3.]

[Avina đã ra ngoài được một lúc. Mình quyết định chờ ngay tại đây, đợi kết quả.]

[Bậc 3 đối đầu bậc 2, lợi thế thuộc về chúng ta.]

Những dòng ghi chép dừng lại tại đây. Ciel hít sâu một hơi, nhận ra sự việc không hề đơn giản.

Avina lại bị đầu độc ngay hôm nay sao? Vậy tới lúc nào độc mới phát tác và khiến cô ấy tử vong?

Nghĩ kỹ lại, Ciel quả thật chưa từng gặp Avina sau ngày 20… Thời điểm cô ký khế ước với Avina trong mô phỏng vẫn là tối ngày 18. Khi ấy Avina còn sống rất khỏe, thậm chí còn rảnh tới Khu Ngõ Tháp Đồng Hồ điều tra án.

Chính việc Ciel tố giác thông qua Avina đã khiến Sheron nảy ý định giết cô sớm hơn.

Rầm—!

Một tiếng động lớn truyền lên từ tầng dưới, khiến cả căn nhà rung chuyển.

Họ đánh nhau rồi!

Bạn đã đến cuối chương 67.

Không gian đọc của bạn