Chương 116 · 232 chương

Inina siêu dũng cảm!

Dù đoán được Candice chắc chắn đã chuẩn bị kỹ càng dưới sự giúp đỡ của Reed.

Nhưng Kaser thật sự chẳng sợ chút nào.

Chưa nói tới việc năng lực siêu phàm của cậu đủ bảo đảm cậu vô địch dưới bậc 4, chỉ riêng Inina hiện tại cũng đã đủ sức nghiền ép hầu hết siêu phàm giả bậc 3. Ngay cả người nổi bật trong bậc 3 như Evelia cũng chưa chắc hạ được cô.

Huống chi cậu còn giữ thiết bị liên lạc riêng do trưởng khối Stanway đưa.

Cho dù Candice lần này thật sự mạnh tới đâu, cậu vẫn có thể gọi người tới.

Cho nên ra ngoài lăn lộn, có chỗ dựa vẫn rất quan trọng.

Mà vừa hay, Kaser lại là người có chỗ dựa lớn nhất trên mảnh đất này.

Nhưng Inina không biết điểm ấy.

Cô dám nhận lời Kaser chỉ vì một lý do, đó là cô siêu dũng cảm!

Hơn nữa cách đây không lâu, cô còn dùng điểm học phần mua rất nhiều trang bị phù hợp với mình, trong đó có cả đạo cụ siêu phàm dùng để tăng cường, trị liệu và duy trì sức chiến đấu.

Với thực lực hiện tại của Inina, nói cả Phồn Tinh Viện chẳng có mấy học viên là đối thủ của cô cũng không hề khoa trương.

Phải biết rằng trong nguyên tác, mãi tới cuối năm học thứ hai Inina mới đạt tới trình độ này.

Đợt này chỉ có thể nói Kaser đã nuôi cô quá béo rồi.

Đương nhiên, ngoài số trang bị đã mua, cô còn mang ra đủ loại bảo vật từ Thành Nổi.

Thậm chí có vài đạo cụ siêu phàm cô hoàn toàn không hiểu.

Nghĩ vậy, Inina đưa ý thức vào nhẫn không gian rồi lấy toàn bộ đồ vật tìm được trong mật thất ra một lượt.

“Kaser, cậu xem thử có thứ gì dùng được không.”

Inina hoàn toàn không biết hành động này có sức hấp dẫn khủng khiếp tới mức nào đối với Kaser.

Đó đều là điểm kinh nghiệm trắng phau đang bày ngay trước mắt!

Không được… vì tương lai tươi sáng… mình phải nhịn…

Kaser cưỡng ép đè ham muốn cướp đoạt xuống, cố giữ lấy giới hạn cuối cùng của mình.

Ít nhất cũng phải để Inina biết cậu là một người anh em tốt, đã nói không cướp thì thật sự sẽ không cướp!

Sau khi tự nhắc nhở bản thân, Kaser bình tĩnh lại và nghiêm túc kiểm tra những đạo cụ siêu phàm khá hiếm này.

Nhìn chung, số thứ có thể dùng được không nhiều. Phần lớn đều là đạo cụ sinh hoạt, thậm chí còn có vài món khá kỳ quặc.

Ví dụ như đạo cụ nguyền rủa có thể biến đàn ông thành phụ nữ, dây chuyền kích thích giác quan để tăng độ nhạy, hay cây đũa biến hình có thể khiến con người tạm thời mọc tai mèo, đuôi mèo hoặc tai elf.

Tuy hơi kỳ quặc, nhưng mấy món này vẫn khiến Kaser khá hứng thú.

Sau này biết đâu lại có dịp dùng tới… nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ chuyện ấy.

Kaser nhanh chóng dừng mắt ở món đạo cụ siêu phàm hữu dụng duy nhất.

Đó là một viên đá quý hình thoi màu bạc trông vô cùng bình thường. Nhưng nhờ kiến thức từng học trong hoàng cung, Kaser biết rất rõ đây là [Thiết Bị Nhiễu Không Gian].

Công dụng của nó rất đơn giản. Sau khi kích hoạt, nó có thể khóa một mục tiêu, khiến đối phương không thể dùng dịch chuyển không gian để bỏ chạy, đồng thời người sử dụng cũng sẽ miễn nhiễm với lần dịch chuyển ấy.

Mà tín điều của Kaser vừa hay là, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc!

Candice đã muốn ra tay với họ thì cũng phải chuẩn bị tinh thần bị giết.

Nghĩ vậy, Kaser nói với Inina: “Đưa viên đá hình thoi này cho tôi. Đây là thiết bị nhiễu không gian, có thể ngăn người khác dịch chuyển bỏ chạy. Lát nữa có khi sẽ dùng tới.”

“Hả?”

Inina khẽ mở to mắt, rõ ràng có chút khó tin.

“Sao vậy?”

Thấy phản ứng ấy, Kaser hơi nghi hoặc.

Inina vừa cầm viên đá đưa cho cậu vừa nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không có gì, chỉ đang nghĩ hôm nay đầu cậu có phải sốt tới hỏng rồi không, tự nhiên lại khách sáo với tôi như vậy…”

“Hửm?”

Kaser ngẩn ra.

Cậu đột nhiên nhận ra… chẳng lẽ cô nàng này vẫn luôn cho rằng lời hứa trước đó của cậu chỉ là nói cho có?

Khốn thật! Phí tình cảm của tôi quá!

Con ngốc tóc trắng đáng ghét này!!!

Lâu lắm rồi Kaser mới thấy tức đến vậy.

Bực đến mức sắc mặt trầm xuống, cậu lạnh giọng hỏi: “Cô vẫn nghĩ lời tôi hứa với cô ở Thành Nổi trước đó là giả sao?”

Câu nói vừa dứt, bầu không khí vốn khá nhẹ nhàng lập tức đông cứng.

Ngay cả Teresa đứng bên cạnh cũng bất giác hoảng lên.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Kaser nổi giận với Inina.

Nhưng mà… Thành Nổi là nơi nào? Ina và Kaser đã xảy ra chuyện gì ở đó? Tại sao cô lại hoàn toàn không biết?

Một đống nghi vấn cùng lúc tràn vào đầu, CPU của Teresa bắt đầu quá tải.

Cùng lúc đó, đối diện ánh mắt sắc bén của Kaser, áp lực đáng sợ ập thẳng tới, khiến Inina thậm chí quên cả thở.

Đây là một Kaser cô chưa từng thấy bao giờ, còn đáng sợ hơn cả lúc Teresa thật sự nổi giận.

Đồng thời Inina cũng nhận ra, hình như mình lại giống trước kia, lỡ nói sai mất rồi.

Nhưng lần này thật sự không thể trách cô được!

Inina như một con thỏ bị dọa sợ, lập tức ôm đầu ngồi xổm xuống, lớn tiếng thanh minh:

“Không phải lỗi của tôi! Đều tại trước đây cậu cứ cướp đồ của tôi nên tôi mới nghĩ vậy! Không liên quan tới tôi, đừng mắng tôi (>﹏<)”

Giọng tuy rất lớn nhưng chẳng có chút khí thế nào, trái lại còn nghe đáng thương vô cùng.

“…”

Kaser không phải kiểu người dễ mềm lòng.

Nhưng đối mặt với Inina thế này, cậu thật sự không cứng nổi.

Thôi vậy… đều là anh em chí cốt cả… có gì mà không bỏ qua được… cùng lắm sau này bắt cô gọi mình mấy tiếng cha là được…

Nghĩ tới đây, tâm trạng Kaser cũng bình tĩnh trở lại.

“Đứng lên đi, tôi không để bụng nữa. Vừa hay mấy ngày nữa là tới kỳ hạn đã hứa. Nếu cô thích bị tôi cướp đồ đến vậy, lúc đó tôi sẽ cho cô trải nghiệm thật kỹ.”

“???”

Inina cẩn thận nhớ lại một lượt. Hình như từ đầu tới cuối cô đâu có nói câu nào rằng mình thích bị cướp?

Tên Kaser này…

Inina bất giác ngẩng đầu nhìn Kaser, vẻ mặt đầy bất mãn, định tranh luận với cậu.

Nhưng ngay khoảnh khắc hai người chạm mắt.

Inina im bặt, sau đó lại lặng lẽ cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đồ xấu xa.”

Bầu không khí vốn căng thẳng bỗng trở nên có chút vi diệu.

Cùng lúc ấy ở phía xa, đàn chị Candice đang khoác [Áo Choàng Ẩn Nặc], âm thầm theo dõi họ.

Khoảng cách quá xa khiến cô ta hoàn toàn không nghe rõ Kaser và Inina đang nói gì.

“Đám đáng chết này còn lề mề cái gì vậy? Đang yêu đương à? Sao còn chưa chịu vào!?”

Gấp gấp gấp gấp!

Khát vọng báo thù trong lòng cô ta càng lúc càng dâng cao.

Candice bóp gãy cành cây bên cạnh, trong lòng chỉ còn lại một chữ gấp.

Thế nhưng cô ta không hề biết chỉ một chút dao động khí tức siêu phàm ấy, đã đủ khiến mình hoàn toàn lộ ra trong phạm vi cảm nhận của Kaser.

Bạn đã đến cuối chương 116.

Không gian đọc của bạn