Chương 78 · 232 chương

Cậu ấy thật sự… tôi khóc chết!

Kaser không nói dối.

Quả thật Inina quan trọng hơn.

Dù sao hiện tại cậu đang chờ cô bé này thăng lên bậc 2, để sau này có thể dựa vào chiến lực của cô nhiều hơn!

Đương nhiên. còn một nguyên nhân quan trọng hơn Kaser chưa nói.

Đó là giết đám ma thú này chẳng mang lại nửa xu lợi ích cho cậu!

Phương thức thăng bậc của cậu đã sớm bị Thất Tội Nữ Thần chết tiệt kia khóa cứng!

Thay vì lãng phí đống kinh nghiệm này, còn không bằng để Inina lấy mạng cuối.

Dù sao cứ coi như tặng cho người anh em tốt tương lai.

Không lỗ chút nào.

Kaser đối xử với bro chủ yếu là móc tim móc phổi, cùng với trong cậu có tôi, trong tôi có cậu!

Cùng lúc đó, Inina cuối cùng cũng hoàn hồn khỏi trạng thái ngơ ngác.

Cô có vẻ hơi hoảng, thậm chí kích động lớn tiếng: “C-c-cậu đang nói gì vậy!?”

Kaser liếc cô một cái. “Có vấn đề gì sao?”

Câu này trực tiếp khiến Inina nghẹn lời.

Cô buộc phải thừa nhận Kaser nói quả thật có lý.

Hiện tại đúng là để cô mau chóng thăng bậc 2 quan trọng hơn.

Vấn đề là câu đó nghe mập mờ quá đi mất?

Hơn nữa đây căn bản không phải Kaser mà cô quen thuộc!

Rõ ràng mỗi lần tên này cướp đồ của mình đều ngang ngược vô lý, kết quả bây giờ đột nhiên lại hiểu chuyện như vậy?

Nói thật là Inina không quen chút nào!

Thế nhưng…

Cô vẫn thành thật nói: “Không có vấn đề nữa, coi như tôi nợ cậu một ân tình.”

Nếu là chuyện khác, cô còn có thể yên tâm nhận lấy.

Dù sao trước đó Kaser từng nói muốn để cô nhìn thấy thành ý tràn đầy của mình.

Nhưng đối với siêu phàm giả, kinh nghiệm gần như ngang hàng với tính mạng!

Có người thậm chí vì thăng bậc mà không màng sống chết.

Cho nên trong chuyện này, Inina vẫn nghĩ sau này ít nhiều phải báo đáp Kaser.

Nhưng đối diện với sự khách sáo của cô, Kaser lại không đổi sắc mặt đáp: “Không cần. Giữa chúng ta không cần tính toán mấy chuyện này.”

Đúng vậy, đều là bạn chí cốt với nhau cả.

Huống hồ mục tiêu cuối cùng của Kaser là buffet cướp đoạt.

Nếu Inina cứ khách sáo như vậy, sau này cậu còn làm sao muốn gì làm nấy với cô?

Nhìn Kaser nghiêm túc trước mắt, đôi môi Inina khẽ hé, nhất thời không biết nói gì.

Một lúc sau cô mới dời mắt đi, hừ nhẹ: “Đây là cậu nói đấy nhé, vậy tôi không khách sáo nữa!”

Nói rồi Inina vui vẻ vung kiếm bổ xuống, kết liễu những ma thú dơi kia, cuối cùng giết sạch toàn bộ.

…

Góc nhìn của Inina:

[Đã giết thành công ma thú bậc 2, Dơi Khổng Lồ, nhận 18 điểm kinh nghiệm]

[Đã giết thành công ma thú bậc 2, Dơi Khổng Lồ, nhận 18 điểm kinh nghiệm]

[Đã giết thành công ma thú bậc 2, Dơi Khổng Lồ, nhận 18 điểm kinh nghiệm]

[…]

Sau khi giết trọn hai mươi bốn ma thú bậc 2, cô tổng cộng nhận được 432 điểm kinh nghiệm.

[Kinh nghiệm cần để thăng lên bậc 2 hiện tại: 13742/14500]

Khác với Kaser, thanh kinh nghiệm của Inina dài đến đáng sợ.

Chỉ riêng thăng lên bậc 2 đã cần hơn mười nghìn điểm kinh nghiệm.

Bởi dưới quy tắc của thế giới này, tiềm năng siêu phàm càng mạnh, muốn thăng bậc càng khó, lượng kinh nghiệm cần cũng càng nhiều.

Nhưng siêu phàm giả dị đoan là ngoại lệ.

Điều kiện thăng bậc của bản thân bọn họ vốn đã rất khó, đương nhiên không bị quy tắc này trói buộc.

“Kaser! Chỉ cần giết thêm khoảng năm mươi ma thú bậc 2 nữa là tôi có thể thăng lên bậc 2 rồi!” Inina vô cùng hưng phấn chia sẻ niềm vui với Kaser.

Sau này thế nào chưa nói, nhưng ít nhất ở khoảnh khắc này, trên gương mặt đáng yêu của cô không còn chút đề phòng nào.

Đối với Kaser, đây là chuyện rất không dễ dàng.

Nhìn đến mức tay cậu ngứa ngáy, cơn nghiện cướp đồ phát tác, cứ cảm thấy phải cướp thứ gì đó mới được.

Nghĩ vậy, Kaser gật đầu: “Được, vậy chúng ta tiếp tục đi.”

Tiếp theo, chưa chờ Inina đáp, cậu lại giả vờ như đột nhiên nhớ ra rồi bổ sung một câu.

“Đúng rồi, tôi quen dùng song kiếm, nên thanh kiếm này cũng thuộc về tôi.”

Nói xong, cậu rất tự nhiên đưa tay, ngay trước ánh mắt Inina cưỡng ép đoạt thanh kiếm vẫn còn hơi ấm trong tay cô.

[Đã cướp thành công kiếm siêu phàm của Inina, nhận 1 điểm kinh nghiệm]

[Kinh nghiệm cần để thăng lên bậc 2 hiện tại: 433/450 (Thần NTR)]

[Kinh nghiệm cần để thăng lên bậc 2 hiện tại: 127/450 (Chiến Thần Thuần Ái)]

Không sai, thanh kiếm này chỉ đáng một điểm kinh nghiệm.

Có thể vì Inina không quan tâm, dù sao thứ như vậy chỉ cần năng lực siêu phàm của cô đủ, muốn sáng tạo bao nhiêu cũng được.

Giống như bây giờ, Inina không những không tức giận mà còn trách: “Cậu nói sớm đi, tôi đưa thẳng cho cậu chẳng phải được rồi sao.”

[Phát hiện Inina có nghi ngờ tặng quà, lần cướp đoạt này sẽ được tiến hành phán định lại…]

Khốn nạn!

Miếng thịt muỗi của ta!

Kaser vội lạnh giọng nhấn mạnh: “Không, tôi cần thì sẽ cướp của cô. Cô không cần tặng cho tôi, hiểu chưa?”

“Hả?” Inina mở to mắt, khó tin hỏi: “Tôi tặng cậu thì cậu không cần? Nhất định phải cướp của tôi?”

“Ừ.”

“…”

Nhìn Kaser nói như lẽ đương nhiên, Inina hận không thể cắn cậu một cái!

Nhưng lần này cô lại nhịn xuống, tự an ủi trong lòng: “Thôi thôi… xem ở chuyện vừa rồi… nhịn thêm cậu ta một lần vậy…”

Cùng lúc đó, Kaser đã tự mình đi về phía trước.

“Đi thôi, chúng ta phải nhanh hơn. Đừng để bọn họ chờ quá lâu.”

Đặc biệt là Teresa.

Với thực lực của cô, cộng thêm thể chất dễ gây phiền phức, bây giờ e rằng đã lành ít dữ nhiều.

Nghe Kaser nói, Inina lúc này mới vội vàng chạy theo.

Khoảng cách giữa hai người chưa tới nửa mét.

…

Phía bên kia, cũng trong một hang động tối đen.

Quần áo Teresa hơi xộc xệch, bị vô số dây xích trói chặt trên một tế đàn.

Phóng mắt nhìn bên bên dưới bậc thang toàn là những ma thú đáng sợ khiến người ta rợn tóc gáy.

Phần lớn đều bậc 2, thậm chí còn có vài con bậc 3.

Hình thể của chúng khác nhau, nhưng con nào cũng lộ hung quang, khóe miệng không ngừng nhỏ xuống chất nhầy.

Dưới những đợt tấn công thỉnh thoảng của đàn ma thú, lớp kết giới cuối cùng còn sót lại trên tế đàn sắp vỡ.

Khí tức tuyệt vọng dần tràn ngập trong lòng Teresa.

“Phải làm sao đây…”

Teresa không nghĩ ra bất kỳ cách nào để thoát khỏi nơi này.

Cô thậm chí còn không tháo nổi những dây xích trên tế đàn.

Ngoài đứng tại chỗ chờ chết ra, hoàn toàn không có khả năng trốn thoát.

“Tại sao lại thành thế này…”

Teresa muốn khóc mà không có nước mắt.

Cô có nằm mơ cũng không ngờ, vừa bước vào ma pháp trận dịch chuyển đã trực tiếp xuất hiện trên tế đàn này.

Khoảnh khắc dây xích trói lấy cô, cô thậm chí còn chưa kịp phát động năng lực siêu phàm.

Đây là lần đầu Teresa cảm nhận được thế nào gọi là nỗi sợ tử vong.

Bạn đã đến cuối chương 78.

Không gian đọc của bạn