Chương 111 · 232 chương

Teresa phải nắm lấy tương lai!

Trong góc yên tĩnh, Kaser và Teresa nhìn nhau.

Dù phản ứng Teresa hơi ngoài dự đoán.

Nhưng Kaser cũng không phải chưa từng nghĩ đối phương sẽ hỏi như vậy.

Để hoàn toàn dập tắt suy đoán của Teresa, cậu giữ vẻ bình tĩnh rồi chân thành nói: “Không có nguyên nhân thật sự nào cả. Tôi quả thật coi cô là bạn tốt nên mới giúp.”

“Có lẽ cô cảm thấy mình không đáng để tôi làm thế, nhưng đó chỉ vì cô chưa nhận thức rõ bản thân.”

“Trong mắt tôi, cô rất có tiềm năng. Chỉ cần đủ thời gian, tương lai nhất định sẽ tỏa sáng, có lẽ đến lúc đó tôi sẽ cần cô giúp.”

“Cho nên nếu cô thật sự không nghĩ thông, có thể coi sự giúp đỡ của tôi là một khoản đầu tư cho tương lai.”

“Đương nhiên, nếu cô cũng muốn tương lai ấy, bây giờ nên chấp nhận sự giúp đỡ của tôi.”

Lời vừa dứt, Teresa chậm rãi cúi đầu, ngay cả hai bàn tay trắng nõn cũng siết chặt hơn.

Tuy không giống câu trả lời cô dự đoán, nhưng nhờ vậy cô lại có thêm một khát vọng khác.

Đó là khát vọng đối với sức mạnh…

Cô tin tưởng Kaser.

Vì tin Kaser, cô cũng tin vào đánh giá của cậu về mình.

“Tương lai tỏa sáng sao?”

Sau một tiếng lẩm bẩm, Teresa như tìm được mục tiêu, ngẩng đầu nhìn Kaser lần nữa, trong đôi mắt màu hoa anh đào trong veo tràn đầy kiên định.

“Tôi hiểu rồi! Kaser, tôi tin lời cậu.”

“Rất tốt, vậy cô chọn thế nào?”

Kaser nhìn thẳng vào cô.

Teresa không chút do dự đưa tay về phía Kaser.

“Tôi muốn nắm lấy tương lai.”

“Tốt lắm.”

Kaser cũng đưa tay ra, bắt lấy tay cô.

Hai người quen nhau hơn một tuần, đây là lần đầu có tiếp xúc cơ thể chủ động.

Bàn tay Teresa mịn màng tinh tế như tấm lụa hảo hạng nhất, thậm chí còn mang cảm giác mềm mại.

Nhưng Kaser có ý chí thép, sẽ không chìm vào xúc cảm tuyệt diệu này.

Vì vậy sau khi tiếp xúc một giây, cậu dứt khoát thu tay, quay người đi về phòng hoạt động.

“Chúng ta về thôi.”

Nói xong, cậu lặng lẽ phóng năng lượng siêu phàm để cảm ứng.

Quả nhiên, ở góc rẽ có phản ứng siêu phàm rất yếu.

Inina cuối cùng vẫn chạy tới nhìn trộm… Kaser không nhịn được cảm khái trong lòng, thậm chí hơi muốn cười.

Cậu là người cùng Inina mở rương báu.

Sao có thể không biết bên trong có những phần thưởng gì?

Dù dùng ngón chân nghĩ, Kaser cũng đoán chắc Inina dùng [Bọ Giám Sát Vô Hình] lén theo dõi bên cạnh.

Đúng là một cô bé tóc trắng thích âm thầm rình mò…

May mà mình cao tay hơn!

***

Khi Kaser và Teresa trở lại phòng hoạt động, Inina lập tức giả ngơ.

“Sasha, Kaser nói gì với cậu vậy?”

Cô trực tiếp kéo Teresa sang một bên, nhỏ giọng hỏi.

Teresa nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định không giấu Inina.

“Ừm… chính là đàn chị từng đánh tớ và người của Xã Đoàn Nghiên Cứu Ma Dược định tìm chúng ta gây chuyện, Kaser bảo tớ cẩn thận.”

“Đáng ghét! Lại là đám khó ưa đó!”

Dù trước đó đã nghe lén, nghe lại lần nữa Inina vẫn rất tức, nhưng vừa hay cô cũng định báo thù.

Những kẻ dám bắt nạt thanh mai nhà mình, cô sẽ không bỏ qua một ai!

Ý nghĩ vừa lóe lên, Inina nghiêm túc nói: “Sasha, cậu yên tâm, tớ sẽ dạy dỗ tất cả bọn chúng!”

Thế nhưng Teresa không những không vui, còn vội khuyên ngược: “Cậu tuyệt đối đừng làm bậy. Kaser sẽ giúp chúng ta giải quyết.”

“…”

Inina nghẹn tại chỗ.

Thậm chí không nhịn được bất lực gào thét trong lòng: “Kaser Kaser Kaser… lại là Kaser! Tên Kaser thối đáng ghéttttt!”

Ngay sau đó Inina lại nhớ đánh giá của Kaser về mình.

Vì vậy, cô nhìn Teresa một cách đáng thương.

“Sasha, cậu cũng cảm thấy tớ là đồ ngốc sao?”

“Hả?”

Teresa ngẩn ra, trực tiếp bị câu hỏi đột ngột làm ngốc.

Sự chần chừ này khiến Inina không vui bĩu đôi môi hồng.

May mà Teresa nhanh chóng phản ứng, vội xoa đầu cô an ủi: “Sao có thể~ Ina chỉ đơn thuần một chút thôi, không phải đồ ngốc đâu~”

Chỉ tiếc Inina hoàn toàn không vui nổi.

Lúc này giọng Kaser truyền tới.

“Hai người có phải nên phụ đạo cho tôi rồi không?”

Nghe vậy, Inina lập tức ném sang ánh mắt “hung dữ”.

Với cô bây giờ, phần thưởng 10 điểm học phần cho nhóm đứng đầu kỳ thi tháng đã chẳng đáng kể.

Nhưng dù sao là chuyện trước đó đã đồng ý. Dù không tình nguyện thế nào, Inina vẫn ngoan ngoãn đi tới.

Chỉ là lần này cô để Teresa ngồi bên cạnh mình, dùng cơ thể nhỏ nhắn chắn Kaser, không giống trước một trái một phải cùng phụ đạo cho cậu.

Sau đó cô cứ thế vừa dán sát Teresa vừa cảnh giác nhìn Kaser, thậm chí dùng giọng mang chút “ghét bỏ” bắt đầu giảng bài.

Nhìn hành động khác thường của cô bé tóc trắng, Kaser hơi cạn lời.

Ý gì vậy? Làm như tôi định cướp thanh mai của cô vậy?

***

Thời gian rất nhanh tới thứ Năm.

Mấy ngày này Candice và Reed đều không có động tĩnh.

Tuy Kaser có thể chủ động tìm họ gây chuyện, nhưng làm vậy hiệu quả hơi kém.

Dù sao giúp lúc bình thường chắc chắn không bằng ra tay đúng lúc hoạn nạn. Chỉ khi Inina và Teresa bị bắt nạt rồi cậu mới xuất hiện, hiệu quả cày thiện cảm mới cao nhất.

Nhưng Reed cũng không để cậu chờ lâu.

Sáng thứ Sáu, “sự cố” xảy ra.

Khi Kaser trở lại lớp, cậu thấy Teresa đỏ bừng mặt lau bảng.

Còn Inina đứng bên cạnh, sắc mặt khó coi tới cực điểm.

“Sao vậy?”

Kaser tò mò nhìn lên bảng.

Sau đó cậu thấy ở góc vẫn còn sót lại dòng chữ chưa lau sạch:

Teresa là kẻ trơ trẽn, công khai ve vãn Kaser trong rừng cây.

Bạn đã đến cuối chương 111.

Không gian đọc của bạn