Chương 16 · 136 chương

Thiếu nữ Hề

Chương 16: Thiếu nữ Hề

「55 triệu Gold cơ à…」

Tôi vừa buông tiếng thở dài vừa bước đi trên phố.

Nếu là Mạo hiểm giả cấp cao thì không nói, chứ một Mạo hiểm giả hạng E như tôi làm sao mà kiếm được ngay số tiền đó.

Nói gì thì nói, khoản tiền đó tương đương với việc cày cuốc khoảng sáu mươi lần cái Raid Quest 〈Bầy Đàn Undead〉 mà tôi đang làm rất thuận lợi.

Bọn Mạo hiểm giả cấp cao có khái niệm tiền bạc hỏng bét rồi.

Và khái niệm tiền bạc của cái gã chủ tiệm chuyên làm ăn với bọn Mạo hiểm giả cấp cao cũng hỏng bét nốt.

〈Cuồng Liệt Bạo Nha〉 đúng là một Cây kỹ năng hiếm, nhưng những kẻ khao khát thứ đó nếu không phải là Trọng Giáp Kỵ Sĩ thì cũng chỉ có bọn cuồng chiến bẩm sinh mang tư tưởng muốn hủy diệt mà thôi.

Những cuốn 〈Sách Kỹ Năng〉 mang sức mạnh rõ ràng và dễ dùng hơn chắc chắn còn đắt đỏ đến mức vượt xa lẽ thường.

Dù sao thì ngay cả cái kỹ năng ế ẩm 〈Hộ Vệ Nguyên Tố〉 cũng đã có giá tới 30 triệu Gold rồi.

Phải vạch ra một kế hoạch kiếm tiền cụ thể cho tương lai mới được.

Nếu cứ tiến bước một cách cẩn trọng chậm rãi, chẳng biết sẽ phải tốn bao nhiêu thời gian nữa.

Hay là nên nhắm tới việc săn vật phẩm rớt hiếm trong 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 để làm một cú đổi đời?

Nhưng dẫu có định làm thế, Trọng Giáp Kỵ Sĩ lại quá thiếu thốn những kỹ năng gây sát thương ổn định lên kẻ địch.

Với mục tiêu tiền bạc thế này, cứ cắm mặt đi săn mấy con ma thú dễ dính bẫy của 〈Tường Thành Phản Kích〉 cũng chẳng giải quyết được gì.

Tôi đã thử suy nghĩ sơ qua về vài con ma thú thích hợp để cày tiền, nhưng với dàn kỹ năng hiện tại, dù có lên được vài cấp thì cũng khó mà kham nổi.

Bồi dưỡng Cây kỹ năng 〈Kiếm Thuật Sơ Cấp〉 đang có, hoặc đi dạo quanh mấy cửa tiệm mờ ám kiểu như 〈Hiệu Sách Ma Pháp Rách Nát〉 để lùng mua 〈Sách Kỹ Năng〉 và học thêm kỹ năng tấn công cũng là một cách.

Có điều, đằng nào lấy được 〈Cuồng Liệt Bạo Nha〉 thì mấy kỹ năng kia cũng thành hàng thải cả thôi.

Tôi muốn tránh việc lãng phí Điểm Kỹ Năng…

Đồng đội… hay là tìm kiếm đồng đội nhỉ.

Mức độ được ưa chuộng của Trọng Giáp Kỵ Sĩ có vẻ như đang nằm ở đáy xã hội, nhưng sau cái Raid Quest trước đó thì tên tuổi của tôi cũng đã được ít nhiều người biết đến.

Hơn nữa hiện tại tôi đã đạt 【Lv: 23】, nếu nhắm tới những người có cấp độ thấp hơn thì thiếu gì cơ hội lập tổ đội.

Tổ đội với Mạo hiểm giả thuộc Class khác sẽ giúp mở rộng phạm vi ma thú có thể săn lên đáng kể.

Cộng sự có cấp độ thấp hơn cũng không sao.

Nếu tôi thu hút đòn tấn công và giúp đỡ họ cày cấp một chút, chẳng mấy chốc sẽ bổ sung được chiến lực, lại còn có thể ban ơn cho người ta nữa.

Những Class ổn định ngay từ đầu hoặc có hiệu suất thuần túy cao thì dù sao cũng đã được vô số kẻ săn đón rồi.

Trừ những Class chuyên phòng ngự bị trùng lặp với tôi ra thì Class nào cũng được.

Tôi không mong mỏi gì cao xa. Nếu được một Class chuyên tấn công thì tốt quá…

Giữa lúc đang mải mê suy nghĩ, tôi chợt nghe thấy những tiếng ồn ào văng vẳng vọng tới từ phía trước.

「Ây chà, không ngờ lại rớt ra 〈Thanh Kiếm Nhuốm Máu〉 luôn đấy! Giá trị thị trường là 2 triệu Gold… nếu bán cho tiệm thu mua thì chắc cũng được cỡ 1 triệu rưỡi, nhưng bấy nhiêu cũng là một khoản hậu hĩnh rồi! Đủ để ăn chơi xả láng một thời gian đấy! Phải công nhận, thám hiểm 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 đúng là tuyệt vời nhất!」

Một nhóm Mạo hiểm giả ba người đang bước tới.

Kẻ đang giơ cao thanh kiếm đỏ rực là một gã nam kiếm sĩ.

「Hơi nguy hiểm một chút, nhưng có lẽ bán ở tiệm chợ đen thì hơn. Bán công khai kiểu gì cũng bị đánh thuế mất.」

Người đáp lời là một thiếu nữ mặc giáp nhẹ.

Khả năng cao cô ta thuộc Class trinh sát, Đạo Tặc.

「Ê hề hề… thấy chưa! Thấy chưa thấy chưa, rớt ra cái này là nhờ có kỹ năng của tôi đấy! Của tôi đó! Thấy chưa, rõ ràng là có tác dụng mà!」

Cô gái thứ ba với mái tóc màu xanh dương nhạt đang khoác trên mình chiếc áo choàng màu đỏ nhạt, đội một chiếc mũ hề cùng màu.

Là một Hề sao?

Không chỉ chiếc mũ, tôi cũng chẳng thấy cô nàng mang theo vũ khí nào, nên có lẽ đồ nghề là dao găm hoặc đũa phép cũng nên.

Số lượng Class trang bị những thứ đó khá hạn chế, nên chắc chắn cô ấy thuộc Class Hề rồi.

Một Class hiếm gặp đây.

Hiệu suất của Class này khá là kén người dùng, mong là cô bé đó đã cố gắng không mắc sai lầm trong việc phân bổ Điểm Kỹ Năng.

「… Nhờ cô, hử. Bọn này đã phải lặn lội xuống 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉 không biết bao nhiêu lần rồi mới nhặt được một cái vật phẩm hiếm đấy. Chẳng biết kỹ năng của Luce có thật sự liên quan hay không, tao thấy đáng nghi lắm.」

Gã nam kiếm sĩ buông tiếng thở dài "Hà…".

「A, ahaha… c-chắc là vậy rồi, anh Klein. Nhưng mà, nếu cày cuốc thêm chút nữa thì chắc chắn mọi người sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt ngay thôi! Bắt đầu từ bây giờ nè! Từ bây giờ!」

Thiếu nữ Hề, Luce, đáp lời như vậy.

Có vẻ như gã kiếm sĩ tên là Klein, và đóng vai trò thủ lĩnh của cả ba người.

Thế nhưng, bầu không khí lại có vẻ đang sặc mùi nguy hiểm.

「Luce này, cái thứ hầu như chẳng giúp ích được tích sự gì trong chiến đấu như cô, không lẽ cô đang nghĩ mình sẽ được chia chác tiền bán thanh kiếm này đấy à?」

「Hả… nh-nhưng mà, tôi cũng đã liều mạng chiến đấu ở tuyến đầu cơ mà… Í-ít nhất thì xin một phần năm… a, không, 20 vạn… m-10 vạn Gold thôi cũng đủ làm tôi vui rồi… thật đó.」

「Hà… Này nhé, vấn đề tôi đang nói ở đây là, dù cô có liều mạng chiến đấu thì cũng chỉ giúp ích được ở cái mức phân tán đòn tấn công của quái vật mà thôi. Chăm chỉ hay không chẳng liên quan gì sất. Cô đâu có tác dụng gì, đúng không?」

「T-tôi không có kỹ năng tấn công là do kết quả của việc phân bổ Cây kỹ năng theo lệnh của anh Klein mà! Từ trước đến nay anh vẫn bảo tôi cứ phát triển theo hướng đó… vậy mà vừa vớ được món tiền lớn anh đã vội trở mặt như thế, a-anh không thấy mình hơi quá đáng sao!」

「Quá đáng á? Cô là đồ vô dụng, nhưng lại cứ chực chờ nẫng lấy phần chia nên tôi mới phải hỏi vặn lại xem cô nghĩ sao đấy chứ. Trước giờ tôi đã dung túng cho cô rồi, nhưng với khoản tiền nhường này thì câu chuyện lại rẽ sang hướng khác đấy. Hà… hết lý lẽ rồi quay sang chê bai quá đáng, hử. Đầu óc cô có vấn đề không thế? Chuyện phân bổ Cây kỹ năng, tôi cũng chỉ đóng vai trò gợi ý một chút, người nhúng tay vào thực hiện là cô kia mà. Đừng có đổ lỗi cho người khác.」

「Hả… a-anh Klein?」

Bầu không khí tồi tệ hết sức.

Tới mức khiến tôi phải hối hận vì đã lỡ chứng kiến cảnh này.

Có vẻ như một sai lầm trong việc phân bổ Cây kỹ năng, cộng thêm việc vớ bẫm một khoản tiền lớn đã dấy lên rắc rối trong khâu chia chác, kéo theo đó là một mớ bùng nhùng cãi vã.

Trong 〈Magic World〉, mấy vấn đề kiểu này cũng thường xuyên xảy ra.

Cất công tính toán độ tương thích giữa các thành viên rồi mới phân bổ Cây kỹ năng, thế mà tình hình thay đổi một phát là cái công sức ấy thành ra vô nghĩa, những chuyện như vậy thỉnh thoảng vẫn hay xảy ra.

Đặc biệt là ở cái thế giới không có mạng internet để chia sẻ trọn vẹn thông tin chiến lược này, xu hướng đó hẳn sẽ càng mãnh liệt hơn.

「Rồi rồi, 10 vạn Gold chứ gì. Đây, thế này là đủ rồi chứ gì. Nhanh nhặt lấy rồi biến đi cho khuất mắt tao.」

Klein vung tay rải mấy đồng tiền vàng xuống mặt đất.

「Bọn này đã cất công cho cái đứa chỉ số cơ bản đã thấp tịt, lại còn tăng nhầm Cây kỹ năng khiến kỹ năng tấn công cũng chẳng xài nên hồn như mày vào tổ đội rồi cơ đấy. Thế mà chỉ vì lóa mắt trước chút tiền còm, mày đã vội lộ rõ bản chất. Này, Liese, cô có nghĩ thế không?」

Được Klein hỏi ý kiến, thiếu nữ Đạo Tặc… Liese, liếc mắt nhìn sang thanh kiếm đỏ rực.

「À thì… cũng đúng nhỉ. Bọn này đâu có rủng rỉnh gì cho cam, tự nhiên kiếm được mớ tiền lớn mà lại bị chia năm xẻ bảy thì cũng phiền phức lắm.」

「T-tôi không có ý đó đâu… T-tôi xin lỗi, anh Klein, chị Liese. À ừm, quả nhiên là tôi không cần tiền bán kiếm nữa đâu…」

「Không phải chuyện xin lỗi, mà là đách thể chịu đựng thêm được nữa. Thôi, chúc mày cố gắng ở tổ đội mới nhé. Vì lên cấp nửa vời nên chẳng thu thập được kinh nghiệm, cũng chả học được kỹ năng mới. Mắc kẹt trong cái mớ bòng bong bế tắc ấy thì chả biết có ai dám nhận mày vào đội không thôi.」

… Tiền bạc dứt thì tình nghĩa cũng đứt, câu này người xưa nói cấm có sai.

Chế độ Điểm Kỹ Năng quả thực quá đỗi tàn nhẫn.

Dựa theo cơ chế của Hệ thống, nếu không săn những đối thủ ngang tầm hoặc cao cấp hơn mình, thì chẳng thể nào thăng cấp một cách tử tế được.

Tuy nhiên, một khi đã kết hợp kỹ năng sai lệch và trở nên phế vật trong những trận chiến với đối thủ ngang cấp, việc thăng cấp sẽ trở nên muôn vàn khó khăn.

Hay là cô bé đó lỡ tăng vào 〈Tăng Cường Tốc Độ〉, hoặc dồn điểm vào nhánh kỹ năng vũ khí không cần thiết rồi chăng?

Không, xét theo cuộc trò chuyện thì là hệ hỗ trợ ư?

Ngẫm nghĩ một chút… tôi chợt nhớ ra việc bọn họ vừa nhắc tới chuyện rơi đồ hiếm.

Kh-không lẽ nào, là Cây kỹ năng… đó sao!?

Không thể nào, nhưng mà, lại có kẻ dám tống cổ người sở hữu Cây kỹ năng đó ư?

Cho dù việc chia sẻ thông tin Cây kỹ năng không được thực hiện đến nơi đến chốn đi nữa, thì riêng chuyện này cũng thật khó lòng mà tin nổi.

Nhưng, dựa vào những gì nghe được ban nãy, chỉ có thể nghĩ đến thứ đó mà thôi.

「T-tôi xin lỗi vì đã đòi hỏi ích kỷ… Tiền bán kiếm tôi không cần một cắc nào cả, xin mọi người hãy giữ tôi lại trong tổ đội, tôi xin mọi người…」

Không cần suy nghĩ, tôi lao vút tới và nắm lấy tay Luce.

「Uế!? A-anh là ai thế hả!?」

「Xin cô đấy! Chắc chắn tôi sẽ không để cô phải chịu thiệt đâu, thế nên xin cô hãy lập đội với tôi nhé!」

Khỏi phải nói cô nàng Luce bất thình lình bị nắm tay, ngay cả đồng đội của cô là Klein và Liese cũng đang trố mắt nhìn tôi với vẻ ngây ngốc.

「Phần chia chác là tám - hai, cô thấy sao?」

「L-lúc nào cũng chỉ được hai phần thì hơi… à ừm, nhỡ đâu không đủ sống thì sao…」

「Tất nhiên là cô tám, tôi hai cũng được! Không được à? Thú thật là vì đang có món đồ muốn mua nên chia tôi một phần thì hơi hẻo. Nếu được thì cho tôi xin hai phần!」

「T-từ từ đã, anh bình tĩnh lại đi! À ừm, trước hết anh là ai vậy!」

N-nguy hiểm quá, mình đánh mất sự bình tĩnh mất rồi.

Thế nhưng, cơ hội ngàn vàng này tuyệt đối không thể để vuột mất.

Bởi vì chỉ cần có sự hợp tác của cô ấy, việc gom đủ 55 triệu Gold cho 〈Cuồng Liệt Bạo Nha〉 chắc chắn không phải là chuyện khó.

Nó không dừng lại ở mức 2 triệu Gold cỏn con đâu.

Bạn đã đến cuối chương 16.

Không gian đọc của bạn