Chương 9 · 201 chương

Mở đầu

Từ đằng xa vọng lại tiếng sóng vỗ.

Rào…

Chỉ nghe thôi cũng đủ khiến cả thể xác lẫn tinh thần dịu lại.

Sự êm đềm ấy đương nhiên cũng len lỏi vào tòa dinh thự này.

Nhưng.

“…”

Trong lòng anh chẳng hề yên bình.

Đó là điều hiển nhiên.

“…Ưm. Mẹ, cha.”

Bởi trên chiếc giường trước mắt anh là một cô gái đang ngủ, đôi mắt ngấn lệ, miệng không ngừng gọi cha mẹ.

Mái tóc hồng vốn luôn được chăm chút kỹ lưỡng giờ đã xơ xác.

Vì bị bán để trả nợ, trên người cô chỉ còn bộ đồ lót chẳng khác nào mớ giẻ rách.

Đối với một người vừa tỉnh dậy giữa tình cảnh ấy như anh, cảnh tượng này quả thực khiến anh bối rối vô cùng.

‘…Rian de Deloa. Chắc là cô ấy.’

Hơn ai hết, anh biết rất rõ thân phận của người phụ nữ kia.

Một tiểu thư sa cơ, đồng thời là nhân vật phụ trong bộ Romance Fantasy mang tên 『Đóa Hoa Thép Bừng Nở』.

Chính vì vậy, đầu anh càng thêm đau.

“…Vậy thì mình chính là ‘Ricardo del Mar’ rồi.”

Ricardo del Mar.

Đô Đốc Phương Nam của Đế quốc.

Bá Chủ Biển Khơi.

Kẻ buôn nô lệ lớn nhất, đồng thời là một đại thương nhân.

Nhận ra thân phận của mình, anh bất giác thở dài.

Bởi vì.

‘…Chẳng bao lâu nữa mình sẽ chết còn gì?’

Sau khi cưỡng hiếp người phụ nữ kia, chẳng bao lâu sau anh sẽ bị xử tử.

Bởi số phận của anh là bị nhân vật chính trong 『Đóa Hoa Thép Bừng Nở』 dồn vào vai phản diện rồi giết chết.

‘…Phải làm sao đây?’

Và cứ thế, anh tỉnh dậy trong thân phận Đô Đốc Phương Nam của một bộ RoFan.

Bạn đã đến cuối chương 9.

Không gian đọc của bạn