Chương 10: Quái điểu Podarge
“Gyu gyu… Gyuuuuuuu!”
Podarge ngửa mặt lên trần nhà và cất tiếng rít gào.
“Là 〈Chủ Nhân Giấc Mơ〉 sao! T-Tại sao, 〈Đế Vương Lưu Lạc〉 lại…! Rõ ràng 〈Rare Dungeon Lỗ Hổng Ảo Mộng〉 đâu có lợi lộc gì mà phải cất công chọc ngoáy 〈Chủ Nhân Giấc Mơ〉 cơ chứ!”
Isabella thốt lên bằng giọng điệu như đang thét gào.
Nhưng, chuyện này e rằng không phải do mạo hiểm giả vô tình mắc sai lầm mà gây ra.
Nó được ai đó cố ý kích hoạt nhằm nhắm vào nhóm của Snow.
Mục đích của kẻ đã phái đám sơn tặc đến, chính là vắt kiệt sức lực nhóm Snow, giam chân họ ở sâu trong 〈Tháp Ảo Thú〉, rồi ép họ phải gánh chịu sự kiện 〈Đế Vương Lưu Lạc〉.
Đây không phải là một lời cảnh cáo nhẹ nhàng.
Rõ ràng là chúng muốn dồn họ vào chỗ chết.
…【Lv: 80】… sao.
〈Chủ Nhân Giấc Mơ〉 vốn có khả năng hồi phục cao hơn ma thú thông thường, và đặc điểm đó lại càng hiện hữu rõ rệt nhất ở Podarge.
Thêm vào đó, sức phòng thủ của nó cũng rất cao.
Và hơn hết… so với chiến đấu cận chiến, nó lại thiên về các đòn tấn công phép thuật từ xa hơn.
Phía chúng tôi đã khó tung ra những đòn tấn công tử tế, mà khả năng cận chiến của nó cũng chẳng hề yếu kém, thế nên nếu bất cẩn lại gần sẽ lập tức trở thành mồi ngon cho bộ móng vuốt kia.
Ngược lại, bên này có đến bốn người thuộc Class cận chiến.
Tôi và Luce dù vẫn còn MP, nhưng Snow và Isabella hẳn đã gần chạm đến giới hạn rồi.
Để có thể gây sát thương lên Podarge, chúng tôi cần một Class phép thuật có hỏa lực cao.
Cho dù có sử dụng 〈Tử Tuyến Bạo Long〉, việc tung đòn trúng đích vẫn rất khó khăn với một kẻ không có kỹ năng hỗ trợ di chuyển hay nhảy vọt như tôi.
Luce tuy nhanh nhẹn và có tính cơ động cao, nhưng lượng sát thương cô em tạo ra để giáng đòn chí mạng lên Podarge thì dù có dựa vào 〈Dice Thrust〉 cũng khá chật vật.
Vốn dĩ Đạo Hóa Sư không phải là Class thiên về tấn công, hơn nữa Luce mới chỉ ở độ cấp sáu mươi.
Việc thiếu hụt chỉ số đang gây ảnh hưởng không nhỏ.
Thêm vào đó, bởi tính chất của 〈Dice Thrust〉, việc liên tục duy trì sát thương là vô cùng khó khăn.
Gay go rồi đây… Không phải là không có cách cấu rỉa sát thương dần dần, nhưng nếu nó cứ giữ khoảng cách để giao tranh, một Podarge với khả năng hồi phục cao sẽ dễ dàng nghiền nát từng người một rồi đặt dấu chấm hết cho tất cả.
Chúng tôi đang thiếu mảnh ghép quan trọng để có thể giáng một lượng sát thương khổng lồ lên Podarge.
Và các đòn tấn công của Podarge cũng chẳng hề nhẹ nhàng đến mức cho phép chúng tôi vừa chiến đấu vừa thong thả tìm kiếm giải pháp đột phá.
“…Dù hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, nhưng trước mắt đành phải làm những gì có thể thôi.”
Ngay khi tôi vừa cầm chắc thanh kiếm chuẩn bị bước lên, Isabella đã nhanh hơn một nhịp, xông lên chắn trước mặt tôi.
“Tôi sẽ thu hút sự chú ý của Podarge. Các người hãy đưa tiểu thư Snow chạy đi. Tiểu thư đang bị thương ở chân.”
“I-Isabella!”
Snow cất giọng, pha lẫn giữa sự bối rối và giận dữ.
“Đi mau đi… Một khi con quái vật đó bắt đầu hành động, tôi không cầm cự nổi quá một phút đâu!”
Isabella hét lên.
Cùng lúc đó, Podarge bắt đầu lao về phía chúng tôi.
“Gyuuuuuuuu!”
Vòng ma pháp được triển khai.
Một khối ma na màu xanh lục xoay vòng với tốc độ cao xuất hiện.
…Đây là kỹ năng phép thuật hệ phong, mang tên 〈Wind Hunt〉.
“Ư…!”
Isabella thu người lại, phòng bị trước đòn tấn công.
Có vẻ cô ta định đọc quỹ đạo bay để né tránh.
Nhưng, đó là một nước đi tồi.
“Gyu!”
Quả cầu gió được phóng ra.
Trên bề mặt quả cầu, dòng ma na xanh lục vẫn đang cuộn xoáy với tốc độ chóng mặt.
Tôi vội lao lên che chắn trước mặt Isabella, dùng chiếc đại khiên hứng trọn lấy 〈Wind Hunt〉.
Lực va chạm hất văng tôi về phía sau, cánh tay run rẩy vì cơn đau nhói.
…Tôi lại một lần nữa cảm thấy thật may mắn khi có được 〈Thi Tướng Khiên〉.
“〈Wind Hunt〉 có hiệu ứng bám đuổi… Rất khó để cắt đuôi và né tránh nó. Uy lực của đòn này cũng thuộc dạng thấp, thế nên nếu không có đủ tốc độ thì tốt nhất là nên đỡ lấy.”
“T-Tôi đã bảo mấy người chạy đi cơ mà! Đồ ngốc này!”
“Vốn dĩ tôi cũng định chiến đấu rồi, nhưng nghe cô nói xong, tôi lại càng muốn tất cả cùng sống sót trở về hơn. Với lại… đừng nói là một phút, tôi tự tin mình có thể một thân một mình câu giờ được đến năm phút đấy.”
Tôi nhếch mép cười rồi đưa mắt nhìn Isabella.
Cô ta nghiến chặt răng.
“Trong tình thế này mà đi khiêu chiến với một ma thú 【Lv: 80】 là quá sức liều lĩnh! Thân là một kỵ sĩ phục vụ cho Gia tộc Hầu tước Howlrod, tôi tuyệt đối không thể để tiểu thư phải bỏ mạng tại đây được!”
“Tiếc thật đấy… nhưng có vẻ tiểu thư của cô không hề có ý định vứt bỏ thuộc hạ để bỏ chạy một mình đâu.”
Tôi liếc mắt nhìn Snow.
Cô ấy cũng đã giương kiếm lên, bước vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Cả Luce trông cũng hừng hực khí thế muốn lao vào tham chiến.
“T-Tiểu thư…”
“Isabella, nếu muốn bảo vệ tiểu thư Snow thì hãy dốc cạn sức lực mà trụ vững đi. Tôi và cô sẽ cùng nhau thu hút đòn tấn công của Podarge!”
“Thôi được! Tới nước này thì liều mạng luôn! Nếu tiểu thư có mệnh hệ gì, ta sẽ hận quyết định này của ngươi đấy!”
Isabella lớn tiếng hét lên.
Sau khi xác nhận ánh mắt của Podarge đã hướng về phía mình, tôi bắt đầu chạy vòng sang bên trái, ôm sát lấy thân hình khổng lồ của nó.
Chiếc cổ của Podarge ngoái theo từng chuyển động của tôi.
“Gyuru!”
Một lưỡi đao gió bay vút tới, chém nát phần mặt đất nằm ngay phía sau lưng tôi.
Là 〈Sylph Cutter〉.
Có rất nhiều kỹ năng phép thuật khó nhằn, nhưng trong số đó, khi phải đối đầu với đối thủ mang cấp độ cao hơn, thứ đáng lưu tâm nhất chính là 〈Sylph Cutter〉.
Đơn giản là vì tốc độ thi triển kỹ năng này quá mức kinh hoàng.
“Nhân lúc này…! Aaa!”
Lao tới chém xuống từ hướng bên trái ngược lại với tôi, Isabella lại lĩnh trọn cú vồ móng vuốt từ chân trước của Podarge và bị đánh văng đi.
Bất cẩn tiếp cận Podarge là một điều không nên, nhưng nói vậy cũng chẳng thể trách cứ Isabella.
Tình hình hiện tại không cho phép chúng tôi dư dả thời gian, nếu cứ chiến đấu theo cách thông thường thì cầm chắc thất bại.
Chỉ còn cách liên tục tung ra những nước đi liều lĩnh mà thôi.
“〈Ice〉!”
Từ mũi kiếm đang giương cao của Snow, một viên đạn băng lao vút đi.
“Gyu…!”
Viên đạn băng ghim thẳng vào mặt Podarge.
Lúc đó, tầm mắt của nó đang dán chặt vào tôi ở bên trái, đồng thời lại đang bận tấn công Isabella ở bên phải, đây quả là một thời cơ tuyệt vời khi nhận thức của Podarge đang bị phân tán.
Trông Snow không có vẻ gì là sở hữu Class ma thuật sư… nếu vậy thì, hẳn là 〈Băng Tinh Kỵ Sĩ〉 sao.
Đúng như tên gọi, đây là một Class chiến đấu bằng cách kết hợp giữa băng ma pháp và kiếm thuật.
Nó bù đắp cho điểm yếu kém khoản tác chiến tầm xa của kiếm sĩ bằng các kỹ năng ma thuật, đồng thời dùng băng ma pháp để mở rộng tầm đánh cho kiếm thuật.
Tuy rất khó để làm chủ, nhưng một khi đã sử dụng thuần thục thì đây lại là một Class vô cùng mạnh mẽ.
Dẫu vậy, hiện tại chân của Snow đang bị thương, cộng thêm lượng MP đã cạn kiệt gần đến đáy, có lẽ việc dốc toàn lực để yểm trợ thế này đã là giới hạn của cô ấy rồi…
Chớp lấy sơ hở của Podarge, Luce ngay lập tức thu hẹp khoảng cách và vung dao lên.
“〈Dice Thrust〉!”
Con số sáu được khắc sâu vào không trung.
Tấn công chí mạng được xác nhận.
Đòn đánh với uy lực gấp 1.95 lần, đi kèm 50% khả năng xuyên giáp đâm toạc lồng ngực con quái vật.
“Gii!”
Podarge vừa lùi người lại vừa điên cuồng vung vẩy cặp chân trước.
Luce cũng nhanh chóng đạp chân xuống đất nhảy lùi về phía sau.
“Làm được rồi! Trúng đích rồi anh ơi! Nếu cứ thế này thì…!”
――――――――――――――――――――
Ma thú: Podarge
Lv: 80
HP: 603/734
MP: 237/272
――――――――――――――――――――
Nhìn thấy lượng HP của Podarge, khuôn mặt Luce bỗng tái mét.
“K-Không giảm đi nhiều như em tưởng…!”
Đúng vậy… sức phòng thủ của Podarge thực sự rất cao.
Ngay cả khi ba người chúng tôi hợp sức tạo sơ hở, để cho người nhanh nhẹn nhất là Luce sử dụng kỹ năng sát thương lớn như 〈Dice Thrust〉 đánh trúng mục tiêu, thì lượng HP lấy đi cũng chỉ rơi vào khoảng một phần sáu mà thôi.
Chưa kể, bởi khả năng tự động hồi phục của Podarge quá cao, nên nếu để giãn cách thời gian, chút tổn thất cỏn con này sẽ nhanh chóng được chữa lành, và thanh HP của nó lại đầy ắp như lúc ban đầu.
—


