Chương 12: 〈Bàn Tay Tử Thần〉
“Nếu quả thực có kỹ năng này, có lẽ chúng ta sẽ làm được…!”
Luce, người vừa có được 〈Bàn Tay Tử Thần〉, cất lời.
“Càng kéo dài thời gian chúng ta càng bất lợi! Tổng tấn công dứt điểm luôn đi!”
Tôi chĩa lưỡi kiếm về phía Podarge.
Một khi Luce đã có thể nhắm đòn chí mạng vào Podarge, thì chẳng còn lý do gì để nhùng nhằng chiến đấu nữa.
Trước khi đội hình bên này sụp đổ, tôi sẽ dùng hỏa lực đè bẹp nó.
“T-Tôi phải làm gì đây!”
Isabella vừa liều mạng giương khiên, vừa hướng ánh mắt về phía tôi.
Trông cô ta khá là bất an.
Lượng HP còn lại của cô ta hẳn cũng đang ở mức báo động.
Có lẽ cô ta đang nghĩ rằng chỉ cần va chạm với Podarge thêm vài lần nữa là mình sẽ chầu trời.
“Vẫn như ban nãy thôi. Tôi và cô sẽ đóng vai trò làm lá chắn, còn Luce sẽ lo khâu tấn công. Nhưng yên tâm đi, từ giờ trở đi sẽ là đánh nhanh diệt gọn, không kéo dài nữa đâu! Kể từ giây phút này, không ai được tiếc rẻ MP nữa!”
Phải đánh tốc chiến tốc thắng đập nát Podarge trước khi đội hình bên này tan vỡ.
“Nếu vậy thì… 〈Trảm Kích Ba〉!”
Isabella vung kiếm.
Một nhát chém ngưng tụ thành thực thể bay tới chém thẳng vào Podarge.
“Gyuru…!”
Ngay khoảnh khắc sự chú ý của Podarge hướng về phía Isabella, tôi lập tức thu hẹp khoảng cách.
Bộ móng vuốt ở chân trước của Podarge chực chờ giẫm nát tôi.
“〈Parry〉!”
Tôi đập mạnh lưỡi kiếm vào móng vuốt của nó để gạt đi.
Dù đã làm chệch hướng đòn tấn công, nhưng thời điểm căn chuẩn không được hoàn hảo cho lắm.
Cánh tay tôi tê rần, khiến tôi mất đà và loạng choạng dữ dội.
“Thất bại rồi sao…!”
Chiếc móng vuốt còn lại của Podarge lao tới.
Tôi giương đại khiên lên, hất ngược lại như muốn ép chặt lấy bộ móng vuốt kia.
“〈Shield Bash〉!”
Sau vài giây giằng co, tôi bị bật văng mạnh về phía sau.
“Hự!”
〈Shield Bash〉 là một kỹ năng đọ sức dựa trên chỉ số 【Sức phòng thủ + Sức tấn công / 2】.
Do chỉ số này còn được cộng dồn thêm cả chỉ số của khiên chắn, nên với việc trang bị chiếc 〈Thi Tướng Khiên〉 có cấp độ đề xuất cao ngất ngưởng, sức phòng thủ của tôi chắc chắn nhỉnh hơn, nhưng có vẻ chừng đó vẫn chưa đủ để bù đắp lại sự chênh lệch về sức tấn công.
Cơ mà, thua thiệt trong màn đọ sức này cũng chẳng phải vấn đề gì to tát.
Mục đích thực sự của tôi là mượn lực đẩy bản thân văng về phía sau, thoát khỏi tầm đánh của Podarge để ngăn chặn đòn truy kích, đồng thời chấn chỉnh lại tư thế.
Hơn nữa, tôi còn thu được thành quả vượt ngoài mong đợi.
“Gyurururu…”
Cuộc giằng co bằng 〈Shield Bash〉 có vẻ khá sát sao, nên tôi cũng đã thành công trong việc hất văng chân trước của Podarge ra xa.
Tận dụng triệt để sơ hở đó, Luce đã áp sát thành công.
“Gyuuu!”
Một vòng ma pháp được triển khai ngay trước mỏ Podarge.
Nó định dùng phép thuật hệ phong để nhắm vào Luce.
Khả năng cao là 〈Sylph Cutter〉 với tốc độ thi triển cực nhanh.
Luce hạ thấp trọng tâm, kéo tuột thanh dao găm về phía sau.
“〈Long Sát Kích〉…!”
Đó là kỹ năng có thể học được ở mốc 【7】 điểm của cây 〈Bàn Tay Tử Thần〉.
Nó tung ra một đòn đánh diện rộng nhằm nhắm vào điểm chí mạng.
Tuy động tác chuẩn bị khá rườm rà, nhưng bù lại, nó gia tăng đáng kể tỷ lệ chí mạng.
Dù là một kỹ năng mang tính đánh cược ăn cả ngã về không, nhưng độ ổn định của nó vẫn cao hơn 〈Dice Thrust〉 rất nhiều.
Nếu kết hợp với chỉ số May Mắn của Luce, chỉ cần đòn đánh trúng đích thì đòn chí mạng gần như đã được nắm chắc trong tay.
“Hệ Long Sát sao… Kỹ năng thì không tệ, nhưng để đối đầu với con quái vật đó, sức tấn công của cô ta về cơ bản là quá thấp. Cho dù có tung được đòn chí mạng thì cũng chẳng thể trở thành đòn quyết định…”
Ngay lúc Isabella vừa cất lời.
Tại vị trí lưỡi dao của Luce đâm phập vào, một luồng sáng màu tím hình hộp sọ hiện lên.
“Gyuiiiiii!?”
Podarge trợn trừng mắt.
Khoảnh khắc tiếp theo, vết thương đột ngột toác rộng, máu tươi tuôn trào xối xả.
Thân hình khổng lồ của Podarge lùi mạnh về phía sau.
“C-Cái quái gì thế… Uy lực vô lý đó là sao!”
Isabella hét lên.
Đó chính là kỹ năng ở mốc 【14】 của cây 〈Bàn Tay Tử Thần〉… 〈Hung Nhẫn Nại Lạc〉.
――――――――――――――――――――
〈Nại Lạc Hung Nhẫn〉【Kỹ Năng Đặc Tính】 Nhân đôi sức tấn công khi tung đòn chí mạng thành công.
――――――――――――――――――――
Nhân đôi sát thương chí mạng.
Hiệu ứng tuy đơn giản nhưng lại vô cùng khủng khiếp.
Đây cũng chính là lý do lớn nhất khiến 〈Bàn Tay Tử Thần〉 bị khiếp sợ như một cây kỹ năng cực kỳ hung hãn dù cho độ ổn định không cao.
Dẫu điều kiện phát động vô cùng hạn hẹp, nhưng lượng sát thương gấp 1.5 lần khi chí mạng nay lại được đội lên thành gấp ba lần.
Ngay cả một đòn đánh của kẻ yếu thế hơn cũng có thể trở thành vết thương chí mạng.
――――――――――――――――――――
Ma thú: Podarge Lv: 80 HP: 436/734 MP: 213/272
――――――――――――――――――――
Lượng HP của Podarge đã sụt giảm đáng kể.
Vì đòn 〈Dice Thrust〉 đầu tiên của Luce gần như đã bị kỹ năng tự động hồi phục lấp đầy, nên nếu tính cả lượng đó, sát thương nhận vào phải lên tới hơn 【200】 điểm.
Được đấy… Nếu cứ giữ vững nhịp độ này, chúng tôi hoàn toàn có thể bào mòn nó đến chết.
“Giiiii!”
Podarge đạp mạnh xuống sàn, dang rộng đôi cánh.
Nó cứ thế bay vút lên và lơ lửng sát trần nhà.
“C-Chuyện gì thế này, nó không cử động nữa…?”
Isabella bối rối thốt lên.
“Không lẽ, đòn đánh vừa rồi đã khiến nó khiếp sợ sao? H-Hừm, không ngờ 〈Chủ Nhân Giấc Mơ〉 mà cũng biết sợ hãi đấy! Nhưng, nhờ thế mà chúng ta có thể trốn thoát được rồi!”
“…Không, không phải đâu.”
Quả nhiên, so với thời còn là game, đám ma thú này đã trở nên khôn ngoan hơn rất nhiều.
Tình hình đang cực kỳ tồi tệ.
Có vẻ Podarge định cố thủ trên không trung, nơi các đòn tấn công cận chiến không thể chạm tới, cho đến khi kỹ năng tự động hồi phục chữa lành phần nào vết thương.
Nhưng, nó chắc chắn chẳng có ý định buông tha cho chúng tôi đâu.
Nó thừa hiểu phe ta không có Class phép thuật hỏa lực cao nào, và lượng MP của tất cả cũng đang cạn kiệt.
Ngay cả khi chúng tôi bỏ chạy, nó vẫn sẽ giữ khoảng cách và đuổi theo.
Không thể ngờ rằng 〈Chủ Nhân Giấc Mơ〉 lại lợi dụng lợi thế bay lượn và chênh lệch tốc độ hồi phục để thi triển chiến thuật cấu rỉa hòng giết sạch chúng tôi.
Trong 〈Magic World〉, chưa từng tồn tại ma thú nào biết sử dụng chiến thuật câu giờ hèn hạ đến nhường này.
“Gigi… Gigigigi…!”
Podarge nhếch khóe miệng rộng ngoác lên, nở một nụ cười ngập tràn ác ý.
“〈Ice Pillar〉!”
Snow cất cao giọng.
Một cây cột băng xuất hiện ngay sát bên cạnh Luce.
“Hãy tin tôi và xông lên đi!”
Snow tiếp tục hét lên.
Class của Snow… Băng Tinh Kỵ Sĩ.
Việc có thể dùng ma pháp bắn ra đạn băng suy cho cùng cũng chỉ là khả năng phụ trợ.
Bản chất thực sự của Class này là tự do tạo ra chỗ đứng, mở rộng phạm vi di chuyển trong chiến đấu để đánh vào những điểm mù khiến đối thủ không kịp trở tay.
[note109257]


