Chương 72 · 136 chương

Chuẩn bị quyết đấu

Chương 26: Chuẩn bị quyết đấu

Vì đều không muốn thu hút sự chú ý rồi trở thành trò tiêu khiển cho thiên hạ, nên địa điểm quyết đấu được định ngay trước tiệm rèn.

Thu hút sự chú ý vô bổ chẳng mang lại lợi lộc gì, lại còn vô tình để lộ con bài tẩy của bản thân, đó là điều nên tránh.

Về điểm này thì tôi và Hilde có chung suy nghĩ.

Hilde hăm hở hướng đến Guild Mạo hiểm giả để gọi nhân viên Guild tới làm người chứng kiến cho trận quyết đấu.

Trong khoảng thời gian đó, tôi ở trong tiệm rèn để chuẩn bị cho trận đấu.

"〈Life Shield〉!"

Tôi giương cao thanh kiếm và hô lớn.

Sinh mệnh lực của tôi hóa thành ánh sáng, trực tiếp tạo thành một bức tường bao bọc lấy xung quanh.

――――――――――――――――――――

〈Life Shield〉【Kỹ năng Thường】

Tiêu hao 20% HP tối đa để kích hoạt.

Bao bọc toàn thân bằng một lớp khiên có độ bền tương đương với lượng HP đã tiêu hao.

――――――――――――――――――――

Một kỹ năng quen thuộc của Trọng Giáp Kỵ Sĩ.

"Nhóc con, từ nãy đến giờ cứ chốc chốc cậu lại làm cái gì vậy? Bây giờ có dùng kỹ năng lung tung thì cũng chỉ tổ lãng phí MP mà thôi…"

Berga bồn chồn hỏi tôi.

"Hừ!"

Khi tôi dồn sức, bức tường ánh sáng của 〈Life Shield〉 bắt đầu rạn nứt, vỡ vụn rồi tan biến.

"Lại hủy bỏ kỹ năng vừa mới cất công kích hoạt nữa sao… Lão thật sự chẳng hiểu cậu đang muốn làm gì nữa."

"Là để quản lý HP đấy."

"Lại càng không hiểu. Suy nghĩ của giới trẻ đúng là một ẩn số mà."

Berga thở dài như đã bỏ cuộc.

Sự thiếu hụt về độ nhanh nhẹn của Trọng Giáp Kỵ Sĩ sẽ trở thành điểm yếu chí mạng trong một trận quyết đấu.

Tốt nhất là ngay khi khai màn, tôi phải kích hoạt được 〈Tử Tuyến Bạo Long〉 - kỹ năng chỉ có thể sử dụng khi HP dưới 20%, để bù đắp cho bất lợi về tốc độ.

Hơn nữa, 〈Life Shield〉 cần một khoảng thời gian chờ để có thể kích hoạt liên tiếp, nên khi muốn điều chỉnh HP thì cần phải tiến hành từ trước để có khoảng thời gian dư dả.

"…À, ừm, anh sẽ thắng chứ, anh Elma? Nói thật thì lần này, anh hoàn toàn phải dựa vào 〈Tử Tuyến Bạo Long〉 đúng không? 〈Không tiếc Sinh Mệnh〉 thì… quả thực không có lợi ích gì khi dùng lúc này cả…"

"Đúng vậy. Điểm khiến Ma Kiếm Sĩ phiền phức hơn cả Kiếm Thánh nằm ở chỗ, dù có nhiều kỹ năng thô kệch nhưng đổi lại, hỏa lực bộc phát nhất thời của bọn họ lại cao đến mức phi lý. Thêm vào đó, nhờ cả sức tấn công và ma lực đều cao, nên bên cạnh kiếm kỹ, họ thường sở hữu thêm những kỹ năng ma thuật mang tính thực chiến."

Dù có tính cả 〈Tử Tuyến Bạo Long〉, thì tốc độ của Ma Kiếm Sĩ và Trọng Giáp Kỵ Sĩ cũng chỉ ngang ngửa nhau.

Có lẽ do chênh lệch cấp độ mà tôi sẽ chậm hơn một chút.

Kẻ địch lại còn có thể phóng ra các đòn tấn công ma thuật ở tầm trung, nên đây sẽ là một trận chiến không cho phép lơ là dù chỉ một giây.

Và trong một trận quyết đấu thông thường, 〈

Không tiếc Sinh Mệnh

〉 hoàn toàn vô dụng.

――――――――――――――――――――

〈Không tiếc Sinh Mệnh〉【Kỹ năng Thường】

Chỉ có thể kích hoạt khi HP hiện tại dưới 50%.

Biến lực phòng ngự thành 【0】, và gia tăng lực tấn công bằng đúng với chỉ số đã giảm trừ.

Rút cạn MP liên tục trong thời gian duy trì.

――――――――――――――――――――

Đúng vậy, kỹ năng này mà đem dùng trong quyết đấu thì cũng chỉ làm tăng nguy cơ bỏ mạng cho cả bản thân lẫn đối thủ mà thôi.

Dù có kết hợp với 〈Tử Tuyến Bạo Long〉 để đẩy lực tấn công lên gấp sáu lần đi chăng nữa, thì nó cũng hoàn toàn chỉ là một lượng sát thương dư thừa.

Khi đối đầu với kẻ địch có khả năng đánh tầm xa mà lực phòng ngự của mình lại bằng không, thì rất dễ chết vì những tai nạn bất đắc dĩ.

"Nói thật, lý do tôi có thể đánh bại Maris phần lớn là vì cô ta mới chỉ ở quanh mức 【Lv: 40】, bản thân cô ta cũng chỉ biết dựa dẫm vào lối đánh sử dụng 〈Kim Cương Liên Kích〉 chưa hoàn thiện. Đối với một Trọng Giáp Kỵ Sĩ vốn thiếu hụt độ cơ động như tôi, việc phải đối đầu với một Ma Kiếm Sĩ kiêm nhiệm cả kỹ năng ma thuật quả thật vô cùng chật vật xét về mặt tương khắc hệ."

Trong trận chiến với 〈Chủ Nhân Giấc Mơ〉, nhờ có người đồng đội như Luce với lối đánh lắt léo, nên chiến thuật vẫn còn khá nhiều khoảng trống để thiên biến vạn hóa.

Thế nhưng, khi phải đối đầu một chọi một thế này, những phương án có thể sử dụng dù sao cũng bị giới hạn đi rất nhiều.

"Quả nhiên là quá liều lĩnh rồi phải không nhóc? Kể cả bây giờ mới xin lỗi, hay bỏ trốn thì vẫn còn…"

"Đương nhiên là có tỷ lệ thắng chứ. Nếu không thì tôi đã chẳng mất công cấn nhắc chấp nhận lời thách đấu từ một kẻ như thế. Tôi đã nắm được đại khái hệ thống kỹ năng và chiến thuật của cô ta rồi. Dù có hơi lo lắng không biết bên kia có giữ lời hứa hay không, nhưng nếu Guild của một thành phố lớn như thế này đã cử người đến làm chứng, thì họ chắc chắn sẽ đứng ra thu xếp ổn thỏa thôi. Dù sao thì tôi cũng có chút quan hệ với Hội trưởng Guild mà."

"A, anh Elma đang làm cái vẻ mặt phản diện kìa…"

"Để tránh việc cô ta tiếp tục gây phiền phức cho tiệm rèn sau này, tôi sẽ phải dạy cho con nhóc ngỗ ngược đó một bài học nhớ đời mới được."

"…Người ta tuy nhỏ con nhưng dù sao cũng lớn tuổi hơn anh đấy nhé?"

Dẫu nói rằng bản thân đã dự tính sẵn vài phương án để giành chiến thắng, nhưng một Ma Kiếm Sĩ hạng B tuyệt đối không phải là đối thủ có thể khinh thường.

Chỉ cần đối phương thực hiện một động tác nằm ngoài dự tính, chừng đó cũng đủ để đẩy tôi vào đường cùng trong chớp mắt.

Hơn hết, trong một trận chiến giữa các Mạo hiểm giả cấp cao với nhau, nếu quá mức liều lĩnh thì những tai nạn chết người hoàn toàn có khả năng xảy ra.

"Trông có vẻ hơi hèn nhát nên tôi không thích lắm… nhưng quả nhiên, vẫn phải dùng đến chiêu đó thôi."

Dù đã suy đi tính lại nhiều lần, nhưng "chiêu đó" vẫn là chắc ăn nhất, và có lẽ là chiến thuật an toàn cho cả tôi lẫn đối phương.

Vừa có thể kiềm chế được việc đối phương buông lời càm ràm rồi định lấp liếm cho qua chuyện sau khi trận đấu kết thúc, lại vừa có thể lập tức chuyển sang tác chiến khác nếu chẳng may thất bại.

"Chiêu đó là sao cơ? A, anh đừng có làm mấy trò nguy hiểm quá đấy nhé…?"

"Cũng chẳng phải chuyện gì to tát… Ma Kiếm Sĩ có một sơ hở, hay nói đúng hơn là sự thiên kiến trong tư duy. Không hẳn là điểm yếu, mà có cảm giác như họ bị bắt buộc phải làm vậy thì đúng hơn."

"Thiên kiến… trong tư duy sao?"

Luce chớp chớp mắt.

Tôi gật đầu.

"Không phải ai cũng vậy, nhưng qua lời nói và hành động của Hilde, gần như chắc chắn cô ta cũng mắc phải điều đó."

"Chuyện đó là…"

Ngay lúc đó, cánh cửa chợt mở tung.

"Ta đưa người tới rồi đây, tên Trọng Giáp Kỵ Sĩ. Ngươi chưa giở trò xằng bậy gì với thanh kiếm của ta đấy chứ?"

Là Hilde.

Phía sau cô ta là một nhân viên Guild đang nở nụ cười công nghiệp gượng gạo.

"Bị cô ta lôi đi xềnh xệch rồi bảo là có một tên Trọng Giáp Kỵ Sĩ xấc láo nên bắt tôi phải theo cùng, quả nhiên là hai người mà… anh Elma, cô Luce."

Đó là cô tiếp tân dạo trước, Marchida.

Có vẻ như cô ấy sẽ đảm nhận vai trò người làm chứng cho trận quyết đấu này.

—

Bạn đã đến cuối chương 72.

Không gian đọc của bạn