Chương 10: 〈Thỏi Mithril〉
「M-Một viên Ma thạch bự chảng…」
Luce tìm thấy viên Ma thạch thuộc tính Thổ từ trong tàn tích của Mithril Golem và cầm nó lên.
「Elma-san… Cái này, có vẻ như chỉ riêng Ma thạch thôi đã đáng giá hai triệu Gold rồi… Những Mạo hiểm giả cấp cao chắc hẳn phải săn rất nhiều quái vật mạnh hơn Mithril Golem, rốt cuộc họ đã tích cóp được bao nhiêu tiền rồi nhỉ…?」
Luce, người có vẻ vừa xác nhận giá trị thị trường của viên Ma thạch, cất giọng đầy kinh ngạc nói với tôi.
Tôi đang lục lọi phần ngực trong đống tàn tích của Mithril Golem.
Cái xác không hồn của Mithril Golem dần biến trở lại thành những khối mana và bốc hơi.
Giữa lúc đó… tôi chợt chú ý thấy sâu bên trong phần ngực, có một khối kim loại lớn hình hộp chữ nhật vẫn còn nguyên vẹn ở đó.
Tôi dồn sức vào tay, kéo khối kim loại đó ra ngoài.
Một thỏi kim loại tuyệt đẹp, tỏa ra ánh sáng màu xanh lục lam.
Trên bề mặt của nó có khắc dòng chữ 〈Thỏi Mithril〉, thậm chí còn có cả một biểu tượng Golem được điêu khắc theo phong cách chibi.
「Tự nhiên thấy hụt hẫng ghê anh nhỉ. Mithril Golem… rõ ràng không phải là loài quái vật dễ thương như thế này cơ mà.」
Luce vừa cười khổ vừa buông lời.
「Chà, nhưng mà cái giá của nó thì chẳng dễ thương chút nào đâu.」
――――――――――――――――――――
〈Thỏi Mithril〉
【Giá trị thị trường: 25.000.000 Gold】
Thỏi đúc từ Mithril.
Loại kim loại ma pháp mang trong mình ánh sáng mana mãnh liệt.
Còn được gọi là Bạc ma thuật.
Là một loại kim loại hiếm đắt đỏ, chỉ cần sở hữu trang bị làm từ Mithril thôi cũng đủ để khiến người khác phải kiêng nể dưới tư cách là một Mạo hiểm giả.
――――――――――――――――――――
「H-Hai mươi lăm triệu Gold á!? Cái 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 này… bộ cứ rơi ra những vật phẩm đắt tiền cái một như vậy sao ạ!?」
「Tại Mithril Golem là loài quái vật thực sự rất hiếm mà. Chính vì thế nên tôi mới muốn thử sức khiêu chiến dù có hơi vượt quá khả năng một chút.」
Chắc chắn những món đồ hệ Mithril là trang bị mạnh nhất trong khoảng cấp độ mà chúng tôi có thể trang bị lúc này.
Hiệu năng của nó cao hơn trang bị hệ Ám Kim rất nhiều.
Nếu chế tạo thành vũ khí, nó sẽ trở thành một người bạn đồng hành sử dụng được rất lâu về sau.
Bán đi thì cũng hời đấy, nhưng ở đây tôi thật lòng muốn rèn nó thành vũ khí hơn.
Khi nào quay lại thành phố Lacolina, tôi muốn tìm một thợ rèn thạo nghề để gửi gắm.
Để rèn được một món vũ khí tốt, bắt buộc phải nhờ đến một thợ rèn có cấp độ tương xứng.
Nhưng, đây là đô thị Mạo hiểm giả Lacolina.
Chắc chắn sẽ tìm được một thợ rèn phù hợp thôi.
Vấn đề là, nên yêu cầu rèn một thanh kiếm bằng Mithril, hay là một con dao.
Dù cũng có lựa chọn rèn khiên hoặc áo giáp… nhưng chà, trong trường hợp này chắc chắn phải là dao rồi.
Để một người sở hữu tốc độ di chuyển nhanh và có thể dùng 〈Dice Thrust〉 đối đầu với những kẻ địch vượt trội về chỉ số như Luce cầm nó, thì phong cách chiến đấu sẽ trở nên ổn định hơn.
…Thêm vào đó, vì còn khoản tiền năm mươi triệu Gold của 〈Cuồng Liệt Bạo Nha〉, nên nếu được tôi muốn nhường cho em ấy những vật phẩm đắt tiền để tạo sự cân bằng dù chỉ một chút.
Đứng trên lập trường tâm lý của tôi là vậy.
――――――――――――――――――――
〈Thỏi Mithril〉: 25.000.000 Gold
〈Mảnh Rune Hủy Diệt〉: 20.000.000 Gold
〈Búa Ám Kim〉: 4.600.000 Gold
〈Kiếm Ám Kim〉: 4.500.000 Gold
〈Dao Găm Ám Kim〉: 4.300.000 Gold
〈Thỏi Ám Kim〉: 4.000.000 Gold
〈Ma thạch của Mithril Golem〉: 2.000.000 Gold
〈Ma thạch của Cry〉: 900.000 Gold
〈Ma thạch của Smile〉: 800.000 Gold x 4
――――――――――――――――――――
Tính đến thời điểm hiện tại, đã là 68.500.000 Gold.
Cuối cùng cũng đã vượt qua thành quả ở 〈Hộp Đồ Chơi Của Thiên Thần〉 rồi.
Quả nhiên hiệu lực của class Hề May Mắn thật sự quá kinh khủng.
Lần trước nhờ có con Narikin Rana và những món đồ hiếm rớt ra nên mới nhảy vọt lên như vậy, tôi đã nghĩ lần này khó mà vượt qua được, thế mà lại vượt mặt một cách dễ dàng.
Cứ theo đà này, việc tích đủ tiền để mua cuốn 〈Sách Kỹ Năng〉 nhánh 〈Bàn Tay Tử Thần〉 cho Luce có lẽ cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn.
「Nhưng mà… chúng ta đã tiến vào khá sâu rồi anh nhỉ. Lúc quay lại, hy vọng sẽ không bị lũ quái vật phiền phức tấn công.」
「Chà, kể từ lúc thảo phạt xong Mithril Golem, ở trong 〈Đường Hầm Rết〉 này đã chẳng còn kẻ địch nào cả. Mithril Golem mà đánh không cẩn thận thì còn là loài quái vật rắc rối hơn cả 〈Chủ Nhân Giấc Mơ〉 ở đây nữa cơ.」
Chênh lệch cấp độ giữa Mithril Golem và 〈Chủ Nhân Giấc Mơ〉 nơi đây cũng không lớn lắm.
Hơn nữa, với tầm đánh, độ trâu bò cùng với sức tấn công cao của Mithril Golem ăn khớp hoàn hảo với nhau, khiến nó trở thành một con quái vật hung ác, khó đối phó vượt xa cấp độ của nó.
Chúng tôi đã hạ gục Mithril Golem và thăng cấp, nên dù có dễ dàng chiến thắng 〈Chủ Nhân Giấc Mơ〉 ở đây thì cũng chẳng có gì lạ.
「Luce này, có một cách để bay vèo một phát đến lối ra của 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 mà không cần phải cuốc bộ một quãng đường dài quay lại đâu.」
「Hả… Có cách như vậy sao ạ? Đây là lần đầu tiên em được nghe đó.」
「Luce cũng từng trải nghiệm một lần rồi mà. Đó là tiêu diệt 〈Chủ Nhân Giấc Mơ〉.」
Nghe tôi nói, khuôn mặt của Luce co giật lại.
「Nh-Như vậy có ổn không anh… cái cách đó ấy?」
「〈Chủ Nhân Giấc Mơ〉 ở 〈Đường Hầm Rết〉 này di chuyển rất chậm, các đòn tấn công bằng kỹ năng cũng đơn điệu, chỉ cần biết được quy luật của nó thì không mạnh đến thế đâu. Thêm vào đó, tôi cứ tưởng sẽ bị tiêu hao nhiều hơn trong trận chiến với Mithril Golem, nhưng ngạc nhiên là chúng ta vẫn còn giữ được khá nhiều thể lực đấy.」
Trong trận chiến với Mithril Golem, tôi đã định sử dụng 〈Tử Tuyến Bạo Long〉.
Thế nhưng, nhờ vào chuỗi combo mang hơi hướng cưỡng ép giữa 〈Đạp Bóng〉 và 〈Shield Bash〉 đã cản trở hành động của nó một cách cực kỳ hiệu quả, cùng với việc Luce xoay xở bốc được số 【6】 của 〈Dice Thrust〉, nên HP của tôi mới không bị bào mòn quá nhiều.
Dù có 〈Bình Hồi Phục〉 đi chăng nữa, nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại quá trình nhận sát thương rồi hồi phục thì sự mệt mỏi sẽ tích tụ dần trong cả cơ thể lẫn tinh thần.
Tôi đã định bụng nếu bị dồn đến mức phải kích hoạt 〈Tử Tuyến Bạo Long〉 thì sẽ ngoan ngoãn rút lui, nhưng với trạng thái hiện tại, chẳng có lý do gì phải cất công lùi bước trước 〈Chủ Nhân Giấc Mơ〉 ở đây cả.
「Giải quyết nó thật gọn lẹ rồi ẵm thêm một món hời khuyến mãi thôi.」
「〈Chủ Nhân Giấc Mơ〉 ở đây… là loài quái vật như thế nào vậy anh?」
「Như thế nào á… thì đúng như cái tên 〈Đường Hầm Rết〉 thôi. Rock Centipede… hay còn gọi là Rết Đá.」
「…Rết Đá.」
Khuôn mặt Luce lập tức nhăn nhó, để lộ rõ vẻ ghét bỏ.
「Hay là thôi bỏ đi nhé? Dù sao chúng ta cũng đã đi một quãng đường khá dài rồi… Mithril Golem cũng là một đối thủ khó xơi nữa.」
「Kh-Không! Làm thôi! Em không sao đâu! Tới nước này rồi thì dăm ba cái con… con bọ to to một chút có là gì! Vâng!」
Luce nói vậy như thể đang tự cổ vũ chính mình.
—


