Chương 205 · 232 chương

Cúp Phồn Tinh! Mùa xuân của Inania sắp Đến Rồi!

Inina đã rất cố gắng không để tâm tới “thí nghiệm sinh học” của Teresa và Kaser.

Nhưng hai người họ ít nhất cũng phải biết chừng mực chứ!?

Một lần còn chưa đủ, lại còn muốn thêm lần nữa?

Thật sự coi cô sẽ không khó chịu sao!

Cô là loli tóc trắng, đâu phải loli tóc xanh chứ!!!

Nghĩ tới đây, Inina lập tức hoàn hồn, không nhịn được phồng má, nhìn chằm chằm Kaser bên cạnh.

Ánh mắt ấy như đang chất vấn Kaser: Đây là người từ nhỏ đã lớn lên cùng tôi, còn thề sẽ mãi mãi ở bên nhau, là bạn chí cốt, là chị em ruột thịt của tôi! Sao cậu xuống tay được hả!?

Đối diện ánh mắt Inina, Kaser luôn cảm thấy mình oan vô cùng.

Nhưng với tâm thái chăm sóc “con gái”, Kaser vẫn tiếp nhận lời khiếu nại bằng ánh mắt của Inina, quay sang khuyên Teresa: “Thôi đi Sasha, chúng ta phải cho Ina một chút thời gian tiêu hóa chuyện vừa xảy ra…”

Giọng cậu vẫn bình thản như thường ngày, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rất biết quan tâm.

Đây là lần đầu Inina cảm thấy Kaser cũng biết nói tiếng người.

Thế nhưng Kaser ngay sau đólại nghiêm túc bổ sung: “Ít nhất cũng phải đợi tới ngày kia rồi hãy làm chuyện đó.”

“?”

Nụ cười Inina vừa định nở lập tức cứng lại.

Thật sự chỉ cho cô “một chút” thời gian thôi à!?

Thế còn chưa hết, Teresa lại vui vẻ gật đầu: “Ừm ừm, tớ nghe theo Kaser. Vậy để ngày kia rồi nói.”

Hai người chẳng khác nào thẩm phán trên tòa, tự mình quyết luôn “thời hạn chấp hành án” của Inina.

Lần này Inina thật sự chịu hết nổi, tức đến mức lao tới đè Kaser ngã xuống đất.

“Hửm? Cô làm gì vậy?”

“Ha ha ha… hôm nay mà không cắn chết tên biến thái nhà cậu, tôi sẽ mang họ của cậu!”

Nói thì nói vậy, Inina hiểu rất rõ hiện giờ mình thật sự quá yếu, căn bản đánh không lại Kaser.

Cho nên màn náo loạn cuối cùng vẫn kết thúc bằng thất bại của cô.

Đương nhiên Kaser cũng phải trả cái giá thê thảm, ví dụ như cả người đầy dấu răng, còn bị Inina giày vò và giẫm đạp một trận.

“Quả nhiên… dù là bàn chân nhỏ nhắn bọc tất trắng… giẫm lên người vẫn đau thật…”

Kaser xoa gò má đã sưng lên, không nhịn được ngửa mặt cảm thán, bắt đầu lo lắng cho cuộc sống tương lai của mình.

Nhưng mà Inina trước khi giẫm cậu đã biết tháo giày ra trước…

Điều đó khiến Kaser bất giác thấy có chút… vui mừng khó hiểu.

Rồi cậu đột nhiên tỉnh ngộ.

“Khoan đã…”

“Ông đây không phải đã bị con loli tóc trắng này tán đổ trong vô thức rồi chứ?”

Ý nghĩ vừa lóe lên, ánh mắt Kaser nhìn Inina lập tức thêm vài phần cảnh giác.

Ngược lại, điều đó khiến Inina vừa bò khỏi người cậu hơi phát rét.

“L-làm gì?” Inina bất giác lùi nửa bước.

Có lẽ lương tâm trỗi dậy, hoặc cảm thấy mình thật sự hơi quá tay, chà đạp lên tôn nghiêm hoàng tử của Kaser.

Vì vậy sau một chút do dự, Inina quay mặt sang chỗ khác, run run đưa cánh tay trắng nõn ra: “Nếu cậu giận… thì cho cậu cắn lại một cái là được.”

Thấy cảnh này, sự cảnh giác trong mắt Kaser lập tức biến mất.

Sự thật chứng minh cậu vẫn nghĩ nhiều rồi.

Chỉ bằng con ngốc Inina này mà cũng biết tán tỉnh người khác sao?

Thế là Kaser ung dung đứng dậy, thản nhiên cười: “Không cần. Chúng ta đi thôi.”

“…”

Nhìn bóng lưng Kaser tiêu sái rời đi, Inina nhất thời chẳng biết phải nói gì.

Cho tới khi Teresa nhẹ nhàng xoa đầu cô.

“Được rồi Ina, đừng nghĩ lung tung nữa. Tớ đã bày tất cả của mình ra trước mặt cậu rồi. Tớ tin cậu có thể hiểu tớ, nên tớ cũng có thể hiểu cậu. Sau này bất kể xảy ra chuyện gì, giữa chúng ta đều không được có bí mật nữa, được không?”

Nghe những lời xuất phát từ tận đáy lòng Teresa, Inina cuối cùng cũng nhận ra chuyện này đối với mình không phải hoàn toàn không có lợi.

Ít nhất… sau này lúc bị Kaser cướp quần lót… cô có thể đường đường chính chính cầu cứu Sasha rồi…

Ừm… thế chắc cũng tính là lợi ích nhỉ?

Inina nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi khẽ đáp: “Ừm…”

***

Thời gian như tên bay, ngày tháng như thoi đưa.

Chớp mắt đã ba tháng trôi qua.

Trong mắt Kaser, đây chắc chắn là ba tháng hạnh phúc nhất trần đời.

Do đám dị đoan ẩn nấp trong học viện không dám tiếp tục gây chuyện giữa lúc đầu sóng ngọn gió, quãng thời gian này Kaser gần như sống cuộc đời ba điểm một đường vô cùng tốt đẹp, mỗi ngày chỉ cần làm ba việc.

Thứ nhất: đi học.

Thứ hai: đi săn ma thú cùng Inina và mọi người.

Và thứ ba: đích thân cùng Teresa tiến hành những “thí nghiệm sinh học” nghiêm túc, chung tay nghiên cứu nguồn gốc vĩ đại của sự sống.

Trong khoảng thời gian thí nghiệm, ngoại trừ chưa thí nghiệm “cách tạo ra sinh mệnh”, thì từ “kiểm tra axit nucleic”[note107775], “thăm dò cục bộ”[note107776] cho tới “mài giũa từng bước”[note107777], Kaser và Teresa gần như đều thử qua.

Đáng tiếc, Teresa cái gì cũng tốt, chỉ là hơi phẳng một chút.

Khiến Kaser có một bước thí nghiệm mãi vẫn không thể tiến hành thành công.

Nhưng đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là hệ thống chết tiệt lại không tách riêng một hạng mục cướp đoạt mới, mà toàn bộ đều bị quy vào “phục vụ”.

Hơn nữa phần thưởng đặc biệt cho lần phục vụ đầu tiên cũng không còn, khiến về sau mỗi lần Teresa giúp cậu, cậu chỉ nhận được hai mươi điểm kinh nghiệm, thậm chí còn không bằng cướp tất chân của Inina.

Đáng sợ hơn là có một khoảng thời gian Inina còn bị làm cho tê liệt cảm xúc, khiến cướp đoạt của cậu trực tiếp bị phán định thất bại.

May mà sau đó Kaser chợt nảy ý, ngay trước mặt Inina tiến hành “thăm dò cục bộ” với Teresa, lúc này mới khơi lại được sự kháng cự của Inina.

Khi ấy cậu và Teresa đã làm thí nghiệm “thâm nhập trực tràng bằng mô cứng”, khiến cho Inina còn suýt hiểu lầm cậu định làm Teresa có bầu.

Nhưng cũng chính vì thao tác lần đó quá táo bạo, cho dù cậu và Teresa giải thích thế nào, Inina vẫn không thể chấp nhận để hai người tiếp tục loại thí nghiệm kiểu như vậy nữa.

Thấy Inina cuống đến phát khóc, Kaser cũng đành tạm thời ngừng lại với Teresa.

Nói thật, có được thành quả hiện giờ Kaser đã rất hài lòng.

Dù ba tháng này cậu không cướp thêm bất cứ thứ gì trên người Inina, chỉ riêng việc cướp thanh mai trúc mã của Inina đã khiến tiến độ Thuần Ái vượt xa tiến độ NTR.

Điều đó khiến Kaser bất giác có cảm giác như mình đang được Nữ Thần May Mắn chiếu cố.

Nhưng người hiểu rõ cốt truyện như cậu biết rất rõ, Nữ Thần May Mắn đáng thương đã sớm bị đám dị đoan giết chết.

Nữ Thần May Mắn hiện giờ chỉ còn là chỗ dựa tinh thần của mọi người mà thôi.

Bỏ chuyện đó sang một bên, bảng thuộc tính hiện tại của Kaser có thể nói là mạnh đến vô lý.

[Năng lực siêu phàm: Cướp Đoạt (Đen Tuyền)]

[Bậc siêu phàm: Bậc 1 (Thần NTR)]

[Bậc siêu phàm: Bậc 3 (Chiến Thần Thuần Ái)]

[Kỹ năng siêu phàm Cướp Đoạt bậc 1: Cướp Trắng (ngẫu nhiên lấy một vật phẩm trên người đối phương); Hấp Thu Tinh Thần (khiến đối phương rơi vào trạng thái hỗn loạn tinh thần); Cướp Đoạt Sát Thương (hấp thu công kích siêu phàm dưới bậc 4);]

[Kỹ năng siêu phàm Cướp Đoạt bậc 2: Nhiếp Hồn Đoạt Niệm (cưỡng ép cướp lấy một phần ký ức của người khác)]

[Kỹ năng siêu phàm Cướp Đoạt bậc 3: Hấp Thu Năng Lượng (cưỡng ép cướp lấy năng lượng siêu phàm của người khác)]

[Tiềm năng cá nhân: Cấp Thần Minh]

[Giá trị cướp đoạt:?]

[Điểm kinh nghiệm cần để thăng lên bậc siêu phàm 2 hiện tại: 433/450 (Thần NTR)]

[Điểm kinh nghiệm cần để thăng lên bậc siêu phàm 4 hiện tại: 2941/4099 (Chiến Thần Thuần Ái)]

Phải biết rằng còn chưa tới một năm. Cứ theo xu hướng này, cho dù thanh kinh nghiệm sau này ngày càng dài, cậu cũng chẳng cần bao lâu nữa là có thể thật sự trở thành Chiến Thần Thuần Ái.

Đương nhiên, việc cấp bách trước mắt là đột phá bậc siêu phàm 4.

Xét tình hình hiện tại, cách nhanh nhất đương nhiên là hoàn toàn cướp Teresa ngay trước mặt Inina, hoàn thành bước cuối cùng của “thí nghiệm sinh học”.

Dù sao đó cũng là năm nghìn điểm kinh nghiệm Thuần Ái.

Nhưng đối diện Inina đến cả “thăm dò cục bộ” cũng không chấp nhận nổi, Kaser cảm thấy mình vẫn nên tạm thời từ bỏ ý tưởng này. Cậu không làm nổi chuyện vắt kiệt ao cá chỉ để bắt cho hết cá.

Hơn nữa năm nghìn điểm này nói ít không ít, nói nhiều cũng thật sự chẳng nhiều.

Chỉ cần quy đổi một chút sẽ phát hiện năm nghìn điểm kinh nghiệm cũng chỉ tương đương cởi sạch Inina hơn hai mươi lần mà thôi.

Đó còn là trong trường hợp Inina ăn mặc mát mẻ.

Theo cách ăn mặc hiện giờ của Inina, Kaser ước chừng chỉ cần cởi sạch cô ba lần là đủ để cậu thăng lên bậc siêu phàm 4.

Đương nhiên, đây chỉ là phương pháp tăng tốc trên lý thuyết.

Khi thật sự thực hiện, vẫn phải điều chỉnh dựa theo phản ứng của Inina.

Không phải Kaser chưa từng nghĩ tới cướp những thứ khác của Inina như văn phòng phẩm, đồ ăn, vật dụng sinh hoạt vân vân…

Nhưng tục ngữ nói rất đúng, từ tiết kiệm chuyển sang xa hoa thì dễ, từ xa hoa trở về tiết kiệm lại khó.

Từ sau khi từng cướp quần áo của Inina, Kaser đã rất khó nảy sinh hứng thú với những thứ khác.

Vì vậy khoảng thời gian gần đây, cậu vẫn luôn cố gắng xoa dịu oán khí Inina dành cho mình.

Cứ thế thêm một tuần trôi qua.

Thứ Hai, chín giờ năm mươi sáng.

Có lẽ vì gần đây Kaser biểu hiện không tệ, lần này khi Inina theo Teresa bước vào lớp, cô không còn xị mặt như mèo con giống trước nữa.

“Chào buổi sáng~ Kaser.”

Teresa vẫn như thường lệ, mỉm cười chào Kaser một cách ngọt ngào.

Có lẽ vì hai người đã trở thành quan hệ hiểu rõ lẫn nhau hơn, giờ cô đối diện Kaser vô cùng tự nhiên, trên người bắt đầu có thêm chút khí chất tao nhã của hoàng tộc.

Đáng nói là chỉ khi cùng Kaser tiến hành “thí nghiệm sinh học”, cô mới cố ý thêm kính xưng “điện hạ”.

Đối diện ánh mắt Teresa, Kaser khẽ gật đầu: “Chào buổi sáng, Sasha.”

Sau đó cậu im lặng nhìn sang Inina.

“Chậc… chào buổi sáng.”

Dù không quá tình nguyện, Inina vẫn ngoan ngoãn chào một tiếng.

Thấy phản ứng đó, khóe môi Kaser bất giác cong lên.

“Hết giận tôi rồi?”

“Hừ, tôi đâu rảnh mà giận cậu. Đừng làm phiền tôi, tôi phải chuyên tâm học.”

Miệng Inina vẫn cứng như trước, thậm chí có lẽ cả đời cũng chẳng thay đổi.

Kaser hiểu rất rõ điểm này, nên chỉ khẽ cười.

“Ina, cô tốt thật đấy.”

“???”

Chỉ trong chớp mắt, Inina như có một luồng điện tê dại lướt khắp cơ thể, bất giác run lên: “Cậu bớt dùng chiêu này đi! Tôi sẽ không mắc lừa đâu! Hứ!”

Cô rất cố gắng thể hiện sự bất mãn và kháng cự của mình.

Nhưng phản ứng ấy lại khiến một ma nữ nào đó đang giám sát cô trong dị không gian suýt tăng huyết áp tới ngất.

“Đây thật sự là Thiên Mệnh Nữ Chính sao!”

“Sao trông ngốc ngếch đến mức này vậy?”

“Tròn hơn ba tháng… tên hoàng tử kia chỉ thiếu điều cưỡi lên mặt ngươi thôi, vậy mà ngươi còn ở đó nói mình sẽ không mắc lừa!?”

Yolanda tối sầm mặt, cảm giác huyết áp của mình sắp bị Inina kéo lên kịch trần.

Mãi tới lúc này cô ta mới thật sự nhận ra mình ngây thơ đến mức nào.

Inina hoàn toàn không đi theo kịch bản!

“Khó trách lão già Moko kia mãi không hoàn thành được nhiệm vụ…”

Lần này áp lực thật sự dồn hết lên Yolanda.

Đặc biệt là trước đó không lâu, sứ giả của Chủ Thần còn đặc biệt tới thúc giục. Nếu vẫn không hoàn thành nhiệm vụ, e rằng địa vị của cô ta cũng sẽ bị hạ xuống.

“Đáng chết… xem ra không thể tiếp tục đặt hy vọng vào việc ly gián nữa… phải đưa nhiệm vụ trở về cách nguyên thủy nhất… dùng thủ đoạn đơn giản thô bạo nhất, giết Teresa trước đã…”

Ý nghĩ vừa dứt, đôi mắt tím yêu dị của Yolanda lập tức hiện lên ánh sáng khiến người ta lạnh gáy.

Vừa hay học viện sắp tổ chức một thứ gọi là Cúp Phồn Tinh.

Lần này cô ta nhất định phải thành công!

Cùng lúc đó.

Sau khi “phân rõ giới hạn” với Kaser, Inina liền nghiêm mặt đáng yêu, không nói thêm câu nào nữa.

Rất nhanh, tiếng chuông trong lâu đài thong thả vang lên.

Giáo viên chủ nhiệm Shirley như thường ngày bước lên bục giảng, bắt đầu tiết sinh hoạt lớp hôm nay.

“Tiếp theo, cô nói ngắn gọn vài câu.”

“Chắc mọi người đều biết rồi. Mỗi cuối học kỳ, để tiễn các học sinh năm ba tốt nghiệp, Phồn Tinh Viện đều tổ chức Cúp Phồn Tinh như một kỷ niệm cuối cùng của đời học viện.”

“Hiện giờ chỉ còn chưa tới một tuần nữa là Cúp Phồn Tinh khai mạc. Mọi người có thể bắt đầu chuẩn bị từ bây giờ, cố gắng tham gia hoạt động lần này.”

“Dù sao phần thưởng năm nay rất phong phú. Không chỉ có đủ loại đạo cụ siêu phàm phẩm chất cao, thậm chí còn có Cúp Sao, vật phẩm có thể dựa vào sức mạnh quy tắc cưỡng ép tăng một bậc thực lực cho người dưới bậc 5 mà hoàn toàn không có tác dụng phụ.”

“Nhưng Cúp Sao chỉ dành cho quán quân. Mọi người hiểu sơ qua là được, năm nay cứ coi trọng tham gia thôi.”

Giọng cô Shirley vừa dứt, cả lớp lập tức trở nên ồn ào, các học sinh hào hứng bàn tán với nhau.

Inina cũng không ngoại lệ.

Chỉ là cô không nói gì, mà giống như vừa nhìn thấy bảo vật, hai mắt kích động sáng rực.

Cúp Sao có thể tăng một bậc thực lực mà không có tác dụng phụ…

Nếu lấy được thứ đó… chẳng phải có nghĩa thực lực của cô sẽ vượt Kaser sao!?

Khoảnh khắc ấy, Inina đã “ngồi tù” ba tháng dường như nhìn thấy ngày được phóng thích đang vẫy tay với mình.

Bạn đã đến cuối chương 205.

Không gian đọc của bạn