Chương 18 · 136 chương

Điểm yếu của Đạo Hóa Sư

Chương 18: Điểm yếu của Đạo Hóa Sư

Sau khi chia tay nhóm Klein, tôi và Luce hướng đến quán rượu nằm ngay sát bên cạnh Hội Mạo Hiểm Giả, tại đó chúng tôi bàn bạc về những dự định sắp tới.

「Chuyện đó… Cảm ơn anh vì đã rủ một đứa như em vào tổ đội, anh Elma. Nhưng mà, ừm… em nghĩ bản thân mình đúng là vẫn chưa đủ thực lực đâu…」

Luce tỏ vẻ đầy bất an.

Chắc hẳn cô ấy không hề có chút tự tin nào vào bản thân.

Cũng chẳng trách được. Dưới trướng Klein, cô ấy có vẻ đã phải chịu sự đối xử khá là tồi tệ.

「Cô không cần phải bất an như vậy đâu. Chỉ cần cày cấp bằng những ma thú phù hợp với Cây kỹ năng thì chẳng mấy chốc cấp độ sẽ…」

「À ừm! E-Em cũng có suy nghĩ về chuyện này, c-có phải anh Elma đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên nên mới cứu em không?」

Luce đỏ mặt, bồn chồn cất tiếng hỏi.

「…Cô đang nói chuyện gì vậy?」

「Em vẫn luôn tự hỏi tại sao một người có cấp độ cao như anh lại che chở cho em, và em nghĩ chỉ có thể là lý do đó thôi… Ehehe… dẫu sao thì em cũng đáng yêu mà. Ạ, à ừm! E-Em cũng thấy anh Elma ngầu lắm, nhưng mà quả nhiên ban đầu chúng ta vẫn nên bắt đầu từ bạn bè thì hơn…!」

Luce có vẻ đứng ngồi không yên, cô ấy vừa nghịch phần chóp chiếc mũ hề của mình vừa nói năng lộn xộn.

Tôi chỉ biết ôm đầu.

…Cái suy nghĩ "chắc hẳn cô ấy không hề có chút tự tin nào vào bản thân" vừa lướt qua trong đầu lúc nãy, có lẽ tôi nên rút lại thì hơn.

「…Tuy nhiên, quả nhiên, nếu tổ đội với nhau chỉ vì tình thương như thế thì em nghĩ sẽ không suôn sẻ đâu… Em thực sự rất vui vì tình cảm của anh, và cũng rất vui vì đã được anh che chở. Chỉ là, em không muốn từ bỏ con đường làm Mạo hiểm giả, nên em tính sẽ lập đội với những người có cấp độ thấp hơn, rồi cố gắng hết sức để bằng cách nào đó có được kỹ năng tấn công.」

Luce gãi đầu, cười gượng gạo nói.

「Cô đang sở hữu Cây kỹ năng 〈Hào Vận〉 đúng không? Tôi muốn mượn sức mạnh đó.」

〈Hào Vận〉 là một Cây kỹ năng mà một số class như Đạo Hóa Sư hay Thương Nhân thi thoảng mới sở hữu ngay từ đầu.

Nếu tăng điểm kỹ năng vào đó, người chơi sẽ nhận được những Kỹ năng đặc tính mang những dòng chú thích mơ hồ đại loại như 『Chỉ cần ở đó cũng sẽ thu hút hạnh phúc』.

Bản chất của Kỹ năng đặc tính đó là giúp nâng cao chỉ số ẩn - May Mắn.

Chỉ số May Mắn này ảnh hưởng đến tỷ lệ chí mạng của bản thân cũng như của đối thủ trong chiến đấu.

Ngoài ra, nó còn liên quan mật thiết đến tỷ lệ rớt vật phẩm, tỷ lệ xuất hiện của ma thú hiếm, cũng như tỷ lệ xảy ra các sự kiện hiếm.

Trong trường hợp hoạt động theo tổ đội, tỷ lệ rớt vật phẩm sẽ được tính dựa trên chỉ số của người có May Mắn cao nhất.

Và chỉ số ẩn này chịu ảnh hưởng lớn từ giá trị khởi điểm, mức độ tăng tiến theo cấp độ lại rất thấp.

Nếu muốn tăng mạnh nó, chỉ có cách dựa vào các vật phẩm trang bị gia tăng May Mắn, hoặc là dùng Cây kỹ năng 〈Hào Vận〉.

Nếu sử dụng Cây kỹ năng 〈Hào Vận〉 một cách hợp lý, tỷ lệ rớt vật phẩm có thể tăng vọt gấp năm, gấp mười lần.

Để phát huy tối đa hiệu quả này, cần phải nắm rõ hoàn toàn giá trị của chỉ số ẩn May Mắn, cũng như việc nó ảnh hưởng bao nhiêu phần trăm đến tỷ lệ rớt vật phẩm cuối cùng, nhưng tất nhiên, khoản đó tôi không thể nào tính sót được.

Mọi công thức tính toán đều đã nằm sẵn trong đầu tôi rồi.

「T-Thật vậy sao…? Nhưng Bảng Trạng Thái của em thấp lắm, lại còn không có kỹ năng tấn công nào…」

Luce giơ tay ra không trung, mở 〈Status〉 rồi quay nó về phía tôi.

「Anh nhìn này, thảm hại vậy đấy, thảm hại vậy đấy. Kỹ năng tấn công duy nhất cũng chẳng phải thứ có thể dùng một cách đàng hoàng được… Em thực sự chỉ biết liều mạng đứng ra phía trước làm lá chắn mà thôi… Cách nói chuyện của anh Klein thì không bàn đến… nhưng ừm, em nghĩ cũng có phần không tránh khỏi được.」

――――――――――――――――――――

【Luce Rubis】

Class: Đạo Hóa Sư

Lv: 13

HP: 20/20

MP: 19/19

Sức tấn công: 11+2

Sức phòng ngự: 9

Ma lực: 12

Nhanh nhẹn: 21

【Trang bị】

〈Dao Găm Xiếc〉

【Kỹ năng đặc tính】

〈Nyaron Vẫy Gọi〉

【Kỹ năng thông thường】

〈Dice Thrust〉

【Danh hiệu】

〈Mạo hiểm giả Cấp F〉

――――――――――――――――――――

Cô ấy đường hoàng cho tôi xem Bảng Trạng Thái.

Sự thiếu do dự đó khiến tôi phải chết sững.

「Đó không phải là thứ nên tùy tiện cho người khác xem đâu…」

「Không sao đâu mà. Em biết anh Elma không phải kiểu người sẽ cố tình đi bêu rếu hay lợi dụng nó vào việc xấu. …Hơn nữa ừm, thà để anh sớm thất vọng rời đi còn hơn là được kỳ vọng để rồi sau đó anh lại thất vọng về em, làm vậy em cũng thấy nhẹ nhõm hơn…」

Kỹ năng đặc tính 〈Nyaron Vẫy Gọi〉…

Một kỹ năng lỗi game đến mức tăng tới 500% chỉ số May Mắn của người sở hữu.

Chỉ cần có một người mang 〈Hào Vận〉 trong tổ đội là hiệu suất sẽ tăng vọt… đúng hơn là, nó nằm ở mức độ bắt buộc phải có khi các người chơi kỳ cựu muốn đi khám phá để cày vật phẩm hiếm, thế nên ngay cả trong 〈Magic World〉, đây cũng là một Cây kỹ năng cực kỳ phổ biến và được săn đón nồng nhiệt.

Nếu tiếp tục phát triển Cây kỹ năng 〈Hào Vận〉, Kỹ năng đặc tính này cũng sẽ tiến hóa thành phiên bản có tỷ lệ gia tăng May Mắn cao hơn nữa.

「Với lại, Cây kỹ năng ở bên này ạ.」

Luce lật 〈Status〉, dùng ngón tay thao tác rồi lại chĩa nó về phía tôi.

――――――――――――――――――――

【Cây kỹ năng】

[Điểm kỹ năng còn lại: 0]

〈Tạp Kỹ Kẻ Ngốc [2/100]〉

〈Hào Vận [15/70]〉

〈Tăng Sức Tấn Công [0/50]〉

――――――――――――――――――――

…Bên đó mà cô cũng cho xem không chút do dự sao.

Có lẽ cô nàng nên học cách nghi ngờ người khác thêm một chút thì hơn.

Việc tăng 【2】 điểm vào 〈Tạp Kỹ Kẻ Ngốc〉 có lẽ là vì cô ấy mới chỉ là Mạo hiểm giả Cấp F, nên bị kẹt ở giới hạn trần 【15】 điểm cộng cho kỹ năng 〈Hào Vận〉.

Nhân tiện thì ở mức 【2】 của 〈Tạp Kỹ Kẻ Ngốc〉 sẽ học được 〈Dice Thrust〉.

Đây là một kỹ năng dạng đâm, khi dùng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên một hiệu ứng số từ một đến sáu.

Tùy theo con số đó mà hiệu ứng đính kèm sẽ xuất hiện, trong trường hợp đổ ra số sáu, sát thương sẽ gấp 1.3 lần bình thường, kèm theo đó chắc chắn sẽ là đòn chí mạng.

…Tuy nhiên, rốt cuộc thì tính theo giá trị kỳ vọng, việc chém bình thường vẫn mạnh hơn, nên ngay cả trong 〈Magic World〉, đây cũng là kỹ năng hầu như không bao giờ được sử dụng.

Dù sao thì chỉ số May Mắn cũng có gia tăng đôi chút khả năng đổ ra số đẹp, nhưng đòn tấn công thông thường vẫn mang tính ổn định cao hơn.

Tôi cũng hiểu được cảm giác của Luce khi nói rằng 『Kỹ năng tấn công duy nhất cũng chẳng phải thứ có thể dùng một cách đàng hoàng được』.

Bởi vì cô ấy vừa mới vui mừng vì cuối cùng cũng học được một kỹ năng tấn công, vậy mà nó lại thua kém cả đòn đánh thường cơ chứ.

Sự thất vọng của Luce lúc đó là chuyện rất dễ hình dung.

「Ít ra nếu em chia đều điểm vào 〈Tạp Kỹ Kẻ Ngốc〉 và 〈Tăng Sức Tấn Công〉 thì có lẽ đã chiến đấu đàng hoàng được rồi… Ahahaha… Chà, em thất bại thảm hại luôn rồi. Nghe nói 〈Hào Vận〉 là một Cây kỹ năng hiếm vừa mạnh lại vừa quý, em đã mừng húm lên… ai ngờ lại thành ra nông nỗi này.」

Luce co rúm vai, nở nụ cười đầy vẻ cam chịu.

「…Chà, nhờ cô cho xem 〈Status〉 nên tôi đã hiểu rõ rồi.」

「Anh đã hiểu rồi đúng không. Với kỹ năng của em, muốn tiến vào 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 thì…」

「Lần thám hiểm tiếp theo, chúng ta sẽ nhẹ nhàng kiếm chừng 30 triệu Gold, và kéo Luce lên tận 【Lv: 30】 luôn.」

「Nè! Nãy giờ anh có nghe em nói không vậy!?」

Luce cất giọng như sắp khóc.

Các Mạo hiểm giả ở những bàn xung quanh cũng tò mò ngoái nhìn sang xem có chuyện gì.

「Với Đạo Hóa Sư ở tầm cấp độ này, có một loài ma thú cực kỳ thích hợp để cày cấp đấy.」

Một Đạo Hóa Sư sở hữu 〈Hào Vận〉 là hướng build nhân vật xuất sắc nhất dành cho một Mạo hiểm giả chuyên thám hiểm.

Trong 〈Magic World〉, hướng đi này thường được biết đến với biệt danh Hề May Mắn (Lucky Pierrot).

Việc bị hút điểm kỹ năng vào 〈Hào Vận〉 cộng thêm với việc bộ chỉ số gốc của Đạo Hóa Sư khá thấp quả thực là một điểm yếu, nhưng 〈Tạp Kỹ Kẻ Ngốc〉 lại có thể tận dụng lượng May Mắn đã được buff từ 〈Hào Vận〉 để chiến đấu một cách ảo diệu, nên ngay cả khi về cuối game vẫn có thể cày cấp mà không gặp vấn đề gì.

Bạn đã đến cuối chương 18.

Không gian đọc của bạn