Chương 156 · 232 chương

Inina tự an ủi mình!

“Rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở đâu!?”

“Chẳng lẽ… có cường giả ra tay cứu con nhãi ấy?”

“Không đúng… đó là ô nhiễm tinh thần cấp cao nhất… Đế Quốc Tử Kinh không ai có thể giải trừ… ngay cả những nữ tu Giáo Hội tinh thông linh hồn cũng vậy…”

Nghĩ tới đây, Walker như phát điên.

Hiện tượng quỷ dị này khiến hắn hoàn toàn không tài nào hiểu nổi.

Thế rồi một suy đoán vô cùng táo bạo hiện lên trong đầu hắn.

“Không phải là tên Kaser đấy chứ…”

Trong ấn tượng của Walker, lúc đó chỉ có Kaser luôn ở bên cạnh Inina.

Đặc biệt trong Trang Viên Ma Quái, Kaser còn bộc lộ sức mạnh tinh thần khiến chính hắn cũng phải kinh ngạc.

Nhưng cho dù vậy… cũng không thể nào!

Một siêu phàm giả bậc hai lại có thể xóa bỏ thứ ô nhiễm tinh thần mà đến siêu phàm giả bậc chín cũng không thể can thiệp… chẳng phải trò cười lớn nhất thế gian sao?

Trừ khi…

“Trừ khi trên nhãi ấy có một bí mật không ai biết…”

“Mà bí mật ấy có liên quan tới thần linh…”

“Nếu vậy…”

“Kaser…”

“Hoàng tử đế quốc…”

“Rốt cuộc ngươi là ai…”

“Và tại sao lại quan tâm Inina đến thế?”

“Giữa hai người các ngươi… rốt cuộc là quan hệ gì…”

Ánh mắt Walker càng lúc càng âm trầm, đầu ngón tay thậm chí bấm sâu vào lòng bàn tay.

Hắn thật sự không thể hiểu, rõ ràng Kaser và Inina ngày nào ở học viện cũng cãi nhau, tại sao cậu vẫn ra tay cứu cô?

Hợp lý sao? Walker còn chưa nghĩ thông nguyên nhân, sâu trong linh hồn đã truyền tới mệnh lệnh từ bản thể.

“Kế hoạch xảy ra sai lệch… nhiệm vụ tạm dừng…”

“Chủ Thần đã ban mệnh lệnh mới… ra tay từ người thân của Inina… em gái cô ta là lựa chọn thích hợp nhất…”

“Ngươi chỉ cần tiếp tục ẩn nấp trong Phồn Tinh Viện… tăng cường con rối… chờ cơ hội mới tới là được…”

Nghe vậy, Walker lập tức thả lỏng, khóe môi bất giác nhếch lên thành một nụ cười méo mó.

Mãi tới bây giờ hắn mới nhận ra mình căn bản không cần sốt ruột.

Chủ Thần có rất nhiều cách xử lý Inina.

Cho dù vận may Inina tốt tới đâu, được Kaser bảo vệ thì sao?

Chẳng lẽ cô còn có thể để Kaser đi bảo vệ em gái mình?

Đùa gì vậy? Dù sao đây cũng là hoàng tử đế quốc, đâu phải bảo mẫu riêng của cô ta.

Nghĩ tới đó, Walker lập tức yên tâm, thậm chí còn có chút vui vẻ, bắt đầu mong chờ vẻ mặt tuyệt vọng của Inina.

***

Cùng lúc đó, trong lớp học.

Inina run rẩy đưa chiếc nhẫn trả lại Kaser, yếu ớt hỏi: “Tôi có thể không nhận không?”

Cô thật sự hơi sợ hành động này của Kaser rồi.

Thế nhưng Kaser chỉ lạnh nhạt đáp: “Không được.”

Nghe câu trả lời ấy, Inina bất giác run lên, trong lòng gào thét: “Quả nhiên! Tên biến thái này tặng đống đồ ấy là có ý đồ xấu!”

Hôm qua Kaser đã dám làm ra những chuyện quá đáng trong phòng cô… nếu còn nhận chiếc nhẫn này… sau này Kaser sẽ làm gì… cô thật sự không dám nghĩ!

Nhận ra điểm ấy, trong lòng Inina chỉ còn đầy kháng cự.

Nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng từ chối, Teresa bên cạnh đã tò mò chen vào: “Ina, trong chiếc nhẫn đó có gì vậy?”

“Ờ…” Inina nhất thời nghẹn lời, hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào.

Kaser lại chẳng mấy để ý: “Chỉ là ít quần áo thôi. Hôm qua nghe nói cô ấy không có nhiều đồ để thay nên tôi tiện mua một ít mang tới.”

“À, ra là vậy. Kaser đúng là chu đáo thật.” Teresa khẽ khen một câu, trong lòng cũng bất giác thấy hơi ngưỡng mộ.

Hửm?

Kaser chú ý tới ánh mắt của cô.

Suy nghĩ một chút, để Teresa khỏi hiểu lầm, Kaser quyết định đối xử công bằng: “Nếu cô muốn, tôi cũng có thể mua tặng cô. Dù sao chúng ta cũng là bạn, chỉ là trước tiên tôi phải biết kích cỡ của cô.”

“Hả?” Teresa sững người, sau đó hơi đỏ mặt nhưng cũng có chút vui vẻ hỏi: “Thật sự được sao?”

“Á!” Inina lập tức chen ngang, đứng chắn trước Teresa rồi hung dữ trừng Kaser. “Không được! Tên biến thái này định làm gì Sasha!?”

“…”

Đã ở chung với nhau bao lâu rồi?

Thằng này trông giống loại người sẽ nhắm vào bạn bè của chí cốt lắm sao?

Cô bé tóc trắng này có phải càng ngày càng cảnh giác quá mức rồi không?

Nhưng… khoan đã?

Hình như có thể lợi dụng một chút?

Trong đầu Kaser bỗng lóe lên một ý xấu, thế là dùng tinh thần lực đã cô đọng truyền âm riêng cho Inina:

“Chỉ cần cô chịu nhận chiếc nhẫn, tôi có thể không tặng Teresa quần áo, thậm chí sau này chỉ tặng một mình cô. Cô thấy sao? Nghĩ kỹ đi, tôi tin cô sẽ đưa ra lựa chọn đúng.”

“Cậu!” Inina trợn lớn mắt, rất muốn mắng hành vi của Kaser.

Nhưng vừa nghĩ tới Teresa, cô lại không dám nổi nóng với cậu.

Thế là chẳng bao lâu, gương mặt đáng yêu của Inina đã hiện thêm mấy phần tủi thân.

“Ina…”

Teresa ở phía sau mang tâm trạng phức tạp, muốn nói gì đó.

Kết quả Inina nghiến răng, trực tiếp đồng ý.

“Tôi nhận là được chứ gì! Dù sao cậu không được có ý đồ xấu với Sasha!”

Ồ? Hiệu quả hình như rất tốt?

Nếu vậy có lẽ còn có thể thừa thắng xông lên?

Nghĩ tới đây, Kaser hài lòng gật đầu, sau đó đưa tay về phía chiếc vòng trang trí hình ngôi sao trên chân Inina.

“C-cậu làm gì!?”

Inina giật mình, vội muốn ngăn lại.

Nhưng tay Kaser nhanh hơn, chưa chờ cô kịp phản ứng đã tháo chiếc vòng chân xuống.

“Không có gì. Chỉ là tôi thấy chiếc vòng hôm nay rất đẹp, tôi khá thích, nên từ giờ nó là của tôi.”

“???”

Inina đầu đầy dấu hỏi chấm.

Cô vốn tưởng hôm qua Kaser đã cướp đủ nhiều rồi, hôm nay ít nhất cũng sẽ biết điều hơn một chút, nên mới hiếm khi chịu khó ăn diện.

Nhưng xem ra cô vẫn đánh giá quá thấp mức độ biến thái của Kaser.

“Cái đồ biến…”

Inina còn chưa nói hết, Kaser lại bình thản truyền âm bổ sung một câu.

“Đúng rồi, sau này nhớ đeo kiểu này thường xuyên một chút. Dù sao… cô cũng không muốn tôi đi làm phiền Teresa đúng không?”

[Cướp đoạt thành công vòng chân của Inina, nhận 30 điểm kinh nghiệm]

[Tiến độ thăng lên bậc 3 hiện tại: 547/1014 (Chiến Thần Thuần Ái)]

Lúc này Kaser chỉ muốn ca ngợi phát minh mang tên vòng chân, đồng thời khát khao có được sức mạnh lớn hơn!

Còn Inina chỉ muốn “giết” cậu.

Nhưng ù nghĩ thế nào… Inina cũng biết mình chẳng làm gì được…

Điểm yếu của cô đã hoàn toàn rơi vào tay chàng trai này…

Hơn nữa, cô còn bắt đầu hơi quen với Kaser rồi…

Thế là giữa cảm giác tủi nhục mãnh liệt, Inina chỉ có thể tự an ủi mình:

Thôi… bao nhiêu thứ còn bị cướp rồi… chỉ là một chiếc vòng chân thôi…

Không tức giận, không tức giận…

Bạn đã đến cuối chương 156.

Không gian đọc của bạn