Chương 43 · 144 chương

42. Thi Công Hầm Ngục (1)

【Phòng thủ đợt quái thành công.】

【Tiến hành tổng kết phần thưởng dựa theo độ khó.】

【Tính toán hoàn tất.】

【Độ khó của đợt quái lần này được xếp hạng: Cuồng Loạn.】

【Bạn đã lên cấp.】

【Bạn đã lên cấp.】

【Bạn đã lên cấp.】

【Bạn đã lên cấp.】

【Điểm đã được trao.】

——————

LV. 80

Class - Chủ Hầm Ngục

Chủ Đề Hầm Ngục - Dị Thường

Quân số - 7/50

Thiết bị - 5/50

Điểm - 650000

STR - 83

DEX - 83

CON - 83

MP - 83

Tên NV - Tân Thủ

Mã NV - dm_6_666666666

——————

Tân Thủ: Giờ tôi đã mua được bẫy và thuộc hạ 4 sao… Mấy thằng xâm nhập chết chắc rồi.

Đời Bạc Bẽo: Tôi đi chết đây.

(Chuẩn bị có bình luận: “Vụ tự sát mùa thứ 513251, cút đi”, “Nghe nói thằng này sắp bị elf giết.”)

ㄴĐầu Bò: Nhìn tốc độ tăng cấp thế này thì chẳng bao lâu nữa Tân Thủ sẽ vượt mặt Đời Bạc Bẽo thôi =))))

ㄴĐời Bạc Bẽo: Đợt này tôi cũng đang kiếm được lượng XP với Điểm đạt kỷ lục cmn luôn…

ㄴĐời Bạc Bẽo: Đm, nhưng nhìn cái này xong tự nhiên cảm nhận rõ khoảng cách quá… Tân Thủ cứ giẫm lên tôi mà leo cao đi.

Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Trợ Thủ đúng là cho nhiều phần thưởng thật… Hồi Julius chẳng phải cũng được xếp hạng Cuồng Loạn sao?? Lần này cậu nhận được nhiều cấp với Điểm hơn cả lúc ấy à??

ㄴTân Thủ: Thật, nhìn thấy xong tôi giật mình vãi…

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Có lẽ vì hắn từng được một Phúc Giả nâng niu nuôi dưỡng…

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Dù sao hắn cũng từng là một trong những chiến lực chủ chốt của tổ đội Sinclair.

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Mà thật sự tôi không ngờ cậu lại đạt cấp 80 nhanh đến thế.

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Ở Diễn Đàn Hầm Ngục làm tôi lại cảm thấy thiếu thốn quá…

ㄴTân Thủ: Xin lỗi ㅠㅠ

ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Không, tôi đâu có trách gì cậu. Tăng cấp được thì đương nhiên là chuyện tốt, hahahaha.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Sao cô lại khiến Tân Thủ nhà mình thấy tội lỗi vậy?? Nhân cách có vấn đề à??

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ nhà mình phải lớn thật mau, đạt cấp 32153512 rồi sống bên tôi mãi mãi.

ㄴTân Thủ: Hehe.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Trả lời.

ㄴTân Thủ: Hehe.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: ㅡ_ㅡ

Nữ Hoàng Kiến: Những thằng đã vào hầm ngục của Tân Thủ đều chết sạch rồi, thế còn ai mà cậu bảo chết chắc nữa???

ㄴĐầu TV: Restia với tên nô lệ vẫn còn sống mà. Ừ, chắc là điềm báo trước đấy.

ㄴNữ Hoàng Kiến: À, hahaha.

Magic Hero: T-T-T-Tân Thủ, cậu có thể cho bọn tôi xem thử những hạng mục mới được mở khóa không…? Tôi tò mò lắm…

ㄴOrange★: Mua bẫy xong vẫn còn thừa Điểm, mua thuộc hạ xong cũng vẫn còn thừa Điểm.

ㄴOrange★: Không biết cậu định tiêu đống Điểm khổng lồ ấy vào đâu đây.

ㄴTân Thủ: Tôi cũng đang đau đầu vì chuyện đó đây. Ừ.

Đầu Bò: Tân Thủ à.

ㄴTân Thủ: Vâng, đại ca.

ㄴĐầu Bò: Bao giờ có buổi stream tiếp theo?

ㄴTân Thủ: Phải có kẻ xâm nhập vào thì em mới đăng được chứ đại ca, hehe…

ㄴĐầu Bò: Tôi có một yêu cầu cho buổi stream tiếp theo… Liệu có thể cho tôi xem Tượng Người Than Khóc thể hiện năng lực không?

ㄴTân Thủ: Có cơ hội thì em sẽ thử một lần.

Ngọt ngào đến mức cứ như răng sắp sâu hết cả rồi.

Máu thịt của những kẻ xâm nhập đã trở thành chất dinh dưỡng cho hầm ngục.

Nhờ vậy, Dreamland lại trở nên đáng sợ hơn một bậc.

“Vui quá điii.”

Đợt phòng thủ lần này đã thành công tốt đẹp.

Hầu như không có thông tin nào bị rò rỉ.

XP và Điểm nhận được cũng nhiều đến mức khủng khiếp.

Vẫn phải theo dõi thêm mới biết chắc, nhưng mà.

Cuốn cẩm nang tiến tới thang máy đã biến mất cùng với Max.

Trước mắt thì đúng là lời to.

Tất cả đều nhờ vào ngôi trường và những thuộc hạ Dị Thường.

Hãy gửi lời cảm ơn đến Khu vực 2, nơi đã hoạt động tích cực hơn bất kỳ ai trong đợt này.

“Mềm Mềm cũng vất vả rồi!”

“Éc.”

Tất nhiên hiện tại cả trường học lẫn các thuộc hạ đều đang ngủ, nên cậu không thể truyền đạt lòng biết ơn ấy cho chúng.

Gác chuyện đó sang một bên.

Bây giờ liệu có cần phải gia cố Khu vực 2 thêm nữa không?

【Giáo Viên Vô Diện (★3.5)】

【Giá:???】

【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Kích Hoạt, Không Thể Bồi Dưỡng, Không Thể Tiến Hóa, Giáo Viên】

【Thuộc hạ này đã được trường học tiến hóa.】

【▼ Giờ Học】

【Thuộc hạ này nhận diện những kẻ xâm nhập là học sinh và tiến hành giảng dạy. Nếu kẻ xâm nhập có thái độ không nghiêm túc hoặc không thể trả lời đàng hoàng câu hỏi của thuộc hạ, nó sẽ đưa ra cảnh cáo và bẻ gãy một bộ phận trên cơ thể kẻ đó. Khi tích lũy đủ 4 lần cảnh cáo, nó sẽ bẻ gãy cổ.】

【Tuy nhiên, nếu học sinh hỏi ngược lại thuộc hạ hoặc thắc mắc một chủ đề khác, nó sẽ nghiêm túc trả lời.】

【▼ Giờ Nghỉ / Giờ Ăn Trưa】

【Không gây tổn hại cho những kẻ xâm nhập.】

【Trưởng Ban Kỷ Luật Vô Diện (★3.5)】

【Giá:???】

【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Kích Hoạt, Không Thể Bồi Dưỡng, Không Thể Tiến Hóa, Học Sinh】

【Thuộc hạ này đã được trường học tiến hóa.】

【Thuộc hạ này không thể bước vào phòng học.】

【Nó sẽ tịch thu tư trang của những kẻ xâm nhập tiến vào trường. Sau đó, tư trang của kẻ xâm nhập sẽ được cất giữ trong “Phòng Giáo Vụ”. Nếu kẻ xâm nhập từ chối yêu cầu, nó sẽ bẻ gãy cổ người đó. Nếu kẻ xâm nhập không phản ứng trước yêu cầu, nó sẽ bẻ gãy một bộ phận trên cơ thể người đó.】

【▼ Giờ Đến Trường】

【Không gây tổn hại cho những kẻ xâm nhập.】

【▼ Giờ Nghỉ / Giờ Ăn Trưa】

【Khi phát hiện một kẻ xâm nhập đang sử dụng tư trang đã bị tịch thu, nó sẽ tiến hành truy đuổi. Nếu chỉ số của kẻ xâm nhập cao hơn mức trung bình (5), chỉ số đó sẽ bị điều chỉnh xuống mức trung bình. Nếu bắt được kẻ xâm nhập, nó sẽ bẻ gãy cổ người đó.】

【▼ Sau Giờ Học】

【Không gây tổn hại cho những kẻ xâm nhập.】

【Thành Viên Ban Kỷ Luật Vô Diện (★3.5)】

【Giá:???】

【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Kích Hoạt, Không Thể Bồi Dưỡng, Không Thể Tiến Hóa, Học Sinh】

【Thuộc hạ này đã được trường học tiến hóa.】

【Thuộc hạ này không thể bước vào phòng học.】

【▼ Giờ Đến Trường】

【Không gây tổn hại cho những kẻ xâm nhập.】

【▼ Giờ Nghỉ / Giờ Ăn Trưa】

【Khi phát hiện một kẻ xâm nhập đang sử dụng tư trang đã bị tịch thu, nó sẽ tiến hành truy đuổi. Nếu chỉ số của kẻ xâm nhập cao hơn mức trung bình (5), chỉ số đó sẽ bị điều chỉnh xuống mức trung bình. Nếu bắt được kẻ xâm nhập, nó sẽ bẻ gãy cổ người đó.】

【▼ Sau Giờ Học】

【Không gây tổn hại cho những kẻ xâm nhập.】

【Lao Công Vô Diện (★3.5)】

【Giá:???】

【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Kích Hoạt, Không Thể Bồi Dưỡng, Không Thể Tiến Hóa, Học Sinh】

【Thuộc hạ này đã được trường học tiến hóa.】

【▼ Sau Giờ Học】

【Thuộc hạ này hoạt động từ 6 giờ tối đến 8 giờ tối. Trong thời gian thuộc hạ này hoạt động, hệ thống chiếu sáng của ngôi trường sẽ tạm thời bị loại bỏ. Nếu một kẻ xâm nhập di chuyển khi thuộc hạ này đang ở gần, nó sẽ bẻ gãy một bộ phận trên cơ thể người đó. Ngoài ra, nếu kẻ xâm nhập tạo ra ánh sáng, nó sẽ móc bỏ đôi mắt của mục tiêu bất kể khoảng cách.】

【Cô Gái Bình Thường (★3.5)】

【Giá:???】

【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Kích Hoạt, Không Thể Bồi Dưỡng, Không Thể Tiến Hóa, Học Sinh】

【Thuộc hạ này đã được trường học tiến hóa.】

【Cho đến khi kẻ xâm nhập bắt đầu đồng hành cùng thuộc hạ này, tất cả lối đi dẫn đến cửa thoát đều sẽ bị phong tỏa.】

【Sau khi tiếp xúc với cô gái, xác suất chạm trán những thuộc hạ khác sẽ tăng lên.】

【Nếu một kẻ xâm nhập đang đồng hành cùng cô gái, cô ấy sẽ biến mất khi Giờ Học bắt đầu, nhưng sẽ xuất hiện trở lại vào Giờ Nghỉ hoặc Sau Giờ Học.】

【▼ Giờ Đến Trường】

【Đi lang thang trong các hành lang từ tầng 1 đến tầng 80.】

【▼ Giờ Nghỉ / Giờ Ăn Trưa】

【Đi lang thang trong các hành lang từ tầng 1 đến tầng 80.】

【▼ Sau Giờ Học】

【Ẩn náu trong phòng học cuối cùng trên tầng 80.】

Moá, chỉ nhìn đội hình này thôi cũng đã thấy yên tâm rồi.

Mê cung phải từ từ bào mòn những kẻ xâm nhập đến chết trong ít nhất là nửa tháng, nên một đợt tấn công thường kéo dài khá lâu.

Còn ngôi trường thì giống như mấy thằng nhân vật ‘Ta sẽ kết thúc trong vòng 5 phút’ của một bộ truyện tranh nào đó, liên tục hành hạ những kẻ xâm nhập đến mức lên bờ xuống ruộng.

Xét trên nhiều phương diện, có thể nói đây chính là tuyệt chiêu tất sát hiện tại của Dreamland.

Mà thật ra có cần gia cố thêm nữa không nhỉ?

Ngay từ đầu, số thuộc hạ mà ngôi trường có thể tiến hóa đã rất hạn chế.

Chỉ còn một tên gọi là Quản Trò và Tượng Người Than Khóc, nhưng nói thật thì thêm ai cũng chẳng khác biệt là bao.

Hơn nữa, ngôi trường chỉ có thể bố trí tối đa 6 thuộc hạ.

Thứ duy nhất có thể coi là nhược điểm có lẽ vẫn là vị trí ngẫu nhiên của Phòng Giáo Vụ.

Thực tế, nếu Phòng Giáo Vụ nằm trên tầng 80 thì bọn chúng thậm chí còn chẳng được nhìn thấy Cuộn Thoát Hiểm.

Tất nhiên Jack đã đốt nó một cách vô cùng hoành tráng, nên rốt cuộc chuyện đó cũng không ảnh hưởng lắm.

Nhưng gọi đó là nhược điểm thì cũng hơi miễn cưỡng.

Xét theo một góc độ nào đó, chuyện xảy ra với Cuộn Thoát Hiểm cũng có thể xem là đã phòng thủ thành công.

Vì vậy, kể cả bây giờ có bắt đầu gia cố Khu vực 2.

Chắc tôi cũng chỉ có thể thêm một thuộc hạ hoặc mở rộng không gian.

Cả hai lựa chọn đều khá lưng chừng.

Dreamland là một hầm ngục cần đặc biệt đề phòng những đợt tấn công nhiều lượt.

Thông tin chính là sinh mệnh.

Một khi thông tin ấy bị lộ, thuộc hạ và bẫy sẽ nhanh chóng mất đi hiệu quả.

Cũng không còn cách nào khác.

Bởi đó chính là bản chất của Dị Thường.

Vì vậy, thứ cần được gia cố không phải Khu vực 2.

Mà là chính kết cấu của toàn bộ hầm ngục.

Vẫn có một phương pháp.

Ngay khoảnh khắc đạt đến cấp 80,

Dreamland sẽ tiến hóa thành một hầm ngục còn khó khăn và hóc búa hơn nữa.

【Mèo Ăn Ký Ức (★4)】

【Giá: 150000 Đ】

【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Hạ Màn, Không Thể Bồi Dưỡng】

【…….】

【Chuột Điều Khiển Mực (★4)】

【Giá: 150000 Đ】

【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Hạ Màn, Không Thể Bồi Dưỡng】

【…….】

Chỉ cần mua được hai thuộc hạ này, từ giờ tôi sẽ có thể đối đầu với cả đám Phúc Giả.

Ít nhất thì tôi nghĩ như vậy.

Cơ mà để chắc chắn, tôi vẫn quyết định hỏi thử trên Diễn Đàn.

Tân Thủ: Mọi người thấy mấy thuộc hạ này thế nào??

ㄴVua Golem: Vcl bá đạo thế. Mua ngay đi.

ㄴDIP: Đùa nhau ak =))) Có cả loại như thế này nữa à??

ㄴVua Golem: Độ khó của hầm ngục càng ngày càng kinh khủng hơn =))) Hầm ngục của thằng này chẳng lẽ cũng sẽ trở thành nơi bọn Phúc Giả tránh xa, giống hầm ngục của Kẻ Cuồng Nhân Loại sao??

ㄴĐời Bạc Bẽo: Tân Thủ.

ㄴTân Thủ: Vâng.

ㄴĐời Bạc Bẽo: Sau này nếu có cơ hội và chúng ta xác minh được rằng các Chủ Hầm Ngục có thể tặng thuộc hạ cùng bẫy cho nhau, cậu có thể đặt một con trong hầm ngục của tôi được không? Tôi thật lòng van xin cậu đấy. Tôi thậm chí sẵn sàng quỳ lạy khỏa thân…

ㄴTân Thủ: Không cần phải quỳ lạy khỏa thân đâu… Sau này có cơ hội thì tôi hứa sẽ làm giúp anh.

ㄴĐời Bạc Bẽo: Cảm ơn cậu…

Phản ứng của mọi người cũng không tệ.

Được.

Trước tiên, tôi mua Mèo Ăn Ký Ức.

Khi nhấn nút, một thông báo yêu cầu lựa chọn khu vực bố trí xuất hiện, giống như với các thuộc hạ khác.

Tôi chọn Phòng Lõi.

“Ồ.”

Nghe tên là mèo nên tôi cứ tưởng nó sẽ đáng yêu.

Nhưng nó thật ra là một bức tượng mèo có hình dáng quái dị.

Hình như cái này được gọi là thung lũng kỳ quái.

Nó trông như thể hình dáng con người và con mèo đã bị trộn lẫn với nhau theo tỉ lệ 50/50. [note103993]

Ngoại hình đáng sợ đến mức nếu xuất hiện trong giấc mơ cũng đủ khiến người ta tè ra quần.

Tôi mua thêm cả Chuột Điều Khiển Mực.

Không muốn nói đâu, nhưng con này cũng là một bức tượng có ngoại hình dị hợm chẳng kém gì con mèo.

Mà thôi, trông đúng chất Dị Thường như vậy mới hay.

Cả hai đều có kích thước ngang với người tôi, thậm chí còn lớn hơn.

Tôi cẩn thận đặt chúng xuống bên cạnh Doppelganger đang ngủ.

Khi tôi lấy chiếc khăn thu hồi từ những kẻ xâm nhập ra lau chúng sạch bóng, Mềm Mềm liền nhũn nhũn bò tới.

“Éc….”

Rồi, rồi.

Đừng lo.

“Linh vật của hầm ngục chúng ta là Mềm Mềm. Chính ta công nhận.”

Một lần nữa, tôi lại vừa vuốt ve Mềm Mềm vừa suy nghĩ.

Tôi vẫn còn 350000 Điểm.

Cũng đã đến lúc bắt đầu xây dựng khu vực tiếp theo.

Nên tạo Khu vực 3 theo phong cách nào đây?

Phải xây thế nào mới khiến mọi người khen là đáng sợ rồi đồng loạt bấm like nhỉ?

Hmm.

Trong số vật dụng thu được của những kẻ xâm nhập, tôi nhấc lên một chiếc mũ sắt trông cực kỳ giống mũ bảo hộ ở công trường.

Đội lên đầu rồi siết dây quai cằm là xong.

Dễ mà, đúng chứ?

“Chế độ thi công: BẬT.”

Thôi thì từ giờ cứ chậm rãi suy nghĩ là được.

Bạn đã đến cuối chương 43.

Không gian đọc của bạn