Về truyệnTôi Thì Thầm Bên Tai Phù Thủy
Chương 69

Chương 69 · 107 chương

Cô đã tìm được phương án giải quyết tốt nhất

Người muốn sống thì để người đó chết.

Người muốn chết thì để người đó sống.

Thứ cô muốn chính là mọi chuyện trái với mong ước.

Điểm mấu chốt trong kế hoạch của Tsukishiro Yuki nằm ở đây.

Một cái chết đột ngột nhất, một vụ tự sát bất ngờ đến cực điểm.

Cô cảm thấy mình có thể nhìn thấy biểu cảm chân thành nhất được bộc lộ dưới phản ứng đầu tiên ấy.

Cô đã đoán đúng.

Khoảnh khắc đẩy cửa ra, biểu cảm hiện trên mặt Utsunomiya Hoshino đúng như những gì cô tưởng tượng, thậm chí còn méo mó hơn một bậc.

Cậu vô cùng để ý tới cái chết của cô.

Bất kể là vì nhận ra mình không thể đạt được mong ước nữa, hay vì nhận ra người mình thích đã chết.

Tóm lại, mục tiêu đầu tiên của Yuki đã đạt được không chút nghi ngờ.

Biểu cảm không thể thở nổi, nhịp thở ngưng trệ, cùng với…

Tiếng cười đột ngột vang lên khi cậu ôm lấy hai cánh tay mình, khiến người ta không thể hiểu nổi.

…Rõ ràng mình nên vui mới đúng, nên vui vì biểu cảm cậu để lộ, nên vui vì ước nguyện của Utsunomiya Hoshino, kẻ mình ghét nhất nhất nhất, cuối cùng đã tan vỡ.

Nhưng tại sao lúc này lồng ngực lại cứ xuất hiện cơn đau ảo không thể ngăn nổi?

Phù thủy đã thoát khỏi sự trói buộc của thân xác, vốn không nên cảm nhận được đau đớn.

…Quả nhiên vẫn vì tiếng cười của Hoshino quá khó nghe.

Hít không nổi hơi trên, không thở kịp hơi dưới, cười đến mức cổ họng khô khốc, cười đến giọng nói khàn đặc.

Khó nghe khó nghe khó nghe khó nghe…

Thật sự quá khó nghe.

Rốt cuộc cậu có thích mình không, rốt cuộc điều cậu muốn là gì?

Những suy nghĩ rối bời, nhìn Hoshino lúc này, trong một khoảnh khắc, trong lòng Yuki thoáng xuất hiện một chút hối hận.

Nhưng rất nhanh, cô lại một lần nữa trở nên kiên định.

Mình mặc kệ, mình không nghe, mình cứ muốn tự sát đấy, dù sao mình đã tự sát rồi, bây giờ cũng chẳng còn ai có cách làm mình sống lại, bất kể thế nào cô cũng phải tận mắt nhìn tới cuối cùng!

—Cho dù Hoshino lạnh lùng nói những lời như “đi tìm người tiếp theo”.

“…Hả?”

Cậu thắng rồi! Hoshino! Cậu thắng rồi!

Nếu lúc này Yuki vẫn còn sống, cô cảm thấy mình chắc chắn sẽ tức đến toàn thân run rẩy, giơ tay duỗi ngón trỏ, run run chỉ vào Hoshino.

Đi tìm người tiếp theo là có ý gì?! Mình vô duyên vô cớ là có ý gì?!

Kịch bản “cậu còn sống và Ema bị bỏ lại” từng xuất hiện một lần trong đầu lúc này lại lướt qua suy nghĩ của cô.

Nếu cậu đã nói như vậy, nếu cậu nhất định phải nói như vậy—

Vậy mình sẽ đổi ý!

Mình sẽ để cậu được như ý!

Yuki thừa nhận Hoshino đã thắng.

Tính toán của cậu thật sự quá thành công, lời nói của cậu thật sự quá khéo léo.

Năm ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua vết thương, Hoshino chính xác đâm dao phẫu thuật vào điểm yếu mong manh nhất của cô.

Ngay khoảnh khắc sát ý cuộn trào dâng lên.

Nikaido Hiro xuất hiện trong tầm mắt như một vị cứu tinh.

Hiro! Mình biết ngay cậu là người bạn tốt nhất của mình mà! Cậu luôn xuất hiện giúp đỡ đúng lúc mình cần! Cuối cùng cậu cũng tới rồi!

Nhanh nhanh nhanh, mình đã chuẩn bị sẵn cây chọc lửa mà cậu thích nhất từ lâu rồi.

Dù chưa đốt nóng trước, nhưng thanh sắt lạnh lẽo mới vừa vặn.

Không thể để Hoshino đáng ghét nếm được dù chỉ một chút ấm áp!

Hây ha—

“—Kẻ ác, chết đi!”

Đúng đúng đúng…

Không đúng không đúng không đúng—

Dù trong suốt quá trình tận mắt nhìn cảm xúc Hiro thay đổi, cô vẫn luôn âm thầm phất cờ hò hét cổ vũ Hiro, nhưng khi Hiro thật sự làm đúng như kế hoạch, vào khoảnh khắc trở về sau chuyến du học này nắm lấy cây chọc lửa, rồi thật sự dốc toàn lực vung vào sau đầu Hoshino.

Sát ý trong lòng Yuki lập tức bị quét sạch.

Mâu thuẫn.

Mâu thuẫn đến cực điểm.

Cô muốn Hoshino chết, cô lại không muốn Hoshino chết.

Cô muốn chết trước mặt Hoshino, cô lại không muốn Hoshino nắm tay người khác.

Cô muốn nhìn biểu cảm đau khổ méo mó của Hoshino, cô lại không muốn nhìn cảnh Hoshino vì vậy mà bị người phụ nữ nào đó nhân lúc yếu đuối ôm vào lòng.

Những cảm xúc mâu thuẫn như vậy lại vào khoảnh khắc Sakuraba Ema xuất hiện, hòa trộn với cảm giác ngọt ngào méo mó do tiếng hét của Ema mang tới.

Ngưng tụ, hòa trộn, khuấy đảo, thăng hoa.

Vậy nên khi Hiro đột ngột tỉnh ngộ, nhận ra bản thân vẫn có thể cứu vãn mọi chuyện, còn Ema chẳng biết gì ôm ngang eo, đè cô xuống để ngăn cô bắt đầu lại.

Yuki ngược lại bắt đầu muốn bật cười thành tiếng.

—Cô đã tìm được phương án giải quyết tốt nhất.

A a, thật sự phải cảm ơn Hiro.

Thật ra ban đầu trong kế hoạch của cô, Hiro sẽ trở về, Hiro cũng phải biết tin cô chết.

Nhưng không phải hôm nay, mà là sau khi kết thúc chuyến du học, xử lý xong việc ở nước ngoài thêm vài ngày, trở về muộn hơn một hai ngày.

Sau đó giống như kế hoạch, khi trở về sau chuyến du học sẽ nhìn thấy cây chọc lửa cô để lại, rồi dùng nó làm vũ khí tấn công Hoshino tà ác.

Kế hoạch quả thật đã diễn ra thuận lợi, chỉ có thời gian xảy ra sai lệch.

Sai lệch thời gian này vốn phải là sơ hở chí mạng nhất.

Một sai lệch có thể để Hiro trở về buổi sáng hôm nay, có thể để Hiro bắt đầu lại vòng lặp của ngày hôm nay.

Ma pháp Tử Vong Hồi Quy sẽ được phát động vào khoảnh khắc Hiro chết, khiến thời gian quay ngược về buổi sáng cùng ngày.

Dù Hiro khi ấy có lẽ vẫn còn ở trên máy bay, tuyệt đối không thể ngăn cản cô tự sát, nhưng nếu cậu ấy thật sự liên tục hồi quy để thử cứu mình, mọi chuyện sẽ trở nên phiền phức hơn không ít.

Vậy nên Yuki cảm thấy mình cũng nên cảm ơn Ema nhiều hơn.

Đương nhiên, người nên cảm ơn nhất quả nhiên vẫn là Hiro.

Ha ha, Tử Vong Hồi Quy, đúng rồi, vẫn còn chiêu Tử Vong Hồi Quy.

Sau khi thoát khỏi sự trói buộc của thân xác, cô phù thủy vốn tưởng mình sẽ yếu ớt hơn cả khi phân tán nhân tố phù thủy.

Nhưng ngoài dự liệu, những sự trói buộc trên người cô ngược lại còn ít hơn.

Nói thật, cảm giác có phần giống như khi cô vừa nhận ra ma pháp rõ ràng đã phân tán ra ngoài lại một lần nữa có thể sử dụng.

Sức mạnh của Đại Phù Thủy thật sự đã được nắm trong tay.

Vậy nên mình của hiện tại là không gì không làm được!

Cho dù phải khiến thời gian chảy ngược vô số lần, cho dù phải khiến dung mạo biến đổi không giới hạn, cho dù phải mô phỏng giọng nói của người khác linh hoạt đến mức không chút sơ hở…

Đối với cô.

Tất cả đều dễ như trở bàn tay!

Còn về thân xác…

Ngược lại đó là vấn đề không cần cân nhắc nhất.

Trước tiên cứ để thi thể mình được chôn xuống, sau đó tự mình lén bò ra là được.

Hoặc dứt khoát không cần thân xác ấy nữa, để cơ thể ấy tan biến rồi tái tạo một lần.

Không sai, Đại Phù Thủy hồi sinh chính là thuận tiện tùy ý như vậy.

Vậy là một ý tưởng đen tối đến cực điểm không ngừng hoàn thiện và thành hình trong lòng Yuki.

Vừa có thể thỏa mãn nguyện vọng của Hoshino, để cậu chết đúng như mong muốn.

Vừa có thể thỏa mãn nguyện vọng của chính Yuki, tuyệt đối không để cậu thật sự đạt được ước nguyện.

Còn có thể tiện thể thỏa mãn lòng chiếm hữu trong cô, khiến cậu cứ nhìn thấy những cô gái khác là sợ! Bắt đầu khiếp sợ phù thủy, không còn nghĩ tới chuyện tìm người tiếp theo!

Một kế hoạch tuyệt diệu như vậy đã ra đời.

Bạn đã đến cuối chương 69.

Không gian đọc của bạn