Chương 91 · 98 chương

Diễn đàn (7)

Tiếp theo, manga tiếp tục với cảnh Tô Bắc tỉnh lại sau huyễn cảnh, đồng thời tái hiện nguyên văn cuộc đối thoại giữa cậu với Mạnh Hoài và các giáo viên khác.

Cuộc trò chuyện diễn ra khá bình tĩnh, không hề có ý chất vấn từ phía giáo viên. Ai cũng có cách xử lý riêng, đặc biệt là với một học sinh như Tô Bắc.

Nhưng tác giả lại cố tình đẩy bầu không khí lên cao, khiến cuộc đối thoại giữa cậu và mọi người trông như tóe lửa, cứ như bọn họ thực sự tin cậu là nội gián và đang ép cung cậu.

Nếu không trực tiếp trải qua chuyện đó, nhìn vào manga có lẽ ai cũng tưởng Tô Bắc vừa cãi nhau với Mạnh Hoài.

Cậu chỉ biết cười bất đắc dĩ. Tác giả nhất quyết phải khiến người đọc nghĩ cậu là nội gián.

Phần diễn biến tiếp theo cũng được tiếp tục. Khi Lôi Trạch Ân giải thích tình hình của những người khác, trải nghiệm của họ cũng được lần lượt kể qua. Chỉ có của Giang Thiên Minh và Lý Thư là được miêu tả kĩ.

Một người là nhân vật chính, người còn lại có bước tiến rất lớn, nên để tiết kiệm thời lượng mà tập trung vào hai người họ cũng là chuyện dễ hiểu.

Điều bất ngờ là manga hoàn toàn không cho thấy chuyện xảy ra ở tầng năm. Cảnh bị cắt từ lúc Giang Thiên Minh bước lên tầng năm sang thẳng cảnh cậu tỉnh lại.

Đến cả độc giả cũng không được thấy, khiến Tô Bắc càng tò mò về bí mật bên trong.

Đúng như dự đoán, tập này kết thúc bằng cuộc xung đột đang dần bùng lên giữa Giang Thiên Minh và Lý Thư.

Vì chiếc cúc áo mà Giang Thiên Minh mang từ huyễn cảnh ra, Lý Thư nhất quyết muốn dùng dị năng của mình thử nghiệm trên cậu, thế là xung đột sớm muộn cũng xảy ra.

Sau khi đọc xong, Tô Bắc quyết định phải xử lý vấn đề thân phận của mình.

Hai chương liên tiếp không hề giúp cậu nâng cao thực lực. Nếu không khuấy động vấn đề thân phận lên một chút, cậu sẽ chỉ lãng phí quá nhiều thời gian.

Ngoại truyện manga đúng như dự đoán, chính là trò chơi "Thật hay Thách" của bọn họ.

Không phải tất cả các lượt chơi đều được đưa vào — tận tám, chín lượt thì quá dài. Đương nhiên, chỉ những đoạn thú vị nhất mới được chọn.

Đến lượt câu trả lời của Tô Bắc, phần bình luận lập tức bùng nổ.

"Hahahahaha, ai cũng đang nhìn chằm chằm Tô Bắc kìa."

"Trời trời, tự nói chuyện với chính mình thật à?"

"Anh bạn này, ghét bản thân nhưng lại nghĩ mình đẹp trai sao?"

"Tự yêu và cũng tự ghét bản thân, chính là tôi."

"Tô Bắc có vẻ tự ghét mình? Hay cậu ấy nói thế để né lựa chọn?"

"Sắp có điềm rồi…"

Ngoài sự hài hước, ngoại truyện còn tiết lộ một số thông tin, chẳng hạn như những câu hỏi dành cho Ngô Tấn, Mạc Tiểu Thiên và Giang Thiên Minh.

Sự hiện diện mờ nhạt của Ngô Tấn trong thế giới manga không hề được mang sang hiện thực. Vì cậu không chịu tiết lộ lời nói dối gần đây của mình, cộng thêm phân tích của Lý Thư, phần bình luận bắt đầu đoán xem cậu đã nói dối ai, và vì sao cậu nhất quyết không chịu nói.

Những người bị nghi ngờ nhiều nhất là Tô Bắc và Triệu Tiểu Vũ. Cũng không có gì lạ, vì trong lớp S, hai người họ là những người gần gũi với Ngô Tấn nhất. Bị nhắm tới là điều hoàn toàn hợp lý.

Đến lượt Mạc Tiểu Thiên, Tô Bắc lập tức phấn chấn lên.

Nhóm nhân vật chính đang bị cuốn vào trò chơi nên hoàn toàn không nhận ra có gì khác thường. Tô Bắc không khỏi thắc mắc liệu độc giả manga có phát hiện ra điều gì không.

Chưa từng có ai nghi ngờ Mạc Tiểu Thiên là nội gián.

Trong lớp bọn họ, chỉ có nhóm ba người nhân vật chính, Tư Chiêu Hoa và Mạc Tiểu Thiên là chưa từng bị đề cử.

Đáng tiếc, phần bình luận chẳng hề có ai nghi ngờ, chỉ toàn một đống "hahaha".

Tô Bắc thầm thở dài.

Màn ngụy trang của Mạc Tiểu Thiên kín kẽ đến mức gần như không có kẽ hở. Nếu cậu chưa từng nhìn thấy dấu ấn Hắc Lôi trên cổ Mạc Tiểu Thiên, chắc chắn cậu cũng sẽ không nghi ngờ cậu ấy.

Câu hỏi về sự thật của Giang Thiên Minh nhận được ít sự chú ý nhất.

Là nhân vật chính, bí mật của cậu ấy gần như đã bị phơi bày hết.

Độc giả đoán bóng dáng người phụ nữ xuất hiện ở cuối mùa một chính là mẹ của Giang Thiên Minh, và giờ có vẻ điều đó đã được xác nhận.

Rất nhiều độc giả yêu thích nhân vật người mẹ đều cảm thấy thương cậu ấy.

Giang Thiên Minh là một đứa trẻ mồ côi, luôn khao khát có một gia đình. Mẹ cậu có lẽ đã qua đời khi sinh cậu, rồi trở thành một phần trong dị năng của cậu.

Với một người luôn mong mỏi có một mái ấm gia đình như cậu, chuyện đó quả thực rất đau lòng. Có lẽ cũng vì vậy mà cậu đã do dự khi đối mặt với câu hỏi về điều mình hối hận.

Ngoại truyện còn cho thấy tiếng lòng của Giang Thiên Minh:

"Tôi hối hận, nhưng không phải vì bản thân sở hữu dị năng này."

Đến đây thì ý nghĩa đã rất rõ. Mẹ cậu qua đời vì sinh cậu, chứ không phải vì dị năng của cậu — cậu không nên hối hận về dị năng của mình

Đã đến lúc kiểm tra diễn đàn.

Bài đăng về Lý Thư, Giang Thiên Minh và Tô Bắc xuất hiện dày đặc.

Ngô Tấn có một bài, còn Mạc Tiểu Thiên thì không có bài nào. Không ai nghi ngờ Mạc Tiểu Thiên.

Tô Bắc thầm thở dài. Có vẻ cậu phải trở thành kẻ xấu, tự mình phanh phui sự thật.

Cậu mở vài bài viết về mình.

"Tô Bắc, Cầu Thang, Ngủ, Hiểu Không?"

[

TwoLittleBeesNo.0:

Tôi thật sự bó tay với tình tiết này. Tô Bắc vượt qua kiểu gì vậy? Kẻ địch đâu? Quái thú Ác mộng đâu? Cậu ấy còn lên tới tầng năm mà chẳng gặp gì cả.

Mà trong tình huống đó cậu ấy vẫn ngủ được thế nào vậy? Cho dù biết đây là ảo cảnh, biết ngủ là cách thoát ra, thì ngủ nhanh đến mức đó cũng quá đáng rồi? Là một người hay mất ngủ, tôi ghen tị thật sự.]

[

No.1:

Sau phần của Tư Chiêu Hoa, tôi còn đang háo hức muốn xem Tô Bắc vượt qua từng tầng thế nào, biết đâu sẽ được thấy cậu ấy phô diễn thêm sức mạnh. Ai ngờ cậu ấy cứ thế… vượt qua…?]

[

No.2

: Tôi cũng tò mò, lảm nhảm một chút thôi. Có cao nhân nào giải thích được không?]

[

No.3

: Manga ở đoạn này khó hiểu quá, chẳng giải thích gì hết. Tôi cá đây là một điềm báo được chôn rất sâu.]

[

No.4

: Chủ thớt, tôi đồng ý với ông! Trước đó tôi còn nghĩ Tô Bắc không phải nội gián, nhưng giờ tôi có cảm giác cậu ấy sắp lộ thân phận rồi, rồi còn xung đột với học viện!"]

↳  [

TwoLittleBeesNo.5 (Chủ bài đăng)

trả lời

No.4

: Oa, không đời nào! Tôi thích Tô Bắc. Tôi không muốn cậu ấy rời khỏi nhóm nhân vật chính đâu, như thế sẽ mất đất diễn mất!]

[

No.6:

Người lần trước nói Tô Bắc không phải nội gián vừa đăng bài ngay bên cạnh.]

[

No.7

trả lời

No.6

:! Tôi qua đó đây!]

[

No.8

trả lời

No.6:

Cảm ơn đã nhắc!]

[…]

[

No.45

: Người kia nói cũng có lý đấy. Tôi yên tâm rồi.]

[

No.46

: Lại tin Tô Bắc không phải nội gián rồi!]

[

FlyingInFlowersNo.46

: Chủ thớt, chúng ta có tên đôi này lol!]

[

No.47

: Không phải nội gián, tốt. Fan của Hỗn Loạn không bao giờ cúi đầu!

(bị ăn đập)

]

↳  [

TwoLittleBeesNo.48

(Chủ bài đăng)

trả lời

FlyingInFlowersNo.46

: Hahahahaha, đúng thế!]

[…]

[

No.71

: Có khi nào việc Tô Bắc vượt qua các tầng mà chẳng gặp kẻ địch nào chính là dị năng của cậu ấy không?

Từ những lần sử dụng dị năng trước đây, có vẻ cậu ấy có thể thay đổi vận mệnh. Trong chương này cũng vậy, cậu ấy đã dùng nó để khiến Tư Chiêu Hoa thoát khỏi nguy hiểm và tập hợp với mọi người ở cánh cổng đen.

Vậy nên việc khiến kẻ địch tự nhiên rời đi vì một lý do nào đó cũng không phải là không thể?]

[

No.72

trả lời

No.71

: Có lý!]

[

No.73

trả lời

No.71

: Có khi bạn đúng thật.]

[

No.74

trả lời

No.71

: Dị năng đó OP quá rồi còn gì? Bẻ cong vận mệnh, tăng tối đa vận may?]

[

No.75

: Tô Bắc vẫn bí ẩn quá, vì dị năng của cậu ấy gần như chưa được tiết lộ. Tôi thật sự muốn biết [Bánh Răng Vận Mệnh] hoạt động thế nào!]

[…]

[

No.104

: Tôi vẫn cho rằng Tô Bắc có liên quan đến Hắc Lôi. Không phải nội gián không có nghĩa là không liên quan. Suy đoán của No.71 có thể đúng, nhưng hiện tại chỉ là phỏng đoán. Tôi thấy khả năng cao hơn là cậu ấy biết Hắc Lôi sẽ ra tay thế nào, nên mới bình tĩnh như vậy.]

[

No.105

: Tôi cũng nghĩ thế!]

[

No.106

: Nghe cũng hợp lý.]

[

No.107

: Sao không nói thẳng là cậu ấy chính là nội gián? Lập luận của người ở bài đăng bên cạnh khá chắc, nhưng vẫn chưa đủ thuyết phục tui.]

↳  [

No.108

trả lời

No.104

: Đồng quan điểm! Tôi cũng nghĩ Tô Bắc có mối liên hệ với Hắc Lôi. Cho dù tác giả dùng cậu ấy làm mồi nhử để đánh lạc hướng khỏi nội gián thật sự, thì cũng đâu thể chọn một người hoàn toàn vô tội, đúng không?]

[

No.109

: Chết tiệt, bao giờ mới có sách hồ sơ nhân vật của Tô Bắc vậy? @Tác giả]

[

No.110

: Cho tôi hồ sơ nhân vật của Tô Bắc đi! @Tác giả]

[

No.111

: Bao giờ ông mới chịu ra hồ sơ nhân vật vậy? @Tác giả]

Mấy thread này đúng là trước sau gì cũng lệch hướng.

Tô Bắc lắc đầu rồi thoát ra.

Hồ sơ nhân vật? Không đời nào. Bí mật của cậu quá nhiều để được tiết lộ.

Chẳng lẽ cuối cùng trên từng mục chỉ có thể điền một chữ "Không xác định"?

Cậu bật cười rồi bấm vào bài đăng bên cạnh, nơi mọi người đang bàn tán sôi nổi.

"Lại lên tiếng bênh Tô Bắc, lão tác giả đừng đánh lừa bọn tôi nữa!"

[

HappySheepSkewerNo.0:

Quan điểm của tôi: Tô Bắc không phải nội gián.

Mình sẽ không lặp lại những lý do trước đây, ai tò mò thì xem lịch sử bài đăng của mình. Lần này, mình sẽ phân tích những điều mới được tiết lộ trong chương mới.]

"Bầu trời này… sao cứ có cảm giác giả giả thế nào ấy?" —

ảnh.jpg

Nhìn vào khung hình này. Tô Bắc nhận ra đây là huyễn cảnh vì bầu trời trông giả, chứ không phải vì cậu đã biết trước. Nếu đã biết rõ nơi này là gì, cậu ta sẽ không phải nghi ngờ như vậy.

Những người ở bài bên cạnh, vốn cho rằng cậu là nội gián, nói rằng đây chẳng qua là một câu châm chọc đầy tinh quái, ám chỉ huyễn cảnh được dựng quá vụng về. Nhưng mình không thấy biểu cảm của tác giả trong khung hình đó giống kiểu châm chọc vui vẻ.

Hơn nữa, sau khi thoát ra, Tô Bắc còn hỏi: "Vừa rồi là huyễn cảnh sao?" rồi sau khi được xác nhận thì nói: "Quả nhiên." Điều này cho thấy cậu tự mình suy luận ra sự thật, chứ không phải biết ngay từ đầu.

Có người nói cậu đang diễn, nhưng thực sự Tô Bắc có cần phải diễn đến mức đó sao? Khi Mạnh Hoài gặng hỏi, cậu chỉ nhếch môi cười và nói: "Đoán xem."

Nếu thật sự đang diễn, cậu ta chắc chắn sẽ diễn mạnh tay hơn nhiều. Về sau cậu cũng không hề làm vậy, nên lúc trước cậu cũng không thể đang diễn.]

Cậu không đọc tiếp phần tranh luận sau đó. Vẫn là hai phe tin và không tin như cũ.

Người này tóm tắt khá đầy đủ, giải thích vì sao Tô Bắc không thể là nội gián. Sau khi nắm được hướng thảo luận của diễn đàn, Tô Bắc đã sẵn sàng đăng bài.

"[Bài đăng Tiên Tri] Thân phận và ứng viên nội gián của Tô Bắc"

[

Nhà Tiên Tri No.0

: Tô Bắc không phải nội gián. Những chủ thớt khác đã giải thích lý do rồi, nên tôi không nhắc lại nữa. Mục đích đầu tiên của bài đăng này là phân tích xem nếu cậu ấy không phải nội gián thì có thân phận đặc biệt nào.

Cậu ấy chắc chắn có liên quan đến Hắc Lôi. Nếu không thì rất khó giải thích vì sao cậu ấy luôn chẳng hề kinh ngạc trước những hành động của bọn chúng.

Nhìn từ một góc độ khác, lượng thông tin mà cậu ấy nắm được có lẽ không đến từ dị năng. Nếu không phải dị năng, vậy thì nguồn thông tin đó ở bên ngoài.

Tôi mạnh dạn đoán Tô Bắc có một tổ chức tình báo ở bên ngoài, thậm chí có thể đang hợp tác với Hắc Lôi. Còn về nội gián, tôi nghi ngờ Mạc Tiểu Thiên, Mộc Thiết Nhân hoặc Chu Nhân Kiệt.

Hai người đầu rất hợp với kiểu đánh lừa độc giả quen thuộc của tác giả, sau đó bất ngờ tung ra một cú "twist" mà không ai đoán được. Còn tâm lý của Chu Nhân Kiệt khiến cậu ta có vẻ dễ bị Hắc Lôi tác động hơn những người khác.]

Giống như lần trước, Tô Bắc không giải thích quá chi tiết. Cậu đã ám chỉ thân phận người nắm tin nội bộ của mình rồi.

Vì tác giả và 'Ý Chí Manga' không can thiệp, chỉ cần cậu không đi quá giới hạn thì vẫn nằm trong quy tắc. Cách lập luận mơ hồ lại khiến độc giả diễn đàn càng dễ tin vào thân phận "người nắm tin nội bộ" của cậu.

Đúng như dự đoán, một lúc sau quay lại xem, Tô Bắc nhận ra số người nghi ngờ đã giảm đi rất nhiều.

Sau khi nhiều lần chứng minh suy đoán của mình là đúng, độc giả cũng không phải loại "pháo hôi" trong tiểu thuyết, hết lần này đến lần khác bị vả mặt.

[

No.1

: "Nhà Tiên Tri" lại quăng bom nữa à?]

[

No.2

: Giờ còn chẳng thèm giả vờ nữa, cứ thế tuồn hết thông tin ra luôn?]

[

No.3

: Không ai để ý đến nội dung à? Chu choa, chẳng lẽ đây là thật?]

[

No.4:

Chủ thớt nổi tiếng lắm à? Sao ai cũng phản ứng như vậy?]

↳  [

No.5

trả lời

No.4

: Mỗi lần ổng đăng bài đều có người hỏi câu này.]

↳  [

No.6

trả lời

No.4

: Xem lịch sử bài đăng của chủ thớt đi.]

[

No.7

: Tô Bắc có cả một tổ chức tình báo sao? Thế thì giải thích được lượng thông tin cậu ấy có. Có khi tổ chức đó rất lớn.]

[

No.8

: Biết Tô Bắc không phải nội gián là tôi yên tâm rồi.]

[

No.9

: Phần trước thì tôi tin, nhưng phần sau… Sao Mạc Tiểu Thiên lại nằm trong danh sách nghi ngờ nội gián?]

[

No.10

: Chủ thớt đúng là người trong cuộc rồi, nhưng cứ tiết lộ thế này không sợ bị xích lại sao?]

[

No.11

: AHHH, Tô Bắc là người của một tổ chức tình báo sao? Đúng gu tôi!!!]

↳  [

No.12

trả lời

No.9

: Câu hỏi hay đấy. Tại sao lại là Mạc Tiểu Thiên?]

↳  [

No.13

trả lời

No.9

: Mạc Tiểu Thiên là người duy nhất tui chưa từng nghi ngờ.]

[…]

[

No.45

: Chủ thớt nói Mạc Tiểu Thiên có thể là nội gián, vậy là xác nhận suy đoán của tôi trong ngoại truyện manga.

Khi Mạc Tiểu Thiên gọi người thân cận nhất, nói rằng cậu ấy gặp rắc rối, phản ứng đầu tiên của người đó là lập tức tới giúp.

Nếu đó không phải trò đùa, mà là phản xạ thực sự của họ thì sao?

Điều gì có thể khiến bọn họ lập tức phản ứng với lời cầu cứu của Mạc Tiểu Thiên?

Tôi chỉ nghĩ ra được một khả năng: thân phận nội gián của cậu ấy đã bị bại lộ…]

↳  [

No.46

trả lời

Số 45

:?????]

[

No.47

: Ờm… 46 à, cậu…]

[

No.48

: Chẳng phải chỉ là một câu đùa thôi sao? Có thể hiểu theo kiểu đó thật à?]

[

No.49

: Mấy thuyết âm mưu sẽ không bao giờ xuống mồ, nhưng tôi không muốn tin Mạc Tiểu Thiên là nội gián.]

[

No.50

: Chủ thớt, từ trước đến giờ tôi luôn tin ông, nhưng lần này thì không thể. Mạc Tiểu Thiên là nội gián á?]

[

No.51

: Có mỗi mình tôi thấy Mạc Tiểu Thiên làm nội gián cũng khá hấp dẫn sao?]

↳  [

No.52

trả lời

No.51

: Tôi cũng thích kiểu nhân vật từ chính diện biến thành phản diện, nhưng Mạc Tiểu Thiên rõ ràng chỉ là một tên ngốc yêu đời thôi mà, đúng không?]

[

No.53

: Chủ thớt chỉ nói có khả năng thôi, đâu phải chắc chắn. Tôi thà tin Mộc Thiết Nhân là nội gián.]

[

No.54

: Làm ơn, để Chu Nhân Kiệt là nội gián đi. Trong ba người, tôi chấp nhận cậu ta nhất.]

Đọc bình luận, Tô Bắc mỉm cười rồi lắc đầu.

Phản ứng của mọi người khá thân thiện.

Có lẽ bởi cú ném bom "Mạc Tiểu Thiên là nội gián" đã hoàn toàn át đi chuyện tổ chức tình báo, mà chẳng ai chất vấn phần đó. Mọi người bận tranh luận về nội gián đến mức không để ý tới chuyện kia.

Nếu mọi việc thuận lợi, đến lần cập nhật tiếp theo, Tô Bắc thực sự sẽ có một tổ chức tình báo đứng sau mình.

Cậu hy vọng sẽ có thêm nhiều người nhìn thấy bài đăng rồi tin vào nó.

Càng nhiều người tin, cậu càng tiến gần mục tiêu. Cần thiết thì cậu có thể đẩy bài lên bằng cách thỉnh thoảng bổ sung một chút thông tin nội bộ.

Lần này, cậu sẽ biến tổ chức tình báo đó thành hiện thực.

Tô Bắc tắt điện thoại, màn hình dần tối đi.

"Cậu đang ngủ à?" Giọng Phùng Lam phá vỡ sự im lặng.

Tô Bắc có chút bất ngờ:

"Cậu vẫn còn thức sao?"

Phùng Lam gật đầu, ngồi dậy.

"Tôi đang suy nghĩ. Hắc Lôi có vẻ quá hiểu hành động của chúng ta."

Tô Bắc thấu hiểu cậu ta, Phùng Lam đang nghi ngờ trong học viện có nội gián, chỉ là có lẽ người đó không nằm trong lớp S.

"Nếu trong học viện có nội gián thì cậu định làm gì? Nghỉ học à?" Tô Bắc hỏi.

Thấy Tô Bắc lập tức hiểu ý mình, Phùng Lam cũng đoán rằng cậu đã nghĩ tới chuyện đó. Cậu ta hơi thả lỏng, rồi lắc đầu.

"Học viện dị năng là nơi tốt nhất để rèn luyện dị năng giả. Tôi sẽ không nghỉ học. Tôi định dùng cơ hội [Tiên Tri] tháng sau để tìm ra tên nội gián đang ẩn nấp trong học viện."

Tô Bắc khựng lại. Cậu chưa từng nghĩ tới khả năng này.

Nếu Phùng Lam sử dụng [Tiên Tri], chẳng phải Mạc Tiểu Thiên sẽ bị lộ sao?

Tô Bắc cũng nghi ngờ rằng có thể còn một tên nội gián khác nằm trong số các giáo viên. Chẳng lẽ người đó cũng sẽ bị tìm ra?

Cậu chợt nhớ đến chương manga này. Tác giả đã cố tình đẩy cao mức độ khiến độc giả tin rằng Tô Bắc là nội gián.

Có lẽ là vì thân phận của Mạc Tiểu Thiên sắp bị bóc trần, nên tác giả muốn tung thêm một đòn hỏa mù cuối cùng?

Nhưng nghĩ kỹ lại, Tô Bắc vẫn thấy lạ — Mạc Tiểu Thiên bị lộ vào lúc này có vẻ quá sớm.

Có lẽ chương tiếp theo chỉ tung ra thêm vài dấu hiệu ám chỉ cậu ấy. Dù thế nào thì chuyện này cũng không khiến Tô Bắc quá bận tâm. Chỉ là cách tác giả sắp xếp cốt truyện mà thôi.

Cậu bật cười rồi nói đầy ẩn ý:

"Cậu không sợ tôi chính là nội gián sao? Nghe cậu nói thế này, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài diệt khẩu cậu."

Phùng Lam khựng lại một chút, rồi nói chắc nịch:

"Cậu không phải."

"Vì sao cậu chắc chắn thế?" Lần này Tô Bắc thực sự tò mò.

Phùng Lam không trả lời, chỉ lặp lại với vẻ kiên định:

"Cậu không phải."

Tô Bắc chăm chú nhìn cậu ta, Phùng Lam chắc chắn như vậy, hẳn không phải chỉ vì lý do cảm tính kiểu "chúng ta hợp nhau nên tôi tin cậu".

Khả năng cao chỉ có hai trường hợp.

Một là Phùng Lam đã điều tra Tô Bắc, biết cha cậu là quân nhân, mẹ là cảnh sát, lý lịch gia đình ngay thẳng nên loại trừ khả năng cậu có liên hệ với một thế lực phản diện.

Hai là [Tiên Tri] của Phùng Lam đã nói cho cậu ta biết Tô Bắc không phải nội gián.

Nói đến tiên tri, Tô Bắc chợt nhớ ra một bí ẩn chưa được giải đáp:

Vì sao Phùng Lam lại vào lớp F?

Manga chưa từng nói rõ, nhưng một số manh mối cho thấy trước khi nhập học, Phùng Lam đã dùng [Tiên Tri] và được đưa tới lớp F, thay vì lớp A.

Biết đây là một thế giới manga, Tô Bắc mạnh dạn đoán theo mô típ truyện shounen rằng Phùng Lam vào lớp F là vì Giang Thiên Minh.

Nhưng đến giờ, Tô Bắc vẫn chưa thấy Phùng Lam có biểu hiện cụ thể nào với Giang Thiên Minh. Lúc đầu cậu ta còn nói chuyện với Giang Thiên Minh một chút, nhưng về sau dần dần ít đi.

Một ý nghĩ không hay chợt lóe lên trong đầu Tô Bắc.

'Chẳng lẽ Phùng Lam đã nhầm mình với người mà cậu ta nhìn thấy trong [Tiên Tri]?'

Sự thay đổi của cậu xảy ra sau khi nhập học, ghi đè lên những quy tắc của thế giới manga. Trước khi cậu thay đổi thông qua diễn đàn, cho dù có [Tiên Tri] có nhằm vào cậu, thứ nó nhìn thấy cũng chỉ là một người sử dụng dị năng yếu kém.

[Tiên Tri] của Phùng Lam được sử dụng trước khi nhập học, rất có thể đó là một tình tiết cố định của cốt truyện. Nếu cậu ấy đến lớp F vì một ai đó, vậy người đó chắc chắn là Giang Thiên Minh, bởi đây rất có thể là một tình tiết được sắp đặt sẵn trong cốt truyện.

Không thể nào! Tô Bắc căng thẳng.

Ai biết [Tiên Tri] của Phùng Lam rốt cuộc là gì? Nếu nó là thứ hỗ trợ Giang Thiên Minh, mà Phùng Lam lại cho rằng người đó là cậu, vậy cốt truyện chẳng phải sẽ lệch hướng sao?!

Cậu phải khiến hai người họ có thêm cơ hội cộng tác.

Tô Bắc tin vào khả năng kết bạn của người đồng hành bên cạnh nhân vật chính trong manga shounen. Trong nhiệm vụ của chính phủ trước đó, Phùng Lam và Giang Thiên Minh từng được xếp chung đội, mối quan hệ giữa hai người cũng rõ ràng đã tiến triển tốt hơn.

Rõ ràng Giang Thiên Minh không hề thiếu khả năng để giành được sự công nhận của Phùng Lam, chỉ là cậu ta thiếu một cơ hội mà thôi.

Tô Bắc sẽ tạo ra cơ hội đó.

Giang Thiên Minh tuyệt đối không được xảy ra chuyện, nếu không nhiệm vụ của cậu sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Hai ngày tiếp theo, các nhiệm vụ diễn ra bình lặng. Buổi lịch luyện kết thúc, mọi người trở về trường. Những trải nghiệm trong tuần qua quá đỗi phong phú, đến mức khi bước lại vào khuôn viên học viện vừa an toàn vừa quen thuộc, Tô Bắc có cảm giác như mọi chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi.

Mười lăm người cùng nhau bước vào khiến không ít người chú ý.

Đúng lúc nghỉ giữa giờ, ánh mắt của cả đám học sinh đều đổ dồn về phía họ. Học sinh khối dưới không biết họ đã làm những gì, nhưng học sinh khóa trên thì biết rất rõ.

"Đây là lớp S năm nhất năm nay à?" Một nam sinh tóc vàng mặc bộ vest hồng nổi bật, mới từ bên ngoài trở về, vừa tháo cúc áo trên cùng vừa nhìn bóng lưng của nhóm Tô Bắc đầy hứng thú.

Phía sau anh ta là một cô gái tóc xanh mặc bộ vest xám tiêu chuẩn. Cô đẩy gọng kính đen lên, bình tĩnh nói:

"Đúng vậy, đây là đợt lịch luyện đầu tiên. Chủ tịch, có lẽ vài ngày nữa anh sẽ gặp bọn họ."

Vị chủ tịch tóc vàng nở nụ cười, bước về phía nhóm Tô Bắc.

"Hoàn hảo. Để tôi làm quen với lớp S năm nay trước. Hy vọng có vài đứa gây chuyện."

Cậu ta còn chưa bước được bước thứ hai thì cô gái đeo kính đã chắn trước mặt.

"Chủ tịch, đừng lấy lý do để trốn việc. Bây giờ anh phải báo cáo nhiệm vụ."

Nụ cười trên mặt anh ta cứng lại. Anh quay người, đôi mắt đào hoa nhìn cô gái một cách chân thành.

"Tiểu Mãn, cô báo cáo cũng được mà. Tôi tin cô. Tôi đi dọa bọn họ một chút, để sau này họ không làm khó cô."

Thông thường, ánh mắt sâu thẳm cùng những lời ngọt ngào của một anh chàng đẹp trai có thể khiến phần lớn các cô gái rung động.

Nhưng Tiểu Mãn đã quá quen với những trò của cấp trên, hoàn toàn không lay chuyển.

"Cảm ơn sự tin tưởng và quan tâm của anh, nhưng anh cứ hoàn thành báo cáo đi. Tôi không hợp với việc đó."

Nhìn thấy xương quai xanh lộ ra bên ngoài cổ áo của anh ta, cô lại nói:

"Với cả cài cúc áo vào đi, nếu không trưởng khoa lại mắng anh nữa đấy."

Nhận ra không còn đường nào để lách, gương mặt đẹp trai của vị chủ tịch xụ xuống, ủ rũ đi theo Tiểu Mãn.

Trong lúc đó, Tô Bắc đã trở về ký túc xá.

Hôm nay là thứ Bảy. Giáo viên cố tình chọn hôm nay để mọi người có thể nghỉ ngơi vào ngày mai.

Sau hai ngày nghỉ, thứ Hai nhanh chóng đến. Tất cả mọi người đều tràn đầy năng lượng.

Tiết đầu tiên là tiết của Mạnh Hoài, nhưng ông không có ý định giảng bài. Ông vỗ tay, rồi có vài người bước vào.

Tổng cộng có bốn người, dẫn đầu là một nam sinh tóc vàng tuấn tú. Một cô gái tóc xanh mở PPT, còn hai người khác phát tài liệu cho mười lăm người bọn Tô Bắc.

Sau khi chuẩn bị xong, nam sinh tóc vàng hắng giọng, nghiêm túc nói:

"Xin chào lớp S năm nhất! Anh là Mộc Vân Phàm, chủ tịch hội học sinh của Học Viện Dị Năng Vô Hạn. Hôm nay đến để tuyển thành viên mới cho hội học sinh."

Giống như bao học viện khác, Học Viện Dị Năng Vô Hạn cũng có hội học sinh. Những học sinh từng hỗ trợ trong thời gian nhập học đều là thành viên hội học sinh.

Tô Bắc nhận ra khá nhiều người lập tức hứng thú sau khi nghe vị chủ tịch giới thiệu, rõ ràng đều có ý định tham gia. Trong đó có Triệu Tiểu Vũ, Tư Chiêu Hoa, Chu Nhân Kiệt và Thích Hoàng.

Cậu thì không có quan tâm.

Gia nhập hội học sinh quả thực có thể nhận được không ít lợi ích, đồng thời tiếp cận được nhiều thông tin hơn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc có thêm rất nhiều công việc và quy tắc phải tuân theo.

Đối với một người không mấy quan tâm đến quyền lực như cậu, cuộc giao dịch này chẳng lời lãi gì.

Trên bục giảng, Mộc Vân Phàm tiếp tục. Phạm vi hoạt động của hội học sinh rất rộng. Ngoài việc phụ trách kỷ luật, họ còn tổ chức các hoạt động dành cho học sinh như hội thao, các chuyến du xuân và thu, thậm chí cả hoạt động huấn luyện. Họ còn quản lý những nhân viên không trực tiếp giảng dạy, chẳng hạn như nhân viên nhà ăn.

Nói đến đây, vị chủ tịch cao ngạo lập tức đắc ý:

"Đồ ăn ở căn tin học viện chúng ta ngon đúng không? Nếu các em đến sớm hơn một năm thì chắc chắn sẽ không được ăn ngon thế này đâu. Phải đến sau khi anh lên —"

"È hem!"

Trước khi anh ta nói xong, Tiểu Mãn, cô gái tóc xanh đang phụ trách PPT, đã ho mạnh một tiếng. Cô đẩy kính lên, mỉm cười nhàn nhạt với đám đông.

Bị nhắc nhở, Mộc Vân Phàm lập tức đứng thẳng lại. Sau khi nói xong phần nhiệm vụ, cậu chuyển sang giới thiệu quyền lợi.

Thành viên hội học sinh mỗi tháng đều nhận được phần thưởng Điểm Hệ Thống, tùy theo chức vụ.

Bọn họ cũng có quyền hạn cao hơn học sinh bình thường, có thể tham gia quyết định các chuyến đi và những vấn đề liên quan đến nhà ăn dựa trên ý kiến của mình.

Về mặt nghề nghiệp, sau khi tốt nghiệp, thành viên hội học sinh có tỷ lệ khá cao được giữ lại để làm giáo viên, đặc biệt là những người từng thể hiện xuất sắc trong hội.

Thông thường, chỉ cần nộp đơn là gần như chắc chắn được nhận.

Ngoài ra, kinh nghiệm trong hội học sinh cũng là một tiêu chí quan trọng khi gia nhập Chính Phủ Dị Năng.

Mộc Vân Phàm tiếp tục nói về điều kiện gia nhập.

Điều kiện đầu tiên là phải hoàn thành ít nhất một lần lịch luyện. Đó cũng là lý do anh ta xuất hiện ngay sau đợt lịch luyện lớp S của Tô Bắc.

Rất nhiều công việc của hội học sinh có liên quan đến lịch luyện, hơn nữa học sinh có kinh nghiệm cũng dễ hơn trong việc xử lí cùng Chính Phủ Dị Năng so với những ai được bảo bọc quá kỹ.

Học sinh lớp S có thể dễ dàng gia nhập, còn những người khác thì phải trải qua kiểm tra thực lực.

Thành viên hội học sinh thường xuyên phải đóng vai trò bảo vệ, ngăn chặn học sinh đánh nhau trong học viện, vì vậy thực lực là điều bắt buộc.

Ngay lúc Tiểu Mãn chuẩn bị kết thúc PPT, cô nhận được một tin nhắn nói có việc cần xử lý.

Vì những nội dung chính đã được trình bày xong, cô lặng lẽ rời khỏi bằng cửa sau. Sau khi cô rời đi, Mộc Vân Phàm lập tức thay đổi phong cách, đầy nhiệt huyết nói với mọi người:

"Hội học sinh hoàn hảo như thế, còn chần chừ gì nữa? Không đa cấp, không thiệt thòi! Gia nhập rồi các em sẽ được huấn luyện cùng các đàn anh đàn chị lớp S khóa trên. Không tham gia thì không phải học sinh ba tốt!"

"E…hèm!" Lần này, Mạnh Hoài vừa ho một tiếng vừa trừng mắt. "Đáng lẽ tôi không nên để Tiểu Mãn đi."

Mộc Vân Phàm cười toe toét, mặt dày nói dối:

"Em chỉ đang cho hậu bối thấy nhiệt huyết của hội học sinh thôi! Nhìn kìa, bọn họ rõ ràng đang cảm động muốn chết, hận không thể lập tức gia nhập!"

"Hay là để Trưởng khoa Cao nghe bài diễn thuyết sau khi Tiểu Mãn rời đi của cậu luôn?"

Chủ nhiệm Cao, người phụ trách khối năm ba, nổi tiếng là người cực kỳ nghiêm khắc. Những học sinh nghịch ngợm, bao gồm cả chủ tịch Mộc Vân Phàm, đều vô cùng kính sợ cô.

Nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo của Mạnh Hoài, Mộc Vân Phàm biết ông có thể thật sự mách lẻo, lập tức không diễn nữa, đi thẳng vào vấn đề:

"Nếu các em có hứng thú thì sau tiết học có thể đến tòa nhà số 3, phòng 521 để đăng ký. Mẫu đơn có trên trang web học viện."

Trước khi Mạnh Hoài kịp phản ứng, lập tức nói thêm:

"521 là tấm lòng của bọn anh dành cho các em đấy!" Nói xong, anh ta lập tức dẫn theo đám người của mình chuồn mất.

Mạnh Hoài phản ứng cực nhanh, tung một cú đá chuẩn xác về phía Mộc Vân Phàm đang chạy.

"Oái!"

Mộc Vân Phàm lảo đảo, không dám quay đầu lại vì sợ bị đánh trước mặt họ. Anh ta mượn lực cú đá, lao thẳng ra ngoài.

Những người biết chuyện đều hiểu là chủ tịch hội học sinh đang tuyển thành viên. Nhưng không biết ư? Thì có khi còn tưởng vị chủ tịch này vừa bị đuổi ra ngoài vì đi thu tiền bảo kê!

Mạnh Hoài bất lực lắc đầu. Thấy cả đám học sinh nhìn mình đầy tò mò, ông vừa cười vừa giận nói:

"Nhìn gì mà nhìn? Đừng để trò quậy phá của cậu ta đánh lừa. Với tư cách chủ tịch, thực lực của cậu ta không phải chuyện đùa đâu, đánh cho đám nhóc các trò tơi bời còn được."

Tính cách của Mộc Vân Phàm quả thật quá mức phóng khoáng, nhưng Mạnh Hoài cũng chẳng bận tâm.

Ông đã từng dạy rất nhiều lớp S, mà hiếm có lớp nào thật sự "bình thường".

Tiết học đã bị lãng phí gần hết. Thấy thời gian cũng không còn bao nhiêu, Mạnh Hoài dứt khoát không giảng tiếp nữa mà chuẩn bị rời đi.

Trước khi đi, ông cảnh cáo đám học sinh ồn ào:

"Mấy đứa tự thảo luận với nhau cũng được, nhưng đừng làm phiền lớp khác."

Bạn đã đến cuối chương 91.

Không gian đọc của bạn

Chương 85: Diễn đàn (7) - Hướng Dẫn Tự Cứu Của Nhân Vật Phụ Trong Manga | Đọc Online | Mê Truyện Xuyên Đêm