“B-bạn?”
Lilian mở to mắt, nghiêm trọng hoài nghi tai mình có bị thương không.
Hay gần đây quá cô độc nên đã sinh ảo giác?
Nhưng cô còn chưa phân biệt được đây là hiện thực hay mơ, Kaser đã như đoán được cô đang nghĩ gì, bổ sung một câu.
“Nếu cô không muốn thì cứ coi như tôi chưa nói.”
Vẻ mặt cậu không thay đổi, nhưng câu này nghe vẫn rất chu đáo.
Chỉ là với Lilian thì lại hơi chói tai.
Vị tiểu thư đáng thương lập tức hoàn hồn, giả vờ bình tĩnh hừ một tiếng: “Cậu đừng tự quyết định một mình được không? Tuy tôi không thích kết bạn, nhưng nể việc vừa rồi cậu cứu tôi, thế nên tôi đã xem cậu là bạn rồi, hiểu chưa hả?”
Kaser có thể nhìn ra được cô gái này thật sự rất cần bạn.
Chỉ là tính cách không thẳng thắn này khiến người ta khó mà tiếp nhận nổi.
Chẳng trách cô bé này không có bạn…
Có lẽ chỉ có Inina ngây thơ đơn thuần mới hợp được với cô.
Kaser cảm thán đôi chút trong lòng, rất hiểu chuyện không chọc thủng “lớp giáp” của Lilian, chỉ khẽ gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”
Có lẽ phản ứng này quá bình thường nên Lilian nghẹn lời.
Một lát sau, để tăng giá trị của bản thân, cô không nhịn được tự giới thiệu:
“Tôi tên Lilian, là Nữ Nam tước của Đế Quốc Tử Kinh. Từ lúc nhập học đến giờ chưa từng kết được một người bạn nào, cho nên được làm bạn với tôi là vinh hạnh của cậu đấy.”
Nữ Nam tước của đế quốc…
Kaser hơi cạn lời, nhưng cậu vẫn chưa quên mục đích của mình.
Chỉ cần có thể ngăn diễn biến nguyên tác, tiện thể thay Inina chăm sóc lòng tự trọng của vị tiểu thư này một chút, Kaser cũng rất sẵn lòng.
Vì vậy cậu lập tức học theo phản ứng của Inina, hơi ngạc nhiên nói: “Cô lại là Nữ Nam tước sao?”
“Đúng vậy.”
Thấy phản ứng của Kaser, Lilian cuối cùng cũng thoải mái, thậm chí còn hơi kiêu ngạo ngẩng đầu.
“Tôi đã xem thường cô rồi.” Kaser chân thành cảm thán.
“Hứm~” Lilian rất hưởng thụ ánh mắt như vậy. Dù sao đây cũng là cảm giác vui sướng cô chưa từng trải nghiệm.
Đồng thời cô cũng quyết định phải chăm sóc người bạn khó khăn lắm mới có được này thật tốt.
“Sau này nếu ở học viện gặp phiền phức gì thì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu giải quyết.”
“Phiền phức gì cũng được sao?”
“Đương nhiên.”
Nhận được câu trả lời của Lilian, Kaser luôn cảm thấy mình có thể dễ dàng lừa cô lên giường.
Nói mới nhớ, là hoàng tử duy nhất của đế quốc, Kaser cũng nên cân nhắc vấn đề nối dõi rồi.
Trước đây là vì vừa thức tỉnh ký ức kiếp trước, áp lực quá lớn nên không có tâm trạng nghĩ đến chuyện này.
Nhưng bây giờ nghĩ kỹ, cậu còn tận mười năm rưỡi, chẳng lẽ ngay cả một người phụ nữ cũng không có?
Nếu như sau này thất bại, không thể sống sót, vậy chẳng phải cậu sẽ thành trò hề tuyệt thế sao?
Nhận ra điều này, Kaser hít sâu một hơi lạnh.
Không được! Dù có chết, ít nhất cũng phải nghĩ cách tốt nghiệp đời trai trước đã!
Đàn chị Evelia trông có vẻ dễ vào tay, nhưng thực tế không đơn giản như vậy.
Còn Lilian trước mắt là một ứng viên khá ổn.
Tiềm năng của cô cũng chỉ kém Teresa một chút.
Ngay lần đầu gặp Lilian, Kaser đã xem bảng thuộc tính của cô.
[Nhân vật: Lilian]
[Năng lực siêu phàm: Đông Kết (tím sẫm)]
[Bậc siêu phàm: bậc một]
[Tiềm năng cá nhân: cấp Lãnh Chúa]
[Giá trị cướp đoạt: 16 sao]
Theo thiết lập, Lilian là hồng nhan tri kỷ của Inina nên năng lực siêu phàm của cô trùng với một trong những năng lực sau này của Inina.
Khi hai người đồng thời phát động năng lực siêu phàm, hiệu quả đóng băng gần như gấp năm lần bình thường.
Đương nhiên, điều này cũng nhờ thực lực cá nhân của Lilian rất đáng nể nên mới có thể phối hợp hoàn mỹ với Inina.
Xem ra chỉ cần thu Lilian vào hậu cung, không những có thể để Inina tập trung luyện cấp, có lẽ còn cung cấp trợ giúp không nhỏ cho chính cậu.
Đây chẳng phải đôi bên cùng có lợi sao?
Nghĩ đến đây, Kaser cúi đầu, từ tận đáy lòng mỉm cười với vị tiểu thư đáng yêu trong lòng mình.
“Lilian, được làm bạn với cô là vinh hạnh của tôi.”
Đối diện ánh mắt cậu, Lilian hơi không quen quay mặt đi, nhưng trên gương mặt lạnh lùng đã bất giác hiện lên chút vui vẻ.
Sau đó, như nhớ ra điều gì, cô đỏ mặt chủ động chuyển chủ đề: “Đúng rồi, thương thế của tôi đã khỏi rồi, cậu thả tôi xuống đi. Tôi tự đi được.”
Nói thật, cô thật sự không quen bị người khác ôm.
Đặc biệt bây giờ quần áo chẳng che được bao nhiêu, sự tiếp xúc sát sao giữa làn da khiến thiếu nữ chưa từng trải sự đời hoàn toàn không chịu nổi.
Hơn nữa nếu bị học viên khác nhìn thấy, Lilian cảm thấy đời sống học viện của mình có thể sẽ kết thúc sớm mất.
Nhưng Kaser không định buông cô.
Bởi vì…
“Chúng ta vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Nếu bị ma thú phía sau đuổi kịp thì phiền phức, cô cứ ngoan ngoãn ở trong lòng tôi đi. Tôi làm vậy là để bảo vệ cô, bạn bè làm thế rất bình thường.”
Kaser nói vô cùng nghiêm túc.
Nhưng thật ra cậu còn có một mục đích thật sự.
Đó là nhân cơ hội này để Inina tận mắt thấy sự tiếp xúc thân mật giữa cậu và Lilian.
Như vậy cô bé tóc trắng kia chắc sẽ không nảy sinh ý gì với Lilian nữa chứ?
Cùng lúc đó, vẻ mặt Lilian hơi xúc động.
Trong lòng cô chỉ có một ý nghĩ.
Thì ra đây chính là… bạn bè sao?
Trong khoảnh khắc này, vị tiểu thư cuối cùng cũng hiểu có một người bạn đáng tin là cảm giác tuyệt vời đến mức nào!
…
Ở phía bên kia.
Inina cuối cùng cũng dọn sạch ma thú gần đó.
Lúc này cô đang trông mong nhìn về hướng Kaser vừa rời đi.
“Không biết tên đó thế nào rồi…”
Inina bắt đầu có một dự cảm rất xấu.
Bình thường tuy không hợp Kaser, nhưng vào lúc thế này cô vẫn rất quan tâm tới an nguy của cậu.
Đương nhiên, chỉ vì trước đó cô đã hứa phải bảo vệ Kaser cho tốt.
Đúng vậy, chỉ thế thôi!
Inina vừa lo cho Kaser vừa tự thuyết phục mình trong lòng.
“Ina, hay là chúng ta đi theo xem sao?” Teresa bên cạnh không nhịn được đề nghị.
Nghe vậy, Inina rất động lòng.
Thật ra cô đã muốn làm thế từ lâu, chỉ lo Teresa hiểu lầm rằng cô rất để tâm Kaser.
Nhưng bây giờ thì không cần lo nữa.
Vì vậy Inina lập tức gật đầu: “Được! Vậy Sasha cậu…”
Lời còn chưa dứt, một khí tức quen thuộc đã xuất hiện trong phạm vi cảm ứng của cô.
Ngay sau đó, Inina và Teresa thấy Kaser xuyên qua rừng cây đi tới trước mặt họ, cả người không hề hấn gì.
Chỉ có điều trong lòng cậu xuất hiện thêm một cô gái tóc xanh vô cùng xinh đẹp.
Hơn nữa quần áo cô gái này chỉ còn che được những vị trí quan trọng.
Cô chính là Lilian, người được mệnh danh là “tiểu thư fanservice” trong nguyên tác!


