Chương 31 · 85 chương

Có gan thì thử vài chiêu với tôi không?

“Chào buổi trưa, Leia-sama! Quả nhiên không hổ danh Leia-sama. Ngay cả trong hoàn cảnh thế này, hôm nay cậu vẫn kirakira dokidoki [note107952], tỏa ra ánh hào quang mê hoặc lòng người của một thần tượng chuyên nghiệp!”

“À, ha ha… Thật vậy sao? Nhưng đúng là thần tượng phải luôn sẵn sàng đánh cược tính mạng để duy trì hình tượng rực rỡ của mình, bất kể lúc nào!”

Thật ra, mỗi lần nghe những lời tâng bốc đến mức Hiro cũng phải thẳng thừng tỏ vẻ ghê tởm của Tsuneki, Hasumi Leia đều ngẩn ra một lúc, tự hỏi mình có thật sự hoàn hảo như lời cậu miêu tả hay không.

Nhưng lần nào suy nghĩ xong, Leia cũng đi đến cùng một kết luận: “Đến thủ lĩnh hội người hâm mộ của mình còn nói thế, vậy chắc chắn không thể sai được!”

“Tóm lại, điều tôi muốn nói là cậu vẫn chưa nghiêm túc giới thiệu bản thân với mọi người, đúng không?”

Leia ngồi xuống cạnh Tsuneki, vừa tao nhã đưa cho cậu một quả táo vừa cất tiếng hỏi.

“Giới thiệu à… Hình như đúng là vậy thật. Từ lúc tôi tỉnh dậy một cách khó hiểu vào hôm qua cho đến giờ, gần như chẳng có thời gian tìm hiểu về mọi người. Thật ra tên của rất nhiều người đều do tôi nghe lỏm được trong lúc mọi người nói chuyện. Thậm chí có người đến tận trước khi Phiên Tòa Phù Thủy hôm qua kết thúc, tôi vẫn chưa biết tên. Đúng không, Sato Tadashi?”

“Hả!? Đã bảo đừng có gọi tôi bằng cái tên vớ vẩn đó rồi mà! Cậu chán sống rồi phải không!?”

Nghe thấy cái tên có tỷ lệ trùng cao bậc nhất Nhật Bản mà Tsuneki đã vô duyên vô cớ chụp lên đầu mình trong phiên tòa, Shido Arisa lập tức nổi gân xanh, xắn tay áo định sống mái với cậu.

“À ha ha, bình tĩnh nào. Thật ra tôi cũng đang có chuyện muốn bàn với mọi người. Sau khi ăn trưa xong, mọi người có thể dành chút thời gian đến phòng sinh hoạt chung không?”

Leia đứng dậy hỏi những ứng viên phù thủy khác. Trước lời mời chủ động của cô, một số thiếu nữ lập tức đồng ý rất dứt khoát, có lẽ họ cũng đang chẳng biết làm gì để giết thời gian.

Số còn lại có vẻ không mấy tình nguyện, nhưng cũng chưa khó chịu đến mức thẳng thừng từ chối, nên chỉ im lặng đứng ngoài quan sát.

“Nhảm nhí, tôi không có hứng.” Ngoài ra còn có kiểu người thẳng thừng tuyên bố mình muốn làm sói đơn độc như Shido Arisa.

Nói thế nào nhỉ… Xét trên một phương diện nào đó, cảnh tượng này khá phù hợp với định kiến của mình về ký túc xá nữ?

Trong tập thể lớn luôn tồn tại đủ loại nhóm nhỏ. Các nhóm nhỏ cọ xát với nhau, thậm chí bên trong từng nhóm còn lập thêm nhóm riêng.

Tất nhiên, Tsuneki không định quy chụp chuyện này cho giới tính. Dù sao cậu cũng biết một hội gần như toàn đàn ông, được đại ca dẫn dắt cùng nhau gian khổ lập nghiệp. Kết quả, cả đám không bị đại ca hại chết thì cũng bị chính tay đại ca xử lý, cuối cùng dắt tay nhau hóa thành những vì sao lấp lánh trên trời.

Không sai, hội đó tên là Lương Sơn Bạc.

Hoàn cảnh hiện tại vừa có án mạng vừa có phù thủy, vốn đã rất dễ khiến tinh thần mọi người căng thẳng tột độ. Nếu họ còn thù địch và xa lánh lẫn nhau, tốc độ xâm thực của Nhân Tố Phù Thủy sẽ chỉ càng lúc càng nhanh.

Muốn trạng thái của mọi người ổn định hết mức có thể, giao lưu vừa phải chắc chắn chỉ có lợi chứ không có hại. Nếu đã vậy, vào lúc này mình nên…

“Nếu là đề nghị của Leia-sama, tôi chắc chắn giơ cả hai tay hai chân tán thành! Shido cũng đến luôn đi. Có chuyện gì thì lát nữa mọi người cứ nói thẳng với nhau. Hay là cậu không có gan tới?”

“Hả? Cái tên này…”

“Hả cái gì mà hả? Sợ rồi à?”

“Hả!? Tới thì tới… Tôi giết cậu đấy, khốn kiếp!”

Tsuneki lập tức đóng vai chân sai vặt đứng ra ủng hộ, sau đó dùng một chiêu khích tướng, thành công lừa cả Arisa vốn không hòa đồng tham gia.

“Gì thế, gì thế? Lần này thật sự sắp đánh nhau à? Tính cả tui nữa, tính cả tui nữa!”

“Trong đầu con khỉ đột nhà cô chỉ có đánh nhau thôi à? Bình tĩnh lại một chút cho tôi desuwa!”

“Tsuneki chắc không có ý đó đâu…”

“Có cảm giác Tsuneki lại sắp lộ ra vẻ mặt rất bi tráng rồi. Noah muốn xem!”

“Bây giờ ta lại cảm thấy Noah mới là người thâm hiểm thật sự…”

“Ối chà, sắp đánh nhau rồi à? Sắp đánh nhau thật sao? Đây chính là tư liệu tuyệt vời để phát sóng đấy, tuyệt đối không thể bỏ lỡ www [note107953][note107954]!”

“À ha ha, chuyện này… Sao đột nhiên lại phát triển thành chuẩn bị nhốt nhau vào lồng bát giác rồi? Leia chỉ muốn trò chuyện với mọi người thôi mà? Ông chú hoàn toàn không hiểu gì hết…”

“Tôi vẫn chưa tin cậu trong sạch, nhưng cũng không thể để cậu bị đánh chết như vậy được. Tôi sẽ qua xem một chút…”

Hành động của Tsuneki mang lại hiệu quả xuất sắc. Những người vốn còn đang do dự quan sát vừa nghe nói sau bữa trưa còn có náo nhiệt để xem, lập tức thi nhau tuyên bố cho mình tham gia.

Ơ kìa, sao hiệu quả lại tốt hơn dự kiến nhiều thế, thậm chí còn tốt quá mức rồi…?

Nhìn đám khán giả khát máu dần trở nên kích động cùng Arisa đang xoa tay, hăm hở chuẩn bị chiến đấu ở cách đó không xa, Tsuneki ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng bắt đầu thấp thỏm.

Cậu chỉ muốn đi đầu để kéo mọi người cùng hành động mà thôi. Nhưng sao bầu không khí lại bị đẩy đến mức nếu hôm nay cậu không đánh một trận với con nhỏ bất lương biết phun lửa kia thì dường như chẳng thể kết thúc được nữa?

Mình sắp phải tay không đấu với cao thủ phóng lửa trong game đối kháng thật à?

Tsuneki liếc nhìn Arisa đang vê lửa trong tay như chuẩn bị tung tuyệt chiêu, lặng lẽ nuốt nước bọt.

Đến nước này, câu “Anh em đùa nhau tí thôi mà” đã không thể nói ra miệng được nữa. Xem ra mình chỉ còn cách chết sơ sơ một lần thôi nhỉ?

Đậu má, ai bảo khích tướng có tác dụng thế! Sao mình khích người ta một hồi lại tự đẩy bản thân vào hố, hơn nữa còn sắp bị thiêu thật vậy!

Ngay lúc Tsuneki đang suy nghĩ xem lát nữa mình nên để lại di ngôn gì, Hiro vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng bước tới.

“Cậu không gây chuyện một phút thì ngứa ngáy toàn thân à?”

“Ơ, Nikaido định đánh thay tôi sao… Oái!”

Không hổ là cao thủ tinh thông trà đạo, hoa đạo, kiếm đạo, karate, toán học và văn chương. Nikaido Hiro chỉ cần một cú chặt tay đã khiến Tsuneki nổ tung tại chỗ.

“Tạm thời không cần để ý lời tên ngốc đó. Nhưng tôi tán thành đề nghị của Leia. Trong tình hình hiện tại, dù có người không muốn cùng hành động, xét đến việc một vụ án mạng đã xảy ra, tôi cho rằng mọi người cần tiến hành một cuộc trao đổi thẳng thắn. Không còn giả vờ vui vẻ như một đám [tù nhân không hiểu rõ tình hình], mà phải nghiêm túc nhìn nhận hiện trạng với thân phận [những ứng viên phù thủy có thể sa ngã thành phù thủy].”

“Phù, phù thủy…” “Chậc…!” “Hành động của Housho Margo thì liên quan gì đến tôi chứ…!”

Nghe những lời của Hiro, mọi người lập tức để lộ vẻ bất an hoặc phẫn nộ, thậm chí có người còn nghiến răng phản bác ngay tại chỗ.

“Trốn tránh không có ý nghĩa. Hay các cậu cho rằng cái chết của Housho Margo và Hikami Meruru cũng là giả? Rằng đây chỉ là một chương trình truyền hình thực tế? Đừng tự lừa mình nữa. Tất cả chúng ta đều có thể trở thành phù thủy. Dù không phải hôm nay, chuyện đó gần như chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai.”

Giọng Hiro bình thản đến lạnh nhạt. Thay vì đưa ra đề nghị, cô giống như chỉ đang trình bày một sự thật chính xác và không thể nghi ngờ.

Nhưng…

“Sự thật chính xác” ấy đối với những người khác có phần quá sức nặng nề rồi. Nikaido Hiro, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?

Tsuneki vốn cho rằng sau khi bị mọi người bỏ phiếu nhốt riêng, Hiro ít nhiều sẽ biết kiềm chế sự sắc bén của mình. Thế nhưng những lời cô nói lúc này lại giống như đang cố tình đẩy bản thân sang phía đối lập, để tất cả mọi người cùng cô lập mình.

Ngoài miệng nói phải đoàn kết hợp tác, nhưng cậu lại gần như cố ý loại chính mình ra ngoài… Rốt cuộc cậu đang định làm gì?

Nhớ lại chỉ số phù thủy hóa của Hiro trên [Hệ Thống Tình Yêu YUKI], Tsuneki cau mày, nhìn cô không chớp mắt.

Bạn đã đến cuối chương 31.

Không gian đọc của bạn