Đã có rất nhiều chuyện xảy ra tại Rừng Sinh Mệnh.
Đối phó với những kẻ xâm nhập, gia cố hầm ngục, rồi đủ thứ chuyện này chuyện kia?
Dù sao thì, có gặp gỡ ắt sẽ có chia ly.
Dreamland rời khỏi quê hương của những Elf Mang Ấn mà tôi đã dần nảy sinh tình cảm, rồi xây tổ tại một nơi mới.
Đó chính là Lò Rèn Lửa.
Giải thích đơn giản thì Dreamland đã bước vào chu kỳ Chuyển Dịch và rơi xuống gần thành phố của dwarf.
Những dwarf này hoàn toàn giống hệt hình tượng dwarf mà tôi từng biết.
Một chủng tộc thấp bé, mê bia, khéo tay, cứng đầu, mạnh mẽ và đầy cơ bắp.
Có vẻ loài dwarf cũng sở hữu nhiều thành bang giống con người, hay đại loại như vậy.
Lò Rèn Lửa là quốc gia của dwarf nằm tại miền bắc giá lạnh.
Từ sau khi trở thành Chủ Hầm Ngục, tôi thường xuyên cảm nhận được điều này.
Việc tận mắt trông thấy những chủng tộc tưởng chừng chỉ tồn tại trong phim truyện quả thật là một trải nghiệm khá kỳ diệu.
Tất nhiên, chuyện đó không thay đổi sự thật rằng chúng vẫn là lũ cuồng hầm ngục, tìm đến để cưỡng hiếp hầm ngục của tôi.
Có vẻ đây sẽ là đám mà tôi phải đối phó cho đến khi phát ngán.
Quy mô thế lực của chúng là lớn nhất từ trước đến nay, sức chiến đấu của từng cá thể cũng khá đáng gờm.
Bình thường tôi đáng ra phải lên Diễn Đàn và khóc lóc rằng mình sợ chết khiếp.
Thế nhưng hiện tại Dreamland lại đang ngăn chặn bọn dwarf dễ dàng hơn bất kỳ kẻ địch nào trước đây.
【Mèo Ăn Ký Ức (★4)】
【Giá: 150000 Đ】
【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Hạ Màn, Không Thể Bồi Dưỡng】
【Thuộc hạ này sẽ hoạt động khi những kẻ xâm nhập thoát ra khỏi hầm ngục.】
【Thuộc hạ này không thể hoạt động trong nửa ngày lối vào vẫn còn mở.】
【Xóa bỏ ký ức của những kẻ xâm nhập. Phạm vi xóa bắt đầu từ khoảnh khắc chúng tiến vào hầm ngục cho đến khi ra được bên ngoài. Nói cách khác, toàn bộ khoảng thời gian chúng từng ở trong hầm ngục.】
【…】
【…】
【Chuột Điều Khiển Mực (★4)】
【Giá: 150000 Đ】
【Nhãn: Dị Thường, Bất Tử, Hạ Màn, Không Thể Bồi Dưỡng】
【Thuộc hạ này sẽ hoạt động khi những kẻ xâm nhập thoát ra khỏi hầm ngục.】
【Thuộc hạ này sẽ tự động nhận diện những thông tin do kẻ xâm nhập ghi lại có liên quan đến bẫy hoặc thuộc hạ trong hầm ngục. Thông tin được viết bằng mật mã cũng không ngoại lệ.】
【Thuộc hạ này có thể thao túng một phần thông tin về hầm ngục do kẻ xâm nhập ghi lại.】
【Những dạng thông tin mà thuộc hạ này có thể thao túng bao gồm tranh vẽ, chữ viết, ảnh chụp, bản ghi hình và nhiều loại khác.】
【…】
【…】
Tất cả đều nhờ vào bộ đôi Tom và Jerry này.
Xóa ký ức và thao túng thông tin.
Nghĩ kiểu gì thì bộ đôi này cũng bá đạo đéo chịu được.
Có thể nói chúng là cách khiến cho người ta nghi ngờ chính những thông tin mà kẻ xâm nhập đã phải liều mạng điều tra.
Không còn ký ức thì chúng đâu thể biết chuyện gì đã xảy ra bên trong hầm ngục.
Trong trường hợp ấy, bằng chứng duy nhất để suy luận lại sự việc chính là những thông tin do chính tay kẻ xâm nhập ghi chép.
Nhưng nếu ngay cả những thông tin đó cũng có thể bị thao túng thì sao?
Nhờ sự tồn tại của hai thuộc hạ này, tôi tự tin rằng Dreamland đã trở thành một hầm ngục còn khó nhằn hơn nữa.
Có lẽ từ giờ ngay cả những Phúc Giả cũng sẽ phải chịu khổ không ít?
Tất nhiên, tôi không hề khẳng định rằng nó đã vô địch.
Muốn thật sự trở nên vô địch thì phải khiến cho toàn bộ thông tin mà kẻ xâm nhập điều tra được trở nên vô nghĩa.
Dreamland vẫn không thể ngăn chặn hoàn toàn việc rò rỉ thông tin, còn phạm vi mà Chuột Mực có thể can thiệp suy cho cùng cũng chỉ là một phần.
Nhưng như vậy đã là quá đủ.
Ít nhất thì tôi tin là như thế.
Nhân tiện, “một phần” được nhắc đến ở đây không ám chỉ lượng thông tin, chẳng hạn như số lượng ký tự.
Nó gần với ý nghĩa của một ‘khái niệm’ hơn.
Để tôi đưa ra một ví dụ.
——————
4. Thỉnh thoảng sẽ có một người côn trùng bước vào thang máy. Phải phớt lờ nó.
▼
4. Thỉnh thoảng sẽ có một người côn trùng bước vào thang máy. Phải chiến đấu và đánh bại nó.
——————
Đại khái thì Chuột Mực có thể thao túng thông tin theo kiểu này, đúng chứ?
Giả sử những kẻ xâm nhập nhận ra rằng thông tin đang bị chỉnh sửa.
Chúng có thể sẽ nghĩ:
‘Nó chỉ thay đổi có một chút thôi mà? Vậy cứ viết một bài dài vcl ra là được chứ gì?’
Hãy thử giả định rằng chúng viết một bài thông tin dài tới 5.700 ký tự.
——————
4. Người côn trùng sẽ không tấn công nếu kẻ xâm nhập đứng yên. Có lẽ nó có thị lực không tốt nên không thể phát hiện những kẻ xâm nhập ở bên trong thang máy. Nếu cứ đứng yên, người côn trùng sẽ kiểm tra cơ thể kẻ xâm nhập từ đầu đến chân rồi biến mất vào hành lang không có ánh sáng.
▼
4. Thỉnh thoảng sẽ có một người côn trùng bước vào thang máy. Phải chiến đấu và đánh bại nó.
——————
Thông tin sẽ bị “rút gọn” rồi thay đổi theo cách như vậy.
Nó còn tự động xử lý sao cho thông tin về thuộc hạ và bẫy không mâu thuẫn với nhau.
Nói cách khác, câu ‘có thể thao túng một phần nhất định’ của Chuột Mực không có nghĩa là nó ‘thay đổi một phần câu chữ do kẻ xâm nhập viết’.
Mà chính xác hơn là nó ‘có thể thao túng một phần chính khái niệm về quy tắc của Dị Thường mà những kẻ xâm nhập đã ghi lại’.
Như đã nói trước đó, nó không thể thao túng toàn bộ thông tin.
Trong số những thông tin được kẻ xâm nhập mang ra ngoài, chắc chắn vẫn sẽ có một phần là đáp án đúng.
Nhưng hãy thử suy nghĩ mà xem.
Giả sử kẻ xâm nhập mang ra được thông tin chính xác ‘Không được bước ra hành lang không có ánh sáng'.
Thế nhưng, đồng thời chúng cũng mang theo thông tin sai ‘Thang máy được thiết kế cho nhiều người’.
Rắc rắc.
Sau khi nhìn những người đồng đội bị nghiền nát.
Liệu những kẻ xâm nhập còn có thể hoàn toàn tin tưởng vào những thông tin ấy hay không?
Thật ra tôi cũng chẳng thể đảm bảo rằng nó không có bất kỳ điểm thiếu sót nào.
Số lượng thông tin mà Chuột Mực có thể thao túng quả thật vẫn bị giới hạn.
Tuy nhiên, khả năng biến một ‘đáp án chính xác’ xuống thành một ‘gợi ý’ thực sự vô cùng ghê gớm.
Kẻ xâm nhập có thể phần nào dự đoán được những Dị Thường mà chúng sẽ gặp trong tương lai.
Nhưng điều quan trọng là những Dị Thường đã bị phát hiện quy tắc thông qua nhiều lần thăm dò giờ đây vẫn có thể được tái sử dụng.
Chúng thật sự là những thuộc hạ cực kỳ tốt.
Nếu có ai hỏi tôi thích chuột đồng hay chuột thành thị hơn.
Tôi sẽ tự hào trả lời:
“Tao thích Chuột Mực nhất, con chó.”
À phải rồi, nhờ những thuộc hạ này mà Dreamland đã được Diễn Đàn Hầm Ngục bình chọn là Top 1 những hầm ngục mà kẻ xâm nhập ghét chinh phục nhất.
Tôi đang nói cái quái gì vậy à?
——————
Tiêu đề: Đã có kết quả bình chọn hầm ngục mà kẻ xâm nhập không muốn chinh phục nhất.
Người đăng: Orange★
Hạng 1 - Dreamland
Hạng 2 - Wallachia
Hạng 3 - Hang Kiến
…
…
Không có phần thưởng gì đâu.
Nhưng xin chúc mừng vì đã được bầu chọn.
Đây là một vinh dự vô cùng to lớn.
Đến cả chúng ta còn thấy nó khốn nạn đến vậy, thì những kẻ xâm nhập còn cảm thấy thế nào nữa?
Mong cậu tiếp tục duy trì độ khốn nạn ấy cho đến khi nó được chính thức công nhận là hầm ngục mà ngay cả Phúc Giả cũng tránh xa.
——————
Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Trước giờ khi lướt Diễn Đàn, tôi luôn nghĩ bị ma cà rồng tẩy não là chuyện kinh khủng nhất??
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Tôi từng nghĩ hầm ngục của Sarang, nơi khiến người ta tự tay giết đồng đội rồi gào thét trong tuyệt vọng chính là hầm ngục ác độc nhất, và ý kiến của tôi sẽ không bao giờ thay đổi…
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Nhưng lần này suy nghĩ đó đã thay đổi rồi.
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: @Tân Thủ Cậu cứ tiếp tục bá đạo như vậy đi nhé.
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Đã uất ức muốn chết vì ma pháp và kiếm thuật khổ luyện cả đời hoàn toàn vô dụng trước Dị Thường rồi, giờ đến cả thông tin đổi bằng ký ức và tính mạng mang ra ngoài cũng bị thao túng nữa sao?????
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Nếu tôi là kẻ xâm nhập, tôi sẽ không bao giờ bước vào hầm ngục của Tân Thủ.
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Cứ tiếp tục làm công việc cũ rồi sống yên ổn thôi.
Vua Golem: Đây có phải thứ người ta gọi là bẫy chi phí chìm không?? [note104142]
ㄴVua Golem: Có vẻ ai cũng nghĩ ‘một hầm ngục sơ sinh thôi, chắc là vẫn chinh phục được’ rồi bước vào =))))
ㄴVua Golem: Nhưng mỗi lần vén tấm màn lên, phía sau lúc nào cũng chỉ có địa ngục.
ㄴVua Golem: Thật đấy, nếu tôi mà là kẻ xâm nhập thì chắc phải cay vãi loz rồi =)))
DIP: Dreamland đúng là hầm ngục khốn nạn nhất để chinh phục =)))
ㄴMagic Hero: T-T-T-Thành thật mà nói, tôi nghĩ đây là đỉnh cao của sự bất công…
ㄴNữ Hoàng Kiến: Cảm giác như chỉ riêng nó bị tách biệt trong một thế giới hoàn toàn khác vậy.
ㄴNữ Hoàng Kiến: Nhưng không ngờ ngay cả sự lãng quên cũng có thể được gây ra bằng Dị Thường…
ㄴNữ Hoàng Kiến: Rốt cuộc thân phận thật sự của Tân Thủ là gì nhỉ? Khư khư.
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Xét trên nhiều phương diện, Tân Thủ là một trường hợp đặc biệt mà.
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Cá nhân tôi cho rằng cậu ấy giống như một lỗi hệ thống.
ㄴTân Thủ: ㅠㅠ…
ㄴĐồ Tể Ẩn Danh: Tôi không có ý chửi cậu đâu mà…
Kẻ Cuồng Nhân Loại: Mà nghĩ lại thì, tại sao Tân Thủ lại trở thành Chủ Hầm Ngục đúng vào thời điểm này nhỉ?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Có ai đoán được nguyên nhân không?
ㄴĐầu TV: Cá nhân tôi đang điều tra chuyện đó,
ㄴĐầu TV: nhưng ngay cả siêu máy tính của tôi cũng khó tìm ra được câu trả lời.
ㄴXương Khô: Có chắc đấy là siêu máy tính không, hay lại là ENIAC? =)) [note104143]
ㄴĐầu TV: Muốn chết hả?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Thật ra tôi cũng đại khái đoán được nguyên nhân rồi.
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Là gì vậy???
ㄴXương Khô: Thật hả?
ㄴMagic Hero: T-T-T-Thật sao?
ㄴQuạ Đêm: Ghê vậy…
ㄴĐầu Bò: Đm, là gì thế?
ㄴKongKong: Đừng khiến người ta sốt ruột nữa, mau nói đi, đm.
ㄴOrange★: Là gì vậy??? Nói dối là ăn ban 1 tiếng đấy, nên nếu không biết thì cứ thành thật nói là không biết đi.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Phù… Tôi không ngờ có ngày lại phải nói chuyện này ở đây… Xấu hổ thật, nhưng tôi sẽ nói thử!
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Thật ra ấy mà? Dựa trên quá trình quan sát lâu năm của mình, tôi đã cố suy ra một kết luận.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Nghĩ kiểu gì thì tôi cũng cho rằng chỉ có duy nhất một đáp án.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ được sinh ra trên thế giới này để yêu tôi, đây là định mệnh do Thần Lãng Quên an bài, một định mệnh mà ngay cả thần linh cũng không thể chống lại……
- Người dùng này đã bị cấm chat tạm thời. -
Có lẽ nên gọi nó là một cuộc bình chọn xếp hạng hầm ngục.
Diễn Đàn Hầm Ngục cứ định kỳ lại tổ chức những cuộc bình chọn theo kiểu Top 10 cái này cái nọ.
Lần này, Dreamland đã được bình chọn là Top 1 những hầm ngục khốn nạn nhất thế giới.
Quả là một vinh dự.
Mặc dù so với những Oldbie, tôi vẫn còn cấp thấp và số lượng hạng mục cũng thuộc loại vô cùng ít ỏi.
Nhưng khi chơi game, tình huống khiến người ta tức điên nhất thường không phải là khi gặp một đối thủ quá out trình.
Mà là khi gặp một thằng chơi game theo kiểu súc vật vcl.
Tôi chính là loại thích chơi game theo kiểu súc vật ấy.
Dreamland không cần phải trở thành hầm ngục mạnh nhất thế giới.
Mục tiêu của tôi là tạo ra hầm ngục ít người muốn bước vào nhất thế giới. [note104170]
Được xướng tên trong một cuộc bầu chọn như thế này chứng tỏ tôi vẫn đang tiến triển khá tốt về mục tiêu ấy.
Tuy nhiên.
Kẻ địch cứ ngửi thấy mùi thơm của một Tân Thủ mới toanh là đứa nào đứa nấy lại tha thiết muốn trở thành kẻ xâm nhập, nên con đường phía trước vẫn còn rất dài.
Tân Thủ: Nhưng đám dwarf cũng ám ảnh hơi quá mức rồi…
ㄴĐầu Bò: Tuyệt, thế là thời gian tới được xem cả đống stream rồi. Lời to, hahahaha.
ㄴMagic Hero: L-L-L-Lò Rèn Lửa gần như là một thành bang hoàn chỉnh rồi mà…
Có lẽ bởi vì Dreamland rơi xuống gần thành phố của dwarf.
Đây là thế lực lớn nhất trong số những kẻ xâm nhập tôi từng phải đối đầu cho đến nay.
Ở đợt tấn công lần thứ nhất, lần thứ hai, thậm chí cả lần thứ ba, tất cả bọn chúng đều bị huỷ diệt ngay trước thang máy.
Dù vậy, tôi vẫn có linh cảm rằng bọn dwarf sẽ không chịu dễ dàng từ bỏ ma thạch.
Dwarf khác với những kẻ địch tôi từng đối mặt trước đây.
Chúng là loại có thể chết bất cứ lúc nào nếu thủ lĩnh ra lệnh phải chết, nên chắc chắn không hề tầm thường.
Trong thời gian tới, tốt hơn hết vẫn nên cẩn thận.
Tân Thủ: Cơ mà mọi người chắc chắn rằng đám Phúc Giả không thể sử dụng Diễn Đàn khi ở trong hầm ngục đúng chứ?????
ㄴOrange★: Ừ. Nếu cậu nhấn ‘Cài đặt Cộng đồng: TẮT’ trong phần thiết lập hệ thống thì bọn chúng cũng không thể sử dụng Diễn Đàn ở bên trong hầm ngục.
ㄴOrange★: Không tin thì mở link này xem thử đi.
ㄴOrange★: Buồn cười vcl, đang quơ ngón tay loạn xạ giữa không trung mà ngay khoảnh khắc kết nối bị chuyển sang TẮT là ngừng luôn =)))
…
…
***
【Kết Quả Chinh Phục Lần 3】
【Người viết: Chase】
Số người tiến vào: 12
Kết quả thăm dò: 11 người tử vong, người chỉ huy sống sót, tiêu hao 1 Cuộn Thoát Hiểm.
▼ I
Đội Chinh Phục lần thứ ba đã được phái đi, nhưng vẫn không thu được thành quả đáng kể nào.
Dựa trên cuốn nhật ký của người chỉ huy sống sót để phán đoán tình hình bên trong, có vẻ họ cũng bị chặn lại trước thiết bị cơ khí khả nghi mang tên “thang máy”, giống như Đội Chinh Phục lần thứ hai.
Đội Chinh Phục lần thứ ba đã mang theo cẩm nang hướng dẫn khi tiến vào.
Trong cẩm nang chắc chắn có phần thông tin về thang máy.
Vậy tại sao Đội Chinh Phục lần thứ ba vẫn bị chặn lại trước thang máy?
Người chỉ huy của đội lần này cũng đã viết nhật ký.
Những người tiến vào Dreamland sẽ mất toàn bộ ký ức về thời gian ở trong hầm ngục ngay khoảnh khắc thoát ra ngoài, nên việc ghi chép thành văn bản tất cả thông tin phát hiện được là điều bắt buộc.
Nội dung cuốn nhật ký khá bình thường.
Họ đi qua hành lang trắng rồi bị chặn lại trước thang máy.
Sau đó, Đội Chinh Phục xem cẩm nang và bắt đầu điều tra.
Tuy nhiên.
Nếu so sánh với nhật ký của người chỉ huy Đội Chinh Phục lần thứ hai, có một điểm rõ ràng vô cùng kỳ lạ.
▼ Nhật Ký Của Chỉ Huy
- Trang 01
Sĩ khí của đội nhìn chung khá tốt.
Dù đây là một hầm ngục chưa từng được biết tới, tất cả thành viên đều tràn đầy quyết tâm.
Nhờ sự hi sinh của Đội Chinh Phục lần thứ hai, chúng tôi đã biết được cách phá giải hầm ngục này.
Chúng tôi phải làm thật tốt để sự hi sinh của họ không trở nên vô nghĩa.
Thang máy đã ở ngay trước mắt.
Chúng tôi càng củng cố quyết tâm.
- Trang 02
Một thành viên trong đội đã chết.
Rốt cuộc trong lần thám hiểm trước đã xảy ra vấn đề gì?
Không còn cách nào khác, chúng tôi quyết định bắt đầu điều tra lại từ đầu.
Thang máy chắc chắn được thiết kế cho nhiều người.
Chúng tôi vừa xác nhận điều đó cách đây không lâu.
Nhiều người cùng bước vào mới an toàn.
Như vậy bọn tôi mới có thể ứng phó khi phải chiến đấu với người côn trùng.
…
…
- Trang 03
Vì vậy, những thông tin mà chúng tôi đã đánh đổi tính mạng để khám phá được như sau.
1. Thiết bị cơ khí có tên là thang máy. Phải sử dụng nó mới có thể tiến sang khu vực tiếp theo.
2. Thang máy được thiết kế cho nhiều người, vì vậy để việc thăm dò diễn ra thuận lợi thì nên có càng nhiều người cùng bước vào càng tốt.
3. Tuyệt đối không được bước ra hành lang không có ánh sáng.
4. Thỉnh thoảng sẽ có một người côn trùng bước vào thang máy. Phải chiến đấu và đánh bại nó.
Chase tạm dừng ngòi bút.
Bởi những tình huống được ghi lại trong nhật ký đang mâu thuẫn với nhau.
Nếu Đội Chinh Phục đã mang theo cẩm nang và thông tin trong đó là sự thật.
Bọn họ đáng lẽ phải phá giải được thang máy rồi tiến sang khu vực tiếp theo.
Thế nhưng cuối cùng, cả đội vẫn không thể vượt qua thang máy.
Chase cảm thấy chuyện đó vô cùng kỳ lạ.
“Ha… Giờ nhìn kỹ mới nhận ra là nét chữ khác nhau……”
Chase đã phát hiện ra bằng chứng mang tính quyết định.
Anh lập tức tiếp tục múa bút không ngừng.
Đôi mắt anh bắt đầu bùng cháy thứ ngọn lửa mà mọi thứ thuộc về giá lạnh đều phải khiếp sợ.
Anh đã giải được bí ẩn của Dreamland.
Phải báo sự thật này cho Thị Trưởng càng sớm càng tốt.


