Chương 149 · 238 chương

“Fan Cuồng Trung Thành Tuyệt Đối” Tara

Ciel vừa đi về phòng vừa bóc phong thư trong tay, đọc nội dung bên trong.

Nội dung thư Avina gửi gần như không khác mấy so với bản rút gọn mà bản thân trong mô phỏng đã ghi lại.

Khác biệt duy nhất là Ciel trong hiện thực không đánh thức nữ hầu lúc hai giờ sáng, nhờ họ đưa thư để hỏi về thi thể, thợ may và trở ngại Avina gặp phải trong nghi thức tái hiện.

Vì thế, lá thư lần này của Avina chủ yếu hỏi thăm tình hình gần đây của Ciel, đồng thời muốn biết tại sao Adele lại mang hòm thuốc tới tìm cô.

Điểm khác nhau giữa mô phỏng và hiện thực là những kênh đã dùng để thu thập thông tin trong mô phỏng không cần lặp lại thêm một lần ở hiện thực. Nhờ vậy Ciel có thêm không ít không gian để xoay xở.

Cô mở giao diện Cửa Hàng Hệ Thống, tìm những món đồ được mang ra từ lần mô phỏng trước.

Ngoài một lá thư giới thiệu vào nhà giam, Ciel khá bất ngờ khi còn thấy cả huy hiệu gia tộc của Avina. Mỗi thứ đều có giá đổi là 1 Điểm Định Mệnh.

Sao chuyện này không được ghi trong sổ? Bản thân trong mô phỏng rốt cuộc đã làm gì? Tại sao còn lấy được huy hiệu gia tộc của Avina?

Ciel không tiếp tục bận tâm. Bản thân trong mô phỏng không ghi lại, vậy nghĩa là chuyện ấy không quan trọng, cô chẳng cần lãng phí thời gian vào đây.

Ciel cũng không vội đổi thư giới thiệu và huy hiệu. Những thứ này lúc nào cũng có thể đổi, đợi khi cần rồi lấy là được.

Khi moi thông tin từ Avina, Ciel trong mô phỏng hoàn toàn không cần cân nhắc nguy cơ bại lộ, cho nên câu gì cũng dám hỏi, thứ gì cũng dám đưa.

Nhưng ở hiện thực, Ciel chắc chắn không thể trực tiếp chạy tới hỏi tại sao Avina vẫn mắc kẹt ở bậc 1, có cần cô kiếm vài tín đồ tà giáo giúp thăng bậc hay không.

Làm vậy, người sáng mắt đều nhận ra Ciel có quan hệ sâu xa với đám tín đồ tà giáo. Nếu khơi dậy lòng hiếu kỳ của Avina, khiến cô ấy lần ngược manh mối sau khi tẩy não ngược Gemma…

Với năng lực và sự kín kẽ của Avina, Ciel chẳng hề bất ngờ nếu cô ấy điều tra tới chỗ Tara. Một khi Tara bị liên lụy, bản thân Ciel cũng rất có thể sẽ bại lộ.

Dù sao kế hoạch tiếp theo của cô bắt buộc phải tiếp xúc với Tara.

Hiện tại, cách đơn giản nhất là không báo cho Avina, để cô ấy tự “phát hiện” tín đồ tà giáo Gemma rồi lợi dụng cô ta hoàn thành nghi thức tái hiện.

Đến lúc đó, chỉ cần Tara gửi một bức mật thư, ra lệnh cho Gemma mang “Trang Sách Cõi Bên Kia” của Ciel tới nhà Avina, lấy danh nghĩa tìm Obold để ghé thăm là được.

Mặc dù “Trang Sách Cõi Bên Kia” trên người Ciel đã rách nát không chịu nổi, Nia chắc chắn vẫn phát hiện được điểm bất thường. Cô ấy đặc biệt nhạy cảm với khí tức của Cõi Bên Kia.

Hơn nữa, Gemma chỉ là đại tư tế tà giáo bậc 2. Tara không cần để lộ thân phận, chỉ việc lấy danh nghĩa giám mục ban lệnh. Gemma sẽ hoàn toàn không biết mệnh lệnh đến từ giám mục nào. Cho dù bị tẩy não ngược, cô ta cũng không thể làm lộ Tara.

Như vậy, khác với tình huống trong mô phỏng, ở hiện thực ba bên Ciel, Giáo phái Thánh Giáng và Avina sẽ hoàn toàn tách biệt.

Ngoài Ciel ra, không ai có thể từ một bên suy ra sự tồn tại của cô ở bên còn lại. Ciel vẫn có thể đứng độc lập bên ngoài mọi thế lực.

Tất nhiên, điểm cốt lõi nhất của phương án này là người trung gian Tara phải tuyệt đối trung thành với Ciel. Ciel đã kiểm chứng lòng trung thành ấy qua nhiều lần mô phỏng.

Trong mô phỏng, cho dù bị ép tới phát điên, Tara cũng chỉ càng tin Ciel một cách cực đoan hơn. Cô ta là tín đồ cuồng tín tuyệt đối, hơn nữa còn lấy “Mẫu Thần Ciel” làm giáo nghĩa nguyên bản.

Cho dù Ciel đứng ngay trước mặt nói Giáo phái Thánh Giáng là giả, chỉ lời cô mới là thật, Tara có lẽ cũng sẽ dẫn thân tín nổi dậy, tách khỏi Giáo phái Thánh Giáng để lập hẳn một Giáo phái Ciel.

Chẳng mấy chốc, Ciel đã viết xong một bức thư hồi âm bình thường cho Avina. Trong thư chỉ nhắc tinh thần cô đã khá hơn và hỏi chuyện thợ may. Cuối cùng, cô giao phong thư cho nữ hầu ở nhà đối diện.

Đồng thời, Ciel cũng bảo các nữ hầu trở về bên Avina, không cần tiếp tục ở đây chuyển thư hay bảo vệ mình.

Trong hiện thực, bên cạnh mình càng ít tai mắt càng tốt.

Sau khi gửi thư và cho nhóm nữ hầu rời đi, Ciel về phòng, suy nghĩ những việc tiếp theo.

Phải tới rạng sáng mai Tara mới đến Boren, nhưng có một điểm Ciel không thể kiểm soát hoàn toàn.

Đó là Amy.

Muốn Tara tuyệt đối trung thành, cô phải “chứng minh” thân phận “Mẫu Thần” của mình trước.

Mà muốn “chứng minh” điều đó, cô phải dùng đến Thần Bộc sau lưng Amy.

Ciel phải nghĩ cách vừa khiến Amy không biết gì, vừa dụ được “Thần Bộc” bị phong ấn sau lưng cô ấy xuất hiện và “quỳ lạy” mình.

Nhưng Amy và Tara đều chưa hề biết những chuyện đã xảy ra nhiều lần trong mô phỏng, nên Ciel có rất nhiều không gian để sắp đặt.

Ciel thật sự không muốn dùng năng lực “Kẻ Xúi Giục” để xúi giục bạn mình. Nếu có thể giấu Amy, cô sẽ cố gắng giấu đến cùng.

Nhưng chuyện này chưa cần gấp. Trong mô phỏng, tới trưa mai, tức ngày 26, Amy mới dẫn Tara tới tìm cô. Ciel vẫn còn nhiều thời gian suy nghĩ cách xử lý.

Việc quan trọng hơn lúc này là trang phục.

Nữ đạo tặc trong nhà giam sở cảnh sát không thể chạy mất. Bất cứ lúc nào Ciel cũng có thể dùng thư giới thiệu hoặc huy hiệu gia tộc tới nhà giam đưa cô ta ra ngoài để khâu ghép.

Nhưng việc trang phục không thể chậm trễ. Nguyên liệu và phụ kiện rất khó tìm, chậm thêm một chút là có thể lỡ mất thời hạn.

Tin tốt là bản thân trong mô phỏng đã cẩn thận đính kèm bản phác thảo thiết kế do chính tay thợ may vẽ trong sổ. Ciel đã ghi nhớ toàn bộ kích thước trang phục, không cần tốn thời gian và công sức bàn bạc chi tiết với người thợ may như bản thân trong mô phỏng nữa.

Ciel mở Cửa Hàng Hệ Thống, trực tiếp chọn [Môn Học Cơ Bản].

Đúng như cô dự đoán.

Trong lần mô phỏng trước, Ciel đã thử hoàn thành nghi thức tái hiện của “Y Sĩ” nhưng vẫn chưa thành công cho tới khi Ciel ở hiện thực tiến vào mô phỏng. Dẫu vậy, [Y học] vẫn được đưa vào nhóm Môn Học Cơ Bản.

Ciel trong lần mô phỏng trước đã vẽ không ít lần, cuối cùng còn thử vẽ lại cảnh tượng trong Cõi Bên Kia để Ciel ở hiện thực xem.

Vì thế, sau khi rời mô phỏng, trong danh mục [Môn Học Cơ Bản] của Ciel xuất hiện thêm hai môn học mới, trong đó có [Hội họa].

Ciel không do dự, trực tiếp tiêu 6 Điểm Định Mệnh để nâng cả [Hội họa] và [May vá] lên Lv.2.

[Hội họa] là môn học cơ bản mà sau này “Họa Sĩ Máu” có thể cần dùng, đồng thời giúp Ciel truyền đạt thông tin bằng hình ảnh chính xác hơn. Nếu sau này cần tìm người, tranh vẽ chắc chắn dễ hiểu hơn chữ viết cộng với tranh trừu tượng.

Còn [May vá] tăng cường đáng kể năng lực của “Giám Nghiệm Viên”. Nâng cấp cũng không thiệt, hơn nữa còn giúp Ciel tái hiện tốt hơn bản thiết kế nháp từng thấy trong sổ ghi chép của lần mô phỏng trước.

Sau bốn lần lóe sáng, Điểm Định Mệnh của Ciel giảm từ 180 xuống 174, đồng thời phần mô tả hai kỹ năng mới xuất hiện trước mắt cô.

[Hội họa Lv.2: Tăng vừa phải năng khiếu hội họa, giúp cô học các kỹ thuật vẽ tranh dễ dàng hơn. Chỉ cần nỗ lực đôi chút, cô có thể trở thành một bậc thầy hội họa xuất sắc]

[May vá Lv.2: Tăng vừa phải năng khiếu may vá, giúp cô học các kỹ thuật may thêu dễ dàng hơn. Chỉ cần nỗ lực đôi chút, cô có thể trở thành một bậc thầy may vá xuất sắc]

Nếu nâng những kỹ năng này lên Lv.3, có lẽ chúng sẽ xuất hiện năng lực đặc biệt giống hiệu quả “nhìn qua là nhớ” của [Ngôn ngữ học]. Nhưng Ciel không nâng ngay.

Bởi Lv.2 đã đủ dùng, nâng cả hai lên Lv.3 lại phải tốn thêm 6 Điểm Định Mệnh.

Tuy hiện giờ Ciel có không ít Điểm Định Mệnh, cô cũng không thể lãng phí như vậy. Lần mô phỏng trước không kiếm thêm được nguồn thu, ở hiện thực chỉ đành tiết kiệm chi tiêu.

Ciel lấy một tờ giấy viết thư phẳng phiu, viết vẽ thử trên cuốn sổ bên cạnh. Sau khi cảm thấy đã quen tay, cô bắt đầu dùng bút chấm mực vẽ lên giấy.

Ciel lúc này vẫn bắt đầu từ con số 0 trong cả hội họa lẫn may vá, nhưng khác với trước đây, cô đã có năng khiếu cực cao.

Cộng thêm khả năng kiểm soát cơ bắp vốn đã rất mạnh, chẳng mấy chốc hình dáng sơ bộ của một bộ trang phục dần hiện ra dưới ngòi bút Ciel.

Ciel không kiểm soát lực bút, nét vẽ gần như xuyên qua mặt giấy, vẫn sử dụng rất nhiều hình học đơn giản. Nhưng so với những bức tranh trừu tượng trước kia, độ đẹp mắt đã tăng lên quá nhiều.

Chưa tới 15 phút, bản thiết kế mặt trước và mặt sau của bộ trang phục với đường nét gọn ghẽ đã xuất hiện trên tờ giấy trước mặt Ciel.

Thấy các chi tiết không có gì sai sót, Ciel lấy thêm một tờ giấy viết thư. Cô đợi mực trên tờ cũ hơi khô rồi phủ tờ mới lên trên.

Tờ giấy mới mỏng nhẹ để lộ bóng mờ của bức vẽ bên dưới, giống như được phủ thêm một lớp mặt nạ.

Rõ ràng Ciel chưa từng học vẽ, nhưng những mẹo nhỏ này lại như tự nhiên lĩnh hội. Chỉ một thoáng lóe sáng, chúng đã xuất hiện trong đầu cô.

Ciel lấy bút chì, nhìn theo hình mờ phía dưới rồi bắt đầu mô phỏng và hoàn thiện chi tiết trên tờ giấy mới. Lần này cô mất tròn nửa giờ.

Đây đã là cách nhanh nhất để nâng cao khả năng vẽ của Ciel trong thời gian ngắn.

Dựa theo lớp hình mờ bên dưới và ấn tượng còn lưu trong đầu, Ciel gần như sao chép bản phác thảo thiết kế ấy theo tỷ lệ 1:1 lên tờ giấy mới.

Sau khi dừng bút, Ciel cầm tờ giấy lên, hài lòng gật đầu.

Ciel hiện tại đã không còn là kẻ mù hội họa. Tranh cô vẽ tuy tỉ mỉ như bản vẽ kỹ thuật, không có mấy linh tính hay kỹ xảo, nhưng ít nhất cũng đủ để người khác nhận ra cô đang vẽ thứ gì.

Ciel gấp tờ giấy, cho vào một phong thư mới rồi cầm theo, đi tới nhà người thợ may già từng thấy trong mô phỏng.

Cô không cần chờ Avina hồi âm. Ciel nhắc tới thợ may trong thư chủ yếu để khi thiếu nguyên liệu làm phụ kiện, người thợ may có thể tìm Avina giúp đỡ.

Xem như một khoản thù lao nho nhỏ vì giúp Avina tìm được “nguyên liệu” cho nghi thức tái hiện.

Ciel mang theo phong thư và một ít bảng Su tiền mặt, ra ngoài gọi thẳng một cỗ xe, bảo người đánh xe đưa mình tới nhà người thợ may già gần xưởng gia công đá quý.

Phải nói rằng bản thân trong mô phỏng ra tay thật sự quá hào phóng… Nghĩ tới việc đặt may một bộ trang phục lại tốn số tiền đủ mua một căn nhà ở Ansu, Ciel chỉ cảm thấy đau lòng.

Tất nhiên, bản thân trong mô phỏng không cần tiếc tiền, cho nên đưa hết cũng chẳng sao, chỉ cần nhận đúng đồ là được.

Nhưng Ciel trong hiện thực có thể mặc cả. Cho dù là lễ phục cấp hoàng gia, 150 bảng Su đã là mức kịch trần. Vì thế mức giá cô dự tính nằm trong khoảng 50 đến 150 bảng Su.

Sau khi gõ cửa nhà người thợ may già, Ciel nói mình được Avina giới thiệu tới rồi đưa bản thiết kế trong tay cho bà.

Vừa nhìn bản thiết kế, mắt người thợ may già lập tức sáng lên. Không ít chi tiết hiếm thấy trong đó khiến một người đã làm nghề hơn nửa đời như bà cũng phải trầm trồ.

Khi biết bản thiết kế do Ciel vẽ, gương mặt bà thoạt tiên lộ vẻ vui mừng, sau đó lại thở dài.

Từ bức vẽ, bà đương nhiên nhận ra thiếu nữ trước mặt có năng khiếu hội họa và thiết kế cực cao. Nhưng đáng tiếc… đối phương rất có thể là một tiểu thư quý tộc.

Phần lớn tiểu thư quý tộc bà từng gặp nhiều nhất cũng chỉ thích đan len, bảo họ học may vá là chuyện hoàn toàn không thể.

Tiếng thở dài ấy chỉ là sự tiếc nuối vì năng khiếu như vậy lại xuất hiện ở một người vốn chẳng cần tới nó.

“Năng khiếu hội họa của cô rất tốt, thưa cô.” Người thợ may già nhìn Ciel, cảm thán: “Có lẽ cô nên tiếp tục trau dồi hội họa, biết đâu sau này sẽ trở thành một nghệ sĩ vĩ đại.”

“Cảm ơn.” Ciel mỉm cười lắc đầu. “Nếu trượt kỳ thi luật, có lẽ tôi sẽ cân nhắc thi lại bằng hội họa.”

Cuối cùng, Ciel đề nghị trả 100 bảng Su để người thợ may già đặt may bộ trang phục này. Sau một thoáng do dự, có lẽ vì muốn tạo quan hệ với Ciel, bà đồng ý, nhưng thời hạn là trong vòng 3 tháng.

Điều này cũng từng được ghi trong sổ, Ciel biết phải xử lý thế nào.

Thêm tiền là được.

Sau khi Ciel tăng một mạch lên 150 bảng Su, cuối cùng người thợ may già cũng đồng ý thức đêm hoàn thành bộ váy trong vòng sáu ngày. Tất nhiên, với điều kiện Avina sẽ giúp tìm những phụ kiện hiếm cần đặt làm riêng.

Trả trước 50 bảng Su tiền đặt cọc, Ciel rời khỏi nhà người thợ may già.

Bản thân trong mô phỏng đã vung thẳng 600 bảng Su để đặt may bộ lễ phục này, giờ cô chỉ tốn 150 bảng Su, không hiểu sao lại có cảm giác kiếm lời lớn.

Nhưng qua lời người thợ may già, Ciel cũng biết được một số chuyện về Avina vốn đã được nhiều người biết tới.

Thì ra xưởng gia công đá quý lớn nhất Khu Đá Quý đứng tên Avina. Ngoài xưởng này, Avina còn nắm trong tay vài khu mỏ gần Boren, từ mỏ vàng và mỏ đá quý cho tới mỏ than, gần như thứ gì cũng có.

Nhà có mỏ theo đúng nghĩa đen.

Sau khi giải quyết xong chuyện thợ may, Ciel trở về chỗ ở và cũng nhận được thư hồi âm của Avina.

Không ngoài dự đoán, Avina ghi địa chỉ của người thợ may trong thư, hoàn toàn giống nội dung trong sổ ghi chép của lần mô phỏng trước.

Hiện tại là ba giờ chiều, vẫn còn một khoảng thời gian trước khi Tara tới Boren vào rạng sáng.

Trong thời gian ấy có lẽ còn xảy ra hai lần vận rủi, một lần vào sáu giờ rưỡi tối. Đây hẳn là thời điểm Obold và Lucy gặp nhau tại bữa tiệc. Lần vận rủi này rất có thể phải mở save, biến thân để tránh, cô cần chuẩn bị từ trước.

Rạng sáng hơn mười giờ sau cũng sẽ là lần đầu tiên Ciel tiếp xúc với Tara trong hiện thực.

Hiện giờ thời gian vô cùng dư dả, cô có đủ thời gian lập kế hoạch… Mà thời gian vẫn luôn đứng về phía Ciel.

Bạn đã đến cuối chương 149.

Không gian đọc của bạn