Chương 51 · 232 chương

Cái gì cơ?

Không ai ngờ Evelia lại nói ra lời như vậy, đặc biệt là Reed.

Hắn ta ngây người ngay tại chỗ.

Vào chơi cùng? Thế nghĩa là sao?

Trong lòng Reed bỗng dâng lên cảm giác bất an cùng một dự cảm mãnh liệt, như thể nữ thần mà hắn thầm yêu sắp rời khỏi mình…

Nghĩ đến đó, Reed không nhịn nổi nữa, vội căng thẳng hỏi: “E-Evelia, cô không định rời khỏi Xã Đoàn Nghiên Cứu Ma Dược đấy chứ?”

“Reed thông minh thật đấy.” Evelia bật cười. “Lát nữa tôi sẽ nộp đơn xin rời xã đoàn cho cậu.”

Đơn xin rời xã đoàn… Năm chữ ấy vừa lọt vào tai, Reed đã cảm thấy như sét đánh giữa trời quang, cả người gần như nứt toác.

“T-tại sao!? Evelia, cô là phó hội trưởng của xã đoàn ma dược mà! Sao có thể xin rời đi vào lúc này!?”

Reed cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra trên trán.

Thế nhưng Evelia chỉ thản nhiên mỉm cười:

“Vừa rồi tôi đã nói rồi còn gì? Tôi muốn sang chỗ cậu ấy chơi thử. Xã đoàn ma dược thật sự quá nhàm chán. Reed, cậu biết tôi thích những thứ kích thích mà.”

Dứt lời, cô phớt lờ Reed đang dần hóa đá, quay sang nhìn Kaser.

“Vậy Kaser đàn em có chào đón đàn chị gia nhập xã đoàn của mình không?”

***

Vài giây trước, Kaser còn cảm thấy chuyện này chẳng sao cả.

Nhưng lúc nhìn thấy thông báo hiện lên tận sâu trong linh hồn, cậu đã muốn bật chửi.

[Đã cướp thành công người Reed thầm yêu, nhận 180 điểm kinh nghiệm]

[Kinh nghiệm cần để thăng lên bậc siêu phàm thứ 2: 180/450 (Thần NTR)]

[Kinh nghiệm cần để thăng lên bậc siêu phàm thứ 2: 21/450 (Chiến Thần Thuần Ái)]

Vãi! Thế này cũng được à?

Kaser chỉ cảm thấy một cái nồi oan từ trên trời rơi xuống, úp thẳng lên đầu mình.

Số kinh nghiệm này thật sự không phải trò đùa đấy chứ?

Cậu vội mở bảng quan sát, kiểm tra chỉ số của Reed.

[Nhân vật: Reed]

[Năng lực siêu phàm: Dẫn Lực (tím sẫm)]

[Bậc siêu phàm: Bậc 3]

[Tiềm năng cá nhân: cấp Lãnh Chúa]

[Giá trị cướp đoạt: 30 sao]

Đàn anh tóc xanh này thế mà có giá trị tới 30 sao!? Kaser hít sâu một hơi, nhất thời khó lòng chấp nhận. Vì thế, cậu lại kiểm tra bảng thông tin của Evelia.

[Nhân vật: Evelia]

[Năng lực siêu phàm: Thiểm Quang (tím sẫm)]

[Bậc siêu phàm: Bậc 3]

[Tiềm năng cá nhân: cấp Lãnh Chúa]

[Giá trị cướp đoạt: 9 sao]

Đọc đến đây, Kaser xem như đã hiểu.

Hệ thống có lẽ đánh giá giá trị dựa trên mức độ một nhân vật can thiệp vào cốt truyện của nữ chính.

Evelia tuy có địa vị cao quý, thực lực cũng khá mạnh, nhưng cô chỉ là một nhân vật phụ với rất ít đất diễn trong nguyên tác.

Trong khi đó, Reed lại là phản diện cao cấp hơn hẳn hạng rác rưởi như Candice. Một khi tên này bị đả kích, sự phát triển của tuyến thế giới chắc chắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng.

Phải biết Reed đã thầm yêu Evelia suốt ba năm.

Giờ tận mắt nhìn nữ thần của mình sà vào “vòng tay” người khác, ai mà chịu nổi?

***

“Sao thế? Kaser đàn em không chào đón tôi à?”

Thấy Kaser mãi không đáp, Evelia bước lại gần hơn. Đôi môi hồng bóng mượt cong lên thành một nụ cười trêu chọc, gần tới mức Kaser có thể ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô.

Inina đứng bên cạnh nghiêng đầu, lượng thông tin quá lớn đã thiêu cháy CPU của cô.

Trái lại, Teresa mơ hồ nhận ra quan hệ giữa Evelia và Kaser dường như khá thân mật. Một cảm giác kỳ lạ bất giác dâng lên trong lòng cô.

Còn Kaser thì chỉ muốn hét vào mặt Evelia: Người phụ nữ đầy tội lỗi kia đừng lại đây!

Nhưng xét đến mối quan hệ đặc biệt giữa hai người từ thuở nhỏ, cuối cùng cậu vẫn gật đầu:

“Nếu đàn chị muốn thì cứ gia nhập, tôi không có ý kiến.”

“Tốt lắm~” Evelia hài lòng mỉm cười rồi vẫy tay với Reed. “Vậy quyết định thế nhé Reed. Tôi đi cùng họ đây, tương lai của xã đoàn ma dược giao lại cho cậu.”

Để lại câu ấy, cô quay người rời đi cùng Kaser.

Dưới ánh nắng gay gắt, Reed đứng bất động hồi lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.

Trái tim hắn lạnh ngắt, mái tóc xanh bồng bềnh trên đầu dường như còn đang phát sáng.

***

Chưa đi được mấy bước, Kaser đã hạ giọng hỏi Evelia: “Chị gia nhập xã đoàn của em làm gì?”

“Sao thế? Hóa ra em không chào đón chị à, em trai Kaser thân yêu?” Evelia cười như không cười nhìn cậu.

Hai người tuy không phải chị em ruột nhưng quan hệ cũng chẳng khác là bao.

Kaser thật lòng muốn chào đón cô, nhưng năng lực siêu phàm chết tiệt kia lại không cho phép!

Ban đầu cậu còn định giữ thanh tiến độ của Thần NTR thấp hơn Chiến Thần Thuần Ái, nào ngờ nó lại tăng vọt chỉ trong chớp mắt.

Cứ đà này thì chẳng phải cậu sẽ phải đi theo cái tuyến chết tiệt ấy sao?

Tuy nhiên, chuyện này cũng không thể trách Evelia. Suy cho cùng, mọi thứ đều là lỗi của Thất Tội Nữ Thần.

Nghĩ vậy, Kaser thở dài: “Không, em rất chào đón chị, thật lòng đấy.”

Phản ứng ấy khiến Evelia bật cười thành tiếng. Cô ghé sát tai cậu, vừa nói vừa liếc Teresa đang đi phía sau:

“Yên tâm đi, chị sẽ không phá hỏng chuyện tốt của em đâu.”

“Hửm?” Kaser luôn cảm thấy cô đã hiểu lầm điều gì đó.

“À này, Evelia, chị không nghĩ em có hứng thú kiểu đó với cô ấy đấy chứ?”

“Chẳng lẽ không phải sao?” Evelia hỏi ngược.

Kaser có phần cạn lời.

Teresa là người trong hậu cung của nữ chính đấy! Cậu vẫn còn muốn sống thêm một thời gian!

Hơn nữa, nếu thật sự phải nói cậu có hứng thú với ai thì đương nhiên phải là cô loli tóc trắng Inina rồi!

Những người phụ nữ khác đều là phù vân, chỉ có Inina mới là hy vọng của cậu!

Nhưng cậu lại không thể giải thích điều đó với Evelia, đành qua loa đáp: “Chị đã nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi.”

Evelia lập tức không hài lòng: “Em trai Kaser, mới một thời gian không gặp mà em đã lạnh nhạt với chị đến vậy rồi sao?”

“Hả? Không có.”

Kaser tuyệt đối không dám thừa nhận. Nếu bị người ta phát hiện cậu đã thức tỉnh ký ức kiếp trước thì phiền phức lớn.

“Vậy sao… Thế tại sao vừa rồi em lại gọi thẳng tên chị?”

“Vừa rồi chẳng phải vì…” Kaser còn chưa nói hết, Evelia đã ghé sát tai cậu, thổi hơi rồi thì thầm như ác ma: “Gọi chị đi.”

“…Chị Evelia.”

“Ngoan lắm~” Dứt lời, Evelia lại hôn lên má cậu như những lần trước.

Cảnh tượng ấy đập thẳng vào mắt Reed, người vẫn đứng từ xa dõi theo cô.

[Đã cướp thành công nụ hôn Reed hằng khao khát, nhận 53 điểm kinh nghiệm]

[Kinh nghiệm cần để thăng lên bậc siêu phàm thứ 2: 233/450 (Thần NTR)]

[Kinh nghiệm cần để thăng lên bậc siêu phàm thứ 2: 21/450 (Chiến Thần Thuần Ái)]

Chết tiệt!

Kaser hoàn toàn suy sụp, đến mức chẳng hề nhận ra Teresa phía sau cũng đang nhìn mình.

Bạn đã đến cuối chương 51.

Không gian đọc của bạn