Chương 35 · 98 chương

Diễn đàn (2)

Đọc xong chương manga, Tô Bắc liền mở diễn đàn ra xem.

Vì chương này nội dung không nhiều và thiên về đời sống thường ngày, trên diễn đàn không có mấy bài viết phân tích chuyên sâu. Phần lớn các bài đăng đều là fanpage dành riêng cho từng nhân vật hoặc các bài đăng "chèo thuyền".

Các cặp đôi được yêu thích trước đây không chỉ dừng lại ở việc gộp bộ ba nhân vật chính lại với nhau, mà còn có 'Mạc Tiểu Thiên x Vũ Minh Bạch', 'Tô Bắc x Mạc Tiểu Thiên', và 'Tô Bắc x Phùng Lam'.

Đặc biệt là thuyền 'Tô Bắc x Phùng Lam', dù tương tác giữa hai người trong manga không nhiều, nhưng nhiều độc giả soi kỹ đã nhận ra ở các góc ô truyện, Tô Bắc và Phùng Lam rất hay đi dính lấy nhau.

Với một người tóc trắng, một người tóc vàng, bóng dáng của họ cực kỳ dễ nhận ra dù chỉ được vẽ như người que.

Thế nhưng sau khi chương này ra mắt, thuyền 'Tô Bắc x Giang Thiên Minh' đột nhiên bùng nổ mức độ phổ biến, thậm chí còn xuất hiện cả bài viết chèo thuyền 'Tô Bắc x Lam Tố Băng'.[note108300]

Tô Bắc ngẩn người. Cậu vốn thích đọc manga, nhưng chưa bao giờ để ý đến khía cạnh chèo thuyền này. Ai mà ngờ các fan lại cuồng nhiệt đến thế? Những cặp khác thì còn hiểu được, nhưng làm sao lại có thể ship cậu với Lam Tố Băng cơ chứ?

Chỉ vì một khoản chuyển khoản tiền mà họ đã bắt đầu chèo thuyền rồi sao? Vấn đề là đâu phải chỉ có mình cậu chuyển tiền cho Lam Tố Băng đâu!

Với tâm thế "chẳng thể có chuyện gì xảy ra đâu", Tô Bắc nhanh chóng nhấn vào một trong số ít các bài viết phân tích hiện có.

[

UpsideDownCola No.0

: Trong《Dị Năng Chi Vương》mùa 2, rất nhiều nhân vật mới đã xuất hiện. Không biết có phải tác giả cố tình hay không, nhưng cảm giác như một vài người trong số họ được đưa vào để làm nhóm đối chứng vậy.

Đúng thế, tôi đang nói đến Vũ Minh Bạch và Mạc Tiểu Thiên, cũng như Tô Bắc và Phùng Lam. Cặp đôi trước cho thấy sự tương phản thú vị về tính cách, trong khi cặp đôi sau lại khác biệt về dị năng.

Tô Bắc và Phùng Lam đều thể hiện khả năng dự đoán, nhưng rõ ràng tác giả sẽ không giao cùng một dị năng cho hai nhân vật trong cùng một lớp, nên tôi đã phân tích rất kỹ điều này.]

[

No.2

: Hóng phân tích của cao thủ.]

[

No.3

: Xếp hàng hóng hớt.]

[

No.4

: Tôi cũng nghĩ dị năng của họ phải khác nhau, nhưng chưa soi kỹ lắm.]

[

No.5

: Chủ thớt sao không đăng luôn một lần cho rồi?]

[

No.6

: Sốt ruột quá đi.]

[…]

[

UpsideDownCola

No.21 (Chủ bài đăng)

: Tôi đây, tôi đây. Tiếp tục bài viết chính nhé, điểm khác biệt đầu tiên là về thời gian. Phùng Lam từng nói dị năng của cậu ấy chỉ có thể dự đoán chính xác mỗi tháng một lần, những lúc khác thì hên xui. Trong khi đó, khoảng cách giữa hai lần dự đoán của Tô Bắc không quá dài, chắc chắn là ngắn hơn của Phùng Lam.

Tiếp theo là sự khác biệt trong phương pháp dự đoán. Phùng Lam nói rõ dị năng của mình là [Tiên Tri], trong khi Tô Bắc nói dị năng của cậu ấy là [Bánh Răng]. Từ các diễn biến cốt truyện sau đó, rõ ràng Tô Bắc dùng bánh răng để đưa ra dự đoán. Vậy còn Phùng Lam thì sao? Tôi đoán cậu ấy có thể có cách dự đoán trực tiếp mà không cần dựa vào vật thể khác.

Điểm khác biệt quan trọng nhất nằm ở nội dung dự đoán.]

[

No.22

: Đoạn này dài phết.]

[

No.23

: Bái phục cao thủ trước đã.

[

No.24

: Cuối cùng thì phần tiếp theo cũng ra rồi!

↳  [

No.25

trả lời

No.21

: Chủ thớt có viết thiếu cái gì không thế?

[

No.26

: Phần cuối chỉ có đúng một câu. Nói rõ hơn chút được không?]

[

No.27

: Cao thủ ơi, úp úp mở mở sẽ bị nghiệp quật đấy!]

[

No.28

: Lời dự đoán khác nhau thế nào? Gõ nốt giùm cái!]

[…]

[

UpsideDownCola

No.45 (Chủ bài đăng)

: Tại mọi người cứ hối quá nên tôi mới đăng trước một ít cho yên lòng đấy chứ. Giờ tôi gõ xong hết rồi đây.

Tô Bắc đã đưa ra hai lời dự đoán rồi, và mọi người chắc cũng nhận ra dự đoán của cậu ấy là dành cho "con người", dù là cá nhân hay tập thể. Tuy nhiên, nội dung dự đoán chỉ đảm bảo có sự liên kết với đối tượng, chứ không nói rõ chính xác điều gì sẽ xảy ra.

Phùng Lam thì khác. Mọi người có để ý lúc Vũ Minh Bạch nhờ giúp đỡ, cậu ấy đã trả lời: "Tôi không thể giúp cậu tìm ra ai là hung thủ" không?

Nếu phân tích kỹ câu này, các bạn sẽ thấy sự khác biệt so với Tô Bắc. Có vẻ như Phùng Lam không dự đoán cho "con người", mà là cho "sự việc". Nếu có thêm cơ hội, cậu ấy hoàn toàn có thể dự đoán ra danh tính của hung thủ. Đây là một sự khác biệt rất lớn so với Tô Bắc.]

[

No.47

: Chuẩn thật đấy. Phân tích của chủ thớt chuẩn đét.]

[

No.48

: Tôi chẳng nhận ra điểm nào trong ba điểm khác biệt đó cả, haha.

Cười lịch sự nhưng gượng gạo.jpg

]

[

No.49

: Vậy là Phùng Lam có thể dự đoán những việc cụ thể, còn Tô Bắc chỉ có thể dự đoán nội dung liên quan đến con người. Nghe có vẻ Phùng Lam mạnh hơn nhỉ?

↳  [

No.50

trả lời

No.49

: Xét về khía cạnh dự đoán thì đúng là vậy. Dù sao dị năng của Phùng Lam là [Tiên Tri], không ai đánh bại được cậu ấy ở khoản đó. Nhưng nếu nhìn tổng thể thì chưa chắc đâu. Ít nhất tần suất dự đoán của Tô Bắc chắc chắn cao hơn Phùng Lam.]

[

No.51

: Chủ thớt đỉnh quá!]

[

No.52

: Sao mọi người phân tích được nhiều thế? Có phải mỗi tôi là cứ hễ đọc manga là não tự động nghỉ làm việc không?]

[

No.53

: Mặc dù có nhiều điểm khác biệt, nhưng dị năng của hai người trông vẫn giống nhau lắm đúng không?]

↳  [

No.54

trả lời

No.53

: Đúng thật. Tôi cũng thấy khả năng dự đoán của họ trùng lặp nhiều quá. Những điểm khác biệt nhỏ đó có ý nghĩa gì nếu chức năng về cơ bản là giống nhau? Sao không gộp dị năng của họ lại làm một người luôn cho rồi? Như thế chẳng phải tiện hơn sao?]

[…]

[

No.71

: Có ai thực sự nghĩ dị năng duy nhất của Tô Bắc chỉ là dự đoán không? Cậu ấy rõ ràng đang giấu giếm thứ khác. Một thứ như Bàn Xoay Vận Mệnh lẽ nào chỉ dùng để dự đoán thôi sao?]

[

No.72

: Người ở trên nói đúng đấy. Thực ra tôi nghĩ cả hai người họ đều đang giấu nghề. Phùng Lam tự mình vươn lên làm chủ gia tộc chỉ bằng dị năng thức tỉnh, lẽ nào nó thực sự chỉ là một dị năng dự đoán không có chút khả năng tự vệ nào sao?]

[

No.73

: Dù không có thêm dị năng nào khác, tôi nghĩ việc tách riêng họ ra vẫn hợp lý. Nếu khả năng dự đoán của họ gộp vào một người, cá nhân đó sẽ quá bá đạo, chắc chắn là cấp S.]

↳ [

No.74

trả lời

No.72

: Một lời cảnh tỉnh người trong mộng!]

[

No.75

: Mau lên đi, lão tặc!]

[

No.76

: Mau lên đi, lão tặc!]

[

No.77

: Mau lên đi, lão tặc!]

Bài viết này một lần nữa dấy lên sự lo âu trong lòng Tô Bắc. Cậu biết làm thế nào để tạo ra sự khác biệt giữa mình và Phùng Lam, bằng cách biến các hành động thụ động thành chủ động. Thay vì chỉ dự đoán, cậu cần phải thực sự thay đổi vận mệnh của người khác. Có như vậy, sẽ không độc giả nào nói những lời như thế nữa.

Nhưng vấn đề là, làm thế nào cậu có thể chứng minh cho độc giả thấy mình có sức mạnh cưỡng ép thay đổi vận mệnh của ai đó, từ đó làm thay đổi ấn tượng của họ về dị năng của cậu?

Hầu hết thông tin từ trước phần một của manga đều đã được sử dụng hết. Những thông tin duy nhất Tô Bắc còn lại là: danh tính của Mạc Tiểu Thiên, bí mật về dị năng của Giang Thiên Minh, và một thông tin chưa chắc chắn, rằng Triệu Tiểu Vũ (người đầu tiên tự giới thiệu) và Ngô Tấn (người chạy bộ cuối cùng) có thể không phải là những người bình thường.

Trong ba thông tin này, cậu có thể sử dụng cái nào?

Suy nghĩ một lúc, Tô Bắc hỏi: "Ta có thể trực tiếp nói với Giang Thiên Minh và những người khác về việc Mạc Tiểu Thiên là gián điệp không?"

Mặc dù việc tiết lộ điều này có thể làm chệch hình tượng nhân vật của cậu một chút, nhưng nếu làm được, ít nhất cậu sẽ có một quân bài tẩy. Một khi độc giả thấy cậu biết danh tính của Mạc Tiểu Thiên, ngay cả khi dị năng của cậu không có phát triển mới, nó ít nhất cũng sẽ củng cố nhánh hiện có.

Nằm ngoài dự đoán nhưng lại không mấy bất ngờ, 'Ý Chí Manga' lập tức từ chối ý tưởng đó: "Không được, nếu cậu tiết lộ bí mật này quá sớm, ngay cả ta cũng không cứu được cậu đâu."

"Cốt truyện của Manga đã lệch khỏi dàn ý ban đầu rất nhiều rồi, và mặc dù ta có thể ảnh hưởng đến một phần ý thức của tác giả, ta không thể che giấu điều này."

"Nếu điều đó xảy ra, cậu sẽ bị cốt truyện xóa bỏ, và Giang Thiên Minh sẽ mất đi ký ức này dưới sự kiểm soát của tác giả, hoàn toàn không có chi tiết nào được đưa lên manga."

Thành thật mà nói, Tô Bắc không quá thất vọng với câu trả lời này; cậu đã đoán trước được phần nào. Đây là lý do tại sao cậu không tin mọi người trong thế giới manga đều có ý thức riêng, họ có thể dễ dàng bị thao túng bởi tác giả.

Thở dài một tiếng, cậu tạm thời từ bỏ hướng đi này và bắt đầu suy ngẫm về hai manh mối còn lại. Nhưng chẳng mấy chốc, Tô Bắc lại cảm thấy bực bội, vò đầu bứt tóc trong vô vọng.

Dị năng của Giang Thiên Minh có vấn đề, nhưng Tô Bắc chỉ hiểu biết mơ hồ về nó từ manga. Việc nói với Giang Thiên Minh rằng cậu biết dị năng của cậu ấy có vấn đề quả thực có thể thêm vào một tình tiết kỳ bí, nhưng nó sẽ không giúp ích gì cho tình cảnh hiện tại của cậu. Ngược lại, nó có thể khiến cậu mất đi một quân bài tẩy.

Còn về Triệu Tiểu Vũ thì lại càng không có gì để nói. Đó chỉ là suy đoán của cậu. Mặc dù rất tự tin vào suy đoán của mình, nhưng ngay cả khi đoán đúng, cậu có thể làm gì ngoài việc tiếp cận hai người họ?

Trấn tĩnh lại, Tô Bắc nhắm mắt và ép mình phải thư giãn. Có lẽ vì một lần nữa nhận ra đây là thế giới manga nên cậu mới cảm thấy có chút lo lắng như vậy.

Không việc gì phải vội vã. Ít nhất cậu vẫn còn một tuần để chuẩn bị. Và ngay cả khi không thể nâng cao năng lực trước kỳ thi hàng tháng thì cũng chẳng sao cả. Dù sao thì nếu không thể cứu thế giới, kết cục tồi tệ nhất cũng chỉ giống như lúc ban đầu — là cái chết. Mỗi ngày cậu sống bây giờ đều là một sự món quà. Kẻ sát nhân đã chết, nên ngay cả khi không làm gì, cậu vẫn có thể sống thêm mười năm nữa.

Đã vậy thì có gì mà phải lo lắng cơ chứ?

Làm đúng số việc tương ứng với số tiền được trả thôi. Họ giết cậu, rồi hồi sinh cậu, cho cậu một chút lợi thế nhỏ rồi kỳ vọng cậu cứu thế giới. Nếu cậu vẫn còn lo âu trong hoàn cảnh như vậy thì đúng là tự làm khổ mình.

Sau khi thầm nhắc lại điều này vài lần trong đầu, sự mất kiên nhẫn của cậu hoàn toàn biến mất. Tô Bắc cân nhắc lại vài manh mối mình đang có.

Không có manh mối nào vô dụng, chỉ có kẻ vô dụng không biết dùng.

Ba manh mối này có thể vô dụng nếu tiết lộ trực tiếp, nhưng nếu giữ kín, chúng có thể đem lại những kết quả không ngờ tới.

Trước khi biết nội dung của kỳ thi tháng, cậu không thể làm gì nhiều. Việc lập đội với nhóm nhân vật chính đã giữ cho cậu đủ thời lượng lên sóng sau này. Cậu đã làm hết sức để đạt được tiềm năng tối đa của mình; phần còn lại chỉ là thích ứng với bất kỳ điều gì xảy ra.

Nhưng nếu mọi thứ đi sai hướng và cậu bị loại ngay từ vòng đầu tiên thì sao?

Tô Bắc nghiêng đầu suy nghĩ một lúc.

Thế thì chỉ còn một việc phải làm: Nhân cách thứ hai! Kích hoạt!

Bạn đã đến cuối chương 35.

Không gian đọc của bạn