Chương 92 · 232 chương

Inina cần que mài răng

Sau khi trưởng khối Stanway phát biểu xong, Kaser và mọi người dưới sự dẫn dắt của cô Shirley bắt đầu tiến vào Rừng Ma Thú.

Vốn đây phải là khoảnh khắc khiến người ta hưng phấn.

Nhưng có lẽ trải nghiệm tối qua với Kaser quá kích thích, không chỉ Inina không thấy hưng phấn, ngay cả Teresa cũng chỉ hơi tò mò đánh giá môi trường xung quanh.

Đúng lúc ấy, giọng Kaser truyền tới.

“Lát nữa đi theo tôi, tôi dẫn các cô tới chỗ khác luyện cấp.”

Nếu có thể, Kaser chỉ muốn dẫn Inina.

Nhưng Teresa dù sao là thanh mai trúc mã của Inina.

Là anh em tốt của Inina, chắc chắn phải thay cô chăm sóc thanh mai trúc mã thật tốt.

Lời Kaser vừa dứt, Teresa sững người.

“Hả? Dẫn bọn tôi đi luyện cấp?”

Lúc này cô vẫn chưa biết Ina nhà mình đã giao dịch riêng với Kaser trong mật thất.

Thấy phản ứng này, Kaser theo bản năng nhìn Inina bên cạnh.

Quả nhiên… cô bé tóc trắng đang chột dạ dời mắt sang chỗ khác.

Rõ ràng cô không định kể chuyện giao dịch cho Teresa.

Nghĩ cũng đúng, nếu Teresa biết hai người giấu cô ký [Khế Ước Dịch Chuyển], nhất định sẽ không nhịn được nghĩ lung tung.

Đến lúc đó giải thích sẽ rất phiền.

Chỉ cần nghĩ mình sẽ bị hiểu lầm có một chân với Kaser, Inina đã không hiểu sao hoảng, thậm chí hoàn toàn không dám nhắc chuyện này trước mặt Teresa.

May mà Kaser đối mặt Inina lúc nào cũng hiểu chuyện.

Chỉ trong chớp mắt, cậu đã tìm được một cái cớ vô cùng tiện.

“Không sai, dù sao tôi là hội trưởng của các cô. Giúp các cô nâng thực lực cũng có lợi cho xã đoàn.”

“Là vậy sao?” Teresa chớp mắt.

Đối diện ánh mắt cô, Kaser không đổi sắc mặt khẳng định: “Chính là vậy.”

“Được, cảm ơn cậu, bạn học Kaser. Chúng ta cùng cố gắng!”

Teresa không tự chủ nở nụ cười nhẹ.

Cô đâu phải đồ ngốc, tự nhiên biết Kaser đang kiếm cớ.

Dù sao làm gì có hội trưởng nào đặc biệt giúp thành viên luyện cấp.

Đây gần như là đãi ngộ cấp người thân.

Trong mắt Teresa, chẳng qua Kaser đặt bọn họ trong lòng, nhưng lại không chịu thẳng thắn, nên mới cố ý kiếm cớ giúp.

Nghĩ vậy cô không khỏi cảm khái: “Haiz, nếu Kaser không tsundere đến vậy thì tốt. Có lẽ Ina sẽ hiểu được dụng tâm của cậu ấy.”

Có lúc nhìn Inina và Kaser cãi nhau, Teresa cảm thấy mình kẹp ở giữa thật sự rất mệt.

Nhưng mà… tại sao Ina hôm nay yên lặng vậy?

Teresa đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, không nhịn được nhìn Inina.

Sau đó Inina vừa hay kéo tay cô, dẫn cô tránh xa Kaser, cuối cùng mới ghé tai nhỏ giọng: “Sasha, cậu đừng nghe cậu ta. Cậu ta chỉ đang giả người tốt, thật ra là biến thái.”

Nói tới hai chữ cuối, Inina còn nhấn mạnh giọng.

Ít nhiều có chút nghiến răng nghiến lợi.

Tiện thể nói luôn, hôm nay cô còn cố ý chọn trang phục khó bị Kaser lấy mất, rõ ràng đang đề phòng chuyện gì đó.

Nhìn Inina đầy oán khí, Teresa cuối cùng cảm thấy đúng vị.

Thế là trong lúc yên tâm, cô không nhịn được dạy: “Ina! Lần trước tớ chẳng phải vừa nói cậu sao? Không được bất lịch sự với bạn học Kaser như vậy. Hơn nữa cậu còn vu oan người ta là biến thái, quá đáng thật đấy!”

“…”

Inina hé miệng trông vô cùng ngốc nghếch, nhất thời không biết nói gì.

Kết quả Teresa còn nghiêm mặt hỏi dồn: “Biết mình sai chưa?”

Inina lúc này hận không thể tại chỗ nói cho Teresa Kaser đã làm gì với mình!

Nhưn cô không nói nổi…

Vì vậy sau một thoáng im lặng, Inina muốn khóc mà không có nước mắt, tủi thân nói:

“Hu hu hu… tớ biết rồi…”

…

Khi Teresa dẫn Inina trở lại bên Kaser, Kaser rất tò mò hai người vừa nói gì?

Tại sao cô bé tóc trắng kia trông như muốn ăn cậu?

Bro rõ ràng chẳng làm gì!

Thậm chí còn giúp giấu chân tướng!

Dù không có công lao cũng có khổ lao chứ?

Nghĩ vậy, Kaser cảm thấy rất vô tội.

Nhưng sau một phần tư giây, cậu quyết định không nghĩ lung tung.

Thôi được rồi, đều là anh em, đầu giường cãi cuối giường hòa.

Kaser biết Inina sâu cạn thế nào.

Cô bé này nhiều nhất chỉ cắn cậu mấy cái, không thể thật sự ăn cậu.

Bây giờ chắc lại tới kỳ mài răng rồi.

Có lẽ sau này phải cân nhắc chuẩn bị cho Inina một que mài răng mới được…

…

Diện tích Rừng Ma Thú vô cùng lớn.

Ở khu vực ngoài phần lớn là ma thú bậc 1 phòng ngự thấp, lực sát thương không cao, hơn nữa không thích sống bầy đàn.

Lớp của Kaser được phân tới khu chỉ có [Thú Dây Leo] và [Chuột Ma].

“Chú ý nhìn! Những dây leo xanh trước mặt chúng ta chính là Thú Dây Leo. Từ bây giờ cô sẽ biểu diễn cho các em cách chiến đấu với loại ma thú này.”

Cô Shirley vừa tới gần ma thú vừa giảng giải cho học viên phía sau.

Phần lớn học viên cũng tập trung quan sát.

Nhân lúc này, Kaser chạm nhẹ mu bàn tay Inina, ra hiệu cô dẫn Teresa cùng mình rời đi.

Nói thật Inina lúc này hơi có tính khí.

Nhưng cô vẫn biết nhìn trường hợp, nên không nói thêm, yên lặng kéo Teresa chuẩn bị đi theo Kaser.

Nhưng ngay lúc bọn họ sắp rời khỏi đội, một tiếng hét hơi chói tai vang khắp khu vực.

“Cô Shirley! Có người muốn trốn học!!!”

Âm thanh lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Nhìn theo nguồn phát, là một nam sinh không mấy nổi bật.

Nhưng bên cạnh nam sinh, Kaser nhìn thấy Giles con trai Bá tước đang cười trộm.

Rõ ràng là tên này đứng sau sai người tố cáo cậu.

“…”

Kaser nhất thời chẳng biết nên chửi kiểu gì.

Chỉ có thể nói mấy phản diện nhỏ này thật đủ chuyên nghiệp, ở chuyện làm nhân vật chính khó chịu tuyệt đối không qua loa.

Inina cũng đúng là bị chọc khó chịu.

Vốn tâm trạng đã không tốt, cô lập tức dùng ánh mắt sắc bén trừng nam sinh mách lẻo kia.

Nhưng cô còn chưa kịp nói, trên đầu đột nhiên truyền tới cảm giác kỳ lạ.

Đến khi hoàn hồn lại, Inina mới nhận ra Kaser vậy mà đặt tay lên đầu mình!

Hơn nữa Kaser còn tỏ vẻ cực kỳ tự nhiên mà xoa đầu cô, bình tĩnh nói: “Đừng vội, chuyện vặt này giao cho tôi là được.”

Không nghi ngờ gì đây là lời khiến người ta yên tâm.

Đáng tiếc là não bộ của Inina đã quá tải rồi!

Bạn đã đến cuối chương 92.

Không gian đọc của bạn