Chương 22 · 98 chương

Thảo luận trên diễn đàn

"Thảo luận: Có phải dị năng của Tô Bắc và Phùng Lam đều thuộc hệ Tiên Tri không?" [Hot]

[

Cilantro Is Supreme No. 0:

Mùa hai của《Dị Năng Chi Vương》đã cập nhật rồi, chắc mọi người cũng đã xem. Ngoài bộ ba đáng yêu Giang Giang, Băng Băng và Minh Bạch ra thì hiện tại tôi hứng thú nhất với Tô Bắc và Phùng Lam.

Theo lời thầy chủ nhiệm Mạnh thì Phùng Lam có vẻ là người kế thừa tiếp theo của Phùng gia, là gia tộc nổi tiếng với dị năng [Tiên Tri], bản thân cậu ấy cũng tự nhận dị năng của mình là [Tiên Tri].

Tô Bắc thì tuyên bố dị năng của mình là [Bánh Răng], nhưng qua hàng loạt hành động của cậu ấy, khả năng cao dị năng thực sự cũng liên quan rất lớn đến tiên tri, còn mấy bánh răng triệu hồi ra chỉ là vật trung gian thôi.

Tuy nhiên, tôi thấy hơi lạ khi trong cùng một lớp lại có tới hai người sở hữu dị năng [Tiên Tri]. Nếu là anh em sinh đôi hay có quan hệ huyết thống thì hợp lý hơn, đằng này nhìn diện mạo thì chắc chắn chẳng có họ hàng gì. Sao tác giả lại thiết kế hai nhân vật có dị năng giống nhau đến thế nhỉ? Tôi không muốn suy đoán ác ý đâu, nhưng mong diễn đàn có thể cho một câu trả lời thỏa đáng.]

[

Fireflyflyflyfly No. 1:

Rõ ràng dị năng của Tô Bắc là [Bánh Răng] mà, mấy người suy nghĩ nhiều quá rồi đấy!]

↳ [

No. 2

trả lời

No. 1:

Hiểu rồi, đi chỗ khác chơi đi nhé.]

↳ [

No. 3

trả lời

No. 1:

Được rồi được rồi, phán chuẩn lắm. (Ai đó mời vị đại ca này vào nhóm 'Thiên Tài' giùm cái)]

[…]

[

No. 7:

Tôi nghĩ giữa dị năng của hai người chắc chắn có sự khác biệt căn bản, chỉ là thông tin hiện tại ít quá nên chưa thể nói trước được. Nhưng dựa vào những gì đã thấy, Tô Bắc chủ động hơn Phùng Lam rất nhiều. Phải chăng điều đó xuất phát từ bản chất dị năng của cậu ấy?]

[

No. 8:

Tô Bắc đẹp trai quá đi! Một nhà tiên tri có khả năng xoay chuyển bánh răng vận mệnh.]

[

No. 9:

Phùng Lam cũng siêu đẹp trai luôn! Tóc trắng đúng gu tớ! Đã thế còn đôi mắt màu vàng kim nữa chứ — cậu ấy cứ như thần tiên không thuộc về thế giới này vậy!]

[

No. 10:

Gu thẩm mỹ của lão tác vẫn luôn uy tín. Lại thêm một màn mãn nhãn nữa bắt đầu rồi!]

[…]

[

No. 18:

Hình như chủ đề đang bị chệch hướng thì phải, thôi tôi không nói gì đâu.]

[

No. 19:

Nhân tiện, mọi người có nghĩ việc Tô Bắc nói trên đầu mỗi người đều có một "la bàn vận mệnh" có đáng tin không? Tôi cảm giác không phải lời nào cậu ấy nói cũng đáng tin hoàn toàn đâu, kiểu nửa thật nửa giả ấy.

Có thể trên đầu mọi người đúng là có thứ gì đó, nhưng chưa chắc đã là la bàn. Nếu thực sự có la bàn vận mệnh điều khiển con người, chẳng lẽ tự ý đụng vào lại không gây ra chuyện gì sao?]

↳ [

No. 20

trả lời

No. 19:

Tôi cũng nghĩ cậu ấy nói thật giả lẫn lộn, nhưng chi tiết này nghe không giống một lời nói dối cho lắm. Việc đụng vào la bàn vận mệnh có thể gây ra ảnh hưởng nhất định, nhưng một Dị năng giả tân binh như cậu ấy chắc chưa đủ mạnh để làm điều đó đâu.]

[

Cilantro Is Supreme No. 21 (Chủ bài đăng):

Thực ra tôi cũng tò mò chuyện khác: cả Phùng Lam và Tô Bắc đều vào lớp F. Tô Bắc rất có thể đến vì Giang Giang, còn Phùng Lam thì sao? Cậu ấy đến đây để chiêu mộ Tô Bắc thật như lời thầy chủ nhiệm gợi ý à?]

[

No. 22:

Thành thật mà nói, tôi nghĩ cả hai người họ đều đến vì nhóm của Giang Thiên Minh. Dù sao họ cũng là nhân vật chính, nhận được đãi ngộ đặc biệt là chuyện bình thường.]

[

No. 23:

Cảm giác mùa này sẽ có thêm nhiều thuyền mới đây. Tôi chán cảnh bộ ba nhân vật chính cứ bị xáo trộn đẩy thuyền qua lại rồi.]

[

No. 24:

Thế thì tôi xin đặt cược vào thuyền 'Vận Đen Độc Nhất'! Giang Thiên Minh x Tô Bắc, nghe đúng kiểu tai họa tuyệt đẹp.]

[…]

[

Cilantro Is Supreme No. 30 (Chủ bài đăng):

Đừng có chuyển chủ đề nữa, muốn đẩy thuyền thì đi chỗ khác!]

[

No. 31:

Để trả lời câu hỏi chính, sau khi thảo luận với vài người bạn cũng đọc truyện, tụi tớ đều nghĩ hai nhân vật này có loại dị năng tương tự nhau. Họ có thể là mối quan hệ bổ trợ hoặc thay thế cho nhau. Tất nhiên, cũng có một khả năng nhỏ là tác giả chỉ quên phân biệt họ ra mà thôi.]

[

No. 32:

Nghe có lý đấy. Nếu đúng là một trong các khả năng đó thì tôi hy vọng là khả năng đầu tiên. Tôi không muốn thấy mấy mỹ nam tàn sát lẫn nhau đâu!]

Thấy các bình luận phía sau đa phần chỉ lặp lại những ý trước chứ không cung cấp thêm thông tin mới, Tô Bắc trực tiếp thoát khỏi bài viết này rồi nhấp vào một bài đăng khác liên quan đến mình khiến cậu chú ý.

"Thay mặt số phận, tôi xin chào cậu, linh hồn xui xẻo nhất của năm nay!" [Hot]

[

OneInchLongerOneInchStronger No. 0:

Ahhhh, đẹp trai quá! Tôi tuyên bố đây là câu thoại ưa thích nhất của tôi trong năm! Sự giao thoa giữa sắc tím huyền bí và sắc vàng rực rỡ đúng là siêu đỉnh. Tay nghề vẽ của tác giả vẫn ở đỉnh cao. Giờ tôi chính thức thành fan ruột của Tô Bắc rồi, yêu một mỹ nam có phong cách như thế này!]

[

No. 1:

Đẹp trai muốn xỉu! Tôi có cảm giác Tô Bắc sắp trở thành nhân vật hot tiếp theo rồi.]

[

No. 2:

+1 cho bình luận trên; tôi cũng cảm thấy vậy.]

[

No. 3:

Mùa này nhiều mỹ nam quá — Tô Bắc, Phùng Lam, Tư Chiêu Hoa, ngay cả thầy giáo chủ nhiệm Mạnh Hoài cũng có sức hút riêng.

Tôi thèm rớt dãi luôn rồi. Mỹ nhân cũng nhiều nữa: cô bạn mù đường hỏi đường hôm đầu tiên, cô Lâm ở phòng y tế, rồi cả cô nàng Bảo Châu hơi phiền phức nữa…

Phải chăng mùa này tác giả đang muốn khoe kỹ năng vẽ bằng cách mang đến cho chúng ta một bữa tiệc thị giác?]

[

No. 4:

Không phải trước đó trên diễn đàn có người dự đoán mùa học viện này sẽ trình làng vài nhân vật mới quan trọng sao, không giống mùa một chỉ tập trung xây dựng nhóm nhân vật chính?]

[…]

[

LeewenhoekIsMe No. 11:

Nhân tiện, có ai nghĩ Tô Bắc có thể không phải người tốt không? Nhìn hai cảnh này trong truyện mà xem — nhìn cậu ấy có vẻ gì đó rất hắc ám nha. Tôi có cảm giác mơ hồ cậu ấy có thể là phản diện. “

Tô Bắc đứng ngoài lớp.jpg, Tô Bắc bám đuôi.jpg”

]

↳ [

No. 12

trả lời

No. 11:

Dù Tô Bắc trông khá đáng sợ trong hai bức ảnh đó, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là để làm nổi bật tính cách huyền bí của cậu ấy thôi, chứ không phải ám chỉ cậu ấy là phản diện đâu.]

[

No. 13:

Tôi nghĩ No.11 suy nghĩ quá nhiều rồi. Tô Bắc hiện tại giống một kẻ thích đứng ngoài xem kịch hơn.]

[

No. 14:

Ấy! Mong cậu ấy không phải phản diện — tôi ghét phản diện lắm. Nếu cậu ấy hóa ra là phản diện, tôi sẽ quay xe từ fan thành antifan ngay lập tức!]

↳ [

No. 15

trả lời

No. 14:

Làm xong bài tập về nhà chưa đấy nhóc?]

[

No. 16:

Học sinh tiểu học biến khỏi diễn đàn giùm cái!]

[…]

[

No. 35:

Khoan đã, chúng ta còn chưa xác nhận Tô Bắc có phải phản diện hay không mà, sao mọi người đã cãi nhau rồi? Nói thật thì tôi đã có cảm giác không lành về cậu ta rồi — cậu ta tỏa ra cái khí chất âm u sao ấy.]

[

No. 36:

Chính xác! Mấy bình luận trước cãi nhau hơn chục lượt, làm tôi ngồi đây ngơ ngác luôn.]

[

No. 37:

Không ai định thảo luận câu hỏi ở tiêu đề à? Trước khi nhấp vào tôi tưởng đây là bài thảo luận cơ đấy. Mà rốt cuộc mọi người đang nói về cái gì thế?]

[…]

[

No. 86:

Dù động cơ thực sự của Tô Bắc chưa rõ ràng, nhưng tôi nghĩ câu nói đó cực kỳ chuẩn xác. Là nam chính của truyện, nói Giang Thiên Minh là người xui xẻo nhất là hoàn toàn đúng. Cậu ấy đúng là kiểu người tai họa đeo bám, giống hệt cậu nhóc thám tử bị nguyền rủa nào đó.]

[

No. 87:

Đúng vậy, theo nghĩa đó thì lời tiên tri của Tô Bắc khá chuẩn, dù nó mang chút hơi hướng siêu thực, kiểu phá vỡ bức tường thứ tư.]

[

No. 88:

Hahaha, đây có phải là trò đùa châm biếm của lão tác giả manga không?]

[

No. 89:

Việc nam chính của bộ truyện này đúng là kẻ xui xẻo nhất thì không còn nghi ngờ gì nữa, nhưng tôi không nghĩ câu nói của Tô Bắc hoàn toàn là một trò đùa. Tôi có cảm giác cậu ấy biết về một âm mưu lớn hơn, kiểu như — 'Ồ, hóa ra cậu là kẻ xui xẻo bị xxx (tên trùm phản diện nào đó) nhắm tới à?']

[

No. 90:

Đừng nói nữa! Không, nghiêm túc đấy, đừng nói nữa! Nhưng giờ các anh nhắc tới thì tôi cũng cảm nhận được điều đó rồi!]

[

No. 91:

Vai trò kẻ đứng ngoài xem kịch thích tận hưởng sự hỗn loạn của Tô Bắc vẫn không thể lay chuyển.]

↳ [

No. 92

trả lời

No. 91:

Hợp lý đấy, xét theo dị năng của Giang Thiên Minh thì việc các phản diện nhắm vào cậu ấy là hoàn toàn có cơ sở.:)

Thật sự thì tôi chưa bao giờ tưởng tượng dị năng của Giang Giang lại lớn đến thế. Ban đầu tôi nghĩ cậu ấy có thể triệu hồi ngẫu nhiên người chết cơ, nhưng người ở bài bên cạnh nói đúng đấy — có lẽ cậu ấy chỉ có thể triệu hồi những người do chính tay mình tiêu diệt mà thôi.

Với loại dị năng này, nếu không phải do nam chính sở hữu thì chắc chắn đó là đặc trưng của phản diện! Nếu tôi là phản diện, tôi cũng sẽ bị hấp dẫn thôi. Sẽ thật tuyệt nếu có thể kéo một người như cậu ấy về phe mình.]

[…]

[

No. 119:

Cảm giác chúng ta đang đi quá xa rồi, kéo thảo luận trở lại đi nào. Về những gì Tô Bắc đã nói, nếu cậu ấy chỉ đơn thuần chế giễu nam chính vì sự xui xẻo của cậu ấy, thì cậu ấy chỉ là một kẻ đứng ngoài xem vui. Nhưng nếu là vì lý do mà No. 89 đã đề cập và cậu ấy cảm thấy Giang Thiên Minh xui xẻo, thì mục đích cậu ấy nói câu đó rất đáng để suy ngẫm.

Đó là một lời nhắc nhở, một lời cảnh báo, hay một lời đe dọa? Nếu chỉ là kẻ đứng ngoài quan sát thì im lặng theo dõi là đủ rồi — đâu cần phải nói ra một câu như thế. Dù sao đi nữa, nếu đúng như No. 89 nói thì Tô Bắc chắc chắn có lập trường; chỉ là chúng ta chưa biết cậu ấy thuộc phe nào thôi.]

[

No. 120:

Bài viết dài ở trên nói đúng ý tôi. Nếu Tô Bắc thực sự có lập trường, tớ không nghĩ chúng ta nên giới hạn ở việc tốt hay xấu. Dù sao thế giới cũng đâu chỉ có trắng và đen, biết đâu cậu ấy thuộc về một bên thứ ba?]

[

OneInchLongerOneInchStronger No. 121 (Chủ bài đăng):

Woa! Thế lực thứ ba sao?! Thế thì chẳng phải ngầu hơn nữa à?!]

[

No. 122:

Chủ thớt đúng là trước sau như một (lấy tay che mặt cười khổ).]

[

LeewenhoekIsMe No. 123:

Xem tôi tìm thấy gì này! Tôi tìm thấy nó trong một bài đăng khác!

“Ở một góc của trang quảng bá: Tô Bắc.jpg”

Hóa ra Tô Bắc cũng có mặt trên trang quảng bá. Tôi đã thắc mắc tại sao một nhân vật rõ ràng quan trọng với cốt truyện như vậy lại không xuất hiện trên trang quảng bá, hóa ra cậu ấy ở một góc nhỏ thế này sao? Khiêm tốn quá đấy, lão tác giả. Anh Bắc của tôi không đáng có một bức ảnh lớn hơn sao?

Được rồi, giỡn chút thôi, trang quảng bá này càng củng cố thêm nghi vấn của tôi. Tô Bắc có thể thực sự không phải là một nhân vật tốt; nếu không thì chẳng có lý do gì cậu ấy lại xuất hiện mờ nhạt như vậy. Và nhìn xem, vị trí này nằm ngay trong bóng tối, rất âm u — chẳng phải điều đó làm cậu ấy nổi bật hẳn so với các nhân vật khác sao?]

↳ [

No. 124

trả lời

No. 123:

!!!]

↳ [

No. 125

trả lời

No. 123:

Chà! Tôi thực sự không chú ý đến nhân vật nhỏ xíu đó khi xem trang quảng bá đâu. Anh Bắc ơi, sao anh lại thu nhỏ thế này (sương mù)?]

↳ [

No. 126

trả lời

No. 123:

Bây giờ nghe cậu nói mới thấy khả nghi đấy nhỉ? Tôi cũng bỏ một phiếu cho việc Tô Bắc là phản diện.]

-- Ở thế giới thực --

Lâm Tuyết, người đang đọc bài đăng này, vui vẻ gọi điện cho bạn mình, tự hào nói:

"Tớ đã bảo sao nào? Nhân vật giấu trong góc đó chắc chắn rất quan trọng!"

"Được rồi, được rồi, cậu đoán đúng rồi," cô bạn đáp lại, bất ngờ vì Lâm Tuyết đã đoán chính xác.

Lâm Tuyết cao giọng tự mãn:

"Tớ tuyên bố luôn, đây là thần tượng của tớ. Tím và vàng kim là sự kết hợp đỉnh nhất! Tớ đã chuẩn bị sẵn tiền để mua merch đặt trước rồi, nên lão tác giả tốt nhất là đừng bỏ lỡ cơ hội này đấy."

Chỉ đến lúc đó cô mới đột nhiên nhận ra mình vẫn đang ở trong nhà hàng. Đối mặt với những ánh mắt kinh ngạc từ mọi người xung quanh, mặt cô đỏ bừng lên. Cô nhanh chóng nuốt chửng miếng cuối cùng rồi đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi cái nơi mà cô vừa tự làm mình xấu hổ đến mức "chết trong lòng".

Tuy nhiên, trước khi cô kịp rời khỏi nhà hàng, một chàng trai nhanh chóng bước tới và nhỏ giọng hỏi:

"Cô vừa nói về Tô Bắc đúng không?"

Nghe vậy, Lâm Tuyết quay dắt người lại. Ánh mắt hai người gặp nhau, tia lửa bắn ra đôm đốp.

-- Ở thế giới manga --

Sau khi đọc xong bài đăng, Tô Bắc không khỏi mỉm cười. Nội dung bài viết khiến cậu vô cùng hài lòng. Không chỉ mơ hồ nắm bắt được khả năng cậu là phản diện, độc giả còn cung cấp cho cậu rất nhiều ý tưởng mới cho việc nhập vai. Quả thực, kế hoạch ban đầu của cậu là điều hướng giữa hai phe đen và trắng, sau đó dựa vào mức độ yêu thích để quyết định giữ nguyên thân phận nào.

Nhưng giờ đây, ai bảo thế giới chỉ có hai màu đen và trắng? Chẳng phải bước đi trong vùng xám ở giữa sẽ thú vị hơn sao? Có lẽ cậu còn có thể lợi dụng diễn đàn để thực sự tạo ra một tổ chức bên thứ ba dung hòa cả đen lẫn trắng.

Vì sắp đến giờ vào lớp, Tô Bắc ngừng lướt diễn đàn. Hiện tại, nội dung vẫn trong tầm kiểm soát, các cuộc thảo luận diễn ra đúng như cậu mong đợi, nên không cần phải cố tình định hướng thêm. Dùng chút thời gian còn lại, Tô Bắc nhanh chóng tạo một bài viết với nội dung đã chuẩn bị từ lâu. Cậu muốn bắt đầu đặt nền móng cho sự xuất hiện của mình trên diễn đàn.

"[Bài Đăng Của Nhà Tiên Tri] Ngọa Hổ Tàng Long ở Lớp F!!!"

[

Nhà Tiên Tri No. 0:

Như tình hình hiện tại, Giang Giang và Băng Băng có khả năng sẽ ở lại lớp F một thời gian. Vì vậy, theo quy luật nam chính (nơi các nhân vật quan trọng luôn xoay quanh nam chính), lớp F sẽ có rất nhiều nhân vật then chốt. Dựa trên nghiên cứu của tôi, những nhân vật này từ lớp F sẽ có rất nhiều đất diễn.

Dự đoán

: Phùng Lam với dị năng của cậu ấy, Tô Bắc đại diện cho vận mệnh, Triệu Tiểu Vũ (người đầu tiên tự giới thiệu), hai cậu bạn chạy đầu và chạy cuối trong vòng chạy, và thầy giáo chủ nhiệm Mạnh Hoài.

Là một nhà tiên tri, mục tiêu là độ chính xác 100%. Đón chào mọi người quay lại kiểm chứng bài đăng này sau nhé!]

Là một người thực sự học ở lớp F, dù không thể thấy trước cốt truyện tương lai, Tô Bắc vẫn có lợi thế lớn trong việc dự đoán câu chuyện vì cậu có thể quan sát nhiều chi tiết mà truyện tranh chưa vẽ ra. Những người cậu nhắc đến trong bài viết có lẽ vẫn chưa được các độc giả khác chú ý.

Thân phận của họ quả thực có chút đặc biệt, nên dù cậu có chỉ ra thì cũng chẳng ai nghi ngờ cậu ăn gian. Và điều quan trọng nhất là, ngay cả khi bất kỳ ai trong số những người cậu nhắc đến cuối cùng không có cốt truyện đặc biệt, điều đó cũng không quan trọng.

Tô Bắc đơn giản có thể kéo họ vào khung hình của manga và cưỡng chế thêm họ vào cốt truyện, đảm bảo "lời tiên tri" của cậu không có sai sót.

Đối với bài đăng tiếp theo, cậu dự định sẽ dự đoán danh tính của hung thủ hay thứ gì đó tương tự. Với hai bài đăng thành công làm nền tảng, cậu sau đó có thể bắt đầu tung thông tin giả để thao túng diễn đàn theo ý muốn.

Sau khi đăng bài, Tô Bắc không đợi xem bình luận mà trực tiếp tắt máy và rời khỏi nhà vệ sinh. Cậu chỉ đang đặt nền móng, nên phản ứng của người khác ở giai đoạn này chưa quan trọng đối với cậu. Thực ra, nếu có nhiều hơn một tài khoản, Tô Bắc đã dùng tài khoản phụ để đăng vài bình luận tiêu cực về bản thân trong bài viết rồi.

Ít phút sau khi quay lại lớp học, Mạnh Hoài trong trang phục tông đen bước vào.

"Tôi là giáo viên dạy lớp 'Thực hành dị năng' của các em. Không cần giới thiệu nữa đúng không?"

Vừa nói, ông vừa bước lên bục giảng và đảo mắt nhìn quanh phòng:

"Trước tiên, tôi có vài thông báo. Đầu tiên là về việc bổ nhiệm lớp trưởng. Mộc Thiết Nhân, em sẽ làm lớp trưởng lớp F. Có ai có ý kiến gì không?"

Mộc Thiết Nhân chính là người đã dẫn đầu vòng chạy ngày hôm qua và thậm chí còn giúp đưa vài học sinh đuối sức đến phòng y tế sau đó. Mọi người đều có vẻ đồng ý với việc cậu làm lớp trưởng.

Tất nhiên, mức độ đồng thuận này một phần là vì đây là lớp F; nếu là lớp A thì chắc chắn sẽ có sự cạnh tranh gay gắt cho vị trí này.

"Điều tiếp theo tôi muốn nói là…"

Mạnh Hoài nhếch môi cười khẩy khi đọc ra một danh sách dài các cái tên,

"Triệu Hòa, Lý Vệ Đức… Thường Tư Tư, các em đã bị học viện cho thôi học. Các em có thể bắt đầu liên lạc với một trường cấp ba bình thường được rồi."

Cả phòng học ngay lập tức bùng nổ, đặc biệt là những học sinh bị xướng tên, ai nấy đều bàng hoàng. Dù dị năng của họ đúng là vô dụng, nhưng đến đây, họ vẫn hy vọng lấy được "Giấy Phép Sử Dụng Dị Năng". Không có giấy phép đó, họ sẽ không được phép sử dụng dị năng ở những nơi công cộng trong tương lai. Làm sao họ có thể chấp nhận điều này?

Nhưng trước khi họ kịp lên tiếng phản đối, Mạnh Hoài như đọc được suy nghĩ của họ, cất giọng:

"Các em đang thắc mắc tại sao mình bị cho thôi học đúng không? Không ai trong số các em hoàn thành mười vòng chạy ngày hôm qua, chuẩn chưa?"

Sự thật đã rõ ràng, đây chính là lý do họ bị yêu cầu thôi học! Nghe vậy, những học sinh còn lại không còn ý kiến gì nữa, nhưng những học sinh bị đuổi học rõ ràng không sẵn sàng bỏ cuộc. Triệu Hòa mặt đỏ bừng, lên tiếng:

"Thầy ơi, em biết chúng em có lỗi vì không chạy đủ số vòng ngày hôm qua, nhưng đuổi học không phải là hơi quá nặng sao?"

Có người lên tiếng trước, những người khác như tìm lại được dũng khí. Thường Tư Tư suýt khóc, nghẹn ngào:

"Thầy ơi, em xin lỗi. Em sẽ không bao giờ lười biếng nữa đâu. Giờ em sẽ đi chạy mười vòng ngay… không, hai mươi vòng. Xin thầy đừng đuổi học em!"

"Đúng vậy, đúng vậy, chúng em cũng thế!" Những người khác hùa theo.

Thấy họ van xin thảm thiết như vậy, một số học sinh khác bắt đầu động lòng và định lên tiếng xin hộ. Tuy nhiên, Mạnh Hoài vẫn thản nhiên không chút mảy may, thậm chí còn nhân cơ hội này để làm gương cho cả lớp:

"Đừng có làm như mình là nạn nhân ở đây. Học viện khuyên các em thôi học là vì tốt cho các em đấy."

"Trở thành dị năng giả là một nghề nghiệp nguy hiểm. Tất cả dị năng giả đều thu hút sự chú ý gây chết người từ Ác Mộng Thú. Ngay cả dị năng giả cấp F, nếu sử dụng dị năng quá thường xuyên cũng sẽ thu hút Ác Mộng Thú, dù sao thì muỗi tuy nhỏ nhưng vẫn là thịt. Học viện tập hợp các em ở đây để dạy dỗ là để chúng ta có thể giảm thiểu tổn thất cho các dị năng giả."

Đây là kiến thức phổ thông. Nếu không, chỉ riêng tấm "Giấy Phép Sử Dụng Dị Năng", rất nhiều học sinh lớp F, những người đã từ bỏ dị năng của mình, sẽ không lãng phí thời gian học ở trường chỉ để tham dự.

"Không giống như học sinh ở các lớp khác, các em không có nhiều khả năng tự bảo vệ và gần như chỉ có thể dựa vào chính mình. Vì sự an toàn của bản thân, việc tuân theo hướng dẫn của giáo viên và rèn luyện chăm chỉ phải là quy tắc tuyệt đối cho mỗi người. Nhưng rõ ràng, những em lười biếng ngay ngày đầu tiên lại không có nhận thức này."

Những lời này khiến vài học sinh đỏ mặt vì xấu hổ. Họ đã không nghĩ nhiều đến thế; họ chỉ thấy mười vòng chạy là quá nhiều và không cưỡng lại được sự lười biếng.

"Thà rằng đuổi các em bây giờ, còn hơn để các em rèn luyện nửa vời rồi lấy được 'Giấy Phép Sử Dụng Dị Năng', để rồi thu hút Ác Mộng Thú gây hại cho người khác và chính bản thân mình."

Nói xong, Mạnh Hoài không muốn lãng phí thêm thời gian:

"Được rồi, giờ thì mời rời khỏi lớp học. Nếu có vấn đề gì, các em có thể nói chuyện với hiệu trưởng. Nếu hiệu trưởng đồng ý cho các em quay lại, thì các em có thể trở về."

Dù nói vậy, Mạnh Hoài thừa biết hiệu trưởng sẽ không bao giờ đồng ý, vì gợi ý "thôi học" xuất phát từ chính hiệu trưởng. Học sinh lớp F gần như không có khả năng tiêu diệt Ác Mộng Thú; giữ họ lại học viện vừa lãng phí tài nguyên lại vừa làm gián đoạn việc học thông thường của họ.

Khuyên họ thôi học là điều tất yếu cho tất cả mọi người.

Mặc dù những học sinh đó không đành lòng, nhưng khí thế đáng sợ từ thân hình lực lưỡng của Mạnh Hoài khiến họ quá sợ hãi không dám ở lại nữa, đành lần lượt lủi thủi rời đi.

Sau khi họ đi khỏi, Mạnh Hoài coi như không có chuyện gì xảy ra. Không đưa ra bất kỳ lời cảnh báo nào cho các học sinh còn lại, ông bắt đầu buổi học:

"Bây giờ, tôi muốn các em sử dụng dị năng của mình. Hãy tập trung vào những gì các em mất đi khi sử dụng chúng."

Ai cũng biết việc sử dụng dị năng sẽ tiêu tốn tinh thần lực, nên Mạnh Hoài muốn mọi người trải nghiệm cảm giác mất đi nguồn năng lượng đó.

Tô Bắc, vốn đã sử dụng dị năng khá nhiều vào ngày hôm qua nên quá quen thuộc với cảm giác tiêu hao sức mạnh tinh thần. Cậu thản nhiên triệu hồi một bánh răng bình thường, sau đó quay sang nhìn Phùng Lam. Dù sao thì Phùng Lam cũng sở hữu dị năng [Tiên Tri] xịn, và Tô Bắc rất tò mò muốn xem nó hoạt động như thế nào.

Vì quay người lại, Tô Bắc đã không nhận ra rằng ở phía sau, Giang Thiên Minh và Lam Tố Băng — những người đã quan sát cậu chặt chẽ kể từ khi trải nghiệm dị năng của cậu, đang rất thắc mắc trước họa tiết bình thường trên chiếc bánh răng trên bàn cậu. Sự khác biệt là quá lớn giữa mảnh sắt vụn bình thường này và tác phẩm nghệ thuật có giá trị sưu tầm mà họ đã thấy ngày hôm qua.

Làm sao lại có sự khác biệt lớn đến thế chứ?

Phùng Lam không phiền khi sử dụng dị năng trước mặt người khác, nhưng biểu hiện của nó không hoành tráng như Tô Bắc tưởng tượng. Thiếu niên tóc trắng cúi đầu, nhắm mắt, chắp hai tay lại, và cơ thể cậu khẽ phát ra ánh sáng trắng mờ nhạt.

Sau một lúc, cậu mở mắt ra, và một tia sáng vàng kim biến mất nhanh như khi nó xuất hiện. Làn da vốn đã nhợt nhạt của cậu lại càng trở nên nhợt nhạt hơn, đôi môi mất đi chút sắc khí, trông cậu có vẻ khá mệt mỏi.

"Tôi thấy một cuộc cãi vã trong tiết học này."

Đây rõ ràng là một lời tiên tri. Tô Bắc trong chốc lát ngẩn người nhưng rồi hiểu ngay ý cậu ta:

"Ý cậu là sẽ có ai đó cãi nhau trong tiết học này sao? Giữa học sinh và giáo viên, hay giữa các học sinh với nhau?"

Tuy nhiên, Phùng Lam lại lắc đầu. Cậu chỉ mới thức tỉnh dị năng gần đây và chưa giỏi kiểm soát nó:

"Lần này, tôi chỉ dự đoán được sự việc và thời gian thôi."

Nghe vậy, Tô Bắc không hề thất vọng. Thay vào đó, cậu tỏ vẻ hiểu chuyện, cố tình nói:

"Không sao đâu, ai rồi cũng phải trải qua giai đoạn này thôi."

Câu trả lời này khiến Phùng Lam đột nhiên ngẩng đầu lên và hỏi câu hỏi mà Tô Bắc vẫn luôn mong đợi:

"Ai rồi cũng phải trải qua? Cậu… còn biết dị năng giả hệ tiên tri nào khác sao?"

Bạn đã đến cuối chương 22.

Không gian đọc của bạn