Chương 84 · 232 chương

Inina đâu? Cứu với!

Khi giọng nói ấy vang lên, Teresa lập tức biết chàng trai đó đã tới!

Chàng trai có mái tóc vàng còn chói mắt hơn cả vầng thái dương, chưa bao giờ để bất cứ chuyện gì trong lòng, lúc nào cũng mang vẻ bình thản đã tới!

Giống hệt ngày khai giảng trên sàn quyết đấu, không chút do dự mà lao tới cứu cô.

Nhưng khác với lần ở sàn quyết đấu, lần này Kaser phải đối mặt một đàn thú triều vô tận vô biên.

Teresa thật sự không biết, rốt cuộc mình có gì đáng để Kaser làm tới mức này.

Phải biết ngay cả người yêu cũng chưa chắc có thể vì đối phương làm tới vậy.

Huống hồ cô và Kaser chỉ là bạn bè bình thường.

Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là một phần tình nghĩa nặng nề.

Nặng đến mức trong đầu Teresa thậm chí sinh ra một suy nghĩ:

Nếu có thể, cô hy vọng người tới cứu mình lần này là Inina chứ không phải Kaser.

Nếu không, e rằng bán cả bản thân cũng chưa trả hết ân tình này.

Hơn nữa cô cũng không muốn nhìn Kaser vì mình mà mất mạng trong thử luyện.

Cho nên dù sợ chết đến đâu, Teresa vẫn lấy hết can đảm, định lớn tiếng hét để Kaser rời đi.

Chỉ là cô còn chưa kịp nói, giọng bình tĩnh của Kaser lại truyền tới.

“Không cần lo, cũng không cần để ý. Với tư cách hội trưởng Xã Đoàn Chân Lý Siêu Phàm, bảo vệ từng thành viên là trách nhiệm của tôi. Tôi sẽ dẫn sạch đám ma thú này đi, cô chỉ cần yên lặng đứng trên đó nhìn là được.”

Kể từ lần trước làm Inina khóc, con đường con mồi của Kaser đã càng thêm tinh thâm.

Cậu luôn ghi nhớ mình vì nữ chính Inina mới làm những chuyện này.

Cho nên nhất định phải bịa ra một lý do hoàn mỹ.

Như vậy mới tránh Teresa nghĩ lung tung, gây ra hiểu lầm không cần thiết.

Kaser không muốn tới lúc thanh Thuần Ái chẳng nhúc nhích, còn thanh NTR của mình lại tăng không phanh.

…

Từ lúc Kaser mở cửa luyện kim tới khi nói xong hai câu, tổng cộng chỉ mới hơn mười giây.

Mười giây này đã đủ để đám ma thú quanh tế đàn cảm nhận rõ sự dụ dỗ từ [Trái Tim Ma Thú].

Đặc biệt đám ma thú gần Kaser nhất càng như phát điên gầm dữ dội.

“GRAHHHH!!!!”

Theo một tiếng gầm dữ dội, đám ma thú bắt đầu điên cuồng lao về phía Kaser.

Cả tế đàn vì bước chân của chúng mà rung lắc dữ dội.

Khi nhìn thú triều vô tận trước mắt xông tới, Kaser lần đầu cảm nhận được thế nào là sử thi và truyền kỳ.

Đây mới chính là fantasy, đây mới chính là kích thích!

Kaser không chút do dự quay đầu bỏ chạy, thúc động năng lượng siêu phàm trong cơ thể tới cực hạn.

Chỉ chớp mắt cậu đã tới trước cổng dịch chuyển, một chân bước vào.

Sau đó, đám ma thú cũng nối nhau xông theo vào cổng dịch chuyển, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt Teresa.

Không bao lâu sau, xung quanh tế đàn không còn nhìn thấy một ma thú nào.

Nơi này đã trở nên trống rỗng…

Và thế giới nội tâm Teresa cũng trống rỗng theo.

“Kaser…”

…

Phía bên kia cổng dịch chuyển là một hành lang rộng tới cực điểm.

Khác với hang động tối đen trước đó, nơi này giống lối vào một điện đường nào đó hơn. Bất kể tường hay mặt đất đều làm từ vật liệu luyện kim rất có chất cảm, trông cao quý và trang nhã.

Cuối hành lang lại có một cổng dịch chuyển.

Kaser không nghĩ nhiều, cũng không có thời gian nghĩ, cứ vậy một đường chạy trốn về phía cuối.

Đám ma thú đuổi sát sau lưng thỉnh thoảng ném vài đòn tấn công tầm xa về phía cậu.

Hỏa diễm, cuồng phong, lôi đình, băng tuyết… đủ loại.

Dao động năng lượng siêu phàm đáng sợ như mưa bão khiến người thường như không thở nổi.

Nếu không phải Kaser có kỹ năng [Cướp Đoạt Sát Thương], bây giờ cậu chắc đã là một cái xác cứng ngắc.

“Ầm!!!”

Tiếng nổ chấn tai vang bên tai, phía cuối hành lang trước mắt ngày càng gần hơn.

Cuối cùng, trước khi năng lượng siêu phàm cạn sạch, cậu vẫn thành công xuyên qua cổng dịch chuyển.

Còn đàn ma thú phía sau lại bị một kết giới vô hình chặn lại.

Khác với kết giới trên tế đàn trước đó.

Kết giới này có một quy tắc đặc biệt.

Đó là ngoài con người ra, không có bất cứ ma thú nào có thể đi qua nơi này.

Cho dù là Cự Long bậc 9 cũng không thể vượt qua!

…

Theo ánh sáng lóe lên, bóng hình Kaser xuất hiện trên bầu trời.

Không đúng…

Nói chính xác, cậu tới một thành phố nổi giữa biển mây.

Nơi này hùng vĩ và đại khí, ngay cả trong không khí cũng như tràn ngập một luồng khí tức trang nghiêm.

Kaser nhìn quanh, trong lòng đã có đáp án.

Dù sao cậu là người từng đọc kịch bản.

Cậu biết rất rõ, nơi này hẳn chính là bảo cụ siêu phàm của hiệu trưởng đời đầu đã chế tạo ra.

Một tòa thành lơ lửng giữa trời cao, Thành Nổi Rosati, có khả năng hủy diệt toàn bộ long tộc.

Nói cách khác, cậu bây giờ đã từ lòng đất dưới Phồn Tinh Viện đi ra thế giới bên ngoài.

Thế là Kaser ngẩng mắt nhìn.

Phía chân trời đang phủ ánh cam nhạt, thời gian hiện tại đang là buổi sáng sắp bình minh.

Đúng lúc ấy, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên.

“Hửm? Ngươi không phải đứa con của lời tiên tri, tại sao lại xuất hiện ở đây?”

“Xem ra chuyện trở nên thú vị rồi…”

Lời còn chưa dứt, Kaser đã rợn người nổi cả da gà, đột nhiên quay đầu nhìn sang.

Đập vào mắt chính là dáng vẻ của hiệu trưởng đời đầu.

Chỉ là lúc này vị hiệu trưởng đang lơ lửng trước mặt cậu dưới hình thái linh hồn.

…

Cùng lúc đó.

Trong mật thất nơi Inina và Evelia đang ở.

Khi Kaser xuyên qua cổng dịch chuyển thứ hai tiến vào Thành Nổi, màn hình ma pháp trực tiếp biến mất.

Thay vào đó là một cửa dịch chuyển mới.

Inina phản ứng cực nhanh, thậm chí không suy nghĩ đã xông vào.

Lúc này cô đã sốt ruột như lửa đốt!

Evelia cũng không chần chừ, bám sát bước Inina tiến vào cổng dịch chuyển.

Tuy thông qua màn hình, cô nhìn thấy Kaser đã thành công thoát khỏi thú triều, nhưng chẳng ai bảo đảm phía bên kia cổng dịch chuyển có còn nguy hiểm mới hay không.

Cho nên Evelia muốn mau chóng hội hợp với Kaser.

Đáng tiếc là suy nghĩ ấy nhất định không thể thực hiện.

Bọn họ không vượt khảo hạch, không thể giống Kaser tiến vào Thành Nổi.

Vì vậy sau khi Evelia và Inina xuyên qua cửa vào, họ bị truyền tới phía tế đàn.

Lúc này Teresa vẫn bị dây xích trói trên thập tự giá.

“Sasha!”

Inina vội bay tới, ngưng tụ một thanh kiếm dài, trong nháy mắt chém đứt toàn bộ dây xích.

“Ina…”

Nhìn thanh mai trúc mã trước mắt, trong lòng Teresa ngổn ngang cảm xúc.

Cô có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cuối cùng đều biến thành một câu: “Kaser vì cứu tớ… bây giờ e rằng đã…”

Nói tới đây, Teresa không thể tiếp tục.

Thật ra cô càng muốn bất chấp tất cả xông về hướng Kaser chạy trốn, đi giúp Kaser.

Nhưng thực lực của cô quá yếu…

Không làm được gì…

Cho dù dốc hết sức cũng chỉ đơn thuần đi nộp mạng, thậm chí còn có thể gây thêm phiền phức.

Chỉ nghĩ tới điều này, Teresa đã không thể bước nửa bước.

Nhưng không sao cả.

Inina sẽ ra tay.

Cô bé tóc trắng này thậm chí không do dự chút nào.

Ngay khoảnh khắc cứu Teresa, cô lập tức quay người bay về cổng dịch chuyển thông tới Thành Nổi.

Cho dù cô biết bên trong đã là đàn ma thú vô tận.

Nhưng cô vẫn muốn đi.

Không có nguyên nhân đặc biệt gì.

Chỉ vì tận mắt xác nhận sống chết của Kaser.

Chỉ vậy mà thôi.

Khoảnh khắc này, Inina khẽ cắn môi, trong đôi mắt xanh lục sương có sự nghiêm túc chưa từng thấy.

Bạn đã đến cuối chương 84.

Không gian đọc của bạn