Chương 55 · 232 chương

Cho tôi mượn cốc của cô một chút

“Kaser, em sao vậy?”

Thấy trán Kaser dần rịn mồ hôi lạnh, Pamela quan tâm hỏi một câu.

“Không có gì đâu, cô Pamela. Cảm ơn cô đã giải đáp thắc mắc cho em.”

Kaser ép những suy nghĩ hỗn loạn xuống, cố giữ bình tĩnh trả lời.

Diễn xuất của cậu vốn rất tốt, nhưng lần này đúng là suýt nữa không giữ nổi vẻ mặt.

May mà Pamela không nghĩ sang hướng khác. Cô chỉ cho rằng Kaser nghe chuyện như vậy nên hơi sợ, bèn mỉm cười an ủi:

“Không cần khách sáo với cô đâu, Kaser. Những chuyện cô nói hôm nay em nghe qua là được rồi, đừng để trong lòng.”

“Loại dị đoan như vậy, cho dù xét trên toàn Đế Quốc Tử Kinh cũng rất hiếm khi xuất hiện.”

“Cho nên em hoàn toàn không cần lo lắng quá mức.”

Nghe Pamela an ủi xong, Kaser gật đầu.

Cậu thấy lời này rất có lý.

Vấn đề là bây giờ chính cậu mới là tên dị đoan kia!

Muốn yên tâm thì chỉ còn cách không để người của Giáo Hội phát hiện điểm đặc biệt của mình.

Nhưng thế giới này lại tràn ngập ác ý với tóc vàng.

Kaser không cho rằng mình có thể âm thầm sống sót được bao lâu.

Đến lúc chuyện bại lộ, cho dù Nữ Đế Tử Kinh có là một người mẹ cuồng con, chưa chắc mẹ cậu đã bảo vệ nổi cậu trước thiết lập của thế giới này.

Huống chi, hiện tại cả tuyến thế giới đã chịu ảnh hưởng từ cậu.

Kaser cũng không dám chắc mẹ mình vẫn sẽ giống hệt nguyên tác.

Lỡ Nữ Đế Tử Kinh thật sự lựa chọn đại nghĩa diệt thân, chẳng phải cậu sẽ phải GG giữa tiếng cười nói vui vẻ sao?

Nghĩ tới đây, Kaser cuối cùng cũng hiểu thế nào mới gọi là cảm giác nguy cơ thực sự.

Vì thế sau khi chào tạm biệt cô Pamela, cậu lập tức rảo bước về lớp.

Gấp lắm rồi!

Phải nghĩ cách cày thêm chút kinh nghiệm từ Inina để giảm áp lực mới được!

***

Trong lớp học, Inina vẫn đang trò chuyện với Teresa.

Để nói chuyện cho tiện, nhân lúc Kaser không có ở đây, Inina đã ngồi vào chỗ của cậu.

Kết quả chưa nói được mấy câu thì Kaser đã trở về.

Thấy sắc mặt cậu có vẻ không vui, Inina chợt hơi chột dạ, lặng lẽ nhích mông về chỗ ngồi của mình.

“T-tôi thấy cậu không có ở đây nên chỉ mượn chỗ của cậu ngồi một lát thôi.”

Miệng giải thích như vậy, trong lòng Inina lại không nhịn được mà lẩm bẩm.

Có cần phải thế không? Có cần phải thế không?

Chẳng qua chỉ ngồi vào chỗ của cậu một lát thôi mà, có phải ngồi lên đùi cậu đâu! Cần gì phải khó chịu đến thế?

Trước lời giải thích của Inina, Kaser không nói gì, chỉ đưa mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới.

Lúc này, trên người cô bé đang hiện ra rất nhiều thông tin.

[Cướp áo của Inina, nhận 30 điểm kinh nghiệm]

[Cướp váy của Inina, nhận 35 điểm kinh nghiệm]

[Cướp đôi tất trắng quá gối của Inina, nhận 50 điểm kinh nghiệm]

[…]

Khác với hôm qua, hôm nay Inina đã đổi sang một đôi tất trắng quá gối, khiến đôi chân thon dài trông vừa xinh xắn vừa đáng yêu.

Nhìn một lượt, thứ duy nhất còn có thể cân nhắc chính là đôi tất này.

Những thứ khác hoàn toàn không phải loại có thể trực tiếp giật lấy.

Đừng nói là ngay trong lớp, cho dù lén làm ở chỗ riêng tư, e rằng Inina cũng sẽ coi cậu là một tên biến thái mê loli.

Dù sao quan hệ của hai người hiện tại vẫn chưa tới mức anh em tốt.

Nghĩ tới đây, Kaser thấy hơi đau đầu.

Mặc dù giá trị của những món này đều khá cao, cậu cũng không muốn vì thế mà khiến Inina ghét mình hoàn toàn.

***

“Kaser, cậu đừng trách Ina. Là tôi bảo cậu ấy ngồi sang đó.”

Thấy Kaser im lặng hồi lâu, Teresa đành chủ động nhận phần trách nhiệm về mình.

Dù cô cũng cảm thấy đây chỉ là chuyện nhỏ, nhưng điều đó không ngăn cô thử đứng từ góc độ của Kaser mà suy nghĩ.

Có lẽ Kaser thật sự không thích người khác ngồi vào chỗ của cậu ấy? Teresa không khỏi nghĩ vậy.

Thấy Teresa nói dối vì mình, Inina vội lên tiếng với Kaser: “Không phải như thế, là tôi tự ngồi sang đó. Nếu cậu không vui thì cứ mắng tôi đi, cùng lắm sau này tôi không ngồi chỗ của cậu nữa là được.”

Inina đã chuẩn bị tâm lý bị mắng.

Thế nhưng không chỉ cô, ngay cả Teresa cũng không ngờ Kaser hoàn toàn chẳng để tâm, thậm chí còn nói với Inina: “Nếu cô muốn ngồi ở đó thì cứ ngồi đi, chỗ của tôi nhường cho cô.”

“Hả?”

Inina chớp chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác.

Phải một lúc lâu sau cô mới hoàn hồn, vui vẻ hỏi: “Thật sao?”

Thực ra cô đã muốn đổi chỗ với Kaser từ lâu rồi, chỉ là cảm thấy cậu sẽ không đồng ý nên chưa từng mở miệng.

“Đương nhiên.” Kaser khẽ gật đầu. “Nhưng chỗ của cô sẽ là của tôi.”

“Hay quá~!”

Inina reo lên một tiếng, sau đó vô cùng vui vẻ ngồi vào chỗ của cậu.

Teresa bên cạnh cũng không khỏi bật cười, khẽ nhắc Inina: “Còn không mau cảm ơn Kaser đi.”

“Ừm!” Inina dùng sức gật đầu rồi cười rạng rỡ với Kaser. “Cảm ơn cậu! Kaser, vừa rồi là tôi hiểu lầm cậu! Không ngờ tên này cũng có lúc biết nói lý đấy.”

Kaser chỉ bày ra vẻ hào phóng, sau đó mặt không đổi sắc ngồi xuống chỗ của Inina.

[Đã thành công cướp chỗ ngồi của Inina, nhận 15 điểm kinh nghiệm]

[Điểm kinh nghiệm cần để thăng lên bậc siêu phàm 2 hiện tại: 36/450 (Chiến Thần Thuần Ái)]

Quá đã~

***

Lần cướp đoạt này có thể nói là lần thoải mái nhất của Kaser.

Không chỉ được Inina cảm ơn, cậu còn kiếm thêm điểm kinh nghiệm. Đúng là một mũi tên trúng hai đích!

Chỉ tiếc là bây giờ thông tin này đã không còn xuất hiện thêm nữa.

Xem ra cơ chế lặp lại để nhận kinh nghiệm cũng có giới hạn, không cho cậu tùy tiện lợi dụng bug.

“Thế này thì… áp lực lại hơi lớn rồi…” Kaser không nhịn được thầm cảm thán.

Đúng lúc ấy, Inina vươn tay sang định lấy chiếc ba lô đang để bên chỗ cũ của mình.

Kaser theo bản năng liếc qua. Những thứ trên đó đều không có giá trị kinh nghiệm cao, chỉ khoảng 1 đến 3 điểm.

Chỉ có chiếc cốc đựng nước cất ở ngăn bên là đắt nhất, được đánh dấu 10 điểm kinh nghiệm.

Vì vậy, xét thấy tâm trạng Inina lúc này đang rất tốt, Kaser không chút do dự ra tay, trực tiếp giật chiếc cốc khỏi ba lô của cô.

“Hả? Kaser? Cậu làm gì vậy?”

Inina sững người tại chỗ, đôi môi ẩm mềm hơi hé ra, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đáng sợ nhất là cô đã buông lỏng cảnh giác với Kaser.

Bởi vậy lúc này cô hoàn toàn không nghĩ tới chuyện Kaser sẽ làm điều xấu gì với mình.

Sau đó, ngay trước mặt cô, Kaser mở cốc ra uống một ngụm lớn rồi cực kỳ đương nhiên nói: “Tôi khát, nên mượn cốc của cô dùng một chút.”

Dĩ nhiên, cái gọi là “mượn” của cậu chính là mượn rồi không trả.

[Đã thành công cướp cốc nước của Inina, nhận 10 điểm kinh nghiệm]

[Điểm kinh nghiệm cần để thăng lên bậc siêu phàm 2 hiện tại: 233/450 (Thần NTR)]

[Điểm kinh nghiệm cần để thăng lên bậc siêu phàm 2 hiện tại: 46/450 (Chiến Thần Thuần Ái)]

Lời Kaser vừa dứt, không khí lập tức im phăng phắc.

Inina mở to hai mắt.

Ngay cả Teresa bên cạnh cũng ngây người.

Bạn đã đến cuối chương 55.

Không gian đọc của bạn