Chương 33 · 232 chương

Cô hận bản thân mình!

Trên sàn quyết đấu.

Teresa lại bị gió mạnh thổi bay.

Những đòn tấn công siêu phàm liên tiếp đã khiến cô trở nên vô cùng chật vật.

Mỗi lần cô bị thương đều như đâm mạnh vào trái tim Inina ở phía xa.

“Đủ rồi…”

Inina siết chặt nắm đấm, nghiến chặt răng.

Bên tai cô lúc này chỉ còn tiếng tim mình đập dồn dập.

Teresa từng nhắc nhở cô rất nhiều lần.

Làm bất cứ việc gì cũng phải cân nhắc hậu quả.

Teresa nói tính cô quá bốc đồng.

Nhưng…

Nhìn cảnh tượng trước mắt, cô chỉ muốn bất chấp tất cả để làm một việc.

Đó là đánh cho Candice đáng chết kia một trận nhừ tử!

Thế là Inina giận dữ hét lên: “Mau dừng…”

Cô còn chưa dứt lời, một giọng nói lạnh lùng khác đã vang lên trên sàn quyết đấu.

“Dừng tay.”

Quay lưng về phía mặt trời, Kaser sải bước về phía Candice.

Chỉ hai từ đơn giản, giọng nói thậm chí không hề lên xuống, vậy mà dường như có ma lực khiến Candice ngừng tấn công rồi quay đầu nhìn sang.

Sau đó cô ta sững người.

Đây là phản ứng của phần lớn nữ sinh khi đối diện với Kaser.

Không chỉ vì ngoại hình hoàn mỹ không thể bắt bẻ của cậu.

Khí chất của người ở địa vị cao toát ra trong từng cử chỉ cũng đủ khiến những học viên chưa trải sự đời này phải dè chừng.

Có điều sau khi nhìn thấy bộ đồng phục trên người cậu, Candice lập tức hoàn hồn.

“Chậc, hóa ra lại là một tân sinh. Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng xen vào chuyện của người khác.”

Giọng Candice đầy khó chịu, thậm chí còn phảng phất vẻ chua chát.

Bởi nhìn thế nào thì cảnh tượng trước mắt cũng giống màn anh hùng cứu mỹ nhân trong tiểu thuyết.

Nhưng cô ta lại không phải mỹ nhân ấy.

Trái lại còn trở thành con tép riu đứng đối diện với người hùng.

Cùng lúc đó, Teresa đang đau đớn nằm dưới đất cuối cùng cũng có cơ hội thở dốc.

Cô ngước mắt nhìn lên.

Cố nhìn rõ người vừa xuất hiện là ai.

Nhưng ánh nắng giữa trưa quá chói, cô căn bản không thể thấy rõ gương mặt Kaser, chỉ biết đó là một nam sinh rất cao, cũng là tân sinh như mình.

Ngay sau đó, cảm giác choáng váng dữ dội ập lên óc.

Teresa vẫn không thể gắng gượng thêm, lập tức ngất đi.

Nhưng ngay trước khi hoàn toàn mất ý thức.

Cô nghe thấy lời của nam sinh ấy.

“Xen vào chuyện của người khác? Không, với tôi đây là một chuyện rất nghiêm trọng.”

Giọng cậu vẫn lạnh nhạt.

Thậm chí giống như chỉ đang trình bày một sự thật.

Nghe một tân sinh nói ra những lời như vậy quả thực có phần khó tin.

Thế nhưng chính điều đó lại khiến Teresa cảm thấy yên tâm một cách khó hiểu.

Đây không phải sự tin tưởng dành cho Kaser, dù sao cô còn chẳng quen biết cậu.

Nó giống trực giác của một thiếu nữ hơn.

Đến mức sau khi ngất đi, đôi mày nhíu chặt của cô cuối cùng cũng giãn ra.

“Tên này…”

Thấy Kaser không đổi sắc mặt khi thốt ra những lời ngông cuồng như thế, gương mặt Candice càng trở nên khó coi.

Nhưng cô ta cũng nhận ra nam sinh trước mắt không phải kẻ ngốc.

Nếu dám nói những lời ấy, chắc chắn gia thế phía sau cậu không hề tầm thường.

Có khi còn là con cháu quý tộc.

Nghĩ đến điều đó, Candice cũng không dám manh động.

Hơn nữa.

Chẳng hiểu vì sao, khi đối diện với ánh mắt hờ hững của Kaser, lòng cô ta bỗng chột dạ.

Đùa gì vậy!

Cô ta là siêu phàm giả bậc 2, thế mà lại sợ một tân sinh sao?

Nghĩ đến đây, Candice rất khó chấp nhận.

Bầu không khí trên sàn đấu lại trở nên căng thẳng.

Đúng lúc đó, cô Shirley và Trưởng khối Stanway vẫn đứng quan sát từ xa vội vàng bước tới.

“Được rồi, trò hề này kết thúc tại đây!”

Stanway quát lớn. Được năng lực siêu phàm gia trì, giọng nói đầy uy nghiêm của ông cuốn khắp đấu trường.

Không ai biết lúc này trong lòng ông sốt ruột đến mức nào.

Dù Nữ đế Tử Kinh cố ý để Kaser che giấu thân phận khi vào học viện, những người thuộc ban lãnh đạo vẫn biết chuyện này.

Vì vậy, học viện nhất định phải dành cho cậu sự quan tâm cần thiết.

Nếu không, sau này Đội Cận Vệ Hoàng Gia có lẽ sẽ đích thân tới “quan tâm” họ.

Nếu vừa rồi Candice ra tay với Kaser ngay trước mắt ông…

Stanway không dám nghĩ tiếp.

Ông chỉ cảm thấy mình vừa đi một vòng qua cửa tử.

Vì vậy, Stanway vừa tức giận vừa xấu hổ, không kìm được trừng Candice một cái.

Khí thế của một siêu phàm giả bậc cao và thân phận trưởng khối, bất kể điều nào cũng không phải thứ một học viên năm hai Phồn Tinh Viện có thể chịu đựng.

Chỉ một ánh mắt đã dọa Candice tái mét.

Cô ta cảm nhận được mình sắp tiêu đời rồi.

Nhưng Stanway không xử phạt cô ta ngay. Ông quay sang nghiêm giọng dặn Shirley bên cạnh: “Cô Shirley, phiền cô lập tức đưa học viên đang hôn mê này đến phòng y tế điều trị.”

“Vâng!”

Shirley đang định bế Teresa đang nằm dưới đất lên.

Bỗng một giọng nói sốt ruột vang tới.

“Thưa cô, xin hãy cho em đi cùng cô ấy đến phòng y tế.”

Đó là Inina.

Cô dùng năng lực siêu phàm tạo ra một đôi cánh, bay thẳng từ khán đài xuống rồi đáp bên cạnh Teresa.

Nhìn cô bạn thanh mai của mình hôn mê, nỗi hối hận trong lòng Inina hoàn toàn bùng phát.

Cô hận bản thân mình!

Sao cô lại vô dụng đến vậy!

Chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác bắt nạt Teresa như thế ngay trước mặt bao người.

Đến cuối cùng, cô còn vì do dự mà không thể đứng ra ngay lập tức.

Trái lại để một học viên khác giành trước, ngăn cản tất cả.

“Đợi Sasha tỉnh lại… mình phải đối diện với cô ấy thế nào đây?”

Chỉ nghĩ đến đó, Inina đã thấy vô cùng tự trách và đau lòng.

“Em là bạn của cô ấy sao?”

Dù nhận ra nỗi lo của Inina, Shirley vẫn hỏi theo đúng trách nhiệm.

“Vâng! Bọn em là bạn cực kỳ, cực kỳ thân thiết! Bọn em lớn lên cùng nhau!”

Inina cuống quýt giải thích thật lớn, sợ cô Shirley không cho mình cùng đến phòng y tế.

“Ừm… được rồi, vậy em đi cùng cô.”

Shirley suy nghĩ một lát rồi vẫn đồng ý.

Lúc này Inina mới trút được gánh nặng, vội cúi người: “Em cảm ơn cô!”

Sau đó cô hối hả đi theo Shirley.

Không sai, cô cứ thế rời đi.

Từ đầu đến cuối chẳng nhìn Kaser lấy một lần.

Chỉ trước khi đi, cô mới liếc đàn chị Candice bằng khóe mắt.

Ngoài Kaser ra, không ai chú ý ánh mắt ấy đáng sợ đến mức nào.

“Xem ra nữ chính đáng yêu này thù dai thật…”

Ngoài mặt Kaser vẫn không đổi sắc, tiếp tục giữ vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng lại không khỏi cảm thán.

So với việc cô ghi thù.

Cậu lại hy vọng Inina có thể ghi nhớ ân tình trước…

Cô ấy còn chẳng nói với cậu nổi một tiếng cảm ơn!

Xem ra kế hoạch hôm nay đã thất bại.

Nhưng ít nhất Teresa đã nhớ đến cậu.

Chỉ cần có lần tiếp xúc này, sớm muộn gì cậu cũng có thể giành được thiện cảm của Inina.

Kaser không tin mình lại thất bại.

Cột sắt còn có thể mài thành mũi kim! Chẳng lẽ cậu lại không thể làm thân với một loli tóc trắng sao?

Bạn đã đến cuối chương 33.

Không gian đọc của bạn