Chương 95 · 232 chương

Những đứa trẻ không ngoan cần được giáo dục bằng roi

Thật ra Teresa không hề yếu.

Năng lực siêu phàm của cô tên là [Huyễn Tượng], một năng lực vô cùng hiếm có.

Tiềm năng của cô cũng được đánh giá ở cấp Quân Vương.

Điều này có nghĩa là chỉ cần có đủ thời gian và cơ duyên, tương lai cô cũng có thể trở thành cường giả bậc chín.

Chẳng qua khi đứng cạnh hai kẻ như Kaser và Inina, Teresa mới có vẻ vô dụng đến vậy.

Cũng vì thế mà trong tiềm thức, Inina vẫn luôn cho rằng Teresa rất yếu, nhất định phải được cô bảo vệ thật kỹ.

Nhưng bây giờ…

Nhìn Teresa vui vẻ như vậy, Inina cuối cùng cũng nhận ra mình đã sai.

Kaser mới là người thật sự hiểu Teresa…

Nghĩ đến đây, Inina hơi tức, không nhịn được trừng Kaser một cái đầy hung dữ.

Tên đàn ông thối này còn dám nói với cô là không có ý gì với Sasha à?

Đây mà gọi là không có ý gì sao?

Không có ý gì mà lại hiểu người ta đến thế à?

Khoan đã…

Inina chợt nhớ ra một chuyện.

Hình như Kaser cũng rất hiểu cô…

Chẳng trách trước đây tên này luôn khiến cô cảm thấy nguy hiểm như vậy!

Ý nghĩ vừa lóe lên, Inina lập tức phản xạ có điều kiện kéo Teresa lùi liên tục ra sau, tránh xa Kaser, rồi buột miệng hét lớn: “Sasha! Cậu đừng mắc lừa! Cậu ta… cậu ta thật ra biến thái lắm!”

Giọng nói mềm mại tràn đầy tính công kích.

Trước đây Teresa cũng từng nghe Inina đánh giá Kaser như vậy.

Nhưng cô thật sự không ngờ cô bé này lại dám nói thẳng trước mặt Kaser.

Rất nhanh, Teresa hoàn hồn, nghiêm mặt rồi gõ lên đầu Inina một cái.

“Cốc~!”

Một tiếng vang rõ ràng, như thể vừa nhẹ nhàng đánh thức một tâm hồn đang ngủ say.

“Á~!”

Inina bất ngờ kêu lên, ôm trán, tủi thân nhìn Teresa.

Nhưng lần này Teresa không mềm lòng. Cô nhìn thẳng Inina bằng ánh mắt nghiêm khắc rồi dạy dỗ: “Ina! Cậu lại quên những gì tớ đã nói trước đó rồi sao? Kaser đối xử với chúng ta tốt như vậy, sao cậu có thể mắng cậu ấy như thế?”

“Nhưng mà…”

Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Inina muốn phản bác.

Nhưng lại bị Teresa ngắt thi triển.

“Mau xin lỗi Kaser đi.” Vẻ mặt Teresa vô cùng nghiêm túc.

Điều này khiến Inina hiểu rất rõ, nếu mình không xin lỗi thì chắc chắn sẽ bị Teresa ghét…

Bị thanh mai ghét chỉ vì một tên biến thái đáng ghét gì đó…

Chuyện đó không được đâu!

o(≧口≦)o!

Ý nghĩ vừa dứt, Inina đành đầu hàng, cô mang vẻ mặt như mất hết hy vọng vào cuộc đời, quay sang Kaser rồi lí nhí: “Xin lũi…”

Tuy đã xin lỗi, nhưng trong lòng cô lúc này lại đang viết nhật ký ghi thù:

“Ngày 14 tháng 7, trời nắng. Tên biến thái Kaser đáng ghét suýt khiến mình bị Sasha ghét. Sau này nhất định phải bắt cậu ta trả giá bằng máu!”

…

Cùng lúc đó.

Nhìn tư thế xin lỗi đầy miễn cưỡng của Inina, Teresa cũng hiểu cô bé này có lẽ lại coi lời mình như gió thoảng bên tai.

Hình như cứ hễ liên quan tới Kaser là Inina lại như vậy.

Hai người này cứ như nước với lửa, hoàn toàn không thể hòa hợp với nhau.

Điều đó khiến Teresa, người bị kẹp ở giữa, không khỏi mệt lòng.

Cô đã nhận thức sâu sắc rằng con đường khiến quan hệ giữa Inina và Kaser tốt lên đúng là còn rất dài!

Nhưng việc cấp bách trước mắt vẫn là trấn an Kaser trước.

Teresa chưa từng tiếp xúc sâu với con trai, nhưng cô cũng biết bình thường chẳng có chàng trai nào thích bị con gái vu oan là biến thái cả.

Vì vậy cô nở một nụ cười mang theo chút áy náy, dịu giọng nói với Kaser: “Kaser, Ina không cố ý đâu, cậu đừng để tâm nhé.”

“Ừ, tôi không để tâm đâu.” Kaser khẽ gật đầu, vẻ mặt không đổi.

Cậu luôn rộng lượng với anh em, sao có thể để bụng được chứ?

Cùng lắm chỉ viết vào nhật ký trong lòng thôi.

“Ngày 14 tháng 7, trời nắng. Con loli trắng này dám mắng mình là biến thái ngay trước mặt Teresa, hoàn toàn không chừa chút thể diện nào mình. Sau này nhất định phải tìm cơ hội dạy cô ta một bài học mới được.”

…

Sau khúc nhạc đệm nhỏ, ba người tiếp tục đi sâu vào hang động.

Teresa bắt đầu thử giao chiến với [Nhện Độc Tám Mắt] bậc hai.

Mỗi khi đến lúc như vậy, Inina đều đứng bên cạnh quan sát với vẻ vô cùng căng thẳng.

Kaser đành phụ trách dọn những ma thú khác đến quấy nhiễu. Giống như trước, lần nào cậu cũng đánh chúng chỉ còn nửa hơi rồi ném cho Inina kết liễu.

Inina cũng đương nhiên nhận hết món quà của cậu.

Lâu dần, Teresa bắt đầu chú ý tới hiện tượng “kỳ lạ” này.

“À… Kaser, cậu không cần luyện cấp sao?”

“Không sao, tôi không quan trọng.”

Kaser mặt không đổi sắc đáp lại.

Nhưng câu này lọt vào tai Teresa lại lập tức trở nên cực kỳ lạ.

Cái gì mà cậu không quan trọng?

Chẳng lẽ Inina đối với cậu quan trọng hơn sao?

Nghĩ vậy, Teresa nhìn sang Inina bên cạnh bằng ánh mắt kỳ lạ.

Inina lập tức nhận ra Teresa đã sinh nghi, vội nói với Kaser: “Không cần cho tôi nữa! Cậu tự giết mấy con ma thú đó đi!”

“Không được.” Kaser không chút lay động mà từ chối Inina.

Hiện giờ họ có vòng tay do học viện phát để lập đội, chiến tích được chia sẻ cho nhau. Trong tình huống này, để cậu tự tay giết ma thú chẳng khác nào lãng phí trắng trợn!

Thấy phản ứng của Kaser, Inina suýt tức chết.

Cô còn chưa kịp nói tiếp thì một luồng khí tức ma thú đông đảo đột nhiên tràn ra từ sâu trong hang động, không ngừng tiến về phía họ.

Cả ba đồng loạt ngẩng đầu nhìn sang.

Một lát sau, một đàn [Nhện Độc Tám Mắt] bậc ba với những đốm trắng trên cơ thể lao tới.

Đám này hung tợn lộ rõ, hiển nhiên đã bị sự xâm nhập của nhóm Kaser chọc giận.

Teresa rất hiểu thực lực của mình, theo bản năng hoảng hốt nói với Inina và Kaser: “Ch-chúng ta rút trước đi?”

Nhưng Inina lại cong môi, ném chuyện vừa rồi ra sau đầu, phấn khích nói: “Không cần đâu. Sasha cứ ở nguyên đây đi, tớ và Kaser sẽ giải quyết chúng!”

Nếu chỉ có một mình, Inina không tự tin có thể vừa bảo vệ Teresa vừa giết được nhiều ma thú bậc ba như vậy.

Nhưng hiện tại, bên cạnh cô còn có một Kaser vô cùng đáng tin!

Ngay cả Inina cũng không nhận ra rằng trong hai chuyện chiến đấu và cướp đồ của mình, cô lại tràn đầy lòng tin với Kaser.

Nghe vậy, Teresa vội quay sang nhìn Kaser.

Kết quả Kaser cũng thản nhiên nói: “Ừ, giao cho chúng tôi đi. Cô không cần lo, tôi sẽ bảo vệ cô.”

Lời vừa dứt, đám [Nhện Độc Tám Mắt] bậc ba đã phát động cuộc xung phong dữ dội về phía họ!

Trong năm phút tiếp theo.

Teresa tận mắt chứng kiến Inina và Kaser phối hợp ăn ý đến khó tin, trực tiếp giết xuyên cả đàn ma thú đáng sợ này!

Lần này đến lượt Teresa cảm thấy mình mới là người góp mặt cho đủ số.

Với cả… hai người này chẳng phải rất không hợp nhau sao?

Tại sao lúc chiến đấu lại có thể ăn ý đến vậy?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Trong đầu Teresa đầy dấu hỏi.

Cảm ơn ae đã đọc đến chương này, bản free tụi mình cũng sắp hết, mong ae donate một chút để bọn tày này có tiền mua chương + độc lực dịch tiếp.

Link donate mình để ở phần chú thích, thank u ae rát nhiều.

( ˘ ³˘)♥︎

Bạn đã đến cuối chương 95.

Không gian đọc của bạn