Chương 22: Bức tường sắt hoàng kim
Rana… là quái vật ếch mà tôi đã đánh bại đầu tiên sau khi nhận được class Trọng Giáp Kỵ Sĩ ở thế giới này.
Nó là quái vật tép riu được yêu thích, mang tính biểu tượng của 〈Magic World〉.
Rana có rất nhiều biến thể, và một trong số đó… Narikin Rana, chính là mục tiêu của chúng tôi lần này.
Cân nhắc tình trạng hiện tại của tôi và chỉ số của Luce, tôi quyết định bãi săn tiếp theo của chúng tôi không thể là nơi nào khác ngoài 〈Hộp Đồ Chơi Của Thiên Thần〉.
Narikin Rana là một con Rana sáng lấp lánh ánh vàng, tỷ lệ xuất hiện của bản thể rất thấp, bù lại nếu đánh bại nó, tỷ lệ rớt ra vật phẩm siêu giá trị là cực kỳ cao.
Thêm vào đó, dù cấp độ cao nhưng sức tấn công và ma lực của nó lại vô cùng kém, cũng chẳng có chút skill tấn công nào.
Nói cách khác, nó là một con quái vật hoàn hảo về mọi mặt: khả năng chiến đấu thấp, điểm kinh nghiệm ngon lành, lại còn rớt đồ đắt tiền.
Lấy Narikin Rana làm mốc, có một số loại Rana mang vị trí như một nhân vật "bonus", và trong 〈Magic World〉 chúng được gọi chung bằng cái tên thân thuộc là Cóc Vàng.
Có rất nhiều người chơi khẳng định rằng đi săn Cóc Vàng là khoảng thời gian vui sướng nhất của họ.
Số lượng Cóc Vàng xuất hiện từ một 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 là có giới hạn, nhưng theo như thông tin tôi thu thập được ở thành phố Rondalm, có vẻ không cần phải lo lắng về việc Cóc Vàng trong 〈Hộp Đồ Chơi Của Thiên Thần〉 này đã bị săn sạch.
"Narikin Rana có tỷ lệ xuất hiện cao ở khu vực giữa của 〈Hộp Đồ Chơi Của Thiên Thần〉. Cách chọn tuyến đường dễ phát hiện nhất… tuyến đường được tạo ra có xác suất tồn tại cao, những quái vật thường đi kèm theo bộ, và ngược lại những quái vật tuyệt đối không bao giờ xuất hiện cùng, tôi đều nắm rõ tất cả."
Hơn nữa, tỷ lệ xuất hiện của Cóc Vàng sẽ biến động dựa vào Hào Vận.
Chuẩn bị đến mức này rồi, phần còn lại chỉ là dựa vào Hào Vận của Luce để kéo Narikin Rana tới mà thôi.
"…À này, cái đó đó, Narikin Rana thì, em cũng từng nghe nói tới rồi."
Luce cất lời với vẻ bất an.
"Nếu cô đã biết thì dễ nói chuyện rồi."
"Em từng nghe có người ở quán rượu kể rằng chỉ cần hạ được một con là có thể ăn chơi phè phỡn vài năm. Thế nhưng, đừng nói là Mạo hiểm giả hạng D, nghe bảo ngay cả Mạo hiểm giả hạng C cũng để vuột mất cơ mà? Nghe nói Narikin Rana có tốc độ bỏ chạy nhanh khủng khiếp…"
Đúng vậy, Narikin Rana không có năng lực tấn công, nhưng nói chung là lẩn trốn cực kỳ nhanh.
Tuy nhiên, nếu là Mạo hiểm giả hạng C… thì chắc khoảng [Lv: 60].
Đạt đến mức đó rồi thì tôi cũng mong họ có thể săn Narikin Rana một cách ổn định, nhưng mà, thế giới này có vẻ giống mà lại khác biệt với 〈Magic World〉.
Dù sao thì, chết là hết.
Chuyện build nhân vật tự nhiên sẽ có xu hướng thiên về đặc hóa khả năng sinh tồn, hơn là hướng đến việc khai thác tối đa sức mạnh hay hiệu suất của class.
Thông tin về class, cây kỹ năng hay quái vật đều không được phổ biến đầy đủ, đã vậy còn không thể chủ động lấy được class mà mình mong muốn.
Ngay cả việc lập party, thu thập được nhân sự như ý cũng cực kỳ khó khăn.
Săn Narikin Rana trong tình trạng thế này, quả thực có thể nói là rất khó.
"Vốn dĩ nó đã quá nhanh không thể đuổi kịp tử tế, mà thỉnh thoảng đòn tấn công có trúng thì cũng có cảm giác như sát thương không hề lọt qua… Nghe nói không ít người vì mải miết đuổi theo quá sâu nên đã bị quái vật bao vây, rơi vào bước đường cùng. …Ư ư, có khi cũng có Mạo hiểm giả mất mạng vì Narikin Rana rồi không chừng."
Luce rùng mình run rẩy.
"Narikin Rana có Tốc độ và Lực phòng ngự cao vượt trội, lại còn sở hữu sức kháng vô cùng mạnh mẽ nữa."
Kháng tính của Narikin Rana vô hiệu hóa hoàn toàn các đòn tấn công thuộc tính, trạng thái bất thường và cả debuff.
Để đánh bại Narikin Rana, việc bắt kịp những chuyển động nhanh nhẹn đó và có sức tấn công đủ cao để xuyên thủng lớp da hoàng kim của nó là cực kỳ quan trọng.
Cho dù xét về mặt chỉ số là đã đủ ngưỡng để thảo phạt, nhưng nếu cố gắng thích ứng với tốc độ của Narikin Rana một cách gượng ép khiến động tác bị phá vỡ, thì sức tấn công sẽ không thể truyền tải trọn vẹn, dẫn đến việc không thể gây sát thương.
Đó là lý do tại sao ngay cả Mạo hiểm giả hạng C cũng không thể săn được mà để nó trốn thoát.
"Cái đó… với chúng ta thì chẳng phải là vô phương sao? Đúng là con dao mà Elma-san đưa cho em… 〈Thiết Thạch Thấu〉 này, đối thủ có lực phòng ngự càng cao thì càng hữu hiệu, nhưng để gây sát thương được cho Narikin Rana thì quả thật… Mà ngay từ đầu, em không nghĩ đôi chân của mình có thể đuổi kịp nó."
"Ừm, đúng thế thật. Narikin Rana xuất hiện trong 〈Hộp Đồ Chơi Của Thiên Thần〉 tự hào với [Tốc độ: 67]… và [Lực phòng ngự: 200]. Đứng trước bức tường sắt hoàng kim đó, hiệu ứng xuyên thủng [15%] lực phòng ngự của 〈Thiết Thạch Thấu〉 cũng có như không mà thôi."
Tốc độ này nhanh gấp đôi so với Luce, một người thuộc class Đạo Hóa Sư vốn nổi tiếng có đôi chân nhanh nhẹn.
Và gấp ba lần giá trị của tôi, một Trọng Kỵ Sĩ chậm chạp.
Một khi đã thành trò chơi rượt đuổi thì không đời nào có thể bắt kịp.
Và [Lực phòng ngự: 200]… giá trị này, dù cho 〈Tường Thành Phản Kích〉 của tôi có đánh trúng một cách hoàn hảo thì cũng chẳng lọt được dù chỉ 1 sát thương.
Mà vốn dĩ, con Narikin Rana nhát gan đó cũng chẳng bao giờ chủ động tấn công.
Kỹ năng 〈Yếu Huyệt Kích〉 của tôi cũng có hiệu ứng xuyên thủng [15%] lực phòng ngự, nhưng vẫn còn lâu mới đủ sức gây sát thương cho Narikin Rana.
"…À này, có khi nào, chuyện này là bất khả thi không? Giả sử có tiếp cận được hàng trăm lần đi nữa, emi cũng không có cảm giác chúng ta sẽ săn được dù chỉ một lần đâu."
"Không sao. Tất nhiên là vì có kế hoạch săn được Narikin Rana nên tôi mới chọn nơi này làm bãi săn."
Narikin Rana hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi các kỹ năng thuộc tính, trạng thái bất thường hay debuff.
Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là nó hoàn toàn không bị tác động bởi các hiệu ứng đặc biệt của skill.
Kháng tính của nó thoạt nhìn có vẻ hoàn hảo nhưng lại có lỗ hổng.
Theo tính toán của tôi, chúng ta có thể vừa vặn xuyên thủng lực phòng ngự của Narikin Rana.
"Elma-san, anh có skill gây được sát thương cho Narikin Rana sao? Em chưa từng nghe nói Trọng Kỵ Sĩ lại có skill như vậy bao giờ…"
"Không, việc dồn ép để Narikin Rana không thể trốn thoát, cũng như việc xuyên thủng lực phòng ngự để gây sát thương cho nó, cả hai việc đó đều sẽ do cô làm, Luce."
Tôi chỉ tay vào Luce và nói.
"L, Là em ư!? Cái đó, cái đó đó! Anh kỳ vọng vào tôi thì tôi vui lắm! Vui cực kỳ luôn! Nhưng mà, em ấy nhé, làm gì có sức mạnh cỡ đó chứ!?"
"Sau lần thăng cấp vừa nãy, chắc chắn em đã nhận được 8 Điểm kỹ năng. Hãy cộng toàn bộ vào 〈Tạp Kỹ Kẻ Ngốc〉 đi."
Với việc này, nếu 〈Tạp Kỹ Kẻ Ngốc〉 đạt mức [10], cô sẽ học được hai skill mới.
Đó chính là mấu chốt của buổi săn Narikin Rana lần này.


