Chương 202 · 232 chương

Danh họa thế giới Kaser bị năm thóp

Trong hành lang gỗ dài hun hút, hai bên toàn là những căn phòng nhỏ treo đèn lồng cùng biển số.

Nhà Tinh Thần nhìn từ bên ngoài rõ ràng rất nhỏ, nhưng bước vào trong mới phát hiện bên trong lại rộng hơn tưởng tượng.

Con cú mèo bay phía trước, vừa dẫn đường vừa giới thiệu cho nhóm Kaser.

“Mỗi căn phòng ở đây đều có năng lượng giúp bồi dưỡng tinh thần lực. Giá càng cao thì hiệu quả bồi dưỡng càng tốt. Các em tới đúng lúc lắm, hiện giờ còn khá nhiều phòng trống, rẻ nhất chỉ cần năm điểm học phần một giờ!”

Con cú mèo mang vẻ mặt như thể tuyệt đối không lừa già dối trẻ.

Nhưng thực tế, năm điểm học phần một giờ đã rất đắt với phần lớn học sinh, dù sao quỹ hoạt động xã đoàn phát mỗi tháng cũng chỉ có vài chục điểm.

Có điều Kaser và Inina nhờ bán vật liệu ma thú mà học kỳ trước đã tích được mấy nghìn điểm học phần, nên tiêu phí ở Nhà Tinh Thần chẳng đáng là bao với họ.

Vì vậy Kaser dứt khoát nói: “Cho chúng tôi phòng đắt nhất.”

Dù bị Teresa kéo vào, cậu cũng tò mò không biết nơi này có giúp ích gì cho việc tu luyện tinh thần của mình hay không.

Gặp vị khách hào phóng như Kaser, con cú mèo lập tức hăng hẳn lên.

“Được được được! Vậy mời đi theo tôi.”

Nó vỗ cánh phành phạch, dẫn cả nhóm bay thẳng tới căn phòng nhỏ sâu nhất Nhà Tinh Thần.

“Đây là căn gần lõi nhất, năm mươi điểm học phần một giờ, bảo đảm ba người các em…”

Con cú còn đang định ra sức chào hàng, Kaser đã đưa thẻ học sinh tới.

“Chọn phòng này. Trừ điểm của tôi đi.”

“Khách sộp!!!”

Hai mắt con cú sáng rực, nhanh chóng trừ năm mươi điểm học phần của Kaser rồi mở kết giới cùng cánh cửa tương ứng.

Một căn phòng khoảng mười mét vuông hiện ra trước mắt. Bên trong trống không, chỉ có một chiếc đèn tường mờ tối và một tấm thảm sạch sẽ để ngồi xuống đất.

Thấy con cú chuẩn bị rời đi, Teresa vội hỏi: “Đúng rồi, căn phòng này có chức năng ngăn dò xét tinh thần đúng không?”

“Đương nhiên.” Con cú vỗ ngực bảo đảm. “Đạo cụ siêu phàm trong Nhà Tinh Thần tự mang kết giới. Dùmọi người có gây động tĩnh lớn tới đâu, người bên ngoài cũng không phát hiện được, càng không thể mở cửa phòng.”

“Vậy thì tốt~” Teresa vui vẻ cười.

Nhìn phản ứng ấy, Inina bên cạnh lập tức nảy sinh dự cảm chẳng lành.

“Sasha… cậu hỏi mấy chuyện đó để làm gì?”

“Có làm gì đâu~”

Teresa mang vẻ mặt vô hại đến mức chẳng ai nỡ nghi ngờ.

Điều đó lại khiến Inina càng thấy sợ.

Thế là cô không nhịn được, yếu ớt hỏi: “Hay là chúng ta mở thêm một phòng nữa đi?”

Nhưng Teresa còn chưa kịp trả lời, con cú mèo đã vô cùng nhiệt tình nhắc nhở: “Căn phòng này chứa ít nhất năm người, ba người dùng đã dư dả rồi, không cần lãng phí học phần mở riêng phòng khác đâu.”

Nghe vậy, Inina cứng người, lập tức quay đầu trừng con cú.

Cảm nhận ánh mắt đáng sợ ấy, lông con cú lập tức dựng hết lên.

“Ưng ưng ưng?”

Đừng nói ông chủ cú, ngay cả Kaser cũng không hiểu Inina đang giở trò gì.

“Ina, đến giờ cô vẫn không tin tôi sao?”

Kaser không khỏi cau mày.

Cậu cảm thấy mình đã đủ thẳng thắn rồi. Hôm nay thậm chí còn chưa cướp quần lót của con loli tóc trắng này nữa!

Nhưng Inina chỉ liếc Kaser một cái, lười chẳng buồn để ý, rồi lại nhìn Teresa.

Rõ ràng cô muốn dùng ánh mắt thuyết phục Teresa.

Thế nhưng Teresa không mềm lòng, chỉ nở nụ cười bất đắc dĩ rồi dịu dàng nói:

“Ina, ngoan nào. Chẳng phải cậu nói chúng ta phải thẳng thắn với nhau sao? Vậy còn mở phòng riêng làm gì? Cùng vào đi, yên tâm, tớ và Kaser sẽ không làm chuyện xấu với cậu đâu.”

“Hửm?” Kaser không nhịn được liếc Teresa một cái.

Bảo vệ thằng này đến vậy sao?

Thế này thì đúng là khó ra tay với Inina thật…

Nể mặt Teresa, Kaser quyết định tối nay sẽ không trêu Inina này nữa.

Nhưng Inina chẳng hề thả lỏng vì câu ấy.

Ngược lại, tim cô không hiểu sao lại đập nhanh hơn hẳn.

Đến nước này, cảm nhận được ý chí của Teresa, Inina biết tối nay mình chắc chắn không trốn nổi.

Dù cô vẫn chẳng hiểu Teresa rốt cuộc muốn làm gì…

Chẳng lẽ lại định ngay trước mặt cô cởi quần lót dâng cho Kaser?

Đó chính là cách Sasha nói để báo ân sao!?

Inina càng nghĩ càng sốt ruột, cuối cùng cắn răng quyết định lát nữa nhất định phải thay Teresa gánh lấy tất cả.

Cô đã rơi xuống vực sâu rồi, tuyệt đối không thể để thanh mai trúc mã của mình cũng sa ngã theo!

***

Sau khi Inina chịu nhượng bộ, ba người rất nhanh bước vào căn phòng tối mờ.

Kaser đóng cửa rồi ngồi xếp bằng trên thảm, bắt đầu chuyên tâm thiền định, cảm nhận năng lượng trong phòng.

Theo cậu, dù sao cũng chẳng làm được chuyện gì xấu, vậy thà nghiêm túc tu luyện còn hơn.

Năng lượng trong căn phòng quả thật giúp ích rất lớn cho tinh thần lực.

Khi những luồng năng lượng vô hình ấy được hút vào cơ thể, Kaser có thể cảm nhận rõ linh hồn mình đang reo vui, liên tục thúc giục cậu hấp thu thêm, như thể đang được ăn một bữa thịnh soạn.

Nhận ra điều này, Kaser lập tức khuếch tán tinh thần lực ra ngoài, định hấp thu thêm một chút năng lượng.

Nhưng cậu lại phát hiện kết giới của căn phòng này thật sự rất mạnh, sức áp chế tinh thần lực cực lớn, đến mức tinh thần lực của cậu còn không thể rời khỏi cơ thể.

Dù Kaser không có khái niệm cụ thể về cường độ tinh thần của mình, thế nào cũng chẳng yếu hơn siêu phàm giả bậc 5. Chỉ riêng điểm này đã đủ thấy đạo cụ siêu phàm đặt trong Nhà Tinh Thần đáng sợ tới mức nào.

“Xem ra sau này phải nghĩ cách kiếm thứ này về mới được…”

Tâm tư Kaser lập tức hoạt động.

Dù sao những đạo cụ siêu phàm liên quan tới tinh thần đều có thể dùng để đối phó dị đoan.

Thật ra, một kẻ dị đoan nào đó đang theo dõi họ cũng đã bắt đầu càu nhàu.

“Đây là cái đạo cụ quái quỷ gì vậy?”

“Đến tinh thần lực của bổn ma nữ cũng bị áp chế à?”

Yolanda nằm nghiêng trên thần tọa trong dị không gian, gương mặt yêu mị lộ rõ sự khó chịu.

Dù dưới sự cản trở của ý chí thế giới, cô chỉ có thể tách một sợi thần hồn lén lút xâm nhập vào hạ giới, nhưng đạo cụ siêu phàm có thể ảnh hưởng tới cô ta ít nhất cũng phải đạt phẩm chất cấp A.

“Khó trách tên Moko phế vật kia mãi chẳng hoàn thành được nhiệm vụ… học viện siêu phàm của đế quốc này quả thật có chút nội tình. Chỉ cần sơ suất một chút là thật sự có nguy cơ bị lộ…”

Cũng chính vì lo bị phát hiện, Yolanda mới không trực tiếp dẫn dắt linh hồn Inina và Kaser, mà chuyển mục tiêu sang Teresa.

Thấy mình không thể tiếp tục điều động sức mạnh, Yolanda đành chuyên tâm nhìn màn ảnh trên thần điện.

“May mà ta đã hoàn toàn nhóm lên dục vọng trong cô ta…”

“Bé con, đừng khiến ta thất vọng đấy…”

Nhìn Teresa trên màn ảnh đang từng bước tới gần Kaser, khóe môi đỏ của Yolanda bất giác cong lên thành một nụ cười thích thú.

***

“Kaser~”

Trong căn phòng nhỏ mờ tối, giọng Teresa khẽ vang bên tai.

Kaser vốn đang chìm trong tu luyện không khỏi mở mắt.

Rồi cậu chợt phát hiện Teresa gần như đã áp sát tới nơi, gương mặt xinh đẹp thân thiện và dịu dàng ngay trước mắt.

“Có chuyện gì?”

Kaser bất giác liếc sang bên cạnh, thấy Inina vẫn nhắm mắt thiền định, lúc này mới nhìn lại Teresa trước mặt, hơi khó hiểu hỏi.

Đối diện ánh mắt Kaser, Teresa không hề lùi bước, ngược lại còn cười hỏi: “Cậu còn nhớ những lời trước đây tôi từng nói với cậu không?”

“Lời gì?”

Ngoại trừ những gì liên quan tới Inina, cậu thật sự chẳng ghi nhớ mấy chuyện khác.

Nhưng Teresa cũng không để ý, chỉ chu đáo giải thích: “Tôi từng nói, tôi vẫn luôn nhớ những gì cậu đã giúp tôi.”

“Vậy thì sao?” Kaser khẽ nhướng mày.

“Cho nên bây giờ tôi muốn báo đáp cậu~” Teresa từng bước áp sát, thể hiện sự chủ động chưa từng có.

“Bây giờ?”

Kaser đột nhiên nảy sinh dự cảm chẳng lành, lại quay đầu liếc Inina.

Thế nhưng Teresa lại đưa tay nâng mặt cậu, cưỡng ép xoay ánh mắt cậu trở về.

!?

Kaser giật bất mình.

Còn chưa kịp nói gì, Teresa dùng một chất giọng vô cùng quyến rũ nói: “Điện hạ Kaser thân yêu… đừng nhìn đông ngó tây nữa… chuyện này tôi đã nói với Ina từ lâu rồi~”

“Hả?” Kaser sững lại, bất giác hỏi: “Vậy cô định làm gì?”

“Rất đơn giản mà, giống như trên tiết sinh học từng nói~”

Dù Teresa đã chuẩn bị tâm lý từ trước, khi nói tới đây, hai má trắng nõn vẫn hiện lên sắc đỏ say lòng, ngay cả vành tai tinh xảo cũng đỏ theo.

“Tiết sinh học?”

Đến lúc này Kaser cuối cùng cũng hiểu ý Teresa.

Chết tiệt! Con bé này đang dụ ông đây phạm tội à!

Tôi với cô mới có mười lăm tuổi thôi đấy!!

Cô Pamela cứ đợi đấy, thể nào em cũng sẽ tống cô vào nhà ngục đế quốc!!!

Kaser run lên, đang định khuyên Teresa bình tĩnh lại, nhưng Teresa đã nắm được lấy thanh thánh kiếm của cậu.

“Cô…”

Hiếm khi Kaser thật sự hoảng loạn. Dù cậu không quá thích thói quen này, vẫn không kìm được lập tức liếc trộm Inina.

Kết quả lại phát hiện…

Ngoại trừ hàng mi đang không ngừng run lên, Inina đang ngồi ở trong góc phòng lại chẳng có phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ.

Kaser liền lập tức ngây người.

Tachinina-san, sao cô chỉ đứng nhìn vậy?!

Góc khều khô gà: hãy nạp khô gà để unlock chương

đặc biệt

, hẹ hẹ hẹ.

Bạn đã đến cuối chương 202.

Không gian đọc của bạn