Chương 64 · 232 chương

Có đó không? Xem bảo bối này!

Phố Sâm La Vạn Tượng.

Đúng như cái tên, nơi này có vô số vật phẩm siêu phàm. Bất kể là thứ học viên có thể nghĩ tới hay chưa từng nghĩ tới, đều có khả năng xuất hiện ở nơi kỳ diệu này.

Trước đây cô Pamela dạy sinh học từng nhắc tới chuyện Phố Sâm La Vạn Tượng có rất nhiều gian thương.

Nguyên nhân là ở con phố này, chỉ cần có đủ điểm học phần để thuê cửa hàng thì bất kỳ ai cũng có thể mở tiệm.

Ngoài ra, Phồn Tinh Viện còn thuê rất nhiều học viên không thể tốt nghiệp thuận lợi tới đây kinh doanh, khiến Phố Sâm La Vạn Tượng đủ hạng người chen lẫn, mức độ tự do cũng cao đến kinh người.

Kaser nhớ một tình tiết kinh điển.

Inina sẽ dựa vào khả năng cảm ứng cực mạnh của mình, dùng giá rẻ nhặt được ở đây một món thần khí siêu phàm rất hữu dụng trong giai đoạn đầu, cùng một cuốn sách cũ nát giấu manh mối về mật thất.

Nhưng bây giờ tuyến thế giới đã bị phá đến mức này, Kaser cũng chẳng mong những tình tiết ấy còn có thể tái hiện.

Cậu chỉ hy vọng khí vận nhân vật chính của cô bé này phát huy được chút tác dụng.

Còn mình thì cứ đi tới đâu tính tới đó.

Nghĩ vậy, trong đầu Kaser đột nhiên nảy ra một nghi vấn.

Nếu cậu cướp trước cơ duyên vốn thuộc về Inina, liệu có nhận được kinh nghiệm không?

Nghi vấn ấy vừa xuất hiện đã bị Kaser bóp chết ngay lập tức.

Không cần thiết.

Dù sao cậu thật sự muốn trở thành chí cốt với Inina.

Bình thường tuy cậu có cướp vài món đồ của Inina, lại còn thường xuyên chọc cô tức giận, nhưng trong những chuyện quan trọng thế này, cậu tuyệt đối không thể xuống tay với cô.

Đấy mới là tình nghĩa của bạn bè chí cốt!

***

Trong Phồn Tinh Viện có không ít truyền tống trận.

Để tiết kiệm thời gian, Evelia dẫn Kaser và mọi người cùng dùng truyền tống, chỉ trong chớp mắt đã tới cửa vào Phố Sâm La Vạn Tượng.

Ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt chỉ là một ngõ cụt hết sức bình thường.

Hai bên tường đều xây bằng những viên gạch đỏ đã nhuốm dấu thời gian.

Rõ ràng nơi này có bố trí kết giới.

Thời gian cửa vào mở là từ bảy giờ tới chín giờ tối.

Khi Kaser xuyên qua bức tường, tầm mắt trước mắt cuối cùng mới rộng mở!

Thứ đầu tiên lọt vào mắt là đủ loại học viên ăn mặc kỳ quái.

Ban đêm ở Phố Sâm La Vạn Tượng chính là lúc họ thỏa sức bung xõa.

Các học viên đi trên con đường quanh co lát đá xanh, hưng phấn nhìn đông ngó tây, thỉnh thoảng còn bàn với bạn đồng hành xem hôm nay nên ghé cửa hàng nào.

Nơi này gần như chẳng có quy củ gì, giống hệt một thế giới khác.

Bầu không khí náo nhiệt cũng khiến tâm trạng Kaser và mọi người bị kéo theo.

“Đây chính là Phố Sâm La Vạn Tượng, cảm giác không tệ đúng không?” Evelia vén mái tóc dài ra sau tai, mỉm cười hỏi.

“Đúng là không tệ.” Kaser gật đầu.

Cậu nhận ra Inina và Teresa bên cạnh đều lộ vẻ háo hức.

Rõ ràng hai thiếu nữ này rất thích những nơi như vậy.

Đặc biệt là Inina. Cô thậm chí đã ném cảm giác nguy hiểm mà Kaser mang tới ra sau đầu, lúc này đang mở to đôi mắt xanh lục sương long lanh, liên tục nhìn những cửa hàng xung quanh.

Ham muốn tiêu tiền đang tăng vọt!

Evelia là khách quen, tới nơi này đương nhiên có mục tiêu rất rõ ràng.

“Đi theo chị. Mấy cửa hàng phía trước chẳng có gì hữu dụng đâu, chị dẫn các em đi xem chút đồ đẹp.”

***

Sau khi rẽ qua chẳng biết bao nhiêu con phố, Kaser cuối cùng cũng tới cửa hàng Evelia nhắc tới.

Chỉ thấy trước cửa đang treo một tấm biển gỗ: [Tiệm Tạp Hóa Đẹp Mắt]

Nói thật, nhìn tổng thể thì nơi này chẳng đáng tin cho lắm, thậm chí còn tạo cảm giác khá nghèo.

Hoàn toàn không cùng đẳng cấp với những cửa hàng hoa hòe lòe loẹt ở gần lối vào con phố.

Nhưng độ kín đáo này lại có vài phần hương vị của cửa hàng chuyên dụng dành cho nhân vật chính.

“Leng keng.”

Cửa gỗ lắp kính vừa được đẩy ra, Kaser liền theo Evelia bước vào tiệm.

Teresa và Inina cũng nối gót phía sau.

Trên đường tới đây, Inina đã chấm được vài cửa hàng, chỉ hận không thể lập tức xông vào tiêu tiền thật mạnh tay.

Nhưng sau vài lần được Teresa dạy bảo, cô ít nhiều cũng có chút thay đổi.

Ít nhất đã biết đi cùng mọi người.

Nhân tiện nói luôn, những cửa hàng cô để mắt tới đều là loại chuyên bán [Kem Kỳ Diệu], [Kẹo Trị Liệu], [Socola Siêu Phàm] và những thứ tương tự.

Tên nghe có vẻ dính dáng tới siêu phàm, nhưng thực chất chỉ là tiệm đồ ăn vặt thuần túy, chuyên lừa những tân sinh chẳng biết gì.

Nếu không có gì bất ngờ.

Kaser tuyệt đối sẽ không lãng phí dù chỉ một điểm học phần vào loại cửa hàng đó.

***

“Ch-chào mừng quý khách…”

Kaser và mọi người vừa bước vào [Tiệm Tạp Hóa Đẹp Mắt].

Bên trong lập tức vang lên một giọng nói mà chỉ người cực kỳ sợ giao tiếp mới có thể phát ra.

Ngay sau đó.

Một chị gái tóc cam đội mũ phù thủy, dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt, quấn mình kín mít nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp thò đầu ra từ căn phòng phía trong, cẩn thận nhìn họ.

“Daisy, lâu rồi không gặp, tớ lại tới đây.”

Evelia mỉm cười chào cô.

“Á! Lâu rồi không gặp! Evelia!”

Vừa thấy người quen, Daisy lập tức rưng rưng nước mắt nhào tới.

“Hu hu hu… Evelia… cậu mà còn không tới ủng hộ cửa hàng của tớ nữa, tớ thật sự phải ra đường ngủ rồi.”

Tiếng khóc kể của Daisy vang khắp cửa hàng.

Trông thảm thật.

Những lời phát ra từ tận đáy lòng ấy đúng là khiến người nghe cũng muốn rơi lệ.

Kaser thậm chí bắt đầu nghi ngờ hôm nay Evelia cố tình dẫn cậu tới đây để cho bạn mình chặt chém một trận.

Ngay cả Teresa và Inina phía sau cũng có cảm giác mình vào nhầm cửa hàng.

Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ nhận ra, đồ vật trên những chiếc kệ, bất kể là trang bị phủ bụi hay những lọ dược tề đủ màu sắc, đều không giống hàng bình thường.

Evelia sợ Kaser hiểu lầm, vội trấn an: “Được rồi Daisy, đừng dọa mấy người bạn tớ khó khăn lắm mới dẫn tới chạy mất.”

“Bạn của cậu?”

Mãi tới lúc này Daisy mới nhận ra sự tồn tại của Kaser, Inina và Teresa.

Thế là cô giật bắn người, lập tức lùi ra rồi điên cuồng cúi đầu: “Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi… xin mọi người đừng hiểu lầm! Cửa hàng của tôi không phải tiệm rách chẳng ai thèm đâu! Chỉ là chưa có ai biết tới thôi!”

Trước nguy cơ sinh tồn, Daisy cuối cùng cũng vượt qua nỗi sợ giao tiếp, hiếm khi nói được nhiều lời như vậy với người ngoài Evelia.

Kaser khựng lại, chẳng hiểu sao cứ cảm thấy chị gái tóc cam trước mặt mang tới một cảm giác vô cùng quen thuộc.

Giống như một người nào đó.

Ồ!

Là Inina!

Hai người này đều có một vẻ đẹp ngơ ngơ như thể thiếu mất thân não!

Nghĩ tới đây, Kaser không nhịn được liếc Inina một cái.

Inina cực kỳ nhạy cảm.

Lập tức bắt được ánh mắt của cậu.

“Nhìn cái gì?”

“Không có gì.”

Kaser thu ánh mắt về.

Trên đầu Inina như mọc đầy dấu hỏi.

Teresa thì hơi nghiêng mắt nhìn sang.

Cùng lúc đó, Evelia lại đứng ra giảng hòa:

“Daisy không cần giải thích mấy chuyện này nữa. Dẫn bọn tớ vào trong xem đi. Mấy người bạn tớ đưa tới đều rất có mắt nhìn, chỉ cần xem qua bảo bối của cậu, tự nhiên sẽ hiểu cửa hàng này lợi hại thế nào.”

Bạn đã đến cuối chương 64.

Không gian đọc của bạn