Tân Thủ: Tôi đang phân vân xem có nên bảo Mềm Mềm dọn mấy cái xác đi không… Hmm…
ㄴMình Tôi Không Thuộc Hạ: Tại sao?
ㄴTân Thủ: Vì trông ghê quá…
ㄴTân Thủ: Tôi vừa xem vừa ăn khô gà, giờ tự nhiên thấy hết muốn ăn luôn.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tân Thủ ơiiii!
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Cứ để nguyên vậy đi. Đến cậu còn thấy ghê thì bọn chúng sẽ cảm thấy thế nào nữa?
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Nỗi sợ hãi và kinh hoàng chính là debuff mạnh nhất trong hầm ngục đó.
ㄴNữ Hoàng Kiến: (Giúp Tân Thủ nhai món khô gà bã mía.)
ㄴNữ Hoàng Kiến: Nhưng càng nhìn Dreamland, tôi càng thấy cửa ải ngay lối vào khó vãi.
ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: =)))) Ai mà tin nổi chiếc thang máy này mới chỉ là phần lối vào?
ㄴĐời Bạc Bẽo: Dị Thường bá đạo vãi lìn… Chỉ mong nó tiếp tục giữ được độ bá đạo này rồi đập chết toàn bộ lũ elf.
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Mà lần này ông bị chuyển đến đâu vậy?? Được giải thoát khỏi đám elf chưa?
ㄴĐời Bạc Bẽo: Gần Cây Thế Giới, đm…
ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: À.
***
1. Mỗi lần chỉ một người được đi vào cỗ máy khả nghi.
Vượt quá sức chứa.
Sau khi dòng chữ đó xuất hiện, từ trong thang máy vang lên một tràng âm thanh hỗn loạn.
Chẳng bao lâu sau, nhóm 12 người giờ chỉ còn lại 9.
Cho dù là Elf Mang Ấn, trong tình cảnh hiện tại cũng rất khó tiếp tục duy trì bầu không khí thoải mái.
Mà cũng phải thôi.
Từ chiếc thang máy kia không hề cảm nhận được mana hay bất cứ thứ gì tương tự.
Sự im lặng kéo dài.
Người đầu tiên lên tiếng giữa khoảng lặng ấy là Tyr.
“Chúng ta hãy tiếp tục cuộc thám hiểm.”
“Nhìn thấy cảnh vừa rồi mà ngài vẫn nói được câu đó sao!? Đcm, ngay khoảnh khắc cửa đóng lại, chúng đã biến thành cái bộ dạng kia mà chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra đấy!!”
“Đ-Đúng vậy! Ba người họ chết chỉ trong nháy mắt! Đến nguyên nhân cũng không biết! T-Tôi có chết cũng không bước vào đó. Không, tôi không làm đâu!”
Sự tàn nhẫn mà thường ngày chúng vẫn thể hiện đã biến mất.
Giờ đây, cả đám chỉ biết run lẩy bẩy như một đàn cừu sợ hãi.
Tyr khẽ thở dài.
Thật ra, bản thân cô cũng sợ hãi chẳng khác gì chúng.
Nhưng…
“Cứ đứng yên ở đây thì kết cục vẫn là cái chết mà thôi.”
“……”
“Nước uống và lương thực mang theo là có hạn. Chúng ta cũng không có Cuộn Thoát Thân. Mấy người đến đây vì muốn kiếm một khoản tiền kếch xù, đúng chứ? Chẳng lẽ khi đến đây, mấy người chưa chuẩn bị tinh thần rằng mình có thể sẽ chết? Đây chính là cơ hội đổi đời. Mấy người thật sự nghĩ rằng có thể dễ dàng lấy được ma thạch mà không phải trả bất kỳ cái giá nào sao?”
Hiện giờ họ đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Tất nhiên Tyr là ngoại lệ vì cô đang giữ một Cuộn Thoát Thân.
Nhưng cô vẫn giả vờ như mình đang ở cùng hoàn cảnh với những kẻ còn lại.
Muốn lấy được ma thạch, cô phải tìm cách khiến đám nhát gan này tiếp tục hành động.
“Quy luật của thế gian vốn là như vậy. Mọi phi vụ đều đi kèm với rủi ro. Chúng ta lấy tội ác làm kế sinh nhai, chẳng phải nên hiểu rõ điều đó hơn bất kỳ ai sao?”
Tyr khẳng định rằng nếu đằng nào cũng phải chết, thì chết trong lúc tiếp tục tiến lên vẫn tốt hơn nhiều.
“Ở đây ai mà chẳng sợ hãi. Tôi cũng vậy. Tình huống hiện tại không cho phép chúng ta ép buộc bất kỳ ai phải hy sinh. Vậy hãy làm như thế này.”
Trong đám Elf Mang Ấn vốn không hề tồn tại thứ gọi là tinh thần hợp tác hay tình đồng đội.
Chúng là những kẻ xem mạng sống của bản thân quý giá hơn tất cả.
Cũng chính vì thế nên chúng mới bị trục xuất khỏi lãnh địa cũ rồi lưu lạc đến Rừng Sinh Mệnh.
Dựa trên kinh nghiệm lâu năm, Tyr hiểu rằng trong tình huống thế này, tinh thần đồng đội có thể tan vỡ chỉ trong chớp mắt.
Chỉ cần sơ suất một chút, bầu không khí rất có thể sẽ chuyển biến theo chiều hướng nguy hiểm.
Vì vậy, ngay lúc này cô phải tìm cách nắm chặt quyền kiểm soát cả nhóm.
Tyr đưa ra một phương hướng hành động cho mọi người.
“Hiện giờ chúng ta đang đứng trong một hành lang thẳng. Theo lời các chuyên gia hầm ngục thì mọi con đường trong hầm ngục đều phải thông với một nơi nào đó, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện bị bịt kín hoàn toàn. Vì vậy, việc chúng ta cần làm chính là tìm ra cách hoạt động của cỗ máy khả nghi kia. Tính cả tôi, chín người chúng ta hãy bốc thăm công bằng để chọn ra một người tiến hành thăm dò. Người đó sẽ dùng ma pháp liên lạc để báo cáo tình hình bên trong. Mọi người thấy thế nào?”
Đề nghị của Tyr rất hợp lý.
Xác suất là 1/9. Khoảng 11%.
Tất nhiên phải có một người được chọn.
Nhưng xác suất càng thấp, người ta sẽ càng ít nghĩ rằng kẻ xui xẻo đó là chính mình.
Theo Tyr, đây là phương án tốt nhất.
Tất cả đều gật đầu chấp nhận.
Nạn nhân bị hy sinh được quyết định bằng cách bốc thăm.
Đó là Ray, người trẻ tuổi nhất trong đội thám hiểm Elf Mang Ấn và cũng là trưởng Nhóm 4.
Trong một khoảnh khắc, Ray đã có ý định bỏ chạy.
Nhưng làm gì có nơi nào để chạy trốn.
Dù có phải ép buộc bản thân, Ray cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài tiến lên.
『Đóng cửa thang máy.』
“Nghe thấy tôi nói không?”
- Tôi nghe thấy.
“Tình hình hiện giờ thế nào?”
- Có mùi máu tanh, máu khô dính trên các nút bấm, còn dưới sàn thì có xác chết, ư…
“Tôi không hỏi quang cảnh. Tình trạng của cậu hiện giờ thế nào?”
- Ngoài việc không thể mở cửa ra thì chẳng có gì bất thường.
“…Chỉ một người vào thì sẽ an toàn à?”
Tyr vuốt cằm.
Tất nhiên Ray đang bị nhốt bên trong, nhưng ít nhất cậu ta không bị giết ngay sau khi cánh cửa đóng lại.
Cô ghi những thông tin vừa thu được vào sổ tay.
Thật đáng tiếc khi cô lại là người có nhiều kiến thức ma pháp nhất trong cả đoàn.
Thứ ma pháp nửa vời mà cô từng học rồi bỏ dở quả nhiên có giới hạn.
Giá mà cô có thể chia sẻ tầm nhìn với Ray thì tốt biết bao.
“Cậu nói bên trong có các nút số đúng không?”
- Vâng.
“Từ một đến mười?”
- Vâng, nhưng… tôi sợ quá. Không có cách nào mở cửa từ bên ngoài sao?
“Đáng tiếc là hiện tại bọn tôi hoàn toàn không có cách nào mở được.”
Đó không phải lời nói dối, mà là sự thật.
Bởi bên ngoài không hề có bất kỳ nút bấm nào.
“Cậu thử nhấn một nút số được không?”
- Cho tôi chuẩn bị tinh thần một chút. Phù… Được rồi. Vâng, tôi nên nhấn số mấy?
“Hiện giờ bảng điện tử đang hiển thị số 1 đúng không? Bên trong cũng vậy chứ?”
- Vâng.
“Hãy nhấn số 2.”
Bên trong thang máy cũng có một bảng điện tử.
Vì nó hiển thị cùng số với bảng bên ngoài, có thể coi như hai bảng đồng bộ với nhau.
- Tôi cảm thấy bồng bềnh. Cơ thể tôi đang đi lên. A, ư, a!? Nó đột nhiên nói “Đ-Đ-Đã đến tầng hai!” rồi cửa mở ra!
“Tầng 2, rồi cửa mở sao…?”
Theo kết quả của ma pháp dò xét…
Không gian bên trong hầm ngục không cao đến thế.
Đáng lẽ ra chẳng thể tồn tại nơi nào có thể gọi là tầng 2.
Tyr sử dụng ma pháp một lần nữa.
Nhưng cũng giống như ban nãy, không thể cảm nhận được mana của Ray ở bất kỳ đâu trong hầm ngục.
“Cậu nhìn thấy gì?”
- Tôi thấy một hành lang tối om. Hoàn toàn không có đèn, nên chỉ nhờ ánh sáng từ cỗ máy này tôi mới miễn cưỡng nhìn thấy xung quanh. Ừm, t-trước mắt tôi sẽ thử bước ra ngoài!!
“Khoan đã-”
Một không gian kín mít, ngột ngạt.
Ngay khi cánh cửa mở ra, Ray hẳn đã cảm thấy như được giải thoát.
Có vẻ Ray đã bước ra khỏi thang máy trước khi cô kịp ngăn lại.
“Ha…”
Đã chứng kiến cảnh tượng kinh khủng ban nãy mà vẫn thiếu cẩn trọng như vậy.
Tyr cảm thấy bực bội, nhưng vẫn tiếp tục lên tiếng.
“Ray, tình hình sao rồi?”
Im lặng.
Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố?
“Ray? Ray!”
Cô cuống quýt gọi liên tục tên Ray.
Nhưng không nhận được câu trả lời nào.
Một lúc sau.
-
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!
-
Đừng lại đây!! Đừng lại đây!! Đừ———
Sau tiếng hét ấy, liên lạc bị cắt đứt.
『Mở cửa thang máy.』
Thứ Tyr cùng mọi người nhìn thấy.
Là thi thể khô quắt của Ray nằm trên những mảnh thịt vụn.
***
Cuộc Thám Hiểm Hầm Ngục - Ngày 2.
“……”
Chẳng biết từ lúc nào, 9 người đã chỉ còn lại 8.
Bầu không khí u ám đến cực điểm.
Thức ăn cũng chẳng thể nuốt trôi xuống cổ họng.
Đám Elf Mang Ấn dè chừng quan sát lẫn nhau.
Đã có 4 người chết.
Tất cả chỉ xảy ra trong vỏn vẹn một ngày.
Đội thám hiểm đã mất đi 1/3 số thành viên.
Sĩ khí đúng nghĩa đã chạm tới đáy.
Ngay cả lúc bị đoàn hiệp sĩ Vương quốc Phương Đông phát hiện và tẩn cho một trận, tình hình cũng chưa tệ đến mức này.
Tyr cào cánh tay mình đến mức để lại những vết sẹo.
Cho dù tình thế có tuyệt vọng đến đâu.
Bảo họ tiếp tục thăm dò lúc này cũng chẳng khác gì ra lệnh cho họ tự sát.
“Nghe nói đám man tộc ở phía bắc đại lục để đàn ông cưỡng hiếp đàn ông đấy.”
“Clgt?”
“Bọn chúng có phong tục rằng đã khiến một người phụ nữ mang thai thì nhất định phải chịu trách nhiệm. Vậy nên sau khi thắng trận, chúng sẽ nện bọn đàn ông thay vì phụ nữ.”
“Vãi đái thật.”
Hôm nay tạm nghỉ ngơi một chút vậy.
Dù sao mọi người cũng cần thời gian để trấn tĩnh lại.
“Anh Stings mà là người man tộc thì chắc có nhiều vợ lắm nhỉ.”
“Chỉ trừ một người ra, những con đàn bà tôi từng nện đều là lũ điếm bệnh tật, hôi hám nên cũng khó nói.”
“Hóa ra gu của anh là mấy cô gái xinh đẹp yếu ớt sao?”
“Gái xinh hay không cũng chả quan trọng. Tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm, nên là cô cho tôi chịt một lần được không?”
“Xin lỗi, đàn ông sống dưới đáy xã hội không phải gu của tôi.”
Tyr vừa nói những chuyện nhảm nhí…
Vừa điều chỉnh lại tâm trạng.
***
2. Tránh xa những hành lang không có ánh sáng.
Cuộc Thám Hiểm Hầm Ngục - Ngày 3.
Họ không thể cứ dừng chân mãi được.
Không chỉ mình Tyr nghĩ như vậy.
Những Elf Mang Ấn khác cũng có cùng suy nghĩ.
“Giờ chúng ta bốc thăm tiếp chứ?”
Lần này người lên tiếng không phải Tyr.
Stings giơ tay nói như vậy.
Tất cả đều gật đầu.
“Trúng thì chịu thôi.”
“Dù sao thì từ khi bị đóng ấn, mọi người đều đã chuẩn bị tinh thần chết rồi mà. Đến giờ còn run rẩy cái gì nữa?”
May mắn là không có kẻ nào nói những lời gây cụt hứng.
Họ lại tiến hành bốc thăm.
Xác suất là 1/8. Khoảng 12%..
“A…”
Tyr đã bốc trúng.
Chết tiệt.
Người ta đồn rằng trong những tình huống thế này, con đàn bà đề xuất bốc thăm sẽ là người bị dính.
Xem ra lời đồn đó là thật.
Cô quan sát phản ứng của những người xung quanh.
Đến nước này rồi thì không thể rút lại được nữa.
Đúng lúc ấy.
Stings giật phăng mẩu giấy Tyr đang cầm trên tay.
“Nếu tôi còn sống trở về, chúng ta làm một nháy ngay tại đây nhé.”
“Làm gì cơ?”
“Đương nhiên là chịt rồi.”
Tyr chớp mắt.
“Nhưng tôi đâu phải một cô gái xinh đẹp yếu ớt.”
“Cô vẫn xinh đẹp mà.”
“Anh sẽ không hối hận chứ?”
“Đàn ông vốn sống vì chịt, chết cũng vì chịt mà.”
Stings cười sang sảng.
Tyr ngượng ngùng gãi má.
“Anh nhìn thấy gì không?”
- Tôi thấy một hành lang tối om. Hmm.
“Ray chỉ nói rằng có một hành lang, nhưng bên trong có thể tồn tại thứ gì đó. Anh thử bước ra ngoài xem.”
- Được. Có gì bất thường tôi sẽ báo ngay.
Ray rất yếu.
Có lẽ Ray là kẻ yếu nhất trong số những Elf Mang Ấn đang có mặt tại đây.
Ngược lại, Stings rất mạnh.
Hắn có phần khờ khạo và kém thông minh, nhưng lại sở hữu năng lực thể chất cơ bản rất ấn tượng.
Bởi vậy, Tyr quyết định thử nghiệm.
Liệu Stings có thể đánh bại thứ đang tồn tại trong hành lang tối ấy không?
Tất nhiên, khả năng Stings chết là rất lớn.
Nhưng bởi vì hành lang đó dường như nối với một không gian khác, rõ ràng vẫn đáng để thử.
Chỉ mình Tyr biết Ray đã chết như thế nào.
Cô cũng là người duy nhất biết sử dụng ma pháp.
Vì vậy, cô không cần lo rằng hành động hiện giờ của mình sẽ khiến những người khác nghi ngờ.
-
Aaaaaaaaaaaa───!
Hành lang không có ánh sáng nên được xếp vào hàng ưu tiên thấp. Phải kiểm tra các tầng khác trước.
Tyr ghi thông tin mới phát hiện được vào sổ tay.
***
“Hừ.”
Nhìn cái bản tính thối nát của con ả Elf Mang Ấn kia kìa.


