Tara bất an cúi đầu đứng nguyên tại chỗ, thỉnh thoảng lén nhìn Ciel đang ngồi bên cạnh rồi lập tức thu ánh mắt về, sợ bị phát hiện.
Phải làm sao đây? Ánh mắt Mẫu Thần ngày càng đáng sợ…
Mình đã khiến tâm trạng Mẫu Thần xấu đi sao?
Ngay lúc Tara định tự sát để tạ tội, giọng Mẫu Thần lại vang lên. Lần này, giọng Người dường như đã trở lại bình thản.
“Nói những gì cô biết về Ansu đi. Chẳng hạn mấy người siêu phàm vừa gặp.”
Ciel khép cuốn sổ trong tay, nhìn về phía Tara.
Thời gian chỉ còn vài giờ, nhiều nhất đủ gây chút phá hoại nhỏ, chẳng có ý nghĩa gì. Cô còn có thể bị bắt ngay vì không hiểu quan hệ giữa các thế lực tại Ansu. Chi bằng bình ổn vượt qua quãng thời gian còn lại, tiện thể thu thập ít thông tin từ Tara.
Vừa rồi Tara chỉ lẫn trong đám đông ở nhà ga lúc được sơ tán vào thành, lén liếc qua mấy người siêu phàm kia. Dù không nhìn rõ hoàn toàn, cô vẫn ghi nhớ hai bóng người trong số đó.
Mẫu Thần chắc chắn không muốn biết những thứ đơn giản như thân phận của họ, mà hẳn muốn xem Tara hiểu họ thế nào từ góc nhìn của mình.
Vì vậy, Tara chọn một người mình khá quen để bắt đầu.
Sau khi cân nhắc cách diễn đạt một lát, cô bé nói: “Tôi hiểu khá rõ Eleanor, ‘Thánh Đồ Trừng Giới’ của Giáo hội Nữ Thần Cứu Thế vừa rồi.”
“Nếu chỉ xét đức tin dành cho Giáo hội Nữ Thần Cứu Thế, cô ta cực kỳ trung thành. Nhưng giống phần lớn những người khác trong giáo hội, cô ta chỉ ngu muội tôn sùng giáo nghĩa mới, xem giáo lý của giáo đình Nữ Thần Cứu Thế là chân lý tối cao, đã rời xa đức tin thuần túy ban đầu dành cho Mẫu Thần.”
Trong lúc nói, Tara vẫn không quên giẫm Giáo hội Nữ Thần Cứu Thế một phen.
“Giáo phái Thánh Giáng chúng tôi cực kỳ khinh thường hành vi quên nguồn gốc ấy. Ngay cả người không tin Mẫu Thần, chỉ tuân theo giáo nghĩa, họ cũng công nhận là tín đồ trung thành. Đó là đạo lý gì chứ?”
Tạm dừng một lát, không thấy gương mặt Mẫu Thần xuất hiện biểu cảm khác thường, Tara mới tiếp tục:
“Cô ta là tổng giám mục của Tòa Thẩm Phán, đồng thời là một trong những người phụ trách nơi đó. Cô ta từng chủ trì không ít hành động truy quét Giáo phái Thánh Giáng, phá hoại nghiêm trọng tình cảm giữa các tín đồ của Mẫu Thần. Tôi nghe nói trong nội bộ Tòa Thẩm Phán, họ gọi cô ta là ‘Nhà Truyền Đạo Ám Trùng’.”
“Lần này được nhìn thấy hình chiếu của ngài Ám Trùng thật sự, có lẽ cô ta sẽ suy ngẫm về những sai lầm trước đây…”
Hơi ngừng lại, Tara mới nói tiếp:
“Còn người đàn ông tóc trắng mà tôi vừa nhìn thấy không có tên chính thức, chỉ có biệt danh lưu truyền trong nội bộ là ‘Cường Âm’. Ông ta là ‘Sứ Giả Huyễn Âm’ bậc 4, chuyên xử lý những vụ bạo động và cuồng loạn trên quy mô lớn… Người này cũng từng phá hoại không ít hoạt động của giáo phái chúng tôi.”
“Sức mạnh còn lại trong hình chiếu của ngài Ám Trùng chẳng được bao nhiêu, có lẽ chính tên giặc ấy đã ra tay… tiễn Người trở về Thần Quốc. Vừa rồi tôi cũng nghe thấy tiếng vọng của nốt nhạc…”
Tara cân nhắc đôi chút rồi dùng từ “tiễn”.
“Người này vô cùng thần bí. Ngoài việc biết ông ta trung thành với nữ vương, là một trong những người sáng lập Nhạc Chương Hoàng Gia, chỉ còn thông tin rằng ông ta đã sống rất lâu. Ước tính thận trọng, tên già ấy ít nhất đã sống 270 năm.”
“Còn một người có lẽ thuộc gia tộc Russell, nhưng chỉ là ‘Vệ Binh Vương Miện’ mà thôi.”
“Thánh Đồ Trừng Giới” Eleanor, “Sứ Giả Huyễn Âm” Cường Âm.
Cả hai đều là bậc 4…
Eleanor thuộc Tòa Thẩm Phán, có lẽ là con đường tiếp theo của “Kẻ Báo Thù”.
Còn Cường Âm của Nhạc Chương Hoàng Gia rất có thể thuộc con đường “Nhạc Công” do vương thất độc quyền.
Nhưng khi nghe Cường Âm chuyên xử lý bạo động và sự kiện cuồng loạn quy mô lớn, Ciel lập tức đặc biệt chú ý.
“Thánh Đồ Trừng Giới” Eleanor còn đỡ. Cô ta là người của giáo hội, biết đâu sẽ có cơ hội lừa thành trợ lực cho mình.
Nhưng “Sứ Giả Huyễn Âm” Cường Âm vừa nghe đã biết là kẻ có thể phá hỏng kế hoạch gây chuyện của cô.
Đặc biệt vừa rồi rất có thể chính ông ta đã đưa Ám Trùng trở về Cõi Bên Kia… Đây là lần đầu Ciel thấy một người ngoài mình có thể chống lại Cõi Bên Kia. Cô buộc phải biết thêm về ông ta.
Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Tara đã nói mình không hiểu rõ bản thân Cường Âm, Ciel đợi một lát rồi đổi cách hỏi: “Cô biết bao nhiêu về ‘Sứ Giả Huyễn Âm’?”
“Giáo phái Thánh Giáng không ghi lại nhiều lần ‘Sứ Giả Huyễn Âm’ ra tay trong Thánh Kỷ… Nhưng ghi chép về họ tại Kỷ nguyên Thánh Chiến lại vô cùng chi tiết.”
“Thời cổ đại chính là Kỷ nguyên Thánh Chiến. Trong hầu hết ghi chép về chiến tranh Ansu cổ đều có bóng dáng ‘Sứ Giả Huyễn Âm’. Ma âm của họ có thể khiến binh sĩ và người siêu phàm phe mình không sợ chết, chiến đấu và bộc phát tiềm năng cực lớn, cũng có thể khiến kẻ địch suy yếu, mệt mỏi về tinh thần.”
“Tại Ansu cổ, ‘Sứ Giả Huyễn Âm’ còn được gọi là ‘âm thanh mạnh nhất chiến trường’. Danh hiệu Cường Âm rất có thể bắt nguồn từ cách gọi này.”
“Họ giỏi tấn công quy mô lớn từ xa, tăng cường cho phe mình và xua tan trạng thái tinh thần tiêu cực. Nhưng một khi bị áp sát, ‘Sứ Giả Huyễn Âm’ chỉ là bao cát đứng yên mà thôi.”
“Nói ra thật hổ thẹn… Giáo phái Thánh Giáng chúng tôi gần như không có cách nào đối phó ‘Sứ Giả Huyễn Âm’, trừ phi đưa được họ vào phạm vi điều khiển bóng tối. Những kẻ tinh thần yếu như ‘Vệ Binh Vương Miện’ thì càng không cần nói, hoàn toàn không thể tới gần, chỉ có thể làm bao cát.”
“Tuy nhiên, ‘Sứ Giả Huyễn Âm’ trong Thánh Kỷ đã cực kỳ hiếm. So với người siêu phàm có năng lực tấn công tinh thần thuộc con đường khác, yêu cầu thiên phú của họ cao hơn nhiều, khiến số lượng càng khan hiếm, về cơ bản không ảnh hưởng tới hành động của giáo phái chúng tôi.”
Tara nói hết những gì mình biết về “Sứ Giả Huyễn Âm”. Dù bản thân không hứng thú nghiên cứu lĩnh vực siêu phàm, cô vẫn có ấn tượng sâu với tồn tại từng tỏa sáng rực rỡ trong Thánh Chiến này.
Nghe Tara miêu tả, Ciel rơi vào trầm tư.
Tấn công diện rộng, cường hóa và xua tan trạng thái trên diện rộng sao… Nghe đúng là một tồn tại khó giải quyết.
Không chỉ khắc chế loại người siêu phàm thiếu thủ đoạn đột phá như “Vệ Binh Vương Miện”, nó còn có thể ảnh hưởng rất lớn tới con đường “Kẻ Xúi Giục”.
Nếu một “Kẻ Xúi Giục” vất vả dàn dựng bạo động, “Sứ Giả Huyễn Âm” tới hiện trường đánh một khúc ru ngủ, kế hoạch của họ có lẽ sẽ tan thành bọt nước.
May mà số “Sứ Giả Huyễn Âm” còn tồn tại cực kỳ ít…
Không biết “Sứ Giả Huyễn Âm” có thể tăng cường hiệu quả xúi giục không… Thật muốn bắt một kẻ về thử nghiệm.
Nghe xong lời Tara, Ciel không còn bất ngờ khi Cường Âm có thể xua Ám Trùng trở lại Cõi Bên Kia.
Qua nhiều lần triệu hồi như vậy, Ciel cũng dần nắm được một quy luật.
Đó là bản thể của sinh vật Cõi Bên Kia quá mạnh không thể trực tiếp giáng lâm hiện thực.
Chẳng hạn lần triệu hồi Thần Bộc trước kia, chỉ có một khối màu sắc tinh tú bay ra, nhập vào Kitty rồi mới hình thành dáng vẻ quái trùng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Theo miêu tả trước đây của Amy, trong mắt cô ấy, Thần Bộc thậm chí chỉ là một bóng trắng… Kết hợp với năng lực bóng tối của “Tu sĩ Khổ hạnh”, Ciel khó mà không nghi ngờ Thần Bộc bị phong ấn trên lưng Amy chỉ là một cái bóng.
Còn khi Ám Trùng giáng lâm, Ciel chạy quá nhanh nên không nhìn thấy quá trình cụ thể. Nhưng phía nhà thờ còn lưu lại thi thể không đầu khá nguyên vẹn của Người Giữ Chìa Khóa… Có lẽ Ám Trùng đã mượn tàn khu của người không đầu để có được khả năng hoạt động trong hiện thực.
Chỉ là cái xác của một người siêu phàm bậc 3, sức mạnh có thể phát huy và dung nạp chắc chắn vô cùng hạn chế.
Nếu Ciel được tận mắt nhìn Ám Trùng ở khoảng cách gần, cô có thể chứng minh suy đoán này. Để duy trì tiêu hao, Ám Trùng kéo theo cả vùng hài cốt và thi thể để bổ sung sức mạnh bất cứ lúc nào, thậm chí không thể hấp thụ hoàn toàn số hài cốt ấy.
Sau đó, Ciel lại hỏi không ít chuyện về Ansu. Nhưng Tara giống một học sinh bị kiểm tra đúng phần mình không thuộc, trả lời lắp bắp, còn dùng rất nhiều từ mơ hồ như “có thể” và “có lẽ”.
Tara gần như luôn ru rú trong tu viện chuyên tâm nghiên cứu thần học, dành hơn nửa đời suy nghĩ cách đánh bại Giáo hội Nữ Thần Cứu Thế từ góc độ thần học. Hiểu biết của cô ấy về Ansu có lẽ… không, chắc chắn không nhiều bằng Avina.
Dù sao Avina cũng có thể xem là người Ansu chính gốc. Chất giọng quý tộc Ansu thuần túy của cô ấy là bằng chứng rõ nhất.
Những chuyện về Ansu có thể từ từ trao đổi với Avina sau khi trở về hiện thực.
Thời gian vẫn còn một ít. Suy nghĩ một lát, Ciel không hỏi tiếp Tara đang toát mồ hôi lạnh, mà xin cô ấy một cây bút cùng cuốn sổ trống rồi bắt đầu viết bằng tiếng Trung.
[Con đường “Kẻ Xúi Giục” đúng là tiện thật, lần sau vẫn phải dùng “Kẻ Xúi Giục”]
[Nhớ kỹ, lần này vẫn lưu vào No.1. Tất cả con đường tiếp theo của “Kẻ Xúi Giục” cũng phải giữ trong No.1!]
[Thực lực của No.1 đã được chứng minh, thành tích đầy rẫy trên mạng. Dù trong mô phỏng hay sau khi tiến vào mô phỏng đều hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, để lại ấn tượng sâu sắc]
[Cứ dùng con đường “Kẻ Xúi Giục” hoàn thành nghi thức tái hiện của những con đường khác, chẳng phải có thể nhanh chóng góp đủ yêu cầu 16 con đường sao? Điểm Định Mệnh chắc chắn cũng nhiều tới mỏi tay…]
Ciel đặt bút, bắt đầu điên cuồng tâng bốc con đường “Kẻ Xúi Giục” trong cuốn sổ.
Chuyện này chỉ nghĩ trong đầu thì chưa đủ!
Phải viết hết ra! Sau đó lợi dụng đặc tính “đã đọc là không quên” của bản thân, khắc chúng thật sâu, vĩnh viễn không thể quên!!!
Sau khi Ciel ngừng tra khảo, Tara hơi thở phào. Lúc này nhìn cô viết nhanh những chữ vuông mình không hiểu, trong lòng Tara không khỏi dâng lên ngưỡng mộ.
Mẫu Thần toàn tri toàn năng lúc này chắc chắn đang ghi lại một kế hoạch vô cùng vĩ đại…
Thiên sứ chân chính giáng lâm Ansu! Ngày ấy đã không còn xa!
Chỉ có điều trong tay mình đã không còn giáo đồ để sử dụng… Phải tìm cơ hội trở về giáo đình Thánh Giáng, xin thêm một nhóm người hỗ trợ…
Với chiến tích huy hoàng từng hỗ trợ triệu hồi Ám Trùng, có lẽ mình sẽ nhận được không ít nhân lực.
Kỷ nguyên Đại Thánh Giáng thật sự sắp tới rồi!
[Đếm ngược -00:00:13]
[Đếm ngược -00:00:12]
Ciel đặt bút xuống, nhìn gần nửa lọ mực đã cạn và hơn nửa cuốn sổ kín chữ. Cô thả lỏng bàn tay mỏi nhừ, dùng mu bàn tay lau mồ hôi.
Phù…
Lần này có lẽ cả đời mình cũng không quên được con đường “Kẻ Xúi Giục”.
Khi đếm ngược chậm rãi kết thúc, một luồng sáng bạc chói mắt bao phủ Ciel.
Lúc mở mắt lần nữa, cô đã xuất hiện trong không gian màu bạc.
Mọi ham muốn xúi giục, sự cuồng nhiệt với việc gây chuyện và tinh thần dường như luôn trong trạng thái hưng phấn đều biến mất khỏi đầu. Bình tĩnh và lý trí một lần nữa trở về thế giới tinh thần của cô.
“Đáng sợ thật…”
Ciel hơi cau mày.
Trong nhận thức của Ciel ở mô phỏng, ma dược chưa từng ảnh hưởng tới cô dù chỉ một chút. Mọi hành động của cơ thể đều do ý thức bản thân điều khiển, tất cả suy nghĩ đều xuất phát từ ý chí của cô.
Và cô không hề nghi ngờ điều ấy.
Mãi tới khi trở lại không gian bạc, mọi ảnh hưởng của ma dược và trạng thái tiêu cực đều trở về mức ban đầu, Ciel bình tĩnh lại mới nhận ra ma dược đã ảnh hưởng sâu tới mình đến mức nào.
Cảm giác như hòa làm một với ma dược này… khiến Ciel hơi sợ hãi.
Rõ ràng vẫn là mình, nhưng dường như đã không còn giống mình…
Ciel do dự không biết có nên lưu Save Nhân Vật “Kẻ Lật Đổ” vào No.7 mới hay không.
Nhưng rất lâu sau, cô vẫn lắc đầu.
Cô đã bị một lý do của bản thân khi nãy thuyết phục.
Mức độ và tiến độ tiêu hóa ma dược của “Kẻ Lật Đổ” hiện giờ đều cao hơn “Kẻ Xúi Giục” trong save No.1. Cô không có lý do gì không ghi đè Save Nhân Vật “Kẻ Xúi Giục”, tiếp tục giữ “Kẻ Lật Đổ” trong No.1.
Nếu mở riêng một save, Save Nhân Vật “Kẻ Xúi Giục” bậc 1 ban đầu sẽ làm ô nhiễm “bể” của [Rối Loạn Thời Gian], khiến sức chiến đấu của cô giảm xuống.
Ciel sẽ không tự chặt một cánh tay của mình như vậy.
[Có lưu Save Nhân Vật không?]
Giao diện hệ thống xuất hiện trước mặt Ciel đúng lúc. Sau khi do dự 2 giây, cô khẽ nói:
“No.1.”
Save “Kẻ Xúi Giục” ban đầu bị “Kẻ Lật Đổ” ghi đè. Sau khi dòng chữ vặn vẹo biến đổi xong, ánh bạc trước mắt Ciel dần tan đi. Cô dường như nhìn thấy chính mình với đôi mắt hồng trước mặt, ngay trước khi biến mất đã nở nụ cười ranh mãnh vì kế hoạch thành công.
…
[Hiện Thực]
[8:34 ngày 2 tháng 7 năm Thánh lịch 741]
[Đánh giá: Chào mừng tới thành Ansu, trái tim đế quốc, kinh đô vinh quang]
[Suốt dọc đường, người dân xếp hàng hai bên nghênh đón cô. Khung cảnh tràn đầy sức sống, đầu người chen chúc ấy vẫn còn hiện rõ trước mắt. Tại mọi nơi cô đi qua, 595601 công dân tự nguyện kết thành thảm đỏ đi theo, mắt họ lấp lánh ánh sáng, không một ai có ý kiến]
[Dù sao nếu thấy không thoải mái, họ sẽ tự mình rời đi^^]
[Ngay cả nữ vương cũng chưa từng được tiếp đãi như vậy. Cô chính là mặt trời mới của đế quốc mặt trời không lặn, chính thức được trao danh hiệu vẻ vang “Mặt Trời Ansu”. Mong cô tiếp tục cố gắng~]
[Nhận lấy đi. Đây là thứ cô xứng đáng có được dựa trên biểu hiện của mình.]
[Phần thưởng: Điểm Định Mệnh *168, [Tầm Nhìn Tiên Tri Lv.2], [Nhạy Bén Lv.1], [Hộp Xúi Giục Linh Hồn]]
[Điểm Định Mệnh: 357]
[Tầm Nhìn Tiên Tri Lv.2: Kỹ năng bị động. Cho phép cô nhìn thấy trạng thái của mọi sự vật trong 1,5 giây tiếp theo, tăng cường khả năng kiểm soát]
[Nhạy Bén Lv.1: Kỹ năng bị động. Tăng nhẹ cảm giác của cô, giúp cô dễ dàng cảm nhận nguy hiểm và ánh mắt của người khác hơn]
[[Hộp Xúi Giục Linh Hồn]: Vật phong ấn đặc biệt. Khi cầm vật phong ấn này, có một xác suất nhất định khiến vật phong ấn mở miệng, đưa cho cô lời khuyên hoặc gợi ý đặc biệt. Lời khuyên và gợi ý ấy có xác suất là thật và hữu hiệu]
[Tác dụng phụ: Khi sở hữu nó, cứ mỗi 30 giây cô phải liên tục nói đủ 90 từ. Nếu không, cô sẽ bị cấm nói trong 27 giờ]
Tầm Nhìn Tiên Tri cấp 2, một kỹ năng bị động mới, còn có một vật phong ấn… Quan trọng nhất là 168 Điểm Định Mệnh…
Đây đã là số Điểm Định Mệnh lớn nhất Ciel từng nhận được. Thoạt nhìn, thậm chí người ta sẽ cảm thấy hệ thống đột nhiên đổi tính, trở nên hào phóng.
Nhưng cân nhắc kỹ sẽ phát hiện hệ thống vẫn lừa cô một khoản không nhỏ.
Phải biết trong lần mô phỏng trước, chưa kể xúi giục một người siêu phàm bậc 3 triệu hồi sinh vật linh tính hùng mạnh rồi dùng giấc mơ giết chết đối phương, bản thân cô còn thăng liền hai bậc, thậm chí sống sót tới cuối và giữ lại được một save bậc 3.
Trong tình huống như vậy, cô lại chỉ nhận được 168 Điểm Định Mệnh…
Phải biết hệ thống bán một lọ ma dược bậc 1 là lập tức cộng thêm 100 điểm…
Dù đã cho kỹ năng mới và vật phong ấn, vật phong ấn ấy thật sự khó mà đánh giá… Đưa ra một lời nhắc hoặc gợi ý có xác suất là thật? Hơn nữa, khi cầm nó phải nói chín mươi từ trong mỗi ba mươi giây.
Đây là bắt cô học rap sao?
Nếu nói không đủ, tác dụng phụ sẽ khiến cô bị cấm nói suốt 27 giờ, trực tiếp làm người câm cả ngày.
Tác dụng phụ vô dụng, hiệu quả cũng vô dụng. Xét trên phương diện vật phong ấn, nó hoàn toàn không đạt tiêu chuẩn.
Công dụng duy nhất có lẽ là dùng bánh răng đưa nó vào trạng thái Siêu Hạn. Khi ấy, xác suất nhận được lời nhắc hoặc gợi ý chính xác hẳn sẽ rất cao.
“Phù…”
Ciel chậm rãi thở ra, ngồi thẳng dậy khỏi sofa, giơ tay xoa đầu óc hơi choáng váng.
Những xúc tu trong khe nứt trên tay phải vung vẩy trước mắt, nhắc Ciel rằng tinh thần cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Cho dù chỉ xét tới sức khỏe tinh thần, cô cũng không thể tiếp tục mô phỏng.
Sau khi nghỉ hơn mười giây, Ciel mở mắt. Đôi mắt đỏ sẫm dần trở nên lạnh lùng.
Lydia Ashcroft.
Tên thật của Người Giữ Chìa Khóa.
Ngày 7 tháng 7, cô ta sẽ tham gia dạ tiệc bên hồ tại trang viên số 5, Khu Cầu Quý Tước. Hôm ấy, cô ta cần tiếp xúc với thành viên Trung đội Hỗn Loạn, bố trí mọi việc tiếp theo và chính thức khởi động kế hoạch ám sát Avina cùng những quý tộc khác.
Khi đó, thương nhân lương thực Balfour tới dự sẽ bị xúi giục, trở thành quân cờ và mồi nhử của Trung đội Hỗn Loạn, góp thêm sức cho kế hoạch giá họa của Người Giữ Chìa Khóa. Nhiều quý tộc khác cũng sẽ bị lợi dụng, trở thành một phần trong đó.
Ciel buộc phải tìm cách giết Người Giữ Chìa Khóa vào ngày cô ta xuất hiện, trước khi kế hoạch được truyền đạt xuống dưới.
Hơn nữa, mọi chuyện phải cố gắng diễn ra mà không làm bại lộ thân phận Ciel, nhanh nhất có thể và không khiến Hội Hoan Lạc nghi ngờ.
Nếu Hội Hoan Lạc nhận ra điều bất thường rồi tiếp tục phái người tới, cô sẽ rơi vào một vòng lặp tai họa vô cùng vô tận.
Ngày ấy cũng là lúc Trung đội Hỗn Loạn tập hợp đầy đủ… Ciel phải nghĩ cách tóm gọn cả đội. Không thể giết, nhất định phải kiểm soát tinh thần.
Diệt cả nhóm trong một lần chắc chắn sẽ khiến Hội Hoan Lạc nghi ngờ.
Chi bằng biến người của Trung đội Hỗn Loạn thành những cái đinh cô cài vào Hội Hoan Lạc. Dù chắc chắn không thể trung thành như Tara, chỉ cần khiến họ trở thành đám vô dụng chẳng làm nên trò trống gì, mục đích của Ciel đã đạt được.
Muốn vậy, cô phải xây dựng một kế hoạch chặt chẽ…
Trong hiện thực, cô không thể tùy ý sai khiến Tara gọi những thuộc hạ trung thành kia tới. Việc này sẽ khiến Giáo phái Thánh Giáng nghi ngờ.
Ciel trầm tư một lát rồi mở giao diện mô phỏng của hệ thống.
1 ngày sau sao?
Nhìn thời gian mô phỏng Tương Lai, Ciel thất vọng lắc đầu.
Chỉ cần không tới được ngày 7 để xem kết quả, Ciel về cơ bản có thể bỏ qua, nhất là khi tinh thần hiện giờ vẫn đang chịu ô nhiễm và ăn mòn từ Cõi Bên Kia.
Cô chỉ có thể chờ khoảng thời gian này trôi qua, được làm mới rồi xem thời điểm mô phỏng Tương Lai tiếp theo.
Hiện giờ Ciel đã nắm không ít thông tin về Người Giữ Chìa Khóa. Sau khi đọc sổ ghi chép linh tính của đối phương, cô dám chắc mình còn hiểu Người Giữ Chìa Khóa hơn chính cô ta. Bởi tới phần sau, cuốn sổ gần như chỉ còn những lời mê sảng.
Nếu có thể, Ciel cũng muốn lấy được vật phong ấn nhẫn lục bảo trong tay Người Giữ Chìa Khóa.
Ciel đứng dậy, chân trần giẫm lên thảm, đi tới đi lui bên sofa. Trong đầu cô nhanh chóng suy nghĩ cách diệt trừ Người Giữ Chìa Khóa.
Âm thầm xử lý một người siêu phàm bậc 3 trong hiện thực là thử thách đối với Ciel.
Không phải nhất định phải ám sát. Người Giữ Chìa Khóa có thể chết với động tĩnh rất lớn, nhưng nguyên nhân cái chết phải hết sức bình thường, không khiến Hội Hoan Lạc nảy sinh bất kỳ nghi ngờ nào.
Những người siêu phàm bậc 3 từng bị Ciel diệt trừ trước đây về cơ bản đều gây ra động tĩnh không nhỏ. Lần gần nhất giết “Giám mục Huy Quang” bậc 3 Prague, cô cũng lợi dụng Triệu Hồi Linh Tính, cuối cùng tạo ra chấn động rất lớn.
Còn Sheron lúc ban đầu bị ám sát khi ông ta vẫn chỉ là bậc 2.
Đủ loại khả năng xuất hiện trong đầu Ciel rồi lần lượt bị cô bác bỏ. Thời gian vẫn còn nhiều, kế hoạch phải được cân nhắc toàn diện nhất có thể.
Thật ra bản thân chịu ảnh hưởng của ma dược “Kẻ Lật Đổ” đã viết không ít kế hoạch trong sổ ở mô phỏng. Nhưng sau khi thoát khỏi tác dụng của ma dược rồi đọc lại, Ciel thấy tất cả đều điên cuồng đến cực điểm, cố kéo thêm nhiều thế lực vào cuộc để họ nghi kỵ, chém giết lẫn nhau tới chết.
Đó là biện pháp tốt trong mô phỏng, nhưng lại đi ngược mục tiêu ban đầu của Ciel: không để thế lực siêu phàm cấp cao chú ý.
Phải bình tĩnh suy nghĩ, bắt đầu từ điểm yếu của Người Giữ Chìa Khóa…
Điểm yếu… điểm yếu…
Nếu Lydia, Người Giữ Chìa Khóa, có điểm yếu nào ngoài tâm thái nóng lòng cầu thành, thì đó chính là mức độ tiêu hóa ma dược tồi tệ đến thảm hại.
Ngay cả khi mặc kệ cô ta, sau hai, ba tháng Người Giữ Chìa Khóa cũng có thể tự sụp đổ. Thậm chí chỉ cần kế hoạch xúi giục giá họa Giáo hội Nữ Thần Cứu Thế lần này thất bại, ma dược trong cơ thể sẽ trực tiếp phản phệ cô ta.
Đáng tiếc, Ciel không có thời gian chờ cô ta tự phát điên.
Có cách nào ép cô ta điên sớm hơn không? Hơn nữa còn phải khiến người khác không nhận ra…
Không thể để lộ bản thân hay khiến người khác nghi ngờ Avina đã phát hiện kế hoạch. Đồng thời, cô ta phải chết một cách tự nhiên và hợp tình hợp lý, tốt nhất còn có thể tiện thể tiếp quản Trung đội Hỗn Loạn do Người Giữ Chìa Khóa kiểm soát…
Ciel giơ hai tay búi mái tóc dài phía sau lên, để gió mát lướt qua gáy, kích thích tinh thần đôi chút.
Trước hết phải chia nhỏ mục tiêu, bắt đầu từ việc khiến cô ta chết thật tự nhiên.
Đầu tiên, Người Giữ Chìa Khóa buộc phải chết vào ngày 7 tháng 7. Bởi chỉ ngày đó cô ta mới xuất hiện tại Boren, lại được ghi chính xác trong sổ ghi chép linh tính, thậm chí có cả chi tiết bữa tiệc. Đây là cơ hội của Ciel, bỏ lỡ có thể sẽ không còn lần sau.
Ciel mở danh sách kỹ năng hệ thống, bắt đầu tìm kiếm giữa các kỹ năng và vật phẩm, hy vọng có được chút cảm hứng.
Chẳng bao lâu sau, sự chú ý của cô dừng trên một kỹ năng.
[Khắc Tinh Lv.2].
Trong mô phỏng, cô đã mang tới cho Người Giữ Chìa Khóa nỗi sợ hãi cực độ, cuối cùng thậm chí ép cô ta tự sát.
Theo mô tả của Khắc Tinh cấp 2, nỗi sợ được tạo ra trong mô phỏng cũng sẽ mang một phần tới hiện thực.
Bản thân trong mô phỏng đã ép Người Giữ Chìa Khóa phát điên, thậm chí khiến ma dược sụp đổ, còn tự sát trước khi hoàn toàn mất kiểm soát.
Trong hiện thực, Khắc Tinh có thể làm ma dược của cô ta rối loạn, khiến nó phản phệ hay không?
Nhất là khi dùng [Bánh Răng Siêu Hạn] để đưa [Khắc Tinh] vào trạng thái quá tải.
Chỉ cần mình nhìn cô ta một cái, cô ta sẽ phát điên sao?
Một khả năng chậm rãi xuất hiện trong đầu Ciel.


