Chương 12: 〈Cuồng Quỷ Khiên〉
Tôi tra kiếm vào vỏ.
"Phù… suýt thì chết."
Do adrenaline tiết ra ào ạt nên tôi mới dám lao vào, nhưng nếu kéo dài thêm chút nữa thì chắc chắn người trụ không nổi sẽ là tôi.
Tôi cứ kỳ vọng ông ấy sẽ quay lại trong vòng ba phút, nhưng phải mất hơn năm phút Gotan mới đến tiếp viện được.
Có vẻ như Tail đã gặp khó khăn trong việc hồi phục.
Trạng thái bất thường tê liệt do Mad Head gây ra chỉ có thể hồi phục trong ba phút với điều kiện HP đã được hồi đầy. Nếu HP thấp, sức kháng cự với trạng thái bất thường sẽ giảm xuống và khiến nó kéo dài hơn.
Dù vậy, việc cậu ta không bỏ chạy mà vẫn nán lại hồi phục cẩn thận cho Gotan đã giúp ích rất nhiều.
"…Một mạo hiểm giả cấp F quèn, vậy mà lại có thể liên tục chống đỡ được những đòn tấn công bạo liệt của con ma thú suýt nữa đã lấy mạng cả ta sao?"
Gotan nhìn tôi, buông tiếng lầm bầm với vẻ mặt không thể tin nổi.
"Không đâu, vừa đúng lúc tôi tới giới hạn rồi. Ông trở lại kịp lúc đó, Gotan."
"Kh, không…"
Gotan ấp úng đáp lời, sau đó cúi gập đầu xuống một cách đầy dứt khoát.
"Ta xin lỗi… Elma. Khâu chỉ huy hời hợt, quản lý an toàn thì lỏng lẻo. Tất cả đều đúng như những gì cậu nói. Dù là chuyện liên quan đến mạng người, nhưng ta lại ngoan cố cho rằng không thể để một thằng nhãi ranh xen vào rồi vặn vẹo lời mình trước mặt bao người… Ta đúng là một người hướng dẫn thất bại của Công hội. Sau khi nhiệm vụ này kết thúc, ta định sẽ trả lại chức vụ này."
Cứ tưởng ông ta là một kẻ bặm trợn và cứng đầu, nhưng Gotan lại chân thành xin lỗi tôi như vậy.
Về phần tôi thì chỉ cần ông ta công nhận cho thăng cấp là được, còn lại tôi không quan tâm.
Tuy nhiên, chuyện này có lẽ không thể đổ lỗi hoàn toàn cho Gotan.
Nguyên nhân bắt nguồn từ sự thiếu hụt thông tin và hệ thống lỏng lẻo của chính Công hội Mạo hiểm giả thì đúng hơn.
Tôi không nghĩ Công hội có đào tạo bài bản cho những mạo hiểm giả làm người hướng dẫn.
Chắc họ chỉ đơn thuần chọn những mạo hiểm giả đáng tin cậy, thích lao động rồi trả thù lao và khoán hết cho họ mà thôi.
Tôi thực sự không nghĩ những mạo hiểm giả hướng dẫn khác có thể chỉ huy Raid hay đảm bảo an toàn triệt để hơn Gotan.
Vốn dĩ Công hội Mạo hiểm giả toàn là những kẻ thô lỗ.
Việc hướng dẫn và thống lĩnh họ là cực kỳ khó khăn.
Chuyện Gotan tỏ ra áp đảo trong lần đầu gặp mặt có lẽ cũng là vì ông sợ sẽ bị đám tân binh coi thường, dẫn đến việc không thể hoàn thành chức trách.
Cái cách ông dứt khoát cúi đầu nhận lỗi thế này chứng tỏ bản chất ông là một người ngay thẳng. Dù nhìn mặt thì hơi sợ thật.
"Nếu ông đã thấy mình sai thì chỉ cần sửa đổi là được chứ gì?"
"Đâu thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Xém chút nữa thôi là ta đã khiến toàn bộ mạo hiểm giả bị quét sạch rồi."
…Quả nhiên là ngoan cố y như ấn tượng đầu tiên.
"Nếu chỉ vì chuyện này mà từ bỏ, thì chức vụ người hướng dẫn chẳng phải sẽ tràn ngập những kẻ suy nghĩ ngây thơ, chưa từng nếm mùi thất bại sao?"
"Ư… ưm."
"Nếu ông đã cảm thấy có trách nhiệm, thì thay vì vứt bỏ, ông càng phải tiếp tục làm người hướng dẫn mới phải."
Gotan im lặng với vẻ mặt nghiêm nghị một lúc, nhưng rồi nhoẻn miệng cười và ngẩng đầu lên.
"…Hừ, đúng là cái thằng nhãi dẻo mép và xấc xược. Lần này ta đành nghe theo lời đường mật của cậu vậy."
Nói rồi, Gotan đưa mắt nhìn về phía xác của con Mad Head.
"Cậu cứ lấy Ma thạch của nó đi. Đó là ma thú do cậu hạ gục mà."
Cơ thể của Mad Head dần hóa thành Mana rồi phân rã.
Bên trong cái xác khổng lồ đang tan biến ấy có một viên Ma thạch tỏa ánh sáng nâu.
Là Ma thạch 【Lv: 40】.
Chắc chắn nó sẽ bán được một cái giá kha khá.
Với mạo hiểm giả thì bao nhiêu tiền cũng không đủ.
Nếu ông ấy đã nhường thì tôi sẽ không khách sáo mà nhận lấy vậy.
"Hử…?"
Bên trong đống thịt thối rữa còn sót lại, có một tấm khiên đỏ rực.
Trên khiên có chạm khắc khuôn mặt của quỷ.
Là vật phẩm rớt ra (Drop item).
Những ma thú quý hiếm như Mad Head rất dễ rớt ra vật phẩm xịn.
"Hô, hố, vật phẩm rớt ra từ ma thú hiếm 【Lv: 40】 sao…"
Gotan nuốt nước bọt cái ực, nuối tiếc nhìn chằm chằm vào tấm khiên quỷ.
"Tôi nhường cho ông cái đó nhé?"
"Nói vớ vẩn gì thế! Ta không nói hai lời! Đó là ma thú do cậu hạ gục!"
Gotan nheo mắt lại, gắt lên như thể đang tức giận.
"…Này, ta chỉ xem chi tiết thông tin vật phẩm một chút thôi có được không?"
Trông nam tính đấy, nhưng mà lưu luyến quá…
Những người có Class có thể kiểm tra thông tin chi tiết của vật phẩm giống hệt như các Kỹ năng họ đang sở hữu.
Tôi nhặt tấm khiên quỷ lên.
――――――――――――――――――――
〈Cuồng Quỷ Khiên〉 《Lv Trang bị đề xuất: 40》
【Lực phòng ngự: +25】
【Giá trị thị trường: Ba triệu Gold】
Một tấm khiên đáng sợ được chạm khắc hình mặt quỷ.
Trong trường hợp dùng khiên để chặn đòn tấn công của đối thủ, đòn tấn công tiếp theo nhằm vào cùng một đối thủ đó sẽ được cộng thêm 【Lực tấn công: +8】.
――――――――――――――――――――
Tôi khẽ nuốt nước bọt.
Tính năng thì hoàn toàn giống với thứ trong 〈Magic World〉, nhưng giá trị thị trường này không phải là con số trong game.
Dù bán ở Công hội hay cửa hàng thì có lẽ cũng chỉ được cỡ một triệu rưỡi Gold thôi, nhưng như vậy đã là quá hời rồi.
Lượng chỉ số cộng thêm vào Lực phòng ngự của khiên rất lớn, nhưng suy cho cùng đây cũng chỉ là Lực phòng ngự khi đỡ bằng khiên.
Hơn nữa, điều kiện kích hoạt của 〈Tường Thành Phản Kích〉 là phải đỡ đòn bằng giáp, nên dùng khiên thì không thỏa mãn điều kiện đó được.
Mặc dù vậy, với mức chỉ số được buff thêm chừng này thì có thể dùng khiên để chặn đứng gần như mọi đòn tấn công ở cùng mốc level.
Level trang bị đề xuất khá cao, nhưng không phải là không dùng được.
Sẽ hơi vướng víu một chút, nhưng chắc dùng một thời gian thì level của tôi cũng sẽ bắt kịp thôi.
…Thành thật mà nói, món này đắt giá như vậy nên tôi cũng có ý định đem đi bán lấy tiền.
"…Hô, ba triệu Gold cơ à."
Gotan cất giọng thì thầm, lẩm bẩm trong sự tiếc nuối.
Tôi vừa đưa mắt nhìn sang thì ông ta liền làm mặt nghiêm nghị lại.
"Thế về việc thăng cấp, Gotan à…"
"Không phải lo. Ta sẽ báo lại với họ rằng không cho cậu thăng cấp là một tổn thất của Công hội! Cứ thăng cấp E cho cậu ta đi, ta sẽ nói vậy."
Gotan nhiệt tình hùng hồn nói.
"Phía Công hội có dặn ta là 'nhớ giám sát xem thằng Elma có gian lận hay không', nhưng đúng là một lời cảnh báo sai bét mà. Nếu có kẻ nào dám phản đối, ta sẽ đấm nó một trận rồi bắt nó phải nghe!"
"Cũng không cần ông phải làm tới mức đó đâu…"
Trong lúc tôi đang cười gượng, thì Tail rụt rè bước tới.
"À, ờm… Anh Gotan này, việc thăng cấp của tôi… cái đó, anh có thể công nhận giúp tôi được không? Dù sao thì việc anh Gotan có thể hồi phục phong độ cũng là nhờ 〈Heal〉 của tôi…"
"Lúc đứng trước ma thú hai chân cậu ríu lại hết cả rồi còn gì! Với cái tình trạng đó thì cậu chưa thể lên làm mạo hiểm giả cấp E được đâu! Nếu thăng cấp rồi bước vào 〈Dungeon Lỗ Hổng Giấc Mơ〉, chuyện phải đối mặt với khó khăn trước ma thú xảy ra như cơm bữa! Tới lúc đó mà cậu còn sợ hãi cứng đờ người ra, thì khác với lần này, cả đội sẽ bị quét sạch đấy có biết chưa! Đừng có chỉ chăm chăm nhìn lên cao, hãy nhận các nhiệm vụ phù hợp và rèn luyện thêm đi!"
"Ư… v, vâng…"
Tail cắn chặt môi, đưa mắt nhìn về phía tôi.
Chỉ là, dường như cậu ta vẫn biết tôi đã cứu mạng mình, nên cậu ta chỉ hậm hực cúi gằm mặt xuống chứ không hề gây sự gì thêm.


