Vì đã gần đến giờ vào học, phòng học bậc thang kiểu Âu rộng rãi từ lâu đã kín chỗ.
Cảm nhận oán khí không ngừng tỏa ra từ Inina, các học sinh có mặt đều bất giác né ánh mắt, sợ bị cô để ý tới.
Dù sao ai mà chẳng biết cô bé tóc trắng này là người của Kaser.
Ngay cả cậu ấm Giles, con trai bá tước, còn phải gọi Kaser là cha, loại người như vậy sao bọn họ dám chọc vào?
Tất nhiên, cũng không phải không có nữ sinh sau khi nghe chuyện ấy lại càng hưng phấn hơn, nhưng tiền đề là họ phải đánh thắng Inina đã.
Dù Inina hiếm khi phô bày thực lực trước mặt bạn học.
Nhưng chỉ riêng khí thế khủng khiếp này cũng đã đủ khiến người khác chùn bước.
Nếu nói Kaser là trụ cột của lớp, vậy Inina chẳng khác nào một vực sâu không thấy đáy, có lẽ chỉ mình Kaser mới đủ khả năng thăm dò xem cô sâu tới đâu.
“Ina?”
Teresa nhìn Inina lúc nắng lúc mưa, cảm giác mình càng ngày càng không hiểu cô bạn thanh mai đơn thuần này.
Theo Teresa, Inina từ trước tới nay vẫn luôn là một đứa trẻ biết ơn biết báo đáp, sao cứ hễ đối mặt với Kaser là lại biến thành người khác vậy?
Mà Kaser cũng thật là…
Ina đã hơi một tí là giận dỗi như thế, vậy mà cậu vẫn giữ vẻ chẳng liên quan gì đến mình…
Chẳng lẽ cậu không biết hiền quá thì sẽ bị người ta cưỡi lên đầu sao?
Chỉ mới nghĩ tới đây, Teresa đã không khỏi cảm thấy mệt lòng.
Sự mệt mỏi ấy phần lớn đến từ bất lực.
Biết làm sao được… ai bảo cô bị kẹp ở giữa hai người chứ?
Một bên là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau từ nhỏ, một bên là ân nhân mà hiện giờ cô cảm thấy chỉ còn cách lấy thân báo đáp.
Hai người này mà xảy ra mâu thuẫn, ngoài việc đứng giữa làm chất bôi trơn, hình như cô cũng chẳng còn lựa chọn nào khác…
Nhận ra điều ấy, Teresa cảm thấy mình cần phải làm gì đó.
Nhưng còn chưa kịp hành động, Inina đã như quả bóng xì hơi, thu lại oán khí trong lòng rồi hơi tự kỷ lẩm bẩm: “Sasha, tớ không sao. Chuẩn bị vào học đi.”
Nói xong, cô kéo Teresa đi về chỗ ngồi.
Dù vẫn vô cớ muốn bày tỏ sự bất mãn với Kaser, nhưng Inina cũng hiểu rất rõ chuyện này không thể trách cậu, hoàn toàn là vấn đề của bản thân. Vì thế cô chỉ có thể nuốt hết oán khí do cơn ác mộng cùng chuyện đổi sang loại đồ lót buộc dây vào bụng rồi tự tiêu hóa.
Nhưng Kaser là người quan tâm Inina nhất, sao có thể để cô gái này một mình chịu đựng.
Sau khi Inina ngồi xuống, cậu lập tức nghiêm túc hỏi: “Ai chọc cô vậy?”
“…→_→”
Inina dùng ánh mắt chẳng khác nào cá chết liếc Kaser một cái.
Tên này thật sự không có chút tự giác nào rằng mình chính là thủ phạm sao?
Xem ra Sasha nói đúng…
Người ngây thơ tự nhiên quả nhiên mới là đáng sợ nhất…
Ý nghĩ lướt qua đầu, Inina quyết định mặc kệ Kaser.
“Hừ! Không nói cho cậu biết, lêu lêu~”
Inina thè chiếc lưỡi hồng nhỏ ra, vừa có cảm giác làm nũng vừa như đang khiêu khích, đúng là kéo tính hai mặt lên tối đa.
Kaser bỗng dưng rất muốn túm lấy đầu lưỡi cô.
Nhưng dục vọng vẫn không xuyên thủng được ý chí của Kaser.
Cậu dời mắt đi, bình thản nói: “Cô vui là được.”
“Ơ…”
Inina lập tức ngơ ngác.
Cô thật sự không hiểu nổi tại sao mỗi lần Kaser mở miệng đều có thể chọc tức mình.
Tên xấu xa đáng ghét này chẳng lẽ chính là khắc tinh trời sinh của cô sao!?
Thấy cảnh này, Teresa bên cạnh rất muốn lên tiếng điều hòa bầu không khí.
Nhưng cô phát hiện mình thật sự chẳng chen lời nổi, cuối cùng chỉ có thể bất lực thở dài.
“Haiz… có lẽ sau này sẽ quen thôi nhỉ?”
Teresa mờ mịt cảm thấy mình thật sự rất cần ai đó dẫn đường.
…
Khi tiếng chuông dài vang lên, giáo viên chủ nhiệm Shirley đúng giờ bước lên bục giảng, phòng học vốn ồn ào cũng theo đó yên tĩnh lại.
“Chào buổi sáng các em. Chắc mọi người đều đã nhìn thấy biển chỉ dẫn của Giáo Hội ở đại sảnh lối vào rồi đúng không?”
Shirley quét mắt qua toàn bộ học sinh trong lớp. Thấy vẫn có vài người ngơ ngác, cô liền giải thích: “Nói đơn giản là tối qua có người phát hiện dị đoan đang ẩn nấp trong học viện. Vì sự an toàn của học viện, hiệu trưởng đã đặc biệt nhờ Giáo Hội hỗ trợ, cử các nữ tu tới giúp chúng ta tìm ra những dị đoan ấy.”
“Vì vậy bắt đầu từ hôm nay, Giáo Hội sẽ lần lượt kiểm tra từng giảng viên và học sinh trong học viện. Mọi người nhất định phải phối hợp, nghe theo sự sắp xếp của Giáo Hội và học viện.”
Lời Shirley vừa dứt, dưới bục giảng lập tức xôn xao.
Không ít học sinh lộ vẻ lo lắng, sợ mình bị Giáo Hội nhận nhầm.
“Yên lặng.” Shirley vỗ bàn. “Mọi người cũng không cần quá lo. Cô tin các em không phải dị đoan, cho nên cứ giữ tâm thái bình thường với đợt kiểm tra này là được. Giáo Hội sẽ không tùy tiện kết luận sai đâu.”
Ở Đế Quốc Tử Kinh, Giáo Hội vẫn là một thế lực vô cùng đáng tin cậy.
Dù sao trong nguyên tác, họ vốn là tổ chức chính nghĩa lấy lòng từ bi làm gốc. Chỉ có hoàng thất vì quá bao che Kaser nên bị xây dựng thành phe phản diện ngạo mạn, cường quyền.
Nếu để Giáo Hội phát hiện siêu phàm lực của Kaser thực chất cũng là thứ có thể gây hại cho người khác như dị đoan, e rằng sẽ lập tức nổi lên một trận sóng gió lớn.
Nhưng Kaser lại chẳng mấy lo lắng về chuyện này.
Chưa nói tới việc cậu đã âm thầm “cấu kết” với viện trưởng Lias, chỉ riêng thân phận hoàng tử đế quốc cũng đủ giúp cậu né được đợt kiểm tra quy mô lớn lần này.
Điều duy nhất cần để ý là Inina có vì lần kiểm tra này mà phát sinh liên hệ không cần thiết với cô Melin của Giáo Hội hay không.
Nghĩ tới đây, Kaser không khỏi liếc con gái tóc trắng ngồi cạnh.
“Nhìn gì?”
Inina vẫn nhạy cảm như mọi khi. Vừa cảm nhận được ánh mắt của Kaser, cô lập tức quay đầu nhìn chằm chằm cậu, đồng thời bất giác khép hai chân thon dài bọc tất trắng lại.
Có lẽ vì kiểu đồ đang mặc bên trong hôm nay quá dễ cởi, nên Inina đặc biệt thiếu cảm giác an toàn.
Sau thời gian dài ở chung, cô xem như đã rút ra được quy luật.
Lúc gặp nguy hiểm, Kaser là nơi an toàn nhất.
Nhưng khi không có nguy hiểm, Kaser chính là nguy hiểm lớn nhất!
Chỉ là lần này cô nghĩ nhiều rồi.
Kaser vẫn hiểu đạo lý một lần thì vui, lần nào cũng làm thì mất vui. Theo quy tắc chuyên khắc chế Inina, hôm qua đã cướp một lần, hôm nay cậu tuyệt đối sẽ không ra tay nữa.
Vì vậy đối diện ánh mắt thẩm vấn của Inina, Kaser không hề dao động mà nói: “Không có gì. Cô không cần cảnh giác tôi đến vậy, tôi đâu phải loại biến thái không biết tình người.”
“Hừ…”
Inina cười lạnh, nhưng cơ thể vốn đang căng cứng sau khi nghe vậy cuối cùng vẫn bất giác thả lỏng.
Cùng lúc đó.
Giáo viên chủ nhiệm Shirley trên bục cũng kết thúc tiết sinh hoạt đầu giờ.
Tiết đầu tiên hôm nay là sinh học.
Dù giờ học đã trôi qua năm phút, cô Pamela hấp tấp lúc này mới vội vàng chạy từ phòng thí nghiệm tới lớp.
“Xin lỗi xin lỗi, để mọi người chờ lâu rồi!”
Cô vẫn mặc áo choàng đen như mọi khi, chỉ khác là lần này đã rửa sạch máu ma thú trên người. Cả người trông tâm trạng khá tốt, dường như rất hào hứng với nội dung sắp giảng.
“Khụ khụ, nếu mọi người đã có mặt đầy đủ, vậy chúng ta chính thức bắt đầu nhé.”
Kaser cũng rất hứng thú với môn học này.
Dù sao ngay đầu năm học, trưởng khối Stanway từng nói với cậu rằng chương trình sinh học năm nay sẽ không còn giới thiệu kiến thức liên quan đến ma thú, mà tập trung giải thích những thay đổi sinh lý của người siêu phàm.
Từ nhỏ Kaser đã nhận được vô số giáo dục từ Nữ Đế, nhưng riêng kiến thức sinh lý của người siêu phàm thì cậu hoàn toàn mù tịt.
Nếu có thể tìm hiểu sâu một phen, Kaser tin ngón tay của mình nhất định sẽ có thể bùng nổ ma lực càng đáng sợ hơn.
Đến lúc đó…
Có lẽ chỉ cần một ngón tay là đủ khiến con loli cứng miệng Inina đầu hàng ngay tại chỗ!
Nghĩ tới đây, ánh mắt Kaser lập tức trở nên sắc bén.
Khi ánh mắt học sinh đều tập trung lên bục giảng, Pamela khẽ mỉm cười, hứng thú nói: “Bắt đầu từ học kỳ này, cô sẽ phổ cập cho các em kiến thức sinh lý của người siêu phàm. Đây là nội dung vô cùng quan trọng.”
“Theo cô biết, đã có không ít học sinh bắt đầu yêu đương khắp nơi. Học viện không phản đối, nhưng tiền đề là các em phải biết bảo vệ bản thân.”
“Bởi nữ siêu phàm khác người thường, hoặc là rất khó mang thai, hoặc một khi mang thai sẽ bị lấy mất một lượng lớn điểm kinh nghiệm, từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc thăng bậc siêu phàm.”
Nghe tới đây, sắc mặt các nữ sinh trong lớp đều hơi thay đổi.
Đặc biệt là Inina, trong lòng lập tức nghiêm lại.
Cô đang nóng lòng muốn báo thù, dù thế nào cũng không thể chấp nhận điểm kinh nghiệm của mình bị cướp đi vì loại chuyện này.
May mà cô chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương, nam sinh quen biết lại càng chỉ có một mình Kaser.
Cho nên chỉ cần đề phòng Kaser là không có vấn đề!
Ý nghĩ vừa lóe lên, Inina bất giác lén liếc Kaser.
Kết quả lại phát hiện Kaser vẫn đang chuyên tâm nghe giảng, dường như hoàn toàn không liên tưởng sang chuyện gì khác.
Thế là Inina không khỏi thở phào.
Nói mới nhớ… trước đây lúc Kaser nhìn cô không mặc gì để thay quần áo… hình như cậu cũng chẳng có phản ứng đặc biệt nào…
Cảm giác còn bình tĩnh hơn cả lúc tự tay cởi tất của cô…
Nếu đổi thành thân hình cao ráo quyến rũ như đàn chị Evelia… với mức độ biến thái của Kaser… chắc cậu đã nhào tới từ lâu rồi…
Nhận ra điều ấy, tâm trạng Inina lập tức trở nên vi diệu, thậm chí còn có chút khó chịu khó hiểu, khiến cô không nhịn được tức tối nghĩ: “Hừ… có gì ghê gớm chứ, sau này tôi cũng sẽ lớn!”
Trên bục giảng, sau khi nói xong những điều nữ siêu phàm cần lưu ý, Pamela lại chuyển sang nam siêu phàm.
“Do siêu phàm lực liên tục cung cấp năng lượng cho cơ thể, các bạn nam chắc hẳn cũng cảm nhận được bình thường mình rất dư dả tinh lực, thỉnh thoảng thậm chí còn bất giác trở nên xao động.”
“Không cần lo, đây là hiện tượng bình thường.”
“Nhưng nếu cứ cố nén sự xao động ấy trong thời gian dài, nó sẽ âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe.”
Nói tới đây, Pamela dừng một chút, khóe môi cong lên nụ cười đầy trêu chọc. “Bởi vậy, cá nhân cô vẫn khá ủng hộ các em yêu đương. Dù sao tương tác vừa phải cũng có lợi cho cả thể chất lẫn tinh thần.”
Sau đó, như chợt nhớ ra điều gì, cô còn an ủi: “Các bạn nam chưa có bạn gái cũng không cần lo quá. Có thể cân nhắc tự học chút ‘tay nghề’, nhưng nhớ phải biết tiết chế một chút. Đừng có mà một ngày bảy lần.”
“Tất nhiên, nếu các em chỉ muốn tìm bạn gái, bây giờ cô cũng có thể chia sẻ chút kinh nghiệm theo đuổi con gái nhé~”
“Nói đơn giản thì…”
Pamela hứng thú chia sẻ kinh nghiệm của mình trên bục giảng.
Bình thường cô có vẻ hơi hậu đậu, nhưng ngoại hình lại rất xinh đẹp.
Đối mặt những lời trêu chọc từ một nữ giáo viên trưởng thành như vậy, không ít nam sinh hướng nội trong lớp đều đỏ bừng mặt.
Riêng Kaser lại chìm vào suy nghĩ.
Nếu không phải Pamela nhắc tới, cậu thật sự chưa từng cân nhắc vấn đề này.
Dù sao trước khi vào Phồn Tinh Viện, đoàn trưởng Kỵ Sĩ Đoàn Ôn Dịch Priscilla còn thỉnh thoảng sẽ tới quan tâm sự phát triển cơ thể của cậu, tiện thể bảo dưỡng Thánh Kiếm, nên Kaser chưa từng gặp phiền não ở phương diện này.
(Ayo có con mụ ấm dâu ae ơi)
Giờ xem ra đúng là phải hơi để tâm một chút…
Nhưng thân là hoàng tử, tự mình động tay thì không thể nào…
Nghĩ tới đây, hình bóng Inina bất giác hiện lên trong đầu Kaser.
Không có ý gì khác, thật sự chỉ là ở chung lâu rồi, hễ gặp phiền phức là cậu theo thói quen nhớ tới đối phương mà thôi.
Chưa nói Inina tuyệt đối không thể giúp cậu.
Cho dù cô thật sự chịu giúp, vẫn phải cân nhắc hậu quả nếu bị mẹ Bella và em gái Monia phát hiện.
Đặc biệt là Monia…
Cô bé giờ đã xem cậu như người anh trai tốt nhất.
Nếu để cô bé phát hiện người anh mình yêu quý nhất và người chị ngốc mình yêu quý nhất dính vào nhau… e rằng sẽ hắc hóa ngay tại chỗ mất?
“Không ổn… sao tự nhiên có cảm giác điểm kinh nghiệm NTR sắp nhúc nhích vậy…”
Kaser vội bóp chết những suy nghĩ miên man trong đầu.
Thật ra chưa nói tới Monia và Bella, riêng cửa Teresa thôi cậu đã không qua nổi!
Cho tới giờ Teresa vẫn bị giấu hoàn toàn về những chuyện kia…
Nếu để Teresa phát hiện, Kaser hơi không tưởng tượng nổi kết quả sẽ thế nào.
Cậu đột nhiên nhận ra mình vẫn hiểu quá ít về cô bạn thanh mai này, thậm chí còn không biết Teresa nhìn nhận mình ra sao.
Vì vậy sau một lúc trầm tư, Kaser quay sang Teresa ngồi phía trong cùng, không nhịn được tò mò hỏi: “Đúng rồi, Sasha, cô cảm thấy tôi thế nào?”
Cùng lúc đó, Pamela trên bục vẫn đang giảng giải nên tỏ tình với con gái một cách uyển chuyển ra sao.
Khi giọng Kaser vang lên, đừng nói Teresa, ngay cả Inina ngồi giữa cũng ngơ ngác quay sang nhìn cậu.
“C-cái gì?!”
Teresa nghiêm trọng nghi ngờ tai mình vừa nghe nhầm.
Thế nhưng đối diện ánh mắt cô, Kaser lại dùng vẻ nghiêm túc chưa từng có nhìn thẳng vào Teresa, chậm rãi lặp lại từng chữ: “Ý tôi là trong lòng cô, cô cảm thấy tôi là người thế nào?”
Lời vừa dứt, âm thanh dường như cũng yên tĩnh theo.
Teresa hoàn toàn ngây người.
Ngược lại Inina là người đầu tiên hoàn hồn, không nhịn được nghiêng đầu nhìn Kaser.


