Chương 142 · 238 chương

Tổn Thương Tinh Thần Không Thể Đảo Ngược

Muốn thực hiện kế hoạch dụ địch, ít nhất phải có một “Bác sĩ Tâm lý” hỗ trợ.

Nhưng Ciel không quen bất kỳ “Bác sĩ Tâm lý” đáng tin nào. Hay nói đúng hơn, cô vốn chẳng quen bao nhiêu người siêu phàm.

Người duy nhất tương đối gần gũi và đáng tin chỉ có Avina, “Người Lắng Nghe” bậc 1.

Nhưng xét từ những lần mô phỏng trước, dường như vì nguyên nhân nào đó, Avina bị mắc kẹt ở bậc 1.

Ngay cả Adele cũng đã hoàn thành nghi thức tái hiện, thuận lợi thăng lên “Bác sĩ Dịch Hạch” bậc 2, khiến Avina trong mô phỏng cảm thấy khá hụt hẫng.

Phải dùng cách nào giúp Avina hoàn thành nghi thức tái hiện?

Trước hết, Ciel phải tìm hiểu rõ nghi thức tái hiện hoàn hảo của “Bác sĩ Tâm lý” bậc 2 là gì. Có như vậy cô mới giúp Avina lập phương án thăng cấp tốt hơn.

Hiện tại, có lẽ Ciel là người hoàn thành nhiều nghi thức tái hiện và uống nhiều loại ma dược nhất trong nhóm, ít nhiều cũng có kinh nghiệm tiêu hóa các ma dược khác nhau.

Cách tốt nhất và nhanh nhất có lẽ là để Ciel tự tiêu hóa một lần trong mô phỏng, sau đó truyền kinh nghiệm thành công cho Avina, để cô ấy đi lại con đường tái hiện mà Ciel từng đi trong mô phỏng ở hiện thực.

Ciel ngồi trước bàn viết, lấy một tờ giấy thư rồi bắt đầu viết.

Chẳng bao lâu, một bức thư đã hoàn thành.

Nội dung đại khái là vài lời hỏi thăm Avina, câu hỏi về ma dược và nghi thức tái hiện của “Người Lắng Nghe”, “Bác sĩ Tâm lý”, cùng những khó khăn Avina gặp phải khi tái hiện và thăng cấp.

Tinh thần Ciel vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, vừa hay lúc này có thể trao đổi với Avina qua thư.

Làm xong mọi việc, Ciel còn mang theo một lọ ma dược. Ma dược “Giám Nghiệm Viên”.

Đây là một trong năm lọ ma dược Ciel từng mua tại Trang viên Detton. Giờ cô đã lưu Save “Giám Nghiệm Viên”, lọ ma dược đương nhiên không còn tác dụng gì, vừa hay có thể nhờ Avina bán giúp để đổi lấy ít tiền mặt.

Dù sao cũng không thể cứ tiêu tiền của Avina mãi… tuy hễ gặp chuyện trong mô phỏng, Ciel đều chọn tìm Avina vay tiền, bởi ngoài dự đoán tương lai để cá ngựa, đây là cách kiếm tiền nhanh nhất.

Ciel bỏ bức thư đã viết cùng lọ ma dược vào túi vải, cuộn túi lại thành một búi rồi dùng mấy chiếc kẹp giấy ghim chặt.

Không phải cô muốn đóng gói sơ sài như vậy, mà vì trong tay chỉ có chừng ấy dụng cụ.

Ciel cầm đồ đứng dậy.

Lúc này, thể lực và tinh thần cô đã khôi phục đôi chút, ít nhất không còn đến mức đi bộ cũng thành vấn đề.

Cô xuống tầng dưới, mở cửa, giao mọi thứ cho các hầu gái đối diện, nhờ họ đưa về trang viên của Avina nhanh nhất có thể.

Về cơ bản, ngay khi Ciel băng qua đường và trở lại trước căn nhà mình thuê, các hầu gái đã leo lên cỗ xe ngựa chuẩn bị sẵn rồi thúc ngựa chạy nhanh về trang viên của Avina.

Ciel mò mẫm trong bóng tối, dùng chìa khóa mở cửa rồi định nghỉ một lát để chờ Avina hồi âm. Thế nhưng vừa mở cửa, cô đã thấy hai bàn tay hư ảo giơ lên trước mắt.

Đây là “Tầm Nhìn Tiên Tri”[note110176] của Ciel.

Tuy thời gian đầu năng lực này đôi lúc khiến ngay cả nấu ăn cũng trở thành vấn đề, hiện giờ Ciel đã quen với việc có một hư ảnh hành động trước mình một bước.

Tại sao mình lại giơ tay?

Ciel sửng sốt giây lát rồi giơ hai tay lên trước. Ngay sau đó, cô cảm thấy một vật kim loại sắc nhọn chĩa vào lưng mình.

“Giơ… đừng quay đầu. Vào trong.”

Một giọng khàn khàn vang lên sau lưng Ciel. Nghe giọng nói ấy, cô hơi cau mày.

Chuyện gì đây?

Cướp đột nhập?

Do mình vừa chạm vào lọ ma dược nên mới gặp một vận rủi không đau không ngứa, khiến cuộc sống lệch khỏi quỹ đạo thường ngày sao?

Mấy tai họa vặt vãnh bám lấy người tuy không gây nguy hiểm thực chất, nhưng quả thực sẽ phần nào làm rối loạn nhịp điệu vốn có của Ciel.

Ciel còn chưa kịp bước lên hai bước để lấy “Huyết La Lan Chí Mạng”, phía sau đã vang lên một tiếng rên nghẹn.

“Ưm!!”

Ciel quay đầu nhìn.

Một phụ nữ trung niên mặc trang phục hầu gái giản dị đang cầm dao ăn, kề lên cổ kẻ bịt mặt khoác áo choàng đen.

Kẻ bịt mặt cầm dao nhọn, cổ bị dao ăn ghì chặt nên không nói được. Máu nhỏ từng giọt theo vạt áo bên hông, xem ra đã bị hầu gái đâm trước một nhát.

Đây là một hầu gái khác mà Ciel nhận ra, cũng sống ở căn nhà đối diện và được Avina phái tới.

Xem ra những hầu gái này đều trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, thuộc hàng xuất sắc trong số người thường.

“Xin lỗi cô Ciel, tôi sẽ xử lý cô ta ngay.” Hầu gái để lộ vẻ áy náy với Ciel, dường như đang tự trách mình làm việc không chu toàn.

“Khoan đã.”

Ciel giơ tay ngăn động tác của hầu gái.

Cô vươn tay kéo khăn che mặt của kẻ kia xuống. Hầu gái cũng hiểu ý Ciel, giúp cô tháo luôn mũ trùm đầu của đối phương.

Mắt xanh, tóc vàng… ngoại hình tuy bình thường nhưng chiều cao khá phù hợp… chỉ là phải thay khuôn mặt, gò má quá cao, mũi quá tẹt…

Ciel quan sát kỹ người phụ nữ rồi khoát tay, nói: “Nhốt vào tù đi, chữa khỏi cho cô ta.”

“Cô Ciel, cô không cần khoan dung với loại cặn bã này đến vậy.” Nghe lời Ciel, hầu gái hơi hít vào rồi nhắc nhở: “Lòng tốt của cô chỉ khiến cô gặp thêm phiền phức.”

Người hiền dễ bị bắt nạt, đặc biệt ở thời đại pháp luật và thể chế đều chưa hoàn thiện này. Lòng tốt sẽ không được tuyên dương, chỉ thu hút thêm những con đỉa hút máu.

Trong mắt hầu gái, Ciel dường như chỉ là một thiếu nữ ngây thơ. Vừa suýt bị cướp đột nhập, sau khi đối phương bị khống chế, cô không nghĩ đến việc dìm người xuống sông mà lại muốn chữa khỏi rồi tống vào tù.

Loại cặn bã xã hội không thể vắt nổi chút lợi lộc này, dù bị nhốt vào tù, e rằng một hai tháng sau cũng được thả. Với đối phương, ngồi tù chẳng qua là được ăn ở miễn phí.

Trong mắt hầu gái, thiếu nữ tóc đỏ xinh đẹp hơi cúi đầu, dường như đang suy nghĩ gì đó, rồi ngẩng lên nhìn cô, nở nụ cười nhạt và nói:

“Không sao, cứ làm theo lời tôi. Vất vả cho cô rồi. Một thời gian nữa, tôi sẽ đích thân vào tù thăm cô ta.”

Nói xong, thiếu nữ đóng cửa gỗ, để lại hầu gái đứng ngây ra tại chỗ.

Được rồi, giờ đến cơ hội âm thầm xử lý tên cặn bã này cũng không còn.

Hầu gái túm cổ áo sau của người phụ nữ, kéo đi rồi châm chọc: “Số cô may đấy, gặp đúng ‘thánh nữ’ của Giáo hội Nữ Thần Cứu Thế.”

Còn tên cướp vừa tưởng mình chắc chắn phải chết, trái tim đang đập dữ dội lúc này mới dần bình ổn.

Trước đây ả vẫn tưởng thiếu nữ ốm yếu kia sống một mình… không ngờ còn có hầu gái bí mật bảo vệ… chẳng lẽ là con gái một thương nhân hay quý tộc nào đó ra ngoài trải nghiệm cuộc sống?

Đằng nào chưa tới mấy tuần ả sẽ ra tù. Đến lúc đó gọi đủ người, mang súng tới, chắc chắn có thể cướp một mẻ lớn… còn thiếu nữ kia, dù bắt làm con tin hay bán đi cũng kiếm được khoản tiền không nhỏ.

Đủ để ả làm xong vụ này rồi cả đời không cần lo tiền bạc.

Chỉ tiếc rằng…

Cả hầu gái lẫn nữ cường đạo đều phán đoán sai về Ciel.

Hay nói đúng hơn, dựa vào nhận thức của họ, căn bản không thể đoán được điều đang diễn ra trong đầu Ciel cực đoan và điên rồ đến mức nào…

Lúc này, Ciel đã vào nhà, trở tay khóa cửa gỗ.

Người phụ nữ vừa gặp khiến Ciel cảm thấy đây không giống vận rủi… ngược lại còn giống loại may mắn mà bản thân trong mô phỏng từng nhắc đến, xuất hiện sau khi tuân theo cuộc sống thường ngày.

Nếu không, sao vừa buồn ngủ đã có người đưa gối? Cô vừa có kế hoạch khâu ghép mới, một phôi tốt đã tự dâng đến cửa.

Chỉ tiếc không phải thi thể.

Trực tiếp giết một người thường để khâu ghép vẫn khiến Ciel có đôi chút gánh nặng tâm lý. Có, nhưng không nhiều.

Dù sao đối phương làm ác trước, chỉ có thể nói đây là quả báo của chính cô ta.

Ciel trở về phòng, nằm xuống giường, vừa nhắm mắt dưỡng thần vừa lần lượt xâu chuỗi lại những lần mô phỏng gần đây từ đầu đến cuối, xem có bỏ sót điều gì không.

Cứ nằm suy nghĩ như vậy, Ciel dần ngủ thiếp đi.

Nhưng chưa ngủ được hai mươi phút, Ciel đã giật mình tỉnh giấc.

Gần như ngay khoảnh khắc tỉnh lại, Ciel đã quên giấc mơ vừa rồi là gì, chỉ mơ hồ nhớ có sương tím lượn lờ trong mộng.

Ảnh hưởng tinh thần mà [Triệu Hồi Linh Tính] gây ra lần trước vẫn chưa hồi phục.

Ciel xoa huyệt thái dương vẫn hơi đau âm ỉ, đứng dậy tới cạnh bàn, bắt đầu âm thầm đọc thuộc từ điển tiếng Ansu cổ.

Tiến vào trạng thái học tập tốc độ cao ấy sẽ khiến Ciel tạm gác suy nghĩ, quên cơn đau âm ỉ trong đầu, trái lại giúp hiệu suất khôi phục tinh thần cao hơn.

Giống như linh kiện gỉ sét được tra dầu rồi vận hành trở lại, mỗi lần bánh răng ma sát đều mài đi một phần vết gỉ.

Việc suy nghĩ ở cường độ không cao như học ngôn ngữ dưới sự hỗ trợ của kỹ năng hệ thống càng có lợi cho tinh thần Ciel hồi phục.

Khoảng hơn mười phút nữa trôi qua, bên ngoài ngôi nhà vang lên tiếng bánh xe và vó ngựa lăn, giẫm trên đường lát đá.

Âm thanh ấy khiến Ciel tạm thoát khỏi trạng thái học tập.

Cốc cốc cốc—

Tiếng gõ cửa vang lên. Ciel xuống lầu, mở cửa, nhận một chiếc túi xách mới từ hầu gái.

Nhận được túi, Ciel trở lại phòng khách, đóng cửa chính rồi mở ra nhìn lướt qua.

Bên trong có khoảng sáu trăm năm mươi bảng Su tiền giấy, cùng một bức thư kẹp giữa xấp tiền.

Khi mua ma dược và nghi thức tái hiện, Ciel đã tốn khoảng 800 bảng Su. Hàng mua tại Trang viên Detton đều bị đội giá, chỉ bảo đảm không phải đồ giả, còn chất lượng không thể xem là hạng nhất.

Avina chỉ bán lọ ma dược này giúp Ciel với giá 650 bảng Su, xem như một mức tương đối công bằng, không tự bỏ thêm tiền cho cô.

Nhưng cũng không thu phí vất vả.

Ciel mở bức thư. Bên trong là thư hồi âm của Avina, trả lời mọi câu hỏi cô đã nêu trước đó.

Dường như Avina rất tò mò tại sao Ciel lại hỏi chuyện thăng cấp của mình, bởi hôm nay cô ấy mới vừa trở lại phòng khám.

Trong thư, Avina kể sơ qua những chuyện gặp phải hôm nay, chẳng hạn gặp mấy người siêu phàm bậc 3 tới thăm phòng khám.

Ciel đã biết hết những chuyện ấy. Cô trực tiếp bỏ qua phần hàn huyên phía trước, tập trung đọc nội dung Avina viết về nghi thức tái hiện.

Việc tiêu hóa “Người Lắng Nghe” không giống các ma dược khác, không có một bộ nghi thức tái hiện cố định để dựa vào giết người hoặc hoàn thành nghi thức chỉ định mà tiêu hóa ma dược.

Nghi thức của nó giống hành trình dò xét bí mật, truy tìm những câu chuyện ẩn giấu sau lưng đủ loại người hơn, đồng thời bắt buộc phải uống ma dược từ trước.

Tuy nhiên, dược tính của ma dược “Người Lắng Nghe” tương đối ôn hòa so với các ma dược khác, không có giới hạn thời gian cụ thể.

Nếu nhất định phải nói đến hạn chế, vậy người uống phải hoàn thành việc tiêu hóa ma dược trước khi lời mê sảng ăn mòn hoàn toàn tinh thần.

Vì thế, Avina mới hành động cùng đội điều tra của sở cảnh sát, dùng phương thức của “Thám Tử” để tiêu hóa ma dược “Người Lắng Nghe”, cuối cùng hoàn thành bước tiêu hóa cuối với sự hỗ trợ của Ciel.

Còn từ “Người Lắng Nghe” lên “Bác sĩ Tâm lý”, độ chênh lệch lại khá lớn.

Điều này cũng đòi hỏi uống ma dược trước để nhận được một phần năng lực của “Bác sĩ Tâm lý”.

Đối tượng của nghi thức tiêu hóa ma dược cũng chuyển từ người thường ở bậc 1 thành người siêu phàm.

Có thể liên tục thanh tẩy ô nhiễm tinh thần cho người siêu phàm bậc 1, chậm rãi tích lũy tiến độ tiêu hóa ma dược từng chút một, nhưng cách này có tác dụng phụ.

Sự chữa trị của “Người Lắng Nghe” không phải không có cái giá. Mỗi lần trị liệu, “Người Lắng Nghe” đều phải trực diện lời mê sảng khác nhau của từng người, đồng thời chịu ô nhiễm tinh thần ở mức độ khác nhau.

Mà bản thân “Người Lắng Nghe” không có cách giải quyết ô nhiễm tinh thần của chính mình. Những “Người Lắng Nghe” hoặc “Bác sĩ Tâm lý” cùng con đường cũng không dám chữa trị tinh thần cho đồng nghiệp, bởi họ biết điều này sẽ mang lại nhiều loại ô nhiễm khó lòng tưởng tượng cho chính mình.

Cứ tích lũy như vậy, cho dù cuối cùng tiêu hóa thành công ma dược “Bác sĩ Tâm lý”, trở thành người siêu phàm bậc 2, về cơ bản cũng đã hoàn toàn cắt đứt khả năng tiếp tục thăng lên bậc 3.

Chắc chắn người đó sẽ bị ma dược bậc 3 đồng hóa, hoàn toàn thay đổi hình thái sinh mệnh.

Còn một cách khác là trực tiếp chữa khỏi hoặc thôi miên một trường hợp ô nhiễm tinh thần hay tẩy não nghiêm trọng. Mức độ ô nhiễm cụ thể phải tương đương người siêu phàm bậc 2 sắp phát điên.

Việc Avina trị liệu tinh thần cho người thường hiện tại cũng nhằm tích lũy kinh nghiệm cho bước này.

Hóa ra Avina đã chuẩn bị uống ma dược bậc 2 rồi sao?

Ciel nhìn bức thư trước mặt, chìm vào suy tư.

Đối với điều kiện thăng cấp này, Ciel đã nghĩ ra một phương án giải quyết.

Đó là để Avina đã uống ma dược “Bác sĩ Tâm lý” bậc 2 trực tiếp chữa trị cho cô sau khi cô tiến vào Cõi Bên Kia…

Ô nhiễm tinh thần của Cõi Bên Kia tuyệt đối vượt xa tiếng thì thầm của ma dược nơi một người siêu phàm bậc 2. Cường độ ấy vẫn quá lớn với Avina, rất dễ để lại di chứng tinh thần.

Hơn nữa, Avina trong mô phỏng đã từng chữa trị ô nhiễm Cõi Bên Kia cho Ciel một lần.

Nhưng Avina không nhờ đó tiêu hóa được ma dược, trái lại còn bị Cõi Bên Kia ô nhiễm, thị giác linh tính tăng mạnh và nhìn thấy bóng quạ.

Nghĩ cũng phải, nếu cách ấy có tác dụng, Avina đã đi chữa trị cho Nia từ lâu, bởi ô nhiễm của Nia cũng liên quan đến Cõi Bên Kia.

Nghĩ đến đây, Ciel không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu.

Cũng chẳng trách Avina mắc kẹt lâu như vậy. Thành phố Boren tuy vẫn phát triển nhanh chóng, không ngừng mở rộng, nhưng một tháng sau cũng chỉ có 233.157 người. Muốn tìm ra một người siêu phàm bậc 2 nửa điên để chữa trị trong số đó quả thực quá khó.

Ngay cả muốn bắt một tín đồ tà giáo bị tẩy não rồi tẩy não ngược trở lại cũng khó, bởi tín đồ tà giáo ở thành phố Boren đã bị Ciel giết sạch.

Nhưng chế tạo ra một người như vậy lại rất đơn giản.

Dù sao Tara có không ít thân tín khá phù hợp với điều kiện này.

Chẳng hạn như người phụ nữ quý tộc bậc 2 tên Gemma, đã bị tà giáo tẩy não.

Để Avina tự mình hóa giải sự tẩy não của Giáo phái Thánh Giáng đối với cô ta, biết đâu có thể nhanh chóng tăng tiến độ tiêu hóa ma dược của Avina.

Tất cả vẫn cần bản thân trong mô phỏng kiểm chứng giúp Ciel.

Ciel mở giao diện mô phỏng, nhìn thời gian bên trong.

[Tương Lai: 7 ngày (20:00 ngày 1 tháng 7 năm Thánh lịch 741) (Tiêu hao 10 Điểm Định Mệnh)]

[Quá Khứ: 3 ngày (00:01 ngày 21 tháng 6 năm Thánh lịch 741) (Tiêu hao 10 Điểm Định Mệnh)]

[Cựu Nhật: ***, *** ngày (???) (Tiêu hao 10.000 Điểm Định Mệnh)]

Bảy ngày sau sao… lúc đó đã gặp Tara rồi.

Ciel lấy “Cẩm Nang Vô Tận Đọc Xong Là Quên” ra, tiếp tục ghi những suy đoán của mình và chuyện giúp Avina hoàn thành nghi thức tái hiện vào trong.

Ban đầu Ciel còn muốn để Avina thử tẩy não Tara, giúp cô ta thoát khỏi sự khống chế của Giáo phái Thánh Giáng, nhưng nghĩ lại vẫn thôi.

Tara quá cuồng tín, hơn nữa toàn bộ thế giới quan từ khi cô ta sinh ra đến nay đều được xây dựng quanh Mẫu Thần và Giáo phái Thánh Giáng. Nếu cố cưỡng ép đảo lộn thế giới quan của cô ta, e rằng Tara sẽ trực tiếp suy sụp tinh thần.

Vẫn nên để Tara gọi vài thân tín bậc 2 mới bị tẩy não chưa lâu tới thì hơn.

Rất nhanh, Ciel đã viết xong toàn bộ điều cần chú ý, cất cẩm nang vật phong ấn vào Kho Hệ Thống.

Đúng là cô có thể dùng mô phỏng Quá Khứ trở về ba ngày trước, trực tiếp bắt Kitty tới cho Avina thử nghiệm. Nhưng làm vậy thì sẽ thiếu những chi tiết mà bản thân trong mô phỏng thu thập về các thi thể hợp pháp.

Giữa việc giúp Avina thăng cấp và thử dụ vật phong ấn bút lông vũ xuất hiện, dù sao cũng phải có một chuyện thành công.

Tiếp theo chỉ cần chờ tinh thần khôi phục thêm đôi chút…

Ciel đẩy cuốn sách trong tay sang bên. Hiện tại cô phải tận dụng thời gian hữu hạn để khôi phục thêm tinh thần, cần thử ngủ lần nữa.

Dùng học tập để hồi phục tinh thần chỉ là biện pháp bất đắc dĩ khi giấc ngủ bình thường không còn tác dụng. Nếu ngủ được, vẫn nên ngủ thêm một lát.

Ciel nằm trên giường rồi nhắm mắt, thả lỏng đầu óc và chậm rãi điều hòa nhịp thở, để bản thân dần chìm vào giấc ngủ.

Nhưng trạng thái ấy chỉ duy trì được nửa giờ. Ciel đột ngột mở mắt trong bóng tối, lòng trắng mắt đã nổi một lớp tơ máu nhàn nhạt.

Đến lúc này Ciel mới hoàn toàn nhận ra tinh thần của mình đã xuất hiện tổn thương không thể đảo ngược.

Bạn đã đến cuối chương 142.

Không gian đọc của bạn