Chương 18 · 144 chương

17. Mở Rộng Hầm Ngục (2)

Trước khi bắt đầu thi công hầm ngục, tôi còn một việc phải làm.

Đó chính là loot đồ.

Tôi phải làm nhanh chóng trước khi Mềm Mềm dọn dẹp tất cả.

Đầu tiên, tôi lục lọi đồ đạc của tên Manticore đã bị nổ tan xác.

Một chiếc vòng cổ bằng vàng cũ kỹ.

Trông có vẻ khá đắt tiền, nhưng với một người sống trong hầm ngục như tôi thì nó chẳng có ý nghĩa gì.

Cứ để trong Phòng Lõi vậy.

“Má, lũ hắc pháp sư chết tiệt…”

Đã đến một hầm ngục đáng sợ thế này thì ít nhất cũng phải chuẩn bị cho tử tế chứ.

Tôi cũng chẳng tìm được vật phẩm hữu dụng nào trên những tên còn lại.

Magic Hero: R-r-r-rác rưởi… Cứ đưa cho Mềm Mềm đi…

Tôi cứ tưởng rằng đã là vật phẩm ma pháp thì món nào cũng tốt.

Xem ra lũ này chỉ mang theo toàn đồ giá rẻ nhưng dùng tạm ổn.

Tôi nhai một miếng khô gà mà đám hắc pháp sư mang theo làm lương thực.

Tuy không cảm thấy đói hay khát, vị giác của tôi vẫn còn hoạt động.

Phải bảo quản mới được.

“Ăn ngon lành nhỉ.”

“Éc.”

Mềm Mềm nhai nhóp nhép.

Cảnh tượng đó khá ghê rợn, nhưng chẳng biết từ bao giờ tôi đã quen với nó.

“Xem nào.”

Với Mê Cung Sống, kích thước được quyết định dựa trên chiều dài của khu vực. Còn cạm bẫy này lại được quyết định dựa trên thể tích.

Vì vậy, trước mắt tôi định bạo chi 50k điểm vào việc mở rộng hầm ngục.

Phải xây một không gian hình vuông thật rộng mới được.

Việc lắp đặt cạm bẫy hoàn tất trong chớp mắt.

Dù sao cũng không phải tôi tự thi công mà là hệ thống làm thay nên không mất quá nhiều thời gian, đại khái khoảng một tiếng.

Tôi tìm đến các Oldbie trên Diễn Đàn để xin tư vấn.

Ở phần này, Mình Tôi Không Thuộc Hạ đã đóng góp rất nhiều. Có thể nói rằng họ đã hướng dẫn tôi xây một khu vực rộng nhất có thể mà vẫn tiết kiệm tối đa số điểm.

Mình Tôi Không Thuộc Hạ: Cậu làm theo đúng chỉ dẫn thật đấy. Tôi rất thích vì giải thích cho cậu không hề thấy bực mình.

ㄴTân Thủ: Cảm ơn nhaaa, hehe.

Tuy nhiên.

Có một vấn đề thế này.

ㄴXương Khô: Nhưng dù cậu đã làm xong Khu vực 2 thì nó cũng được bố trí phía sau mê cung, nên chắc là sẽ phải chờ lâu lắm thì chúng ta mới được thấy nó trên stream…

ㄴĐầu Bò: Đm, ông nói thế làm tôi cụt hứng luôn rồi.

ㄴNhân Vật Mắt Híp: Chuyện đó cũng đâu quan trọng lắm? Xét từ góc độ của Tân Thủ, không bao giờ phải dùng đến nó lại càng tốt.

Dù vừa tạo Khu Vực 2, hiện giờ tôi cũng không có cách nào để tận dụng nó ngay lập tức.

Phải nói sao nhỉ…

Hơi khó xử.

Chủ đề Dị Thường tuy bá đạo, nhưng một khi biết được cách công phá thì hiệu quả sẽ giảm mạnh.

Ví dụ, cách vượt qua Mê Cung Sống là tìm “cái miệng” nằm đâu đó trong mê cung, rồi nhét vào đó đủ thức ăn để mê cung không còn đói.

Còn với Doppelganger xuất hiện trong mê cung, thay vì giết nó, những kẻ xâm nhập có thể đối xử thân thiện như với một người bạn rồi đề nghị:

“Chúng ta cùng nhau đi lấy ma thạch nhé!”

Nếu làm theo chỉ dẫn đó, với điều kiện chúng tìm được lối ra khỏi mê cung trong vòng mười lăm ngày thì sẽ vượt qua Khu vực 1.

Tất nhiên, nếu không có chút thông tin gì từ trước thì việc nhận ra tất cả chỉ trong một lần thử sẽ cực kỳ, cực kỳ khó.

Nhưng nghĩ đến thằng đã dùng Cuộn Thoát Thân lần trước, trong tương lai chẳng ai biết chuyện gì có thể xảy ra.

Ngay khi con đường bị bịt kín, tên Manticore đã hành động khác với đám quái vật ngu ngốc trong dãy núi: hắn dẫn dắt cả nhóm tìm cách khám phá chân tướng của mê cung.

Nếu thông tin được tích lũy ngày càng nhiều, rồi sẽ đến lúc tôi rơi vào tình thế khó xử.

Vì thế, tôi…

ㄴTân Thủ: Anh Sans, tôi vừa nghĩ ra một cách giải quyết khá hay. Anh muốn nghe thử không?

ㄴXương Khô: Nói đi.

ㄴTân Thủ: Nếu để vị trí xuất hiện ngẫu nhiên thì sao?? Tức là khi kẻ xâm nhập tiến vào, có đợt quái sẽ đưa chúng vào Khu Vực 1, còn có đợt lại đưa chúng vào Khu Vực 2 ấy. Ừm.

ㄴXương Khô: Cậu định đổi vị trí cạm bẫy và thuộc hạ sau mỗi đợt quái à?? Nhưng cậu đã dùng điểm để mở rộng hầm ngục rồi còn gì. Tôi thấy cách đó không ổn lắm. Mê cung tăng quy mô theo chiều dài, còn cái này lại tăng theo thể tích đúng không? Hiệu suất sẽ không cao đâu.

ㄴTân Thủ: Nah.

Tôi không có ý định sử dụng một phương pháp thô sơ như vậy.

Bởi vì có một cạm bẫy cực kỳ bá đạo có thể giải quyết toàn bộ vấn đề ấy.

ㄴTân Thủ: Anh xem cái này thử đi.

【Thang Máy Chuyển Khu (★3)】

【Giá: 50000 Đ】

【Nhãn: Dị Thường, Bất Diệt, Tính Là Lối Đi】

【Một chiếc thang máy vận hành theo những quy tắc nhất định. Vui lòng tham khảo phần thông tin chi tiết để biết nội dung các quy tắc. Kẻ xâm nhập giải được chúng sẽ xuất hiện tại địa điểm do Chủ Hầm Ngục chỉ định.】

【…….】

【…….】

【Nếu đã đi toàn bộ thang máy được lắp đặt trong hầm ngục, kẻ xâm nhập có thể sử dụng thang máy để di chuyển đến Phòng Lõi.】

Thang Máy Chuyển Khu.

Nói ngắn gọn thì đây vừa là một cạm bẫy, vừa là phương tiện duy nhất có thể thay thế các lối đi thông thường.

Cho đến nay, kẻ xâm nhập có thể di chuyển giữa các khu vực trong hầm ngục của tôi bằng các hành lang kết nối.

Ví dụ như sau khi vượt qua Khu Vực 1, chúng sẽ có thể tiến đến Phòng Lõi.

Nhưng có một điểm quan trọng cần phải làm rõ ở đây.

Chủ Hầm Ngục có thể tiêu hao điểm để tùy ý mở rộng hoặc thu nhỏ hầm ngục.

Nhưng có một việc duy nhất họ không thể làm.

Đó là bịt kín lối đi.

Các khu vực trong hầm ngục luôn phải được kết nối với nhau.

Hệ thống tuyệt đối không cho phép hành động chặn đường đi.

Cũng đúng thôi. Nếu dùng những bức tường không thể phá hủy bằng bất kỳ cách nào để bịt kín luôn lối vào dẫn đến Phòng Lõi, mọi kẻ xâm nhập sẽ chỉ còn cách rời khỏi hầm ngục từ cửa vào hoặc là chết đói.

Như vậy thì việc công phá hầm ngục sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Nhưng chiếc thang máy này lại khác.

Nó có thể chặn được lối đi.

Bởi chính nó sẽ thay thế vai trò của lối đi.

Có thể xem nó như một thiết bị dịch chuyển tức thời.

Nói cách khác, nó có thể ném kẻ xâm nhập đến một vị trí ngẫu nhiên.

Nếu tôi đặt chiếc thang máy được hệ thống công nhận là “lối đi” ngay tại cửa vào, nó có thể đưa kẻ xâm nhập đến Khu Vực 1 hoặc ngẫu nhiên ném chúng sang Khu Vực 2.

Sau đó chỉ cần bố trí thêm thang máy tại lối ra của mỗi khu vực là xong.

Như có thể thấy ở phần mô tả, nếu tôi thay toàn bộ lối đi bằng thang máy…

Thì cho dù kẻ xâm nhập đã vượt qua Khu Vực 2, nếu chưa đi chiếc thang máy nằm tại Khu Vực 1 thì chúng tuyệt đối không thể đến Phòng Lõi.

Có nghĩa là kẻ xâm nhập bắt buộc phải vượt qua tất cả các khu vực.

Phần giải thích đến đây cũng hơi dài rồi.

Tóm cái váy lại…

ㄴTân Thủ: Đăng lên rồi mới thấy dài vãi, xin lỗi nha.

ㄴTân Thủ: Nói chung là từ giờ những kẻ xâm nhập sẽ phải chạy vòng vòng khắp hầm ngục để cố gắng tìm kiếm các thang máy.

Có thể hiểu rằng từ giờ lối đi của Dreamland chính là những chiếc thang máy này.

Muốn tiến đến khu vực tiếp theo, kẻ xâm nhập bắt buộc phải đi qua thang máy.

Không chỉ có thế.

Thang máy được coi như lối đi nhưng đồng thời cũng đóng vai trò cạm bẫy, khiến cho độ khó tăng vọt lên.

Thời gian cần thiết để chinh phục hầm ngục hẳn cũng sẽ tăng lên đáng kể.

ㄴXương Khô: Ý tưởng hay đấy?

Một biểu tượng giơ ngón cái.

Trong bức ảnh anh Sans từng đăng, ngoại hình của anh ấy trông vô cùng dữ tợn… vậy mà biểu tượng cảm xúc hay dùng lại khá dễ thương.

ㄴXương Khô: Nhưng sao chỉ có mình tôi bị cậu gọi là Sans vậy? DIP với Đại Vương Ác Linh còn gần với hình người hơn mà.

ㄴTân Thủ: Chỉ là tôi thấy biệt danh của anh giống Sans nhất thôi…

ㄴXương Sọ: =))) đm

ㄴThủ Khoa Trại Tâm Thần: Trên thực tế, nếu kẻ xâm nhập là nhân loại hoặc elf thì chúng sẽ đủ thông minh để sớm muộn tìm ra cách công phá. Tôi nghĩ thang máy là một biện pháp đối phó rất tốt.

ㄴCá Voi Yeah: Hầm ngục của Tân Thủ vốn dựa vào cơ chế “không biết thì chết” mà. Vậy nên thông tin là cực kỳ quan trọng với kẻ xâm nhập, khi đó thang máy có thể làm rối những thông tin chúng đã biết thêm một lần nữa. Ừ, cảm giác ngon vl.

ㄴVua Golem: Nhưng steampunk vẫn lãng mạn hơn.

ㄴNữ Hoàng Kiến: Nếu có thể đẻ trứng sinh con thì đâu cần phải vắt óc suy nghĩ như thế này, Tân Thủ đáng thương thật đấy…

ㄴĐồ Vương: Mấy người biết đó là cảm giác tự ti mà, đúng chứ?

ㄴĐời Bạc Bẽo: Chủ đề Dị Thường lỗi game thật sự. GG.

ㄴKẻ Diệt Vua: Ông ơi, đó là cảm giác tự ti đấy.

ㄴĐời Bạc Bẽo: Thì đúng là tự ti mà?

Dù sao thì.

Các Oldbie khác cũng thấy ý tưởng này khá ổn.

Được.

Vấn đề là tôi không còn điểm để lắp đặt thang máy.

Vì đã tiêu hết vào việc mở rộng hầm ngục và mua cạm bẫy, tôi thậm chí còn chưa mua nổi Tượng Người Than Khóc.

Chủ đề Dị Thường cái gì cũng tốt, mỗi tội mọi thứ đều có giá cắt cổ.

Vật phẩm 3★ có giá 25k điểm nếu là thuộc hạ, còn cạm bẫy thì tận 50k điểm mỗi cái.

Kiếm được nhiều đến mấy cũng lập tức bị tiêu sạch.

Dạo gần đây, goblin và troll không còn ồ ạt xông vào như trước nữa.

Tôi thấy hơi đau đầu vì không biết phải kiếm 50k điểm còn lại bằng cách nào.

Tất nhiên, đây chưa phải vấn đề quá cấp bách.

Nơi tôi đang ở là Dãy núi Lowjinrat.

Một địa điểm có xác suất gặp phải những sinh vật thông minh nguy hiểm thấp hơn hẳn.

Manticore chỉ là trường hợp đặc biệt mà thôi.

Coi như trước mắt sẽ không tồn tại kẻ địch nào quá đáng ngại.

Cứ từ từ kiếm điểm là được.

Không cần phải sốt ruột.

【Cảnh báo】

【Còn 24 tiếng trước khi đợt quái bắt đầu.】

Thông thường, một đợt quái mới sẽ bắt đầu theo chu kỳ một tuần sau khi đợt trước kết thúc.

Tôi gác chân lên bàn, nhìn màn hình hệ thống với vẻ mặt hờ hững.

Con người quả nhiên là sinh vật giỏi thích nghi.

Khác với lần đầu run lên cầm cập, giờ tôi chẳng cảm thấy căng thẳng chút nào.

Cũng phải thôi.

“Cảnh báo cái đéo gì chứ~ Lần này chắc lại chẳng có gì đúng không?”

Đã trôi qua tận ba tuần kể từ vụ Manticore.

Vậy mà tôi còn chẳng thấy nổi một cọng lông chân của lũ goblin đầu trọc.

Tôi có phải ngư dân đi câu ngoài biển đâu chứ?

Việc phải ngồi không trong hầm ngục, chỉ biết chờ kẻ xâm nhập mò tới khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy vô cùng.

Người ta có câu: Phải rèn sắt khi còn nóng.

Tôi cần nhanh chóng tích điểm để mua Thang Máy và mấy Tượng Người Than Khóc.

“Haizz…”

Đúng là đến lúc cần dùng làm thuốc thì kể cả phân chó cũng trở nên quý hiếm.

Ban đầu thì chẳng biết sợ là gì, cứ xông vào ầm ầm. Thế mà sau khi mấy tên đồng loại bị dạy dỗ cho một trận, giờ lại sợ quá không dám vào nữa à?

Lũ hèn nhát.

Chủ Hầm Ngục Tân Thủ thật sự thất vọng về Dãy núi Lowjinrat.

Mau vào đây chiêm ngưỡng những Dị Thường mà tao đã vất vả chuẩn bị đi chứ, con bà nó!

Không còn cách nào khác, hôm nay tôi lại truy cập Diễn Đàn Hầm Ngục.

——————

Tiêu đề: Đăng ảnh khỏa thân của Admin

Người đăng: Vua Golem

Quả nhiên từ sau khi chọn chủ đề Steampunk, cuộc đời tôi đã thay đổi.

Trước kia khi cấp thấp, tôi còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt loài người.

Suốt ngày cáu giận với thuộc hạ rồi nhổ nước bọt phì phì.

Nhưng sau khi trở thành Chủ Hầm Ngục mang chủ đề Steampunk…

Tôi bắt đầu cố gắng giữ gìn phẩm giá.

Vừa rồi lại có lũ nhân loại chết tiệt xâm nhập, nhưng giờ tôi đã có thể dùng golem dạy dỗ chúng một trận ra trò.

Tôi còn có thể đăng bài mang tiêu đề “Đăng ảnh khỏa thân của Admin.”

Dù có gặp chuyện khiến tâm trạng tôi như cứt…

Tôi là ai cơ chứ?

“Chủ Hầm Ngục Steampunk.”

Chỉ cần tôi nói vậy và mỉm cười, tâm trạng sẽ lập tức tốt lên.

Xem ra đây chính là lý do người ta nói địa vị thay đổi con người.

Bình luận

DIP: Ôi trời, ngài lại thế nữa rồi~ Đến giờ uống thuốc rồi đấy~

Tân Thủ: =)))))

——————

Tôi bắt đầu hiểu được phần nào lý do các Oldbie lại nghiện Diễn Đàn đến vậy.

Ngoài việc phòng thủ các đợt quái ra thì đúng là chẳng có mẹ gì để làm.

Tân Thủ: Mọi người ngắm Mềm Mềm trong suốt đáng yêu của tôi đi, hehe.

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Slime của tôi màu hồng đóoo.

ㄴTân Thủ: Ghen tị với bản shiny thật…

ㄴKẻ Cuồng Nhân Loại: Tôi lại thấy ghen tị với Mềm Mềm của Tân Thủ… Tôi cũng muốn được Tân Thủ bóp bóp cơ ㅠㅠ

ㄴTân Thủ: Hả?

Cứ thế, tôi ngồi tán dóc trên Diễn Đàn cho đến trước khi đợt quái bắt đầu.

Đúng lúc tôi đang nghĩ hay là mình nên tạo một nội dung gì đó giống mấy trò board game…

【Đợt quái bắt đầu.】

【Kẻ xâm nhập đang tiến vào.】

【Xác nhận số lượng kẻ xâm nhập: 11 thực thể.】

【1 con người.】

【10 hobgoblin.】

【Theo thứ tự xâm nhập, thực thể con người sẽ tiến vào trước.】

【Những thực thể còn lại sẽ tiến vào sau ba tiếng.】

“Hể? Không vào cùng lúc sao? Một con người đi cùng lũ hobgoblin?”

“Tình huống quái quỷ gì đây?"

Bạn đã đến cuối chương 18.

Không gian đọc của bạn