Chương 13: Death Armed
Khói bốc lên từ xác của con Rết Đá.
Con Rết Đá đã không thể duy trì được cơ thể vật lý của nó nữa, và đang chuẩn bị trở về hình dạng một khối mana đơn thuần.
「Luce, em mau xuống đây đi nếu không sẽ bị thương đấ…」
「Nóng quá! S-Sao làn khói này… lại nóng đến thế cơ chứ…!」
「Nóng sao…?」
Với cơ thể khổng lồ như con Rết Đá, khi tiêu biến nó sẽ tỏa ra một lượng nhiệt lớn đến vậy sao?
Trong game vốn không hề có cơ chế quái vật phát ra nhiệt lượng khi biến mất, nhưng thế giới này đâu phải giống game hoàn toàn.
Có lẽ một quy luật vật lý đặc thù nào đó giúp duy trì thế giới này—thứ vốn không tồn tại trong 〈Magic World〉—đang hoạt động chăng…
「Không… Không phải.」
Ngay khoảnh khắc nhận ra điều đó, tôi cảm thấy máu toàn thân như đang rút cạn.
Một con quái vật đáng lẽ đã bị hạ gục lại phun ra làn hơi nước mang sát thương.
Bản thân hiện tượng này cũng từng tồn tại trong 〈Magic World〉.
Thế nhưng, nó tuyệt đối không thể nào xảy ra ngay tại đây, vào lúc này được.
「Luce, mau nhảy xuống đây ngay! Con quái vật đó vẫn chưa chết đâu!」
「Dạ…? V-Vâng! Dù sao thì em cũng sẽ qua đó ngay!」
Khi Luce vừa nhảy xuống chỗ tôi, một lượng lớn hơi nước đỏ rực như máu bỗng tuôn trào ra từ cơ thể con Rết Đá.
Bị áp lực từ luồng hơi nước ấy đẩy đi, Luce rơi thẳng xuống chỗ tôi với tốc độ khủng khiếp.
Tôi lao ra ngay lập tức và đỡ trọn lấy cơ thể em ấy.
「Cảm ơn anh… Em giật bắn cả mình.」
「Xin lỗi em, Luce… Do tôi đã phán đoán sai lầm.」
「Dạ…? Nh-Nhưng mà, chẳng phải chúng ta đã hạ gục được con Rết Đá rồi sao…」
「Nó vẫn chưa chết!」
Từ trong làn hơi nước đỏ rực, một con rết khổng lồ với lớp vỏ giáp màu tím dần hiện ra.
Toàn thân nó được bao bọc bởi những chiếc vảy màu tím cứng cáp, gai góc như một bộ áo giáp, con mắt đơn khổng lồ của nó trừng trừng mở ra.
Ngay bên dưới con mắt đó là những chiếc nanh nhọn hoắt như những lưỡi kiếm dài, ánh lên sắc tím chết chóc.
【〈Rock Centipede〉 đã tiến hóa tồn tại thành 〈Death Armed〉.】
【Cấp độ của 〈Death Armed〉 tăng từ 60 lên 75.】
Tiến Hóa Tồn Tại… một sự kiện hiếm chỉ xảy ra dưới những điều kiện nhất định.
Đó là hiện tượng quái vật bộc phát sức mạnh tiềm tàng của bản thân và đột biến thành một chủng tộc hoàn toàn khác.
「【Lv:75】 …cơ á!?」
Nghe thấy cấp độ đó, Luce không kìm được mà hét lên kinh hãi.
Tiến Hóa Tồn Tại là hiện tượng chỉ xảy ra ở một số ít quái vật, mỗi chủng tộc lại có những điều kiện đặc thù riêng biệt. Ngay cả trong 〈Magic World〉, điều kiện để Tiến Hóa Tồn Tại của mọi loại quái vật vẫn chưa được làm rõ hoàn toàn.
Một phần vì có quá nhiều điều kiện nhỏ nhặt, phần khác là vì việc cố tình kích hoạt nó hoàn toàn chẳng mang lại lợi ích gì đáng kể.
Quá tốn công sức, hơn nữa việc tiến hành những bài kiểm tra nhàn nhã như vậy trước mặt quái vật lại tiềm ẩn rủi ro cực lớn.
Dù phần thưởng thu về là vật phẩm rớt siêu hiếm cùng lượng kinh nghiệm kếch xù, nhưng thay vì cất công ép nó Tiến Hóa Tồn Tại, thì ngay từ đầu cứ đi vào những cái Dungeon có cấp độ phù hợp chẳng phải tốt hơn sao.
Dù chỉ là sơ lược, nhưng tôi biết điều kiện để Tiến Hóa Tồn Tại thành Death Armed.
Phải nuốt chửng một số lượng xác mạo hiểm giả nhất định, cắn nuốt một lượng ma thạch nhất định, và sau đó… bị mạo hiểm giả hạ gục.
Dù có chút khác biệt về số lượng hay những chi tiết vụn vặt, nhưng đây chính là nền tảng chung cho điều kiện Tiến Hóa Tồn Tại của những Chủ Nhân Giấc Mơ.
Tôi từng cho rằng khả năng điều kiện này được thỏa mãn là điều không tưởng.
Bởi vì, để điều kiện này được đáp ứng, sự kiện 〈Đế Vương Lưu Lạc〉—nơi Chủ Nhân Giấc Mơ tự do di chuyển khắp Dungeon—phải diễn ra liên tục rất nhiều lần.
Tôi nghe nói 〈Hầm Mỏ Rết〉 này mới xuất hiện chưa được bao lâu.
Hơn nữa, nếu có cuộc tàn sát mạo hiểm giả nào do 〈Đế Vương Lưu Lạc〉 gây ra, thì thông tin đó chắc chắn phải được chia sẻ rầm rộ khắp thủ phủ mạo hiểm giả Lacolina rồi.
Dù luật lệ giữa 〈Magic World〉 và thế giới này có chút khác biệt, nhưng không thể có chuyện điều kiện Tiến Hóa Tồn Tại bỗng dưng nới lỏng ra mà chẳng vì lý do gì được.
Nếu có khả năng nào xảy ra… thì chỉ có thể là một kẻ nào đó đã ôm tâm địa ác độc, cố tình thỏa mãn điều kiện Tiến Hóa Tồn Tại rồi bỏ mặc con Rock Centipede ở đó.
Nhưng dù nghĩ vậy, mọi chuyện vẫn đầy rẫy những điểm mâu thuẫn không thể giải thích.
Chẳng có lý do gì để làm vậy, và tôi cũng không nghĩ trong thế giới này lại có kẻ biết được điều kiện Tiến Hóa Tồn Tại và có khả năng tự do thao túng nó như thế.
Điều duy nhất rõ ràng vào lúc này, là do sự chênh lệch trong nhận thức của bản thân mà tôi đã phải đối đầu với một con Death Armed, và còn kéo cả Luce vào vòng nguy hiểm này nữa.
「Tôi thực sự xin lỗi em, Luce… Tôi không bao giờ nghĩ chuyện này lại có thể xảy ra. Có lẽ vì dạo gần đây mọi chuyện quá suôn sẻ nên tôi đã mất cảnh giác.」
「A, anh đừng xin lỗi mà! Đúng rồi, anh hãy dùng 〈Shield Bash〉 đánh bay em lên lần nữa đi! Rồi em sẽ lại dùng liên kích…!」
「Không… Con quái vật đó có lượng HP và phòng thủ cao đến mức phi lý, tốc độ hồi phục cũng cực kỳ đáng sợ. Nếu chỉ dùng số lượng đòn đánh để đấu với nó thì chẳng thể gây ra sát thương tử tế đâu. Kể cả dùng 〈Dice Thrust〉 cũng không khả thi.」
〈Dice Thrust〉 đúng là có cơ hội chiến thắng cao hơn 〈Liên Kích Tạp Kỹ〉, nhưng dù vậy em ấy cũng phải đổ trúng mặt 【6】 ít nhất bốn lần.
Tính theo giá trị kỳ vọng, phải trúng 〈Dice Thrust〉 ít nhất mười lần.
Nếu cứ hụt liên tục và thời gian bị kéo dài, số lần trúng đòn cần thiết sẽ lại càng tăng lên.
Mà khi đối đầu với Death Armed, cái cơ hội để Luce có thể đơn phương tấn công nó nhiều lần như vậy là chuyện không tưởng.
「Jijijijijijijijiiii!」
Con Death Armed lao thẳng về phía chúng tôi.
Con mắt đơn khổng lồ của nó đang chằm chằm nhìn thẳng vào cả hai.
Trước mặt con Death Armed này, chiến thuật luồn lách qua các khối đá để câu giờ hoàn toàn vô nghĩa.
Trước sức tấn công khủng khiếp của nó, cả những tảng đá cũng sẽ bị thổi bay thành cát bụi.
――――――――――――――――――――
Quái vật: Death Armed
Lv: 75
HP: 274/274
MP: 134/134
――――――――――――――――――――
Dù đã xem qua cho chắc, nhưng cái 〈Status〉 này thực sự quá tuyệt vọng.
Bản thân con Death Armed đã vô cùng nhanh nhẹn, lực tấn công lại cao ngất ngưởng.
Nếu cứ lao lên tấn công trực diện, chưa kịp để lưỡi kiếm chạm tới, chúng tôi đã bị cái cơ thể khổng lồ kia đè bẹp dí rồi.
Phải tạo ra được cơ hội an toàn để tấn công, đồng thời phải tìm cách xuyên thủng cái thanh HP và lớp phòng ngự dày đặc kia.
「Luce… Chỉ có duy nhất một cách có thể giúp chúng ta chiến thắng. Em dám đánh cược vào nó cùng tôi chứ?」
—


