Trở về nhà trọ, Chu Nhân Kiệt lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại tiếp tục mang đến những trận cười cho độc giả.
Trong khoảng thời gian rảnh rỗi này, tác giả không quá ưu ái riêng nhóm của Giang Thiên Minh mà chia đều những mẩu truyện ngắn cho từng nhóm. Dù không mang nặng tính thúc đẩy cốt truyện, độc giả lại cực kỳ yêu thích những khoảnh khắc đời thường này.
Phần truyện của Tô Bắc dĩ nhiên là cảnh cả nhóm hợp lực trêu chọc, ép Tư Chiêu Hoa phải ăn xiên nướng: Tô Bắc ranh mãnh và tinh nghịch, Tư Chiêu Hoa kiêu hãnh và tinh tế, Thích Hoàng mạnh dạn và vui vẻ, một Phùng Lam ngơ ngác ngây thơ, một Mạc Tiểu Thiên với sức ăn vô đáy, một Ngô Tấn trầm lặng quan sát, một Lăng Diệu hiếm khi cất lời, và một Mộc Thiết Nhân chín chắn, điềm tĩnh.
Thiết lập tính cách của từng nhân vật đều được khắc họa vô cùng sắc nét qua những khoảnh khắc nhỏ nhặt này.
Mẩu truyện cuối cùng là màn phối hợp ăn ý của Ngô Tấn và Tô Bắc khi cả hai tuyên bố rằng các giáo viên đã đánh nhau, trong khi truyện quay lại cảnh tranh luận thực tế giữa Mạnh Hoài và Diệp Lâm.
Sau khi Tư Chiêu Hoa nói rằng ngày mai họ sẽ xem xét bản hợp đồng, cảnh quay lập tức chuyển sang hình ảnh một bản hợp đồng, với dòng chữ cuối cùng hiện lên đầy sức nặng:
"Sống chết tự chịu."
Chương truyện kết thúc bằng một trang bonus hài hước: phân cảnh cả nhóm xông vào hậu trường trong lễ trao giải trận đấu đội.
Tô Bắc: "…"
Không biết nên khóc hay cười, giữa lúc cả đám đang bị mắng vuốt mặt không kịp, tác giả lại vẽ một Tô Bắc phiên bản chibi vô cùng đáng thương kèm dòng chú thích — "Em có làm gì đâu?"
Độc giả không chút thương xót, cười nghiêng ngả mà chẳng mảy may thương hại cho Tô Bắc bị vạ lây oan.
Đọc xong chương mới, Tô Bắc thở hắt một hơi, biết rằng đã đến lúc phải dạo quanh diễn đàn. Cậu bỏ qua các bài đăng bàn về chuyện ăn uống và truy cập thẳng vào trang cá nhân của mình, mở bài viết gần nhất lên.
[
Bài đăng của "Nhà Tiên Tri"] Nhóm nhân vật chính đã bị "Hắc Lôi" để mắt tới. Dự đoán về phản ứng của Học Viện Siêu Năng.
[
No.101
: Đào mộ lên rồi. Chủ thớt đỉnh quá!]
[
No.102
: Wow, đoán trúng phóc luôn hả?]
[
No.103
: Phục rồi, tôi thực sự phục rồi. Từ giờ sẽ tin bất cứ gì chủ thớt nói.]
[
No.104
: Xứng danh Nhà Tiên Tri. Đúng như cái tên.]
[…]
[
No.144
: Tự hỏi sao bài này nhiều phản hồi thế. Xong thấy đăng từ một tuần trước!]
[
No.145
: Thread dài đúng là có ma lực. Nhà Tiên Tri đỉnh thật!]
[
No.146
: Tôi tò mò về danh tính chủ thớt quá. Không phải trợ lý của tác giả chứ?]
[
No.147
: Đừng nói vậy, thực ra cũng có khả năng đấy!]
[
No.148
: Hay là người thân của tác giả?]
[
No.149
: Tôi cá là cổ đông tại Tập đoàn Truyện Tranh Tấn Giang được xem trước bản thảo!]
[…]
[
No
178
: Không lẽ chỉ đơn giản là chủ thớt đoán siêu chuẩn thôi sao?]
↳ [
No
179
trả lời
No
178
: Thế thì chuẩn quá mức rồi đấy chứ?]
[
No
180
: Đừng đoán mò nữa! Nếu chủ thớt là người trong cuộc mà bị chúng ta làm lộ danh tính thì sau này chẳng ai spoil cho mà xem đâu!]
[…]
[
No
200
: Dù sao thì, tôi vẫn sẽ tin mọi điều Tiên Tri nói. Nhà Tiên Tri ơi, tôi là fan ruột của cậu!]
Đây chính là lý do cậu tạo tài khoản này, liên tục rò rỉ thông tin nội bộ chính xác, một số điều không dễ gì đoán được.
Một khi giành được lòng tin của độc giả, thuyết phục họ rằng cậu có quyền truy cập nội bộ, cậu có thể dùng tài khoản này vì lợi ích của mình.
Xong việc này, Tô Bắc chuyển sang các bài đăng mới. Manga đã cập nhật từ lâu, và diễn đàn đang rất sôi động. Như thường lệ, cậu tập trung vào những nội dung liên quan đến cốt truyện và bản thân.
"Liệu gián điệp đã lộ diện? Tô Bắc hợp với vai gián điệp quá tốt!"
"Thảo luận về ứng viên gián điệp (không cho rằng Tô Bắc là gián điệp)"
"Đại chiến ship CP: vừa mới chèo thuyền Bắc Minh. Tôi nói thế có được không?"
"Nguồn thông tin của Tô Bắc là gì? Làm sao cậu ấy biết thời gian hình thành không gian dị giới?"
"Lần này thật sự tội nghiệp Chu Nhân Kiệt. Hy vọng cậu ấy không trở thành phản diện"
Trong số các bài đăng, Tô Bắc chú ý đầu tiên đến hai bài viết về kẻ gián điệp với những quan điểm trái chiều. Sau một hồi cân nhắc, cậu bấm vào bài viết tranh luận rằng cậu không phải là gián điệp.
"Thảo luận về ứng viên gián điệp (không cho rằng Tô Bắc là gián điệp)"
[
HappySheepSkewer No.0
: Tuyên bố trước: Mình là fan Tô Bắc nhưng cũng yêu tất cả nhân vật. Đọc mấy trang đầu của chương này, tim tôi lập tức chùng xuống, liệu Tô Bắc là gián điệp?
Các manh mối quá rõ ràng. Tô Bắc biến mất vào phút chót của trận đấu đội, và chương trước kết thúc bằng đôi giày trắng ấy, như thể mọi bằng chứng đều chỉ ra Tô Bắc là gián điệp.
Dù thân phận gián điệp thì ngầu thật, nhưng mình thực sự không muốn có gián điệp trong đội nhân vật chính của một bộ shounen.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thực sự không chắc Tô Bắc có thể là gián điệp. Dưới đây là vài lý do, mình sẽ liệt kê từ từ ở phần bình luận vì bài đăng chính sẽ quá chật chội.]
[
No.1
: Còn gì để bàn chứ? Tô Bắc rõ ràng là gián điệp. Có vẻ tác giả không định giấu.]
[
No.2
: Sao không vào combat với chủ thớt ở bài đăng bên kia? Quan điểm hai bên trái ngược hoàn toàn mà.]
[
No.3
: Fan Tô Bắc, không cần phủ nhận thân phận gián điệp của cậu ấy đâu. Thiết lập của cậu ấy hoàn hảo cho vai phản diện mà!]
[
No.4
: Trừ lúc đầu, cậu ấy gần như vắng mặt suốt. Không phải Thánh Tử hoàn thành nhiệm vụ thì là gì?]
[…]
[
No.9
: Mọi người, đừng chắc chắn thế. tôi cũng nghĩ Tô Bắc không thể là gián điệp. Rõ ràng quá mà, phải không?]
[
No.10
: Nếu tác giả không định giấu, sao chương trước chỉ show mỗi đôi giày trắng thay vì lộ diện hoàn toàn Tô Bắc?]
[
No.11
: Chủ thớt, bạn gõ chậm quá đấy?]
[
No.12
: Whomp womp (ăn bắp rang). Lúc Giang Thiên Minh hỏi Tô Bắc câu đó, tôi chưa đọc hết chương đã lao thẳng vào diễn đàn hóng drama.]
↳ [
No.13
trả lời
No.12
: Hahaha, giống hệt! Chẳng biết chủ thớt bao giờ mới xuất hiện nên tui sẽ đọc bù chương trước đã.]
[…]
[
HappySheepSkewer No.36 (Chủ bài đăng)
: Mình liệt kê lý do rồi, mọi người đọc nhé!
Từ đoạn kết của chương trước, tác giả rõ ràng muốn tạo tình tiết úp mở về thân phận của tên gián điệp. Nếu không muốn giấu giếm mà chỉ muốn tạo điểm nhấn gây tò mò, việc chiếu thẳng mặt Tô Bắc cũng sẽ tạo ra hiệu ứng tương tự và gây xôn xao dư luận lớn hơn nhiều. Nhưng lão ta đã không làm vậy, nghĩa là lão muốn che giấu thân phận thực sự của tên gián điệp. Nếu đã muốn giấu thì sẽ không đời nào lại tiết lộ ngay trong chương này.
Mình chỉ có thể nghĩ đây là chiêu trò lấy Tô Bắc làm mồi nhử của tác giả. Tô Bắc đã cứu Tư Chiêu Hoa và Giang Thiên Minh. Chúng ta đều biết Hắc Lôi đánh giá rất cao Tư Chiêu Hoa. Nếu Tô Bắc là Thánh Tử, tại sao cậu ấy lại đi phá hỏng kế hoạch của tổ chức?
Một số người có thể nói cậu ấy không định giúp nhưng bị buộc phải làm vậy sau khi người phụ nữ tóc tím vạch mặt, điều đó chẳng chứng minh được gì. Mình thừa nhận ban đầu Tô Bắc không có ý định giúp đỡ, nhưng sau khi bị lộ, cậu ấy hoàn toàn có thể biến mất
(cậu ấy đã làm vậy bằng một phương pháp chưa biết trong chương này)
hoặc xử lý theo cách khác. Cậu ấy đâu nhất thiết phải cứu ai!
Khi loại một học viên, cậu ấy còn cố tình dặn họ báo cho thầy Mạnh biết Phùng Lam đang mất tích. Từ những hành động trước đó, ban đầu cậu ấy hoàn toàn không biết Phùng Lam bị bắt.
(Phân cảnh nồng nặc mùi ship đây rồi nhé).
Và đây là điều quan trọng nhất: hãy nhớ Tô Bắc đã nói trong tập 1 rằng cậu ấy đến lớp F là vì Giang Thiên Minh — người "xui xẻo nhất". Là một gián điệp, cậu ấy hẳn đã biết Giang Thiên Minh là người đặc biệt từ lâu, thậm chí còn chọn lớp F thay vì lớp A chỉ vì cậu ấy. Vậy tại sao Hắc Lôi chỉ nhắm vào Tư Chiêu Hoa mà không nhắm vào Giang Thiên Minh trong trận đấu đội?][note110165]
[
HappySheepSkewer No.36 (Chủ bài đăng)
: Khụ khụ (hắng giọng). Tóm lại, mình tin rằng Tô Bắc không thể là gián điệp hay Thánh Tử. Phần phát biểu của mình đến đây là hết. Giờ xin mời phần trình diễn đến từ mọi người.]
[
No.37
: Chủ thớt đỉnh quá!]
[
No.38
: Chủ thớt đang viết luận văn à?]
[
No.39
: Nhiều chữ quá, tôi choáng luôn rồi.]
[
No.40
: Nhiều chữ thật, để tôi đọc một lát.]
[
No.41
: Nhiều chữ thế này, là đại thần phân tích à?]
[…]
[
No.62
: Ban đầu tôi nghĩ Tô Bắc là gián điệp, nhưng sau khi xem phân tích của ông thớt này, tôi tin chắc cậu ấy không phải.]
[
No.63
: Lập luận của chủ thớt rất vững chắc. Tôi cũng đứng về phe "Tô Bắc không phải gián điệp".]
[
No.64
: Đúng vậy, nếu Tô Bắc là gián điệp, sao Giang Thiên Minh vẫn an toàn như thế?]
[
No.65
: Chương này ngay từ đầu đã có gì đó không ổn. Tác giả thích giấu giếm, sao tự dưng lại công khai thân phận gián điệp rõ ràng như vậy?]
[
No.66
: Các bài phân tích Tô Bắc không phải gián điệp có lý lẽ thuyết phục hơn hẳn các bài khẳng định cậu ấy là gián điệp.]
[
No.67
: Chỉ vì chủ thớt đã cất công gõ nhiều như vậy thôi, tôi cũng đổi phe.]
[…]
[
No.105
: Thứ nhất, tôi đồng ý với chủ thớt. Thứ hai, đây là bài thảo luận phân tích gián điệp, sao chỉ phủ nhận Tô Bắc là gián điệp? Tôi tin cậu ấy không phải, nhưng vậy ai mới là gián điệp?]
[
No.106
: Chủ thớt bẻ lái chủ đề rồi à?]
[
HappySheepSkewerNo.107 (Chủ bài đăng)
: Mình quay lại rồi đây! Mình lập bài đăng này chủ yếu để chứng minh Tô Bắc không phải gián điệp, nhưng mình cũng có suy đoán về thân phận gián điệp.
Các ứng viên của mình là những nhân vật không tham gia chiến dịch cuối cùng trong trận đấu đội.
Hành động đó gần như đã phá hỏng kế hoạch của Hắc Lôi. Nếu gián điệp có mặt ở đó, hẳn đã tìm cách quấy rối, nhưng truyện không hề cho thấy việc này, vậy nên gián điệp nhiều khả năng không tham gia.
Nhưng nên loại trừ Tô Bắc và Ngô Tấn. Lý do loại trừ Tô Bắc mình đã giải thích rồi. Còn Ngô Tấn thì có vẻ là người vào học viện nhờ quan hệ. Nếu cậu ấy thật sự liên quan đến hiệu trưởng, vậy rất có thể không phải gián điệp, trừ khi học viện này đã mục ruỗng đến tận gốc rễ.]
[
No.108
: Phân tích của ní rất chuẩn. Tui cũng nghĩ vậy.]
[
No.109
: Lảm nhảm quá, chẳng hiểu gì, thôi cứ hùa theo mọi người…]
[
No.110
: Vậy các ứng viên là Lăng Diệu, Lý Thư, Chu Nhân Kiệt, Triệu Tiểu Vũ, Thích Hoàng, Mạc Tiểu Thiên, Mộc Thiết Nhân à? Nhưng nếu ba người cuối là gián điệp, tôi sẽ đá đầu mình như đá bóng!]
[
No.111
: Lý Thư, Chu Nhân Kiệt và Triệu Tiểu Vũ trông có vẻ khả nghi nhất. Lăng Diệu lạnh lùng quá, không giống gián điệp lắm, nhưng vẫn không thể loại trừ cô ấy.
Nhưng Chu Nhân Kiệt chắc chắn không phải Thánh Tử. Cùng lắm cậu ta chỉ gia nhập Hắc Lôi sau này, chứ không phải người của tổ chức ngay từ đầu.]
[
No.112
: Triệu Tiểu Vũ có vẻ đáng nghi hơn. Cô ấy thông minh, lanh lợi (theo nghĩa tích cực), rất hợp làm gián điệp.]
↳ [
No.113
trả lời
No.112
: Nhưng dị năng của cô ấy khá phèn. Dù có giả vờ thì tại sao lại giả yếu đến vậy? Ở lớp F thì có lợi ích gì chứ?]
[
No.114
: Tôi nghĩ là Lăng Diệu. Cô ấy cũng khá phù hợp, lại còn đột nhiên được chuyển vào lớp S.]
[…]
[
No.172
: Thánh Tử chắc là nam đúng không? Chúng ta có thể loại trừ Triệu Tiểu Vũ và Lăng Diệu chưa?]
↳ [
No.173
trả lời
No.172
: Không nhất thiết. Nhỡ đâu tác giả đang đánh lừa chúng ta thì sao?]
[
No
174
: Thành thật mà nói, tôi vẫn nghĩ Tô Bắc có khả năng. Phân tích của chủ thớt rất vững chắc và gỡ gạc cho cậu ấy, nhưng nhỡ đâu tác giả đang chơi xỏ chúng ta? Làm chúng ta nghi ngờ cậu ấy, rồi lại nghi ngờ nghi vấn đó, để rồi cuối cùng mới tiết lộ đúng là cậu ấy, dắt mũi chúng ta như dắt chó.]
↳ [
No
175
trả lời
No
174
: Thế thì tàn nhẫn quá!]
[
No
176
: Đừng nói thế, với lão tác giả này thì hoàn toàn có thể đấy! Mọi người nghĩ xem tại sao chúng ta lại gọi lão là Lão Tác Lão Tặc chứ?]
[
No
177
: Haha, làm tôi nhớ đến tên phản diện tấu hài hồi mùa trước quá.]
[
No
178
: Haha, cái lão tác đáng chết này! Sao một kẻ như thế lại có quá khứ bi thảm đến vậy?!]
[
No
179
: Lão tặc tác giả đáng chết!]
Đọc bài phân tích của chủ bài đăng này, Tô Bắc rất hài lòng. Nó vô cùng chính xác; từ mọi góc độ, cậu không thể nào là Thánh Tử được.
Mặc dù Tô Bắc muốn có một thân phận bí mật, cậu hoàn toàn không có ý định gánh tội thay cho Mạc Tiểu Thiên. Cậu không muốn mang biệt danh Thánh Tử phiền phức đó.
Thấy mọi người đoán già đoán non tên gián điệp nhưng chưa bao giờ nhắc đến Mạc Tiểu Thiên, cậu không khỏi bật cười.
Tính cách của Mạc Tiểu Thiên cực kỳ dễ đánh lừa người khác. Cậu ấy trông giống hệt hình mẫu nam chính trong các bộ truyện tranh thiếu niên khác, ai mà nghi ngờ cậu ta là gián điệp cơ chứ?
Đôi khi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu ấy, ngay cả Tô Bắc cũng tự hỏi liệu lần đầu tiên họ gặp nhau hai tháng trước có phải là một giấc mơ hay không.
Về phần nhân vật phản diện tấu hài được nhắc tới, sau khi đã cày hết "Mùa 1", Tô Bắc biết người này. Ban đầu hắn chỉ là một tên tay sai nhỏ bé dưới trướng kẻ phản diện, được cử đi nhắm vào các nhân vật chính và liên tục gây ra những sai lầm buồn cười.
Chỉ đến cuối cùng, khi hắn cùng kẻ phản diện đồng quy vu tận để cứu các nhân vật chính, họ mới biết hắn có mối thù sâu sắc với kẻ phản diện đó. Những trò vụng về của hắn chỉ là vỏ bọc để tránh tiếp tay cho kẻ ác trong lúc tìm cách trả thù.
Trang fanpage của hắn cho đến nay vẫn có người điểm danh và than khóc hàng ngày.
Lắc đầu, Tô Bắc rời khỏi bài đăng và bấm vào bài viết về nguồn thông tin của mình.
"Nguồn thông tin của Tô Bắc là gì? Làm sao cậu ấy biết thời gian hình thành không gian dị giới?"
[
GiangLamVũ No
0
: Alo mọi người, tôi thấy ai cũng bị cuốn vào màn tiết lộ lớn ở đầu chương, nhưng có một chi tiết ít được thảo luận nhưng rất quan trọng mà tôi muốn tranh luận.
Trong cuộc thảo luận ở không gian dị giới phong cách sa mạc, Tô Bắc đã nói chính xác thời gian tạo ra không gian đó, rõ ràng là có chuẩn bị trước. Nhưng từ phản ứng của Giang Thiên Minh và Tư Chiêu Hoa, họ hoàn toàn không biết gì. Suy nghĩ nội tâm của Giang Thiên Minh đã xác nhận điều này và gợi ý rằng Tô Bắc không biết điều này qua [Bánh Răng Vận Mệnh] mà là một kênh khác.
Tôi nghĩ Giang Thiên Minh đúng, và nếu không đúng thì tác giả đã chẳng đưa nó vào làm gì. Vì vậy, câu hỏi là: kênh thông tin khác này là gì? Làm thế nào mà Tô Bắc, trong khoảng thời gian ngắn sau khi đến nơi, lại biết được thông tin cơ bản về không gian dị giới khi không ai khác biết điểm đến?]
[
No.1
: Mỗi lần truyện cập nhật, nhìn bài đăng trên diễn đàn là tôi chỉ biết thốt lên: Nhiều chữ quá…]
[
No.2
: Nhiều chữ quá…]
[
No.3
: Nhiều chữ quá…]
[
No.4
: Nhiều chữ quá…]
[
No.5
: Nhiều chữ quá…]
[…]
[
No
26
: Tô Bắc lúc nào cũng bí ẩn. Thành thật mà nói, nếu cậu ấy đột nhiên nói "điểm đóng" ở đâu, tôi cũng chẳng sốc đâu.]
[
No
27
: Phân tích của tôi: sau khi Mạnh Hoài đưa họ ra ngoài, Tô Bắc luôn nằm trong tầm mắt, không có cơ hội thu thập tình báo. Vì vậy, cậu ấy chắc chắn đã biết điều này trong đợt huấn luyện lớp S. Nghĩa là trong giai đoạn chuẩn bị của Mạnh Hoài, Tô Bắc bằng cách nào đó đã biết họ sẽ đến sa mạc và đã tìm hiểu về nó.]
[
No
28
: Nghe cũng có lý, nhưng nó lại làm mọi chuyện thêm mơ hồ. Tôi thà tin rằng Tô Bắc lấy được thông tin bằng cách hỏi ai đó sau khi đến nơi.]
[
No
29
: Tô Bắc luôn đi cùng ít nhất một người, làm gì có thời gian đi hỏi xung quanh. Tôi nghĩ phỏng đoán của No.27 có khả năng hơn.]
[
No
30
: Bổ sung từ No
27, để biết điểm đến sớm như vậy, Tô Bắc phải có một nguồn tình báo trong học viện. Điều này trùng khớp với phỏng đoán trên diễn đàn khi kẻ giết Tôn Minh bắt Tô Bắc làm con tin. Khi ấy mọi người cho rằng Tô Bắc có cách theo dõi tình hình trong học viện.]
[
No
31
: Nói nhiều thế làm gì, những người trong cuộc đều bảo Ngô Tấn mới là người có mối quan hệ, nhưng nhìn vào lại tưởng Tô Bắc mới là người có chỗ chống lưng ấy chứ!]
↳ [
No
32
trả lời
No
31
: Tô Bắc thực sự có thể có chống lưng đấy. Với Dị năng mạnh như thế, sao cậu ấy lại dạt vào Lớp F? Không lẽ cũng giống trường hợp của Giang Thiên Minh? Nhìn Phùng Lam mà xem; cậu ta cũng là trường hợp nhờ mối quan hệ, cảm giác giống hệt Tô Bắc.]
↳ [
No
33
trả lời
No
32
: Chuẩn luôn! Hoặc là cậu ấy đã đánh lừa máy đo của học viện, điều đấy theo một cách nào đó cũng đáng sợ không kém.]
[
No
34
: Đừng đoán mò nữa, vô ích thôi. Tô Bắc giấu nhiều thứ lắm. Không phải thầy Mạnh đã nói dị năng của cậu ấy có thể không phải thức tỉnh ở tuổi 15 sao?]
↳ [
No
35
trả lời
No
34
: Đáng ghét! Lại ra vẻ bí hiểm rồi]
Bài đăng không đi đến kết luận gì nhiều, nhưng bình luận của No
34 khiến Tô Bắc phải khựng lại.
Trong chương này, Mạnh Hoài quả thực đã nói điều này với Diệp Lâm và những người khác. Với sức mạnh tinh thần cấp cao của cậu, Mạnh Hoài nghĩ rằng Tô Bắc không thức tỉnh dị năng vào mùa hè trước khi nhập học mà là sớm hơn nữa.
Tô Bắc chỉ mỉm cười cho qua suy đoán ấy. Nhưng khi nhìn thấy bình luận này, cậu chợt nghĩ mình có thể dựa vào nó để lên kế hoạch.
Nếu cậu khiến độc giả tin rằng dị năng của mình đã thức tỉnh từ rất lâu, cậu có thể nhận được lợi ích gì?
Có lẽ là có một điều—
"Ta có thể quay trở về quá khứ không?" Tô Bắc bất ngờ hỏi 'Ý Chí Manga'.
Câu hỏi diễn ra quá đột ngột. Sau một nhịp lặng, 'Ý Chí Manga' trả lời:
"Sao lại hỏi vậy? Cậu đang tìm người sở hữu dị năng quay ngược thời gian à?"
"Không." Tô Bắc lắc đầu. "Ta đang tự hỏi, nếu ta thay đổi điều gì đó trong quá khứ — chẳng hạn như nói trong manga rằng tôi đã gặp Giang Thiên Minh từ trước — và độc giả tin điều đó, liệu ta có quay lại để gặp cậu ấy không? Hay truyện tranh sẽ chỉ thêm ký ức đó vào đầu Giang Thiên Minh?"
"Ừm… Nếu độc giả tin rằng Giang Thiên Minh nhớ điều đó, cậu sẽ quay lại. Nhưng nếu họ chỉ biết cậu đã gặp cậu ấy lúc đó, còn cậu ấy không nhìn thấy cậu, thì cậu không cần phải quay lại." Sau khi suy ngẫm, 'Ý Chí Manga' phản hồi.
Nghe thì đơn giản, nhưng sự khác biệt này rất tinh tế, phải suy nghĩ kỹ mới có thể hiểu được.
Sau khi hiểu được ý của nó, Tô Bắc hỏi thẳng: "Có thể nói cụ thể hơn không? Chính xác thì trong những trường hợp nào ta có thể trở về quá khứ?"
'Ý Chí Manga' suy nghĩ một chút rồi nói không chút giấu giếm:
"Ta có thể nghĩ ra ba tình huống:
Thứ nhất, những thay đổi khiến nhân vật hiện có dung nạp thêm ký ức, có thể sẽ cho cậu cơ hội quay về để thực hiện thay đổi đó, bởi một vài loại ký ức không thể cứ thế mà thêm vào.
Thứ hai, nếu truyện tranh miêu tả một sự kiện trong quá khứ, cậu có thể quay về để lấp đầy tình tiết đó.
Thứ ba, nếu cậu nhận được vật phẩm thực tế từ sự thay đổi ấy, truyện có thể trực tiếp điều chỉnh thực lực của cậu, nhưng không thể trực tiếp tạo ra vật phẩm."
Lời giải thích rất rõ ràng, Tô Bắc hiểu ngay. Phỏng đoán trước đó của cậu hoàn toàn khả thi.
Nếu cậu thuyết phục được diễn đàn rằng cậu đã thức tỉnh dị năng từ sớm và dùng nó để thu về vài lợi ích, giống như Phùng gia đã làm, cậu có thể quay lại quá khứ để tự tay giành lấy những lợi ích đó.
Điều này không chỉ mang lại nguồn lợi vật chất mà còn cả các mối quan hệ. Việc gặp gỡ nhiều người hơn sẽ mở ra nhiều hướng đi hơn cho tương lai.


