Lucas là chưởng kỳ quan của Hoàng gia Ưng Kỳ Đệ Nhị của đại đội Byzantian, đồng thời là đội trưởng trinh sát đầu tiên đưa tin về những người Byzantian còn sống dưới lòng đất tới thế giới bên ngoài.
Ông thuộc lớp cựu binh đã sống cả đời trong Constantinople ngầm, nơi người dân Byzantian chiến đấu với ác ma trong điều kiện thiếu thốn suốt hàng thế kỷ. Vì vậy khi lần đầu bước lên mặt đất, Lucas mang theo cả niềm kiêu hãnh, đau đớn và lòng trung thành gần như tuyệt đối với Hoàng tộc áo tím.
Cuộc gặp Theresa là một khoảnh khắc quan trọng: đối với Lucas, cô không chỉ là một nữ tu mà là basilissa được lời tiên tri chờ đợi, biểu tượng rằng những hy sinh của Byzantian chưa kết thúc vô nghĩa.


